1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí của Nokia2910 - ai cũng phải đọc

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nokia2910, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Hồi kí của nokia QUÁ ĐỈNH....nokia ơi sao chưa thấy fần tiếp theo thế...Để mọi người chờ lâu quá...Mà sao ông không viết thành truyện rồi đem bán,có khi cũng được giá lắm ấy chứ
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    uh, có khi 1 tập truyện đắt gần bằng tập giấy HAPACO hay giấy Thanh Xuân ấy chứ.
    Viết tiếp đi con zai. Để xem đoạn cuối thế nào , với cả đáp ứng lòng mong mỏi của bá tánh.
  3. ngao_thien

    ngao_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he.thế mối tình với em nghe john ấy thế nào nhỉ,bị em đá đít à,hay em té sang Đức rồi hử,heeeee.........
  4. tocnaumoihong

    tocnaumoihong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    hhi.em bật mí nhá.ngày xưa mỗi lần cô giáo(cô thanh và cô hoà ấy)trả bàiđều đọc bài của bác quân...........hic nhưng mà đọc để cả lớp gặp nhau cuối tuần ấy ạ.hic cười gần chít ý ạ...
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là tĂc giỏÊ có vỏằ không quan tÂm 'ỏn dặ luỏưn lỏm nhỏằ?? sao không viỏt tiỏp hỏÊ 'ỏằ"ng chư ?
  6. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    em John đi lên Lao Cai lập nghiệp với một anh bồ rồi,
  7. Girl_in_rain

    Girl_in_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đáng để mọi nguời đọc thật.Một khi con người ta muốn chảnh, muốn làm một cái gì đó nổi trội thì sẽ khích động sự tò mò từ mọi phía,mà con gái khi tò mò cái gì rồi ko thể nào cưởng lại nổi chính mình,phải đi tìm cho ra cái nguyên nhân cốt lõi của nó.Oái oăm thay,người post topic này là 1 kể chảnh có hạng và cái con người đang post trả lời topic này là kể tò mò ko kém ---> thế thì phải đọc thôi
    kể ra câu chuyện cũng hay đấy chứ,cứ như ta đang được đọc một cuốn hồi kí mà chẳng phải bỏ ra tiền mua nó về đọc (chỉ tốn vài ngàn lên net căng mắt ra thôi) bởi có người đã post sẵn lên đọc chùa rồi mà (có nên săn hỏi vì cái sự thật ấy ko nhỉ?)
    mới hôm qua đây thôi,có một người con trai ra đi từ đất Tp cũng kể cho Hiếu nghe những cuộc tình trẻ thơ dại khờ đến chưa thành người lớn bởi vẫn chỉ là 1 kẻ vắt mũi chưa sạch (nói về thời trước chứ ko phải giờ đâu nhé) thì hôm nay lại một chàng trai khác lại cho Hiếu đọc những bản tình ca lãng mạn(mà một lần nữa lại chẳng biết cái sự thật trong nó là bao nhiêu % đây nữa)
    ui,mà phần 3 đâu rồi vậy bé Q ,Hiếu có cảm tưởng như mình đang đọc H.P ,phải hồi hộp đợi từng phần ,nôn nóng xem số phận của cậu bé H.P ra sao,có được yên ổn ko,có tìm được hp ko (còn đợi xem cậu bé Q trãi qua những cuộc tình thực tại đến trên net ntn)
    "phía sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có dáng dấp của một người phụ nữ" họ chỉ có một,còn sau con trai Tp lại có lắm thế nhỉ?
    (ý mà ko có ý quơ đũa cả nắm đâu,chỉ là nhìn và thấy thôi)
    ko sao,có lẽ vậy cũng hay,một lần từng trãi (hay một lần vấp ngã tình đời thì đại loại cũng thế thôi) là một lần học được những kinh nghiệm xương thịt ( sao mà anh hùng thế nhỉ)
    lẹ lẹ có phần 3 đi Q nha,cần thì Hiếu và eb tài trợ bút viết cho,vợ chồng nhà Hội ,Hoàng Anh có lẽ sẽ tài trợ vài ly nước mía hay vài tô bánh da cua để tặng
    Được girl_in_rain sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 18/04/2004
    Được girl_in_rain sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 18/04/2004
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ học cùng lão Quân mấy năm,cũng biết rằng lão có khả năng văn chương nồng nặc,nhưng càng ngày càng bất ngơ về lão...đúng là tài năng vô hạn..
    tớ thì tớ không có thích viết hồi kí vi văn phong yếu kém,khả năng tưởng tượng thuộc hạng trung bình yếu...thôi thì xin dóng góp một doạn nhỏ về thằng bạn cùng phòng đê mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống của sinh viên Vn ở trên cái đất Nga khỉ ho cò gáy này:
    Một buổi sáng
    Ngày hôm nay cũng như mọi ngày bình thường khác, tiếng vô tuyến (đã được đặt chuông báo thức lúc 7h45 sáng, với mức volume 70 ) đã ngắt đi những tiếng còi tàu đang đều đặn và nhịp nhàng vang dội ( nói cách khác là những tiếng ngáy rung phòng ) của anh N. Như mọi hôm , vẫn với bộ mặt phờ phạc , trắng bệch và nhìn đơì theo kiểu của một thằng nghiện ma tuý với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, anh vùng dậy ,đạp tung chăn gối ra để lao tới chiếc điều khiển như con hổ đã một năm chưa được ăn, những lần nào may mắn thì anh không bị va vào ghế, thành giường , lò sưởi hay bàn học gi đó. Thật không may mà ai để quên điều khiển ở đâu đó thì quả là tội nghiệp cho anh , vì nhìn không thấy điều khiển trên bàn, anh đã phải làm một bài thể dục buổi sáng mà anh không hề muốn tí nào, bằng cách lục tung chăn gối lên, hoặc mày mò trong đống sách vở trên bàn. Ôi ngoài kia mặt trời đã ló dạng và chiếu những tia nằng ấm áp , cố gắng giảm bớt cái khí hậu lạnh buốt của nước Nga, nhưng hầu như chả có tác dụng khỉ gì cả, ngồi trong phòng vẫn thấy lạnh ơi là lạnh, vậy mà anh với chiếc quần đùi cũn cỡn và chiếc áo phông mỏng dính
    ( mà có hôm chả mặc gì ấy chứ ), vẫn đang hăng say tập thể dục trong một bầu không khí lạnh lẽo , lúc này trông anh giống như một biểu tượng cao quý cho nền tập thể dục thể thao buổi sáng ( như kiểu trâu vàng seagame ấy ). Sau những nỗ lực có thể nói là kinh thiên động địa , anh đã tìm thấy điều khiển ở đâu đó . Tìm thấy điều khiển đôi với anh lúc này hơn bắt được vàng , rồi anh sẽ làm gì các bạn có biết không ??? Anh bắt đầu ấn loạn xạ để tìm nút tắt ( vì anh vẫn đang trong trạng thái như kiểu mà khoa học nó gọi là không trong lực hay sao ấy ), thật không may cho cái điều khiển nếu nó không hoạt động ( nó sắp hết pin rồi ) , cùng với việc phải làm thêm một động tác thể dục ngoài ý muốn của anh là những tiếng kêu chát chúa , khi chiếc điều khiển vô tội và dũng cảm lao đầu vào thành giường cũng như mặt bàn. Chúa ơi !!! Có ai nghe thấy những tiếng kêu cứu ngắt quãng , bi thương và đầy ai oán của chiếc điều khiển không ??? ( Nếu không nghe thấy, các bạn có thể lien hệ ngay với tôi để tham khảo thêm về thứ ngôn ngữ mới này ). Cuối cùng thì căn phòng đã trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Cám ơn chúa đã ban phước lành !!! Amen !!! Còn về phần anh thì sao nhỉ ??? Anh ta thì dang suy nghĩ rất là đăm chiêu đó.
    - Hôm nay có nên đi học không nhỉ ???
    - Tiết đầu bỏ cha nó đi đến tiết sau đi cũng thế đúng không nhỉ ??? v.v?
    Những câu hỏi còn khó hơn cả trong cuộc thi trèo lên đỉnh Olympia gì gì đó của đài truyền hình Vn chúng ta vẫn xoay vòng vòng trong đầu anh. Nhưng nó chỉ làm anh khó xử trong vòng có 5 phút thôi. Hôm nay lòng hiếu học và ý chí phấn đấu nổi lên trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết ( mặc dù tiết đầu chỉ là >ек?ия ), không thèm ngó ngàng đống chăn gối bừa bãi ( có bao giờ chịu gấp lấy một lần đâu mà chả bừa bãi ) , anh bước nhanh đến tủ để lấy ?ođồ nghề ?ođi đánh giày , à quên đánh răng , vì anh hay dùng chung nên tôi nhầm. Khoác vội cái áo anh đi ra khỏi phòng , bạn có thể bị giật mình bởi những tiếng như động đất hoặc như voi điên chạy trong rừng. Đừng bất ngờ, vì đó chỉ là anh đang làm nốt phần chạy nước rút 20m trong bài tập thể dục của mình.
  9. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thằng Nokia dạo này đi buôn di động rồi nên không còn thời gian lên mạng mà post bài nữa rồi. Tội nghiệp, vụ buôn thất bại do di động chú buôn là hàng 500đ kèm kẹo. Thế bao giờ thì có phần tiếp theo hả Nokia? Mà mày chả chịu đi họp hành xem show shia thế nào cả là thế nào nhẩy? Thế nhé, anh em chờ tin vui của chú?
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bé Híu nhà chú Esma cay độc ghê ,khiếp đảm .Số là dạo này mới cắt quả đầu đinh 2 phân cho nó mát mẻ da đầu nên ngại ra ngoài đường ấy mà .Thôi thì ,hẹn ngày mai có phần 3 vậy ,khổ thân tôi .
    Bô lão đường Đình Đông
    nokia2910
    Đóng dấu
    Rầm rầm rầm

Chia sẻ trang này