1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    .ặ, nói 'ỏn bài hĂt cỏằĐa trặỏằng, tỏằ nhiên lỏĂi nhỏằ> là trặỏằng cỏƠp II cỏằĐa mơnh câng có 1 bài truyỏằn thỏằ'ng, nhặng mơnh chỏÊ nhỏằ> là bài gơ.
    Có ai hỏằc Lê Hỏằ"ng Phong ko nhỏằ??
  2. JuvenFC

    JuvenFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Một chặng đường dài... Đó là cái giá phải trả cho cái tội lười học của mình, còng lưng đạp xe đi học... Lên lớp 12 gù lưng đèo em đi chơi, nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười, tất cả cũng chỉ vì oai với mấy thèng cùng lớp, để rùi lúc thi đại học trượt nổ đom đóm mắt, không một lời kêu ca than vãn cũng tại mình chả tại ai. Trượt đại học tương lai mù mịt, không dám ngẩng cao đầu, người yêu ruồng bỏ... "Tiền hết, tình tan, đời tàn..." Buồn <--------------------- ^^
    Buồn cười nhất là cái sở thick chả giống ai của mình, mình vốn là đứa thương người mà ^^ Hồi bé mình được mệnh danh là nhà "Sinh vật học" chuyên đi bắt Ruồi cho Kiến tha. Hehe. Mình khoái nhất là chộp được con Ruồi còn sống, xong rùi cấu cánh nó đi thả vào đám Kiến (hình như cả nhà nó đang tắm nắng) !?! Oài...!!! Chứng kiến cảnh ý thật là khoái. Hehe. Nhìn họ nhà Kiến lao vào cấu xé con Ruồi xấu số tội nghiệp... Khoái thật! Cũng đáng đời con Ruồi lắm, lúc tao ăn cơm ai bảo mày cứ đậu vào bát của tao Có lần mình còn tự design hẳn một cái tổ Kiến bằng hộp diêm, với đầy đủ thức ăn... Thế mà nó chả chịu ở gì cả, vào ăn hết đường trong ý rùi lại bỏ đi, mình cáu quá đập một phát... Ặc... Chết cả họ nhà Kiến, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn thik nghịch mấy cái tổ Kiến quanh nhà nhất... Hehe.
    Mình khoái đọc ĐôRêMon, những lúc vui lúc buồn mình đều ước giá như có bửu bối của Đô Rê Mon... Có lẽ hồi bé mình giống thèng NôBiTa... Yếu đuối hậu đậu... Mình thik nhất cỗ máy thời gian của ĐôRêMon, ngày nào cũng ước có một cái. Ngu nhất là mở ngăn bàn ra, đứng lên định chui vào không gian siêu thực với một tốc độ cực lớn... Bộp... Ngăn bàn gẫy... Hậu quả là cái sẹo to tướng ở trán... Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngu Hehe... (may không bị đưa đi Quang Hanh) Còn bao nhiêu là chuyện vui buồn hồi bé nhiều lúc nghĩ lại thấy chuối cả nải... Quá khờ <------------------
  3. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí cái kiểu này làm e ko nhịn được cười.Vốn yêu quý Kiến từ nhỏ nên xếp mod nhà mình cũng lò dò chui vào trường đạo tạo Kiến.Chia sẻ với a cái nỗi buồn tình mất ...cái gì đó tiêu tan mà ko biết tật có mang hay không.hè hè té thôi không lại chết đòn
  4. JuvenFC

    JuvenFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ờ... Lượn ngay...
    Được juvenFC sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 06/09/2006
  5. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Định té rồi nhưng ông Kiến càng bắt mình "lượn".He he.Nổi máu điên nên quay lại chọc ngoáy tí.Nói vậy chứ tuổi thơ ông Kiến này dữ dội quá nhờ.Nhưng tuổi thơ của mình cũng đâu có kém.Nghĩ lại thấy ngốc nghếch vô cùng.Mình dám cá ở đây không ai có khả năng bắt chuồn chuồn cao tay hơn mình.Ngày xưa cứ nghỉ hè là mình lại đi bắt chuồn chuồn.Giữa trưa nắng vỡ đầu.Nhà cửa để bừa bộn ( he he home alone ) Phơi mặt đi bắt chuồn chuồn.Leo hết chỗ nào rồi rúc vào chỗ kia.( Nói thế tự hiểu à).Dạo này nhà cửa mọc nhiều nên chuồn chuồn cũng ít.Nên mới ko có cơ hội đi bắt thôi.Chứ chỗ nào có là lại bắt liền à.He he có ai thách đố e đi bắt chuồn chuồn ko nào
  6. JuvenFC

    JuvenFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Sai cơ bản Cái món này thì anh mới là vô địch thiên hạ đây... Anh bắt toàn chuồn chuồn ớt thoai nhá, không thèm bắt cái bọn xanh xanh đâu Nhớ hồi đó toàn bắt chuồn chuồn xong lấy dây chỉ buộc lại rùi lôi nó đi như là dắt chó đi dạo ý Con nào không nghe lời... Bộp... Nát bét nhão nhoét luôn Nghĩ lại thấy mình độc ác quá, bây h cho tiền chả dám giết 1 con
    Oái... Bây h mới nhớ ra, có một đứa trên HLC này vẫn giết chuồn chuồn không ghê tay... Bà con thử đoán xem là đứa nào
  7. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 người con gái Hạ Long
  8. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí của tôi lại ghi thêm một trang đề ngày 2/9/2006!
  9. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Không biết HLC nhà mình có ai đã từng học ở nhà trẻ Liên Cơ không nhỉ?
    Ngày xưa, trước khi vào lớp 1, mình học ở đấy. Mà sao ngày xưa mình nhát chết thế, không, nhát gái thì đúng hơn. Cả lớp ai cũng có đồ chơi, trong khi mình thì không. Tụi con gái cướp hết đồ chơi của mình mà mình chẳng làm được gì chúng nó, thế mới đau. BMC. Tụi nó thật dã man.
    Bây giờ thì không còn mùa xuân ấy đâu nhé. Bmc nên thì . Đố đứa nào dám lấy đồ chơi của mình đấy. Nằm mơ nhé. Ai lấy bóng? Ai lấy được đồ của con trai cơ chứ.
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không phải học qua lớp "nhà trẻ" mình học rỏi nên được tuyển thẳng vào lớp 1 Học lớp 1 mình toàn mang đồ chơi xuống mấy cái nhà trẻ cho bọn con gái ở đấy Phải thế chứ! Ai lại tranh giành như trẻ con thế nhể mu_hl_ftu

Chia sẻ trang này