1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình cũng đi học mẫu giáo, lớp mẫu giáo bé tý... xung quanh toàn cây ăn quả to đùng, thân cây to hơn thân người loắt choắt của bọn mẫu giáo! Học một năm, thằng con trai nào cũng có ít nhất một lần ngã từ trên cây xuống ............. đống rơm! ha ha!
    Một lần mình trèo cây hái me cho các bạn gái, bị cô giáo bắt đc, lôi xuống đuổi học! Thế là thằng bé về nhà luôn!
    Hôm sau bố chở đến xin cô, cô vừa nhìn thấy mình đã kêu: Sao con lại bỏ lớp đi về? Ôhay, người lớn mà hay quên.... khó hiểu thật!
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hồi bé mình kứ nghĩ sau quả đồi trước nhà mình là chân trời cơ... Hic... Ai ngờ thế giới rộng lớn thế này.
    Cơ mà... Cũng phải thôi...
    Mình bị nhiễm Đô Rê Mon nặng... Nhớ cái đợt hè mấy năm cấp II... Hic... Bố mẹ đi làm là mình luẩn quẩn trong nhà nghịch linh tinh, vác hẳn TV ra tháo xem ở trong có cái j. Hehe... Rồi cái đồng hồ nữa tháo tuốt, may sao lắp vào nó vẫn chạy được không thì ăn đòn :D
  3. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chú Huy này hiếu động nhỉ? Mình thì mê đọc sách, vớ đc cái gì đọc cái ấy. 6 tuổi đọc Văn kiện Đại hội Đảng VI, chẳng hiểu gì nhưng cũng biết đến từ "Đổi mới", 20 năm rồi!
  4. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long những ngày thơ bé...
    Lúc ấy nhà ở Cột 8,mỗi lần bố mẹ đi làm về là mình lại ra gốc bàng hóng, thế nào cũng có cái bánh sừng trâu to đùng vàng ươm mùi mỡ.
    Mỗi lần nghe ai nói"đi Hòn Gai chơi" là mình thấy ngưỡng mộ lắm.vì trong ký ức của một đứa trẻ,Hòn Gai là cái chỗ nhiều đèn nhấp nháy,là Bãi Cháy sóng vỗ rì rão toàn người mặc áo tắm(eo ôi xấu)
    Có lần cô bạn Thanh Tú người Hà Nội theo bố mẹ xuống Hạ Long chơi.Con nhà giàu nhé,tiểu thư gốc nhé,váy hồng nơ hồng và da trắng muốt nhé.Bố mẹ nó nghe bà ngoại bảo" Tr đẫn bạn đi chơi cháu" mà lòng lo ngay ngáy,con bé chia tay bố mẹ ngập ngững bước theo mình ...
    Y như rằng....cái đồ tiểu thư đáng ghét,dẫn ra leo lên đống than chơi thì đầu tóc,cặp nơ đầy bụi than,mặt mũi nhọ nhem.Dẫn đi đào khoai lang thì dẫm ngay vào đống ị của con Vàng,khóc thét lên.
    Dẫn đi bắt chuột con nướng thì còn ngoạc mồm ra gào lên,mình tức mình dẫn về trả cho bố mẹ nó rồi leo lên cây me ngồi bắt sâu,ko thèm chơi với đồ tiểu thư nhõng nhẽo...
    Thế mà bây giờ gần 20 năm qua đi,cô tiểu thư hồi ấy cũng đang làm Cao học ở Pháp.Lúc trước có gặp lại mẹ bạn,bác cười tủm tỉm" Không nhận ra được cháu Tr,hồi trước bác cứ tưởng cháu là con trai cơ..."
    Bác này,bây giờ nhìn thấy chuột con đỏ hỏn có khi cháu còn hét to hơn con gái bác ấy chứ-----.Nếu lúc ấy có anh chàng hiệp sỹ nào đứng cạnh, nếu không có à ---cháu xách đuôi nó quẳng lên bếp than nướng,lâu lắm rồi không chơi trò này.....
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    hồi ấy cúmèo bé lắm ,bố công tác thật xa nơi mà chẳng thề hình dung là như thế nào,chỉ thấy mỗi lần mamy đọc thư bố là lại khóc,
    tuổi thơ mình gắn liền với cao xanh,ông bà ,nhà nội
    hàng sáng mẹ đi làm tại nhà máy cơ khí hòn gai ,chở cả mình theo,những ngày ấy thật là lạ mỗi ngày là một mới mẻ,,đwọc gửi ở nhà trẻ,còn nhớ cô giáo mách với mẹ,nghịch ngợm,đủ kiểu,bẩn nữa,cô bảo sáng đi học sạch nhất nhà trẻ chiều về thì thôi rồi bẩn nhất luôn,kiểu nghịch của mấy đứa nhà quê ấy mà cô làm sao mà biết,phải đào đất chứ,vẽ bậy chứ nói vây thôi ứ thích nhà trẻ đâu chỉ thích ông hay mẹ đón sớm thôi ,đón sơm về còn được đi về ông ngoại chơi,
    hồi ấy có ước mơ buồn cười lắm,lớn thật nhanh để còn đi được xe đạp mifa mầu vàng chanh do bố gửi về,bé tý mà muốn đi đón mẹ đi làm về hehe ,mấy bà gì đang ghét còn bắt mình làm con gái,mặc váy đủ kiểu,buộc tóc .chẳng biết cái gì lúc ấy người ta muốn làm hoàng tử cơ mà

  6. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ hay leo trèo, nhà thì có cả quả đồi to có rất nhiều cây ăn quả, đợt đó là mùa hè, thanh mai chín leo lên hái chẳng biết thân cây bị mối ăn thế nào mà cái phần cây mình đang trèo đổ đánh uỳnh một cái xuống phía dưới, nằm bất động 10s (tay vẫn bám chặt vào thân cây) rồi lồm cồm bò dậy. Hú hồn, ngày đó thấy sợ nhưng mà không nghĩ đến nguy hiểm chứ bây h nghĩ lại tưởng tượng chẳng may lúc đó có cái cành cây nào đâm ngang mà xiên cho một cái thì lòi cả ruột.
    Đồi bây giờ sang bằng rồi có muốn trèo cây cũng chẳng thể nữa. Thèm được vắt vẻo trên cây vừa hái quả vừa ăn quá
  7. intherain

    intherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi qua cổng trường cấp 1 Thành Công thấy tụi kin kin ăn kem túi, nhớ lại ngày nào còn bé giờ ra chơi cũng xúm xít mua kem túi ăn, nào kem vị dâu, vị sấu, lại cả sữa chua túi nữa . Tự nhiên thấy thèm thèm nhưng chẳng lẽ lại vào mua 1 cái đứng ăn
    thôi để mai, nếu vẫn thèm thì sẽ mua ăn vậy.
    [
    Được intherain sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 29/08/2007
  8. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ấu thơ trong tôi là đánh trận giả, là chăn bò, là thả diều, chơi bi, khăng, con quay, đánh đáo, hở ra 1 tý là ko thấy đâu( mẹ mắng vậy?)
    không sinh ra và lớn lên ở hạ long mà là ở thái nguyên. còn nhớ những lần đi tắm trộm ở sông, con sông cầu chảy ngay đằng sau nhà, phía bên kia quả đồi.
    bây h lớn rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại thì toàn thấy là nghịch dại, nghịch ngu, lắc đầu.
  9. duongtunghl

    duongtunghl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng học Trần Quốc Toản ->Quang Trung -> chuyên hạ long ko?

Chia sẻ trang này