1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒI KÍ NGƯỜI KINH BẮC

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    HỒI KÍ NGƯỜI KINH BẮC

    các bạn thân mến ! để tránh loãng diễn đàn vì các topic giông nhau ...từ nay một số topic có nội dung viết về những ngày xưa như '' viết cho một năm truớc '' của ranger hay về nhũng kí ức tuổi thơ trên quê hương Kinh Bắc , những tâm sự , sẽ được gom chung vào topic này ! mong các bạn chú ý khi post bài !!

                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  2. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bài mình viết lăng nhăng cách đây đã gần 1 năm nhân dịp xuân xa quê, nhớ nhà đến thắt lòng và những ngày hội làng thuở ấu thơ... Lại một mùa xuân nữa sắp đến, 1 mùa xuân tha hương... "Chao ôi Tết đến mà không được - Trông thấy quê hương thật não nùng..."
    Làng quan họ quê tôi...
    Cùng thuộc vùng Kinh Bắc nhưng thực ra chỉ có một số làng xung quanh khu vực hội Lim và ven thị xã Bắc Ninh mới được gọi là "làng quan họ". Làng tôi không nằm trong số đó, nhưng giống như vô vàn các ngôi làng khác trong vùng, làng tôi cũng có những nét văn hóa đặc trưng của quê hương quan họ. Mặc dù xa làng đã lâu và cuộc sống đã có nhiều đổi thay, trong tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh một làng quê thanh bình yên ả, nơi tuổi thơ tôi được thấm đẫm trong không khí hội hè, trong những câu dân ca và tình người quan họ...
    Quê hương trong tôi là ... những ngày hội làng. "Tháng giêng là tháng ăn chơi...". Không biết ở các vùng quê khác thế nào, nhưng ở Bắc Ninh quê tôi, câu nói trên có lẽ phải sửa thành "Mùa xuân là mùa ăn chơi" . Hàng năm, cứ ăn Tết Nguyên đán xong, bắt đầu từ mồng 4, hội làng bắt đầu mở, thông thường nếu không vướng vào vụ cấy thì mỗi làng mở hội trong 2 hay 3 ngày. Hội làng nọ nối tiếp hội làng kia, cho đến tận khi mùa xuân kết thúc thì những ngày hội trong vùng mới chấm dứt.
    Bạn đừng tưởng rằng hội xuân ở làng quan họ thì chỉ có hát quan họ nhé, đa phần trong ngày hội làng lại mời các đoàn tuồng, chèo, cải lương về biểu diễn. Nếu hội to thì còn có cả thi đánh cờ, vật, chọi gà... Thế là từ trước khi làng mở hội dăm bảy hôm, các gia đình trong làng đã mời họ hàng, bạn bè ở xa và các làng xung quanh về dự hội và xem biểu diễn văn nghệ. Không khí trong làng tấp nập, đông vui lắm, còn vui hơn là Tết. Các cụ ông, cụ bà thì đi lễ đình, lễ chùa; người trẻ thì làm cỗ thết họ hàng, bạn bè từ xa đến. Trẻ con ríu rít chạy nhảy tung tăng và chờ chực để buổi tối được xem tuồng, chèo, hay cải lương - sự kiện văn hóa mỗi năm chỉ diễn ra một lần. Này nhé, cái ông mặt đỏ trông dữ tướng kia thì là quan võ nhé, cái ông mặt trắng bệch kia thì là quan văn, còn cái cô xinh đẹp kia có cắm mấy lá cờ ở sau lưng thì là nữ tướng... Đối với lũ trẻ như chúng tôi, các diễn viên trên sân khấu kia là những người kỳ diệu và xa xôi lắm... Tôi đã từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành diễn viên để được đứng trên sân khấu chan hòa ánh sáng với những quần là áo lụa, những kim sa lấp lánh. Bây giờ nghĩ lại thấy cái mơ ước ấy ngộ nghĩnh và đáng yêu xiết bao...
    Những đêm hội làng còn là dịp để thanh niên trai gái gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Các cô gái e thẹn nắm tay nhau đi thành từng tốp, khúc khích cười và đỏ mặt e lệ trước những lời chòng ghẹo của các chàng trai. Tạm quên đi những vất vả nhà nông, tạm quên đi những trưa hè nắng cháy da, những sáng mùa đông rét cắt da cắt thịt bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, những mối tình nảy nở và đơm hoa kết trái trong những đêm hội làng của những chàng trai cô gái quê tôi đâu kém phần lãng mạn và thi vị...
    20/1/2003
    Được Oc_luoc sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 14/12/2003
  3. suoihoa

    suoihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Còn một đêm nữa là qua năm mới , lại thêm một năm xa nhà ...
    Nhớ quá những con đường nhỏ , đầy bụi và ghập ghềnh đến dòng sông Cầu...
    Nhớ những rặng tre , những cánh đồng dâu ( chẳng hiểu giờ còn không nữa ) khi ra thăm phần mộ của Nguyên ...
    Nhớ những buổi tối học thêm thày Ánh , cô Hằng ...
    nhớ sao là nhớ ...

Chia sẻ trang này