1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội kiến già

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi danxuanhoa, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chị học Kiến Trúc ở Xuân Hoà, giờ chị U50 rùi ấy nhỉ
  2. btvnnkl

    btvnnkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác kiến già ơi,ra trường được 5 năm rồi mà vẫn còn lang thang,ngoài mấy con nhà nhân dân ..... thì đã là già chưa nhỉ ...
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì trên thế giới người ta coi kts sau 50 tuổi mới gọi là kts già.
    Nhưng ở VN thì kts sau 25 tuổi đã có thể gọi là kts già rồi, vì nhìn công trình không khác gì công trình của kts ngoài 50 cùng quốc tịch. Hoặc cũng có thể nói là ở VN không có kts già vì công trình của các bác kts ngoài 50 nhìn vẫn ngang ngửa với công trình của các kts mới ra trường (đấy là nếu có công trình nhé).
  4. ngocminh2

    ngocminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc sư dưới 40 tuổi gọi là Kiến trúc sư trẻ (cái này có quy định rồi).
    Tầm 40 đến 50 gọi là ương ương.
    Trên 50 tuổi bắt đầu chớm già.
  5. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay, bọn em cũng ở Xuân Hoà, phơi cái quần "under wear" màu đỏ, rơi xuống đúng cái cây cà chua chị kể ấy, 2 hôm sau tự nhiên quả cà chua đổi màu, không phải màu đen đâu, lại là màu trắng đục cơ. ( Giá trị đảo lộn tất cả chị nhỉ )
  6. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ...thôi chết là cây cà chua của mình roài

Chia sẻ trang này