1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Kín - Lùn: Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 17/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hội Kín - Lùn: Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi

    ...
    Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
    Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi

    "..Không chỉ ôm trong lòng bao sự trìu mến của người Việt qua một câu thơ bất hủ, Sầm Nưa còn ôm trong lòng hàng ngàn linh hồn của những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất Hủa Phăn vì sự nghiệp độc lập và thống nhất của cả 2 dân tộc...

    Tĩnh lặng đến hiu quạnh, giản dị đến đơn sơ, Sầm Nưa của Tây Tiến thuở nào dường như may mắn thoát khỏi sự biến đổi của thời gian mà giữ được cho mình vẻ trầm mặc kỳ lạ của 6 thập niên về trước. CAND

    Sầm nưa, rập rom mãi mà chưa đến được. Lần này hạ quyết tâm sẽ đặt chân lên mảnh đất này, địa danh mà chỉ biết qua tác phẩm Tây tiến trên ghế nhà trường nay hội Kín-Lùn sẽ tới,kế hoạch đã lên.

    Cung đường: HN - Mộc châu - Sầm nưa - Viềng xay - Cẩm thủy - HN

    Tổng cộng: 850km, thời gian 2,5 ngày 3 xe 5 hội viên: Dương khan-echcom78-kilotu-yem-1102

    Chí phí: 850k

    Ảnh ọt chờ pót sau nhá, sau chuyến đi này mở ra cho tất cả hội viên chúng tôi những chuyến đi trên đất bạn Lào và hy vọng xuyên Lào một ngày không xa.






    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 17/11/2008
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Trưng mặt lên
    [​IMG]
    Và rắc thính
    Con đường hoa dã quỳ ở Viêng Xay
    [​IMG]
    (Ảnh Yếm)
  3. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng một hội mới ra đời, toàn những người mình ngưỡng mộ từ lâu.
    Trông chờ xem ảnh.
    Mà hội này lùn thì đúng rồi, còn kín thì e ko kín lắm.
    Kiểu nửa kín nửa hở, đúng kiểu VN mình rùi.
    Hnay lại còn thấy 2 ông trong nhóm mỗi ô làm một topic cơ.
    Ko biết mình có nhìn nhầm ko, hả eck?

    Được lovetivi2005 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 17/11/2008
    Được lovetivi2005 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 17/11/2008
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chẹp gato quá, cung đường này mình ao ước mãi chưa đi được . Cho xin thêm tí ảnh tí tường thuật nào
    Mà lập hội ít thôi, tớ thật, toàn những gương mặt nhẵn trên này rồi còn gì
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tặng 3 chàng ngự lâm Vượt sông Nậm Na
    [​IMG]
    Lên thuyền rút ván
    [​IMG]
    Thác
    [​IMG]
    Lãng du vô định cánh chim trời...
    Được ekcom78 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 17/11/2008
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Nếu đẩy cao các ngọn đồi núi thấp lên ngàn mét, kéo dài các con dốc lên thành đèo thì Sầm Nưa chính là Tây Bắc của mình. Chạy xe trên những con đường mù đất từ cửa khẩu vào Sầm Nưa, đi qua những thửa ruộng bậc thang cháy nắng, qua những ngôi nhà sàn liêu siêu sau búi hoa trạng nguyên đỏ tía, qua những nụ cười ánh mắt sẫm trong buổi chiều tà lành lạnh, ta không thấy xa lạ.
    Cảm giác đầu tiên là thế
    (...)
  7. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hụt chuyến này tiếc quá
    Cho xem ảnh đi Kilotu đừng có đong đưa thế nữa
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dự tính ban đầu có 6 người đi, sẽ chia làm 4 xe vì ai cũng có ý định sẽ vác thêm ít bia Lào về nhậu nhẹt. Đầu h chiều, những trục trặc đầu tiên xuất hiện. 1 xế không chạy vì công việc quá bận và có hẹn vào ngày thứ 7. Một xế khác là bạn của Ki cũng không đi. 1102 báo phải đến 9h mới xong việc để chạy. Vậy là đành cho Ki và Ếch đi trước vào lúc 6h chiều, còn lại 1 xe chạy sau.
    8h30, 1102 báo có thêm 1 người bạn nữa sẽ cùng khởi hành. Quái nhỉ, giờ này còn ai nữa. Khệ nệ vác đồ xuống nhà, gặp lào Dương Khàn. Đây là lần đầu tiên tôi chạy với Khàn, Ki và Ếch. Còn 1102 mới chạy cung Hồng Ngài cùng nhau.
    21h, cả bọn xuất phát từ chân Vin com
    Dù đã dự tính mang áo khoác ấm theo, nhưng không ngờ cái rét đầu đông lại đậm đà đến thế. Con đường XuâN Mai mờ trong lớp bụi, đường cứ xóc nảy tưng tưng. Lão Khàn chạy 1 mình nên phóng vi vút đằng trước. Bi giờ thấy cái áo không đủ ấm tẹo nào, biết thế mang thêo cái áo khoác dầy hơn. Trăng 17 sáng vằng vặc trên con đường 6 quen thuộc. Cảnh sắc nhàn nhạt vì qua đây quá nhiều lần
    22h 30 đêm, đến thành phố Hòa Bình. Tay Ki hẹn hò với em bán cam nào trên Cao Phong mà thấy gọi báo đã thuê chỗ ngủ ở khách sạn bên cạnh khách sạn vui chơi bậc nhất Mường Khén mang tên An Lạc. Chẹp. Còn cách có 40km, vội gì. Thong thả làm bát cháo gà cho ấm bụng.
    23h30, điểm nghỉ đầu tiên đã đến. Vội tắm rửa và hai xoa ba đập lên gường đi ngủ.
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 21/11/2008
  9. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi, đoạn đi qua Lào "một chút xíu" ấy vẫn cần mang hộ chiếu chứ ạ?
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Không phải chút xíu đâu bạn, loanh quanh bên đó cũng đến 300km đường rồi, tất nhiên là cần hộ chiếu.

Chia sẻ trang này