1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Kín - Lùn: Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 17/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Báo thật đấy em
    Một con báo nhỏ, lông màu cam và đen
    Thấy ng bán bảo tìm thấy nó ngay bên chân núi bên kia
    Không kịp hỏi thêm gì nữa
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Gần một tiếng cho các thủ tục để làm cửa khẩu qua đất bạn Lào.
    Đầu tiên là thủ tục thông thường, với cái giá 50.000đ cho 5 người và nụ cười hết cỡ của cả nhóm
    Tiếp đó là nhỏ nhẹ hỏi thăm là chúng em muốn mang xe qua cửa khẩu, không biết thủ tục thế nào. lần này nụ cười bẽn lẽn có phần nhỏ nhẹ hơn. Các gái cười mắt chớp chớp, các trai thì đứng xung quanh, im thít chờ các anh phán
    Rồi thì làm một số thủ tục khai báo cho 3 cái xe. Người thì không phải khai nhưng xe thì phải trình báo tên tuổi người chủ, giấy tờ....và một khoản tiền cho xe qua cửa
    Tiếp cuối là thêm 50.000đ cho hải quan
    Ra đến ngoài còn được các anh dặn dò là qua cửa khẩu phải ngoan, không đc cãi chính quyền ở bển, chẳng gì thì cũng xuất ngoại kia mà.
    Chờ Kilogam đổi tiền xong, cả bọn xốc balô hùng dũng đi qua cửa khẩu.
    Cái thanh barie vẫn đó, bên tróc bên lở màu sơn cũ kĩ
    Lá cờ tổ quốc vẫn bay phấp phới
    Những người lính biên phòng ngoái nhìn theo 3 con xe
    Bầu trời xanh xanh thắm
    Những ngôi nhà yên bình
    Và tất cả để lại sau lưng
    Thanh barie bật mở
    Những chiếc xe lao qua thanh chắn
    Tiến những bước chân thật sự vào đất bạn Lào.
    Ước mong mang xe sang đất bạn đã thành hiện thực.
    200m chiều dài khoảng không giữa hai đất nước
    Cửa khẩu bạn hiện ra đơn giản bên phải đường.
    Giờ đã tầm trưa, một số đồng chí đang làm cơm trưa, thái thịt, nhặt rau. Một số khác đang giải quyết vài chiếc xe tải đi qua cửa khẩu.
    5 hộ chiếu lại đặt trên bàn các đồng chí. Câu chuyện qua lại giữa chính quyền nó tiếng Việt bập bõm và những người Việt đơn giản chỉ nghĩ đến việc đi chơi.
    Căn phòng nhỏ không đủ chỗ ngồi, chỉ có Kilotu vào đại diện.
    Trời đã đứng nắng, Yếm và Ếch ngồi đung đưa chân bên ngoài cửam trên bậc hành lang. To nhỏ tán phét những câu chuyện không đầu không cuối.
    Lâu lâu, lại thấy Yếm giở ví rút tiền. Cả nhóm đổi có 1 triệu tiền kíp lào, nhưng vụ đi qua cửa khẩu nộp cũng kha khá một khoản trong số đó. Tiền qua cửa, tiền xe và tiền hải quan, mất 1/3 số tiền đã đổi. 5 cái mặt buồn thiu. Chắc phải đổi thêm tiền mới đủ đô để ăn chơi thác loạn ở đây. Sau một hồi hỏi han đường sá, Kilo hùng dũng sẵn sàng lên đường. Tất nhiên là đã tranh thủ đo bụng với anh phó đồn biên phòng
    [​IMG]
    Kilotu và anh chàng đồn phó, ai là trưởng, ai là phó đây
  3. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lần trước ở cửa khẩu Nậm Cắn em đã mang hụt xe máy sang vì nhiều bạn ko mang hộ chiếu đi, tiếc dài............. cổ, đã có tí hẹn lần sau đây ạ, các bác đi ẩn dật quá,
    Mà em chưa thấy nhiều ảnh bên Lào mấy các bác khoe tiếp đi ạ.
    Từ giờ đến cuối năm ai tổ chức đi Lào em tham gia liền... Tặng hoa các bác khởi đầu mang xe máy qua chạy vù vù bên đất bạn, bên đó được chạy tốc độ bao nhiêu là bị phạt ạ, và mức độ như thế nào thì bị giữ xe bên đó luôn ạ, cái này em hơi tò mò.
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn Cường để về lại nhà rồi đấy à
    Dưng mờ cái cửa khẩu này đắt nhờ
    Đợt trước tớ qua Lào hình như rẻ hơn
    Khi đi ở cửa khẩu Việt Nam thì chỉ làm thủ tục thôi chứ ko mất tí xiền nào
    Sang đến cửa khẩu Lào mới mất tiền xe và phun thuốc cho xe
    Lúc về thì lại ko mất đồng nào.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    @Tocngo: Bên Lào chạy vô tư luôn, dọc đường đi từ của khẩu đến Viêng xay, Sầm nưa chả gặp thị tứ thị xã nào, toàn đường đất xuyên rừng, chạy mát ga mái thoải luôn. Công an bên đó hiếm như sói, cáo ở Vn vậy. Khi đến Sầm nưa hơi trục trặc tí thôi nhưng các bạn Lào chưa khôn như cộng mình đâu.
    @Got: Bên Lào thu tiền chuối lắm, toàn phô tô biên bản, tự cộp đấu và thu tiền. Giá qua cửa khẩu một xe máy = Một ô tô, lúc về bên Nậm soi thu tiền qua của khẩu mất thềm 10kíp với qua được, chuối vãi luôn.
  6. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    các bạn ẩn dật thía, chả chịu rủ rê anh em cả, tiếp đi nào cứ són són
    @toc_ngo: tết DL anh định đi Lào đới, nhg ko đi bằng xe máy đâu, chú có đi ko
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh 1102 viết nhanh lại hay nữa chứ! E thì đành lon ton chạy sau vậy , cảm xúc của đứa lần đầu thử mùi phượt. Các bác ném đá nhẹ tay
    Chuyện đi B giờ về mới kể (P2)
    3 chàng ngự lâm chắc ko ngủ được đêm qua nên tỉnh sớm . 6h đã ghé qua phòng gõ cửa lạch cạch, Yếm thong thả mở mắt đạp tung chăn kệ cho 3 gã đã kịp ra ngoài oanh tạc bữa sáng. Ba gã cứ dí dỏm chuyện đêm qua; Cường oang oang nói, Duongkhan khúc khích, Kilotu tủm tỉm.
    Giờ mình mới ngờ ngợ ra ranh tính 3 gã đã nghe mang máng tên từ lâu mà chưa biết mặt. Thú vị! Hội ngộ 1 lúc cả 3 gã . Duyên gớm!
    Nhanh chóng kết thúc bữa sáng cả hội lên đường để kịp qua cửa khẩu trước giờ nghỉ trưa.
    Nếu tối qua Ki luyến tiếc những trái Cam to tròn căng mọng vàng ươm ở Cao Phong thì hôm nay tới Duongkhan không thể rời mắt khỏi những buộc mía tím bóng mập mạp được bày bán hai bên đường khi chạy qua Mãn Đức. Gã đi chầm chậm rồi chợt dừng lại định xà vào thì Yếm và Cường đã kịp tới kêu đi. Gã chép miệng lao nhanh qua khỏi cơn thèm. Cái sự thèm & ăn?Chết gì ko sợ sợ nhất chết thèm
    3 con chiến mã lao đi vội vã trong sương sớm
    Ở vùng cao chợ thường họp sớm ngay bên đường quốc lộ, nhiều nông sản điạ phương cũng được bày bán la liệt. Được cái khá hợp với xế ở cái ngó nghiêng ăn uống và la cà nên cứ chạy qua cái chợ nào là Ki lại giảm tốc độ. Ki chạy khá điềm tĩnh
    Trời mùa thu trên đất cao nguyên xanh và trong đến lạ!

    [​IMG]
    Lãng du vô định cánh chim trời...
  8. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá đi mất thôi,
    Hồn ở sầm nưa có chơi vơi
    Dõi bước hành quân qua tây tiến
    Mơ dáng hoa kiều ở miền xuôi
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    uh, hình như mỗi cửa khẩu 1 kiểu thu tiền hay sao ấy.
    Tớ chưa giả xiền oto bao giờ nên ko biết oto hết bao nhiều tiền cả
    Để mai tớ hỏi lại em Song xem đợt đó bọn tớ đi là họ thu bao tiền 1 xe máy và bao tiền 1 người
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Thành viên hội Kín
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này