1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Kín - Lùn: Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 17/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cường hâm viết hay thế!!!
    Tiếp nào....
    20km là quãng đường mà chúng tôi phải vượt qua để đến được với sông Nậm Na...dòng sông chia cắt đôi bờ này phải qua phà mới có đưòng đi đến Sầm Nưa
    Những chiếc xe hối hả lên đường và chỉ mong nhanh nhanh đến được với điểm đầu tiên vì chúng tôi đều đã đói ngấu. Bữa sáng đã tiêu tan từ lâu rồi và con đường trước mặt chẳng dễ dàng chút nào.
    Bụi....là đặc sản to lớn nhất của con đường đất này.
    Bụi phủ một lớp mây mỏng trên toàn con đường trước mặt. Từng cành cây ngọn cỏ, từng chiếc hàng rào đơn sơ, từng ngôi nhà giản dị, những chiếc biển báo bằng tiếng Lào, trên những thân cây ngô, cây lúa, trên những bông hoa trong chiếc chậu đặt trên bậc thềm nhà....bụi cuồn cuộn theo sau những lốp bánh xe bán tải chạy qua làm con đường vốn yên bình bị tiếng xe và bụi làm ầm ĩ cả một góc rừng.
    Những chiếc xe cách xa nhau cả trăm mét mà vẫn không hết bụi. Xe tôi ban đầu chạy sau cùng, được một lúc lại chạy lên vì xe Ki đi hơi chậm. Lão Khàn chạy trước vi vút một mình cách đó khá xa.
    Bịt mặt kì càng vẫn có cảm giác bụi lòn qua nhưũng kẽ hở chui vào. Khăn bịt kín đầu và cổ, mắt kính to đùng đoàng, bịt mặt che hết cả khuôn mặt, tay nhét vào túi....cả hội như con cháu Taliban, kín như bưng, thả nào mà tụi trẻ con thấy mình là khóc thét.
    Những bản làng nghèo và đơn sơ chạy qua sau những guồng xe, dọc con đường biên giới nghèo khó này không có lấy một hàng ăn nào.
    Một viên sỏi nhỏ rơi vào hộp xích bên xe Ki, tiếng kêu vang vang quay tít theo mỗi vòng xe, lạch cạch...lạch cạch....Tìm hiểu mãi không rõ từ đâu ra cái âm thanh kì lạ ấy. Vậy là gần chục km, xe Ki vừa đi vừa phát âm nhạc.
    Bụi bám theo những chiếc xe cho đến tận khi đến bên con sông Nậm Na.
    Con sông chia cắt hai bên bờ, nếu muốn đi tiếp, đương nhiên phải qua bờ bên kia.
    Chiếc đò đơn giản được lắp ghép thừ hai chiếc thuyền rẽ sóng cập bờ. Mỗi chiếc xe muốn qua, phải trả tiền người là 10k và mỗi xe 30k. Tôi ậm ừ định thử xem là tiền Việt có trả đc ko, lôi 2 tờ 10k tiền Việt ra, coi như xong. Không ngờ lão thuyền chài rất ngầu lập tức rút phăng quả gỗ kê cho xe lên thuyền, dõng dạc "Đi thì trả tiền ko thì xuống"...chẹp...giật mình.
    Đò sang sông, vắt ngang mình qua Nậm Na
    Bản Sop Bao là đây, vậy là được ăn, được uống, được nghỉ ngơi rồi
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 24/11/2008
  2. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi!
    [​IMG]
    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
    [​IMG]
    Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
    [​IMG]
    Mường Lát hoa về trong đêm hơi
    [​IMG]

    Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
    [​IMG]
    Heo hút cồn mây súng ngửi trời
    [​IMG]
    Ngàn thước lên cao
    [​IMG]
    ngàn thước xuống
    [​IMG]
    Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
    [​IMG]

    Anh bạn dãi dầu không bước nữa
    [​IMG]
    Gục lên súng mũ bỏ quên đời!
    [​IMG]
    Chiều chiều oai linh thác gầm thét
    Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
    [​IMG]

    Nhớ ôi Tây tiến cơm lên khói
    Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
    [​IMG]
    (còn ...)
    Lãng du vô định cánh chim trời...
    Được ekcom78 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 24/11/2008
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chính xác thì từ CK về chỗ bến phà là 25 km, từ CK về Sầm Nưa là 115km.
    Mà bến phà này là SOFBAO (sop bao) chứ nhỉ? Bo Sang là ở đâu?
    (Chỉnh sửa chính xác để ai đi sau đỡ nhầm lẫn)
    @Ếch: Tào tháo?
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
    [​IMG]
    Kìa em xiêm áo tự bao giờ
    [​IMG]
    Khèn lên man điệu nàng e ấp
    [​IMG]
    Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ
    [​IMG]
    Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
    [​IMG]
    Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
    [​IMG]
    Có nhớ dáng người trên độc mộc
    [​IMG]
    Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa
    [​IMG]
    Tây tiến đoàn quân không mọc tóc
    [​IMG]
    Quân xanh màu lá dữ oai hùm
    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    [​IMG]
    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
    [​IMG]
    Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    [​IMG]
    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
    [​IMG]
    Áo bào thay chiếu anh về đất
    [​IMG]
    Sông Mã gầm lên khúc độc hành
    [​IMG]
    Tây tiến người đi không hẹn ước
    [​IMG]
    Đường lên thăm thẳm một chia phôi
    [​IMG]
    Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy
    Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.
    [​IMG]
    @ Ki : Ki đuổi
    Lãng du vô định cánh chim trời ...
    Được ekcom78 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 24/11/2008
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    tưởng chạy 2 mình hóa ra 5 mình
    các bác phọt thêm ảnh lên đi, cứ như bị kiết lị ý.
  6. nhika025

    nhika025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    anh dep qua chi ekcom oi, nhin thay cai ao vang ruc biet la ai rui`. hom nao cho em xem anh nhe, dep qua di
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hành trình hay, ảnh đẹp, giàu cảm xúc...
    Cảm ơn bạn Kín Lùn nhé!
  8. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá ekcom
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Có cái chợ nhỏ ven sông cả hội tạt vào kiếm cái ăn. Có 3 quán , 1 quán nho nhỏ có cô bé Lào trẻ bự bự có làn da khá đẹp, mặc cái váy quây Ki rẽ đầu xe vào ngay ko do dự. Cường và Khan đỗ sịch ngay cái quán rộng rãi có người ăn sát bên khiến Ki đổi hướng.
    Yếm chăm lo bao quát mọi người khá tốt, vài món nhanh chóng được gọi ra tất nhiên ko thể thiếu được chai beer Lào rồi (có xế còn mang cả bao tải sang để ôm beer về mừ) Cùng cụng ly chúc mừng đã vượt biên thành công.
    Khàaa..! cái hớp beer đầu tiên mát lạnh đến phê người, xua tan hết những nhọc nhằn của 25km đường rừng vừa vượt qua. Thoải mái cứ như vừa ở xì pa ra vậy...Lai rai chút với thịt trâu gác bếp càng tuyệt hơn.
    [​IMG]
    Coóng khẩu , đồ nướng no ấm bụng, beer tới tầm, nắng trưa làm ấm thêm phần nào, vài ba câu chuyện vui vẻ của những kẻ lãng du lêu bêu khiến bữa trưa thêm thân mật hơn. Mỗi món đều giá là 10.000KAL/ món cũng không chát lắm so với cái vụ phí ở cửa khẩu Lào. No rồi! Lên đường nhỉ!
    Hỏi thăm vài thông tin từ chị chủ quán bập bõm dăm ba câu tiếng Việt để xác định đường đi thế là Go. Đoạn đường này xóc và xấu hơn hẳn 25km đã vượt qua, bụi thì thôi rồi. bụi Lào, gió Lào?như nhau cả . Ba con chiến mã dãn nhau ra để tránh bụi . Trên đường đi mình thấy có rất nhiều cái biển xanh nhỏ nhỏ như biển xe máy có chữ ETL đóng ở trên cây , gắn bên cạnh nhà dân , băn khoăn mãi mà minh chưa hiểu nó là cái gì. Sau này mới biết đó là viết tắt ETL (Enterprise Telecommunication Laos) Công ty viễn thông Lào.
    Lào mùa này là mùa khô nên ít mưa , lúa đang vào mùa thu hoạch. Những thửa ruộng bậc thang thấp tè bám tới chân núi mà ko leo lên nữa, lúa đã chín vàng khô trên đồng. Cũng lạ! Thi thoảng mới gặp được cảnh người ta gặt lúa, còn lại thì vẫn chưa. Lúa đã quá nắng hạt xẹp, khô đi và đang ngả dần sang màu xám. Lúa Lào khô , gầy và xơ như những con người ở đây vậy . Chốn heo hút, nắng và gió?Bảo e hát ?o Em đi giữa biển vàng ?oở chốn này thì e chịu.
    Xe chạy qua đồng, xuyên qua các bản cứ mỗi bản là có 1 cái biển tên bản bằng tiếng Lào và tiếng Anh. Dân cư thưa thớt, thấp thoáng đâu đó những đôi mắt đen sâu trên khuôn mặt kham khổ, những ngôi nhà gỗ mỏng manh lụp xụp đứng nép mình sau bụi dã quỳ đang rực vàng mùa hoa. Mình thấy cuộc sống của họ đơn sơ, cam chịu quá!
    Thi thoảng Ki lại tếu vài câu 2 anh em cười fá lên, gã bắt trước giọng gia cầm giống lắm nhất là giọng vịt bầu.
    Tới con suối vắt ngang qua đường cả hội dừng lại nghỉ xả e, vui nhất là cái cảnh Yếm và Cường co chân lao xe qua rồi lao lại vài vòng qua dòng suối nhỏ. Hai người nhí nhảnh quá khiến gã Khàn già cũng đú theo.
    Khàn thuộc 7X đời chót như Yếm và Cường , nhưng cả 3 trông xì tin dã man. Chả bù lù khù, già đời, đăm chiêu như 2 đứa 8X đời đầu. (còn ai vào đây nữa).
    Khàn già đã quen chạy có ôm, trong câu chuyện bữa cơm trưa hay lúc nghỉ ngơi gã lại kể chuyện về các ôm của gã, những lúc đó ánh mắt gã lại sáng lên, mặt rạng ngời hẳn. Chuyến lần này lại độc cô chiến mã , gã lao đi như gió mà cũng chả quan tâm gì cái đẹp của thiên nhiên. Gã cứ chạy chán rồi lại tấp vào ven đường hoặc đầu cái cầu nào đó lôi cái quyển Atlat Việt Nam ra đọc tiện thể tắm nắng và đợi xe sau. Thuốc lá gã cũng ko hút nên cũng ko có cái cảnh bỗng khựng lại để phì phèo điếu thuốc nhìn mây nhìn gió như 2 gã xế còn lại. Còn khoản ngó gái đẹp dọc đường thì cá chắc nịch chả gã nào dửng dưng. Cứ đến đoạn nào thấy gã đã đứng đợi là mình lại phì cười thấy thương gã.
    Cuối đoạn đường xóc bắt gặp 1 cái thác , nó hơi thấp nhưng là duy nhất và đẹp nhất cái chốn heo hút này
    Cái thác như lời chào thân ái của Lào cho 5 kẻ lãng du sau hơn 75km đường gian nan, đi thêm 5km nữa là tới con đường nhựa nuột nà. Đúng là trời thương mấy kẻ bất lương!
    Loanh quanh ở nhà có bao giờ chú ý tới cái cột km đâu, tự dưng đi bên này thấy nó thân thương , giá trị đến thế.
    Xế chiều rồi, tăng tốc lên thôi, sắp tới Sầm nưa rồi?
    - Trích Blog Ek -
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng một hội ra đời. Một cung đường hay qua Sầm Nưa trong bài Tây Tiến huyền thoại. Một cung đường mơ ước của mình.
    Chúc mừng các bạn.

Chia sẻ trang này