1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi kinh nghiệm cả nhà về lần đầu tiên? Lần đầu của em vất vả lắm mà chưa thành ạ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nemchuabeo, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chết mình rùi. Nửa chai vang làm sao mà say được.
    Ko biết bf của mình có biết đường mà cho mình uống chừng nửa chai vokka ko? Có như thế, may ra mình mới bớt sợ đau
  2. okokok1

    okokok1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại lần đầu cũng buồn cười. Cả hai đứa muốn lắm rồi nhưng cứ chạm vào chỗ
    ấy là cô nàng cứng hết người lên nhắm tịt mắt lại và bảo "anh cứ cho vào đi, đau em
    chịu được..." Cứ như là đánh đố. Lỗ ấy nó lại gần như chĩa xuống chứ không chĩa
    chéo ra trước như mình tưởng; và nó chặt cứng ấn tay vào cũng khó ấy chứ. Thất
    bại.
    Lần thứ hai, đã chịu khó vào mạng để tìm hiểu. Đã liếm ti nàng và vuốt ve vài chỗ
    đến cả nửa tiếng. Nàng cứ nhắm nghiền mắt không nói nổi câu dài nữa. Chỗ ấy cũng
    ra nước nhờn nhưng sờ tay vào mới thấy chứ chẳng chảy ra ngoài như trên mạng
    nói. Đến lúc quyết định, loay hoay dùng tay sờ dẫn đường mới đưa được pháo vào
    trận địa. MÌnh cũng hết sức từ từ ấn vào, nàng vẫn "a... sịt sịt..." một tiếng rất đáng
    thương. Trông nàng nhăn nhó cắn răng như bị tra tấn làm mình thương quá. Và lần
    đó chỉ dám vào độ vài phân. Sau, nàng kêu đau như có cái gì banh dãn trong người
    vậy. Hai ngày sau mới hết! Quả là màn dạo đầu hơn nửa tiếng và không có kinh
    nghiệm đã tốn khá nhiều sức cả hai đứa rồi.
    Lần thứ ba, hết sức từ tốn rút kinh nghiệm những lần trước nhưng cũng hơn nửa
    tiếng mới dám đưa vào. Phọp một cái mình cũng không ngờ nó tụt vào nhanh thế.
    gần như nàng chẳng đau đớn gì nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt (theo kinh nghiệm
    những lần trước chăng?). Nàng còn hỏi: "đã vào chưa anh? Em cứ thấy cái gì mềm
    mềm như có bọc nước ấy". Mình nhìn xuống mới biết là đã vào sâu hoàn toàn. Hôm
    ấy cũng chưa dám xuất quân ngay và sợ nàng có thai; hôm đó không phải ngày an
    toàn lại không có bao. Lúc rút ra được một lúc thì thấy máu đỏ tươi ri rỉ chảy ra.
    Nàng lại bảo "nước gì ấy anh ạ..." Mình không nói gì, chỉ ôm thật chặt và hôn nàng
    cho đến lúc cả hai thiếp đi.
    Lần thứ tư, mình hết sức cố gắng từ tốn và cũng đầy tự tin. Thế nhưng mãi mà
    chẳng thấy nước nôi gì cả. Rồi thì cũng khoảng hơn nửa tiếng mình vẫn ấn vào.
    Nhưng lần này mình cũng chẳng thấy sướng mà nàng thì... Nàng khóc và sau đó nói
    với mình là chưa bao giờ đau đến như thế... Ân hận quá trời. Tất nhiên sau đó mình
    không dám tiếp nữa.
    Bốn lần ấy cách nhau cả tháng trời vì chúng mình rất hiếm cơ hội được ở riêng bên
    nhau đủ thời gian...
    Bây giờ nghĩ lại thì hình như lần thứ tư gần ngày đèn đỏ nên dù rất cố gắng mà kết
    quả chả nước nôi gì thật đau đớn. Gf của tôi có kỳ kinh cực kỳ đều đặn.
    À cho mình hỏi các bạn gái điều này: Có phải càng xa những ngày đèn đỏ (cả trước
    và sau) thì nước nôi càng dễ ra nhiều và các bạn càng hứng không?
    Hỏi thật đấy nhé. Đừng ai trêu bậy trêu bạ tôi đấy. Tôi rất thật thà muốn học hỏi
    kinh nghiệm mà.
    Chỉ cần làm bạn gái thấy sướng là mình sung sướng lắm rồi. Còn cô ấy thì bảo là "cứ
    với anh là em sung sướng rồi chẳng cần lên đỉnh". Có phải bạn tôi nói vậy nghĩa là
    "chưa cảm thấy gì" không? Tôi đoán nàng chỉ thấy sướng lúc được vuốt ve đầu ti và
    dái tai. Thế mà đáng nhẽ lúc phập mới là lúc sướng nhất mới phải chứ! Chả nhẽ môi
    lớn môi nhỏ và những G ghiếch gì sung quanh đấy không thể đem lại cảm giác thích
    thú sao? Làm thế nào bây giờ?
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đ/c chắc làm chưa đúng cách, tâm lý cô gái kia lại căng thẳng, hãy nói những lời có cánh, làm cho cô nương tin tưởng, vững tâm, giải tỏa tâm lý cho con gái. Lúc họ thích rồi họ chả đòi suốt ấy chứ . Có thằng bạn mình lúc đầu giữ gìn, sau xxx rồi cô kia đòi suốt đến nỗi trong vòng 6 tháng chú ta sụt mất 10 kg từ 65kg xuống còn có 55kg.
  4. Mrbgam

    Mrbgam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng không có kinh nghiệm gì nên cũng phải hỏi thêm vì mình cũng mắc tình huống tương tự. Mình đã thử 1 lân nhưng không biết làm thế nào. Các bạn có thể chỉ cho mình tư thế không? Mình ko biết tư thế hai người thế nào cho đúng? Gf mình nói là mình ko biết cách, chỉ ấy nhầm chỗ thôi.
    Các bạn chỉ giúp nhé.

Chia sẻ trang này