1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi kinh nghiệm các member hay lông bông

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nt286, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hỏi kinh nghiệm các member hay lông bông

    các bác cho hỏi nhá :
    ở HN đi chơi đâu mà đi đông đc mà vui nhỉ ???
    em nghĩ mãi đc có mấy chỗ bowling , xem phim , công viên vầng trăng . hết . các bác có cao kiến gì ko ???
  2. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế u đã bao giờ nghĩ đến đi sàn nhảy,bia,bơi,picnic xa...nhìu lém,cố nghĩ tiếp đi nhá
    Hope u know what my heart wants to say
  3. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ loanh quanh HN không thôi thì địa điểm vui chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vui hay không không phải do địa điểm đó mà là do chúng ta chơi như thế nào, có vui không.
    Còn địa điểm nhé:
    Ban ngày: 1. Công viên nước Hồ Tây
    2. Trượt patin công viên Thủ Lệ
    ....................................................
    Tối: Có thể đi hát karaoke, đi khiêu vũ cổ điển ( sàn Lý Nam Đế, Quán Sứ, Kinh Đô, Fashion ...) Đi bowling, games........
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  4. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sàn nhảy bỏ qua nhé , ko lành mạnh (????)
    bơi cũng chịu chung số phận
    bi-a thì là trò chơi quý xờ tộc (???)
    karaoke thì nhàm lắm rùi
    khiêu vũ cổ điển , xin kíu
    patin là 1 ý hay à nghen !!!
    games thì 1 xèng 2000 híc híc
    thanks nhiều
    còn đi ăn thì ở đâu có các món "đặc sản" các bác ( trừ dog meat)
  5. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Đi vào quán ngồi nghe anh Tú nói chuyện là hay nhất....he he!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  6. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    anh Tú là ai dzợ ???
    help please , amigos !!!!!!!!
  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    vừa đông ? vừa vui ? vào trong chợ giời ấy ! vừa đông ! vừa vui !
    no more question !!
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hè anh tú là bác đãxấucònnghèo đó...mà phải nói đúng hơn là ngồi nghe các bô lão kể chuyện....chuối.....hay lắm!!không nghe thì phí lắm.......nghe các bác ấy nói chuyện thì cười suốt(1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ) chỉ tội sau đó thì lại đau hết cả bụng vì cười nhiều(lại phải đi mua thuốc).......nên bác nào đau tim thì không nên giải trí loại này .......bác nào muốn thử nhgiệm thì liên hệ số điện thoại 0904154155............(anh Tú ơi sướng nhé em quảng cáo hộ)


    Suốt cuộc đời chỉ có đôi ta chấp cánh tung bay trời mây......... chốn nhân gian này hay thiên đường..........


  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là quảng cáo hàng ý hi` hi`
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hệ sàn thì cũng tuỳ sàn tệ nạn nhé. Biết sàn Lý Nam Đế là sàn gì ko mà phát biểu linh tinh. Sàn nhảy cổ điển toàn các cô các bác thi thoảng mới có thanh niên. Chịu khó lên một lần mở mang đầu óc đê
    I'm just the shadow of the man I used to be.
    And it seems like there's no way out of this for me

Chia sẻ trang này