1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi kinh nghiệm đi Sầm Sơn: Ăn uống, chơi bời ở đâu vừa ngon, vui mà không bị chặt chém?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 29/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cơ quan mình chuẩn bị đi nghỉ 2-9. Mấy anh em trong phòng đang bàn tính có 1 -2 buổi tối party ở ngoài, làm bữa nhậu nhẹt say tới bến, bò lê bò càng mà ngại nhất khoản lơ ngơ bị chém bay xác vì nghe đồn (và đã được confirm) về quốc nạn chặt chém ở Sầm Sơn.
    Mong anh em đi trước cho một vài lời chia sẻ. Trước giờ tớ toàn đi đảo, chưa dừng chân ăn uống ở TH bao giờ.
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    mịa, tránh cho xa SS, dân bản xứ đi cùng còn dính chứ đừng nói chi ... du khách.
    có câu chuyện như sau: "1 đoàn vào mua dừa, hỏi giá thì Hoa Thanh quế bẩu 100k/quả, khách mặc cả 30k/1qua, chủ ok, khách uống 2 quả, lúc tính tiền là 130k? thắc mắc thì chủ bẩu "mày mới mặc cả 1 quả 30k"
    khuyên chủ topic chuyển hướng sang phía Đông, qua Đồ sơn cho nó thoáng
  3. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm là về HN ăn rồi quay vào .
    Lưu ý :
    Bất cứ cái gì chi tiền ra đều có thể bị chặt chém mạnh
    VD:
    Dừa bao tiền em ơi ?
    100K
    30K nhé
    OK.
    Cho chị 2 quả.
    Uống xong.
    CHị bao tiền em ơi ?
    130K
    ???
    Quả này chị mặc cả rồi, quả kia chưa :|
    Đắng vãi @@
  4. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Pác này có kinh nghiệm ghê....đi vào ngày lễ giá trên trời bạn ơi..không biết đâu mà lần hết.
    ___________________________

    lavender city | Eastern Land | Du an lavender city |
    Khu do thi Eastern land | mua dat binh duong gia re | nha dat bien hoa
    Dat dong nai gia re| ban nha hem xe hoi quan 7 | ban dat tai bien hoa
  5. TuDienThanhNgu.com

    TuDienThanhNgu.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đi Đà Nẵng đi bác [r2)]
  6. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Hoa thanh quế về thủ đô thăm tháp rùa thì đến lượt HN chém trả thù =))
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Nhưng cơ quan quyết rồi bác. Cái ăn uống nhậu nhẹt em hỏi là phát sinh thêm, còn cơ quan thì có 3 bữa ăn và nghỉ ngơi rồi. Em cũng k thích vào đấy chút nào nhưng mình lại không có quyền quyết.
  8. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Có vẻ cơ quan bác muốn đi thực tế hơn là đi du lịch .Thế thì cứ để họ trải nghiệm thực tế đi.
  9. TuDienThanhNgu.com

    TuDienThanhNgu.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Nếu như các vấn đề về đi lại và ăn uống cơ bản đã có người lo cho bạn.

    Tại sao các bạn không thể tự sắm đồ rồi bảo lái xe chờ sẵn đó 3 - 4h xỉn xong ra đón? Đồ thì ra... siêu thị mua rồi mang ra ngoài biển mà nhậu, nhậu xong thì kêu xe về, không có xe thì kêu taxi, thế thôi [r2)]
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cách đơn giản nhất là tìm người bạn nào có bạn bè hoặc người quen ở Sầm Sơn, chỉ cần có người bản địa đứng ra là khỏi lo bị chặt chém. Ăn uống, chơi bời cứ nhờ người ta một tiếng, mời nhậu chung cho vui, họ giúp đỡ nhiệt tình thôi. Lần nào vào đây mình cũng phải vậy, mặc dù mình cũng là dân Thanh Hóa.

Chia sẻ trang này