1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi kinh nghiệm đi Sầm Sơn: Ăn uống, chơi bời ở đâu vừa ngon, vui mà không bị chặt chém?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 29/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :) Bạn Subin ăn tại KS luôn nên tránh khỏi được nhiều rắc rối. Bọn mình ngày ấy chưa từng va vấp nên ngây thơ nghĩ đất này cũng như những nơi khác thôi. Mà bọn mình đi chơi lại thích kiểu khám phá, ăn ngoài, tiếp xúc nói chuyện với dân bản địa. Hai chị em xung phong ra ngoài thám thính xem chỗ nào ngon lành, để phụ huynh ở nhà ăn KS buổi đầu (Thấy bảo ko ngon nhưng giá cố định của NNCA nên đương nhiên ko bị chém). Kết cục là bị dính mấy vố như đã kể ở trên. Ở đấy 5 ngày: sáng và chiều đều cắt điện theo giờ. Lang thang ra ngoài ngó nghiêng thấy quán net vẫn chạy ầm ầm -> Suy luận ra là trò của KS. Còn vài vđ về dân ở đấy nữa, nhưng không muốn kể nữa. ^_^
    Mình cũng biết ơn vụ đi chơi này, nhờ nó mình nhận ra mình có người bạn tốt ra sao. Nhờ nó, mình biết cẩn trọng hơn, biết nơi đông người chưa chắc là nơi an toàn.
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thấy mấy bác trên này bị ám ảnh kinh quá . Đi chơi cho vui mà bị ám ảnh kiểu này thì chắc ở nhà ngủ cho lành bác ạ . Mà bác chủ thớt ở trong KS nào thế , để mọi người rút kinh nghiệm , với cả bác có chơi bời được nhiều không ?
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Từ nhiều tình tiết mọi người kể trên thì mình thấy hầu như tất cả ks ở đây đều thế rồi. May mà đi cùng cq nên bớt những chi phí lặt vặt.
    @Thedoem Tớ chỉ loanh quanh SS thôi chứ không đi xa. Sáng t6 thì đoàn cq ra Tp làm việc vs Sở NN TH rồi quay về đi hòn trống mái với đền gì đó nhưng tớ không đi. Ngồi đánh phỏm mặc dù mất điện. Mấy đứa đi về kể có ông cụ xem bói tay chuẩn lắm. Thấy tiếc tiếc. Có lẽ nếu đến SS lần nữa thì đấy là nơi duy nhất tớ muốn đến :))))
    Bọn mình đi vào t5 và t6, hầu hết các nơi đều vẫn làm việc nên biển vắng, đường xá cũng vắng, đến sáng t7 thì về, đúng lúc có 5 xe bus chở công nhân công ty may nào đó đến nghỉ làm cánh thanh niên trẻ tiếc ngẩn ngơ.
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :) Vâng, mình cũng qdinh tương tự rồi. Ở nhà cho lành chứ không quay lại đấy. Con bạn mình thì nó phản ứng dữ dội hơn nhiều: nó bảo không bao giờ em quay lại nơi đây, nếu quay lại thì em phải đi cùng 1 đám đầu gấu, rạch tan hết mấy cái ghế của ng bán hàng trên bãi biển ra. Cái cảm giác bất lực, tức giận ám ảnh lắm chứ? Khi mà chung quanh ta đầy người, nhưng buồn thay họ đều hững hờ trước đồng loại. Lúc ấy và cả mãi về sau này khi nhớ lại, tớ không tìm thấy cảm giác sợ hãi, mà là thất vọng trước cái tình giữa người với người của họ. Dân ở đấy họ có "tình" với những người cùng quê với mình thôi thì phải? Mà cũng may, lúc ấy nếu là sợ hãi thì hậu quả chắc nghiêm trọng hơn nhiều, sao mà dọa cho bọn nó chuồn được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà nói thêm tý kẻo bác thedoem lại tưởng mình là cô nương cành vàng lá ngọc: Mình đi du lịch không ít mà toàn đi kiểu bụi tự túc nha.
    Nói đi cũng phải nói lại, ở đó mình gặp 2 bác già bán quán trên bờ biển tốt bụng, 1 quán ăn nơi bọn mình đến ăn 3 ngày cuối cùng rất tử tế - không lừa đảo, 1 cậu bé con tầm 10 tuổi dân ở đó rất dễ thương, dẫn bạn mình ra hòn trống mái chơi, cùng bọn mình bắt ốc.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Một phần của cái sự chặt chém là từ việc BQL khu du lịch SS cho thuê lại các kios/vị trí tại SS để dân địa phương "làm ăn" nhân mùa du lịch. Giá thuê k hề rẻ đâu nhé! Vì hình như mình có hỏi được 1 lần giá cả là khoảng 20T/tháng; nên việc bạn có kêu thế, kêu nữa chính quyền cũng k bao giờ bênh bạn được!
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Chặt chém và lừa đảo là 2 khái niệm không trùng khớp?
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Vậy thì mình cũng kể kỉ niệm của mình cho bạn nghe . Hồi mình đi Sầm Sơn năm ngoái ( 2011 ) , đến ngày cuối ,2 mẹ con rủ nhau đi ra chợ thủy sản mua ít đồ về làm quà( cách KS cỡ 2,5km) . Mình có gọi một cô xích lô trở 2 mẹ con ( có bác bên trên bảo xích lô chặt chém ) , cô tầm 40-45t rồi . Trước khi đi , 2 mẹ con HOÀN TOÀN không hỏi trước giá ,đi tới nơi , 2 mẹ con còn lòng vòng đi mua đủ thứ , rất mất thời gian . Sau đó cô xích lô lại chở về tận KS .

    2 mẹ con về tới nơi , hỏi giá hết bao nhiêu , cô trả lời là " em XIN của chị 20k thôi ạ " .2 mẹ con nhìn nhau ngơ ngác , rồi mẹ mình quay sang hỏi " sao em lấy rẻ thế , 2 mẹ con chị đâu có nhẹ , mà quãng đường xa thế kia cơ mà ? " . Nói thật là lúc đấy nhìn cô xích lô rất đáng thương , dáng người thì gầy gầy , mô hôi nhễ nhại, hơi thở thì gấp gáp ( mùa hè , đạp xích lô đâu có sướng gì ) . Thấy vậy , mình lấy ví ra , đưa cho cổ 50k và bảo " thôi ,cô cầm lấy thêm chút tiền , về mua quà cho cháu " . Nhưng cô nhất định không nhận , và mẹ mình phải thuyết phục mãi cô ấy mới CẦM CHO .

    Qua kỉ niệm này , mình muốn nói là ở đâu cũng có người tốt - kẻ xấu . Cái chính là phải biết phân biệt tốt xấu , tránh việc " vơ đữa cả nắm " . Người dân Thanh Hóa cũng có những người rất tốt bụng , còn hơn nhiều những người sống nơi thành thị mà đi xe trái luật , đâm chém nhau , cờ bạc hút hít ... Còn thì việc người xấu , cố tình chơi bẩn , chặt chém thì ...Hà Nội cũng có , riêng gì Thanh Hóa . Chẳng nói đâu xa , taxi với nhà hàng... , chặt chém khách tây như đúng rồi .

    P/S : Qua những bài viết của bạn mình cũng thấy bạn không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu , bạn yên tâm ;))
    20tr cơ hả bác . Bác hỏi giá thuê , em thì hỏi giá đất . Hồi năm 2011 vừa rồi , đất ngay cửa biển , mặt đường nhựa , giá có 5tr/m2 . Mà hồi đấy đất còn đang " nóng " nhé .
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    [:D] chuyện tớ thì đơn giản hơn nhiều: hồi ấy tớ ko biết bơi, thấy tớ cứ đứng ngồi mãi trên bãi cát nhìn bạn mình tắm biển, hai bác ý bảo tớ: "cháu ngồi ghế đi". Tớ ngại không muốn phiền người ta (ko phải là sợ bị lừa, vì lúc ấy là buổi đầu tiên đến đó, chưa bị lừa) nên miệng vâng nhưng chân không ngồi. Được 1 lúc họ lại thuyết phục: "cháu cứ ngồi đi, đừng ngại, bác không lấy tiền ghế ngồi đâu", rồi lấy ghế nhét vào bắt mình ngồi... Chuyện này ở những nơi khác thì mình cũng xúc động ít thôi, nhưng sau vài ngày ở SS thì mới thấy họ quả là tốt bụng hiếm có.
    Vụ nhà ăn cũng thế sau 3 lần bị lừa ở 3 nơi (dù đã rất cẩn thận). Lúc này cả nhà xác định đi đâu cũng theo tập đoàn roài. Vào quán ăn hỏi từ tiền ghế ngồi tính không, giấy ăn tính không? người ta đưa thêm ra rổ rau sống cũng phải hỏi tính tiền không? Chủ quán bảo, yên tâm đi, quán này không lừa đảo như những nơi khác đâu[:P]
    Đúng là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng đi 4 quán thì 3 quán bị lừa xác suất cũng hơi bị nhiều. Đi những nơi khác có thể bị chém giá cao nhưng tớ chưa từng bị lừa như ở đây>:)
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình quý mến họ bởi vì tuy họ không giàu nhưng họ vẫn có cái " tôi " riêng , vẫn có lòng tự trọng . Điều mà mình thấy nhiều người trong xã hội chưa có .

Chia sẻ trang này