1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi kinh nghiệm đi Sapa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi winter_tears, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sapa Sapa Sapa!!!!!!!!!!
    Sapa vừa đẹp vừa rẻ thế mà chả ai thèm ngó ngàng gì tới cả. Mọi ngưòi thi nhau tấn công Đà Lạt hết hay sao? Có ai trả lời tôi không??? Hú hú hú
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề vé tàu và ô tô từ LC lên Sapa mọi ngưòi noí kĩ rùi nhé.. Bạn nói tớ biết bạn có bao nhiêu xiền, đi mấy ngày.. các bạn tính đi là đi nghỉ hay đi du lịch thực thụ kiểu balô. Khi đó tớ sẽ lên chương trình cho, ok ?
  3. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lazy8110 yêu quý, bạn làm mình mừng húm khi lời kêu gọi thảm thiết hôm nay mới có người ngó ngàng đến.
    Mình muốn bạn tư vấn cho mình cái khách sạn nào tàm tạm, nhà hàng nào tàm tạm, chỗ nào để đi chơi hay hay...
    Túm lại là nhóm của mình có... 2 người, đi theo kiểu tuần trăng mật ấy mà. Nên lời tư vấn của bạn quan trọng lắm đấy! Trả nhời cho mình sớm nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ , cung hỉ
    Riêng chứ tư vấn đi Sp thì tớ cũng thích lắm, vì lên đó 3 lần mà vẫn còn thòm thèm... nhưng chắc sau này.. tớ sẽ rủ "chồng" đi chơi chỗ khác... đi trăng mật phải đi chỗ nào chưa đi phải ko ??
    Thế này nhé, Sapa mùa này đặt KS ko đắt, và nếu bạn muốn yên tĩnh, lãng mạn.. thì có khu KS Vuờn hồng........ ở cách trung tâm thị trấn khoảng 1km..hơn gì đó.. đi ăn uống thì hơi ngại, đi chơi tối đi bộ cũng hơi xa... Nhưng........... khung cảnh vuờn hồng thì mình mê lắm, mới chỉ ngắm từ xa thôi...... Khu đó nằm trên đường đi BÃI ĐÁ CỔ.. bạn sẽ được sống trong một không khí thực sự của đôi tình nhân... hê, nhà sàn trang thiết bị lịch sự... xung quanh là một rừng hoa hồng trồng theo ruộng bậc thang... xa xa lại 1 chú nhà sàn như thế.. cứ như thể... tạo nên 1 khuôn viên khá đẹp... chỉ ngại ở đây là đi chơi thì đi về trung tâm hơi xa.. chi phí thue phòng ở đây thì mình nghe chú xe ôm nói... không đắt, khoảng 200k vào mùa.. chứ bạn đi mùa rét thì.......... xả láng đí... ngày trước tớ thấy có đôi đi trăng mật mùa đông có 150k/p mà cũng đầy đủ tiện nghi ở khu TT ấy.. hê, còn tớ chưa được hạnh phúc đi trăng mật...... nên mùa đông tớ lên sapa và nghỉ với giá 50k/phòng cho 4 tên.. và tớ chỉ ở ks khoẳng 7h/ngày. còn lại đi chơi hết..
    Nõi chung là tuỳ vào SK và sở thích 2 bạn.. nếu 2 bạn thích riêng tư thì lên khu Vuờn hồng mà nghỉ.. còn thích đi chơi nhiều thì chọn 1 khách sạn ở trung tâm nhé. Tiêu chí chọn KS là nên có lò sưởi.............. vì đi trăng mật mà... chứ đi chơi thì cũng chả cần.......... tiêu chí thứ 2 là View đẹp....... MÌnh thấy có lần mình có 1 cái KS tên gì đó.. chả nhớ lắm... đi lên dốc 1 tẹo... hic.. sorry quên tên rùi.. À, bạn nhớ hỏi giá phòng xong thì mặc cả nhé, nếu họ biết là đi trăng mật thể nào cũng thách lên 1 ít đấy.. mình nghĩ đi mùa này giá phòng rẻ lắm... như mình nói đấy... 150-200k là phòng xịn rùi... còn rẻ thì 50k, trung trung thì 100k
    Đi lại thì nên đi tàu nằm nhé.. cho đôi bạn trẻ đỡ mệt.. hệ.. tớ thì chưa có vinh dự đưọc nằm tàu.. vì cả 3 lần đều ngồi ghế cứng... tuy nhiên nếu kinh fí ko nhiều lắm.. mua ghế cứng ngồi cũng OK.. thực ra nằm cũng chả ngủ đưọc với cái tàu LC đâu.. nó đi xóc ghê lắm..
    .... đến ga LC vao khoảng 8h sáng bắt ô tô lên SP luôn nhé, 20k/nguời, mùa du lịch thì mới là 25k/ngưòi.. nhớ nhé..
    Bạn định nghỉ ở trung tâm thì bảo ô tô dừng chố Sân vận động í.. đi tìm nhà nghỉ gần gần đó...
    Nói chung ngày đầu nên nghỉ ngơi.. đi chơi Hàm Rồng cho nó nhẹ nhàng.. đi bộ thui nhé.. nó ở ngay phía sau Nhà thờ í... đi bộ tham quan Hàm rồng từ từ.. 1 buổi chiều.. gọi là hít thở khí trời sapa, ngắm nhìn những bạt ngàn hoa của SP.. vé vào cửa là 15k/ngưòi, nếu bạn có thẻ nhà báo thì mang đi nhé, đi đâu cũg ko mất vé, hê, hê
    -Hôm sau thì lại sức hơn, đi những nơi xa xa: Cát cát ( đi bộ nửa ngày).. Thác bạc cầu mây( đi xe ôm or thuê xe máy mà đi)
    -Hôm sau nữa thì nên thuê xe ôm đi trọn 1 ngày mấy nơi: Tả phìn,bãi đã cổ, đi tiếp bãi đá cổ có bản Hồ cũng hay..
    -Nếu bạn đi nghỉ qua CN thì nên dành trọn 1 ngày Cn đi chơi chợ Bắc Hà.. thuê xe máy mà tự đi nhé, fiên chợ chỉ có vào CN thôi.. đi lên LC rùi đi tiếp lên Bắc hà.. khoảng cách Sapa-Bắc Hà.. cả đi-về là gần 200km, đường xấu.. 2 anh chị nhớ mang khẩu trang dầy mà đeo vào nhé.. ko thì mặt cứ gọi là 2cm bụi... rửa mãi ko hết... đi mấy nơi này ko mất fee, chỉ mất tiền xăng thui.. lên Bắc hà đi xem chợ xong thì ghé qua Nhà Vua Mèo ở gần đó nhé, cũng hay hay, 1 ngôi nhà cổ của vua mèo
    -Nên đi Hà khẩu một lần nhé... bạn nên check out phòng vào buổi sáng, ăn sáng xong thì đi ô tô lên LC... đi thẳng ra 1 VP du lịch nhé.. à.. nhớ mang 2 ảnh thẻ, chứng minh thư... 100k/ngưòi.. nộp cho họ,.. khoảng 1h sau là đi Trung quốc dạo phố rùi.. nên ăn một bữa ở TQ xem sao, sang đó chú rể nhớ nắm chặt tay vợ nhé, ko nguời ta thấy cô dâu xinh xinh lại bắt cóc mất.. Hà khẩu thì thuê 1 xe lam 30p đi vòng quanh thành phố 1 vòng cho biết.. hic.. chỉ mất 25 tệ thui (50k).. lần trưóc tớ bị đứa hướng dẫn nó.. ăn mất 50k thế là đưa cho nó 100k....... nó đứt 1 nửa vào túi.. Tốt nhất à 2 bạn chỉ cần ngưòi ta dẫn qua biên giới.. rùi 2 bạn cầm tờ 50k.. giơ lên cho cái bà.. lái xe giơ tay kí hiệu đi1 vòng là ok.. cẩn thận nó thả giữa đường nhé.. cứ ngồi trên xe thui, đừng xuống xem.. tớ được nó thả xuống ở 1 Bách hoá.. nói là vào siêu thị.. 20p nữa tao quay lại.. hờ.. siêu thị siêu xấu... hì.. buồn cuời là nhân viên toàn nói tiếng vịt. người vịt mà.. rùi mãi bà í quay lại.. trở tớ về chỗ cũ.. đấy.. đi quanh thành phố thì cứ ngồi trên xe thui, ko cần dừng đâu.. bảo bà/ông lái xe í thế..
    Sau đó có thể walking.. quanh cái thị trấn Hà khẩu bé tẹo nhưng mà sạch gấp mấy lần HN, sang đó thì chả nên mua gì cả.. đồ xấu lắm.. nhà quê mà, chỉ nên ăn uống, tham quan thui.. bạn ko nhất thiết phải đổi tiền NDT vì bên đó ai cũng biết mặt mũi tiền việt hết, họ cho khách trả tiền việt, nhiều nguời bán quán còn nói tiếng việt.. tớ mua hàng và họ trả lại tiền tớ cũng = tiền việt
    Quay lại chủ để sapa, ăn uống thì tớ mỗi ngày nhảy vào 1 nhà hàng ăn 1 vài món nên ko phân biệt được nhà nào ngon nữa.. tớ nhớ có 1 quán hình nhu tên là cây thông tớ ăn 2 bũa. cũng được.. thui cứ mỗi bữa 1 quán đi, cái dãy Res gần chợ í, ăn uống cũng sạch sẽ lịch sự, bao giờ thực đơn cũng có cả E và V cho khách nước ngoài nữa mà.. nói chung là ăn ko đắt lắm đâu, 2 ngưòi thì ăn tầm 60-100k/bữa là ok
    Thế nhé, chúc 2 bạn một chuyến đi trăng mật thật vui nhé..
  5. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, những lời "vàng ngọc" của đồng chí làm tớ đầu óc tớ sáng choang cả lên. + 5* dành cho đồng chí.
  6. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh nói hết rồi, chả biết bổ sung j thêm!
    Không biết nhóm bạn của bác có vương giả không nhỉ, chứ bọn e SV đi theo lớp nên tối thiểu hoá chi phí là yêu cầu hàng đầu!
    - ĐI tàu ghế cứng: 62k/ vé
    Chú ý mua tàu nhanh, lần trước bọn e trót mua phải tàu LC6 có vé mà chả có chỗ ngồi, chết khiếp!
    Bác nào yếu thì mua vé mêm, không đắt hơn là mấy.
    À, các bác nếu đi đúng mùa cao điểm thì cẩn thận không có vé về. Trước e đi đợt 2/9 nên phải đặt vé tàu ngay khi vừa xuống ga, tất nhiên lệ phí 10k/ vé (ở chỗ bác già già có phòng ngay cạnh chỗ bán vé)
    - Thuê xe lên SP: Liên hệ a Sơn: 0912184606 đón tận ga, nhiệt tình thoải mái: 25k/ người. Nếu các bác định đi ra các địa điểm như Cầu Mây hay Thác bạc thì 15k/ người cả đi cả về.
    - Thuê nhà nghỉ: Khách sạn Cầu Mây: 020871293 (đường Hoàng Liên), phòng rộng, khép kín; nếu ở 2 người thì 120k/ ngày; nhét 4 người thì 150k người. Bác chủ nhà rất tốt bụng, nước nôi mái thoải, gần nhà thờ nữa!
    - ăn: Bọn e chọn quán Hoàng Hôn thôi, bình dân nhưng nấu khá ngon, hợp khẩu vị, nhiều món lạ, ở gần chợ (trên phố Cầu Mây), 20k/ người/bữa.
    Nếu còn là SV thì nhớ mang theo thẻ sv, vé vào các địa điểm tham quan giảm đáng kể.
    Tổng chi phí: 350k (siêu rẻ)
    À, bác nào định làm thủ tục sang Hà Khẩu nhớ mang CMT, làm hộ chiếu 1 ngày mất 80k, nếu đã có passport thì làm thủ tục xuất cảnh mất 25k, nhưng đồ bên đó đắt và ít hơn Lạng Sơn nhiều!
    Vui vẻ nha các bác!
  7. nguuma

    nguuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, không biết đi Sapa vào mùa nào là đẹp nhất nhỉ. Bọn mình định đi vào cuối tuần này không biết có hay ho không? Bà con có ai đang ở Sapa thì cho xin ý kiến với. Hiện nay tình hình thời tiết ở trển thế nào, có sương mù không, có ẩm ướt như Hà Nội lúc này không? trời có rét lắm không? Và có nhiều hoa không?
  8. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    ai biết địa chỉ + sdt nhà nghỉ giá hợp lý và tốt ở Sapa có thể cho e được chứ?
  9. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thêm mấy ý kiến sau cho chuyến đi của bạn:
    Nên xuất phát từ Hà Nội vào chiều thứ 6, để tối thứ 7 có thể tham gia chợ tình cho vui (chiều thứ 7 là người dân tộc bắt đầu xuống núi để trao đổi mua bán sau 1 tuần làm việc —> đông vui!)Đến trưa chủ nhật là hầu như kô có nhiều người dân tộc nữa!
    Du lich sapa
    Lên Lào Cai, đón xe bus 30K
    Ăn thì ở Sa Pa nhiều món ngon lắm, ăn cơm ống(2 – 3K/ống) với chim nướng(3K/xiên), thịt heo cặp nách nướng(ngon!)trứng nướng(cẩn thận kẻo trứng …nổ văng cả người!), rồi gà đen (60-70K/con) hay khoảng 3-4 người thì làm 1 nồi thắng cố mà thưởng thức( 100 -130K), chợ đồ ăn ngay bên chợ Tình đó, đủ món!Muốn ăn ở nhà hàng thì có thể ăn ở nhà hàng Hàm Rồng (số 15 – Phanxipang)
    Mua đồ thổ cẩm nên mua của người dân tộc để giúp đỡ họ( dệt đc 1 tấm vải thổ cẩm công phu lắm, đi xem rồi biết)
    Xong ngày thứ 7.
    Sáng chủ nhật dậy sớm chút để ra xem không khí náo nhiệt của chợ vùng cao( gần 1 bên nhà thờ đá). Rồi đi lên tham quan khu du lịch Hàm Rồng, trong đó có tiết mục nhảy sạp thú vị lắm, 10K/pax). buổi chiều đi xuống bản Cát Cát của người Mông tham quan, xem họ dệt thổ cẩm. Đi xe ôm trở lại thị trấn ( 15K/2pax). Ngủ thêm 1 đêm ở Sa Pa nữa!
    Ngày hôm sau buổi sáng có thể thuê 1 chiếc xe máy đi bãi Đá Cổ, bản Cầu Mây. 15h là đón xe về Lào Cai( nên book vé trước, book tại ksạn cho tiện), ăn tối xong đợi tàu về Hà Nội! Kết thúc 1 chuyến đi thú vị!
    Chúc may mắn!

    Muốn đi Sapa thì bạn phải xuất phát từ Hà Nội, đi tàu hoả là tốt nhất. Tàu đi Sapa có thể là các tàu mã LC hoặc SP, tàu SP là tàu du lịch, tàu LC là tàu chợ, nhưng nói chung cũng không có khác biệt lắm (giá vé tàu nằm là khoảng 120 ngàn/lượt). Bạn có thể mua vé khoang nằm của tàu SP1 hoặc SP3, sẽ lên tàu lúc 21 hoặc 22h, qua một đêm ngủ là tới ga Lào Cai.
    Xuống ga Lào Cai, bạn đón xe ô tô khách (loại xe 12 chỗ, rất sẵn ở cửa ga) giá 25-30 ngàn/người hoặc xe ôm (nhớ yêu cầu lái xe ôm phải lo mũ bảo hiểm đầy đủ) giá 60-70 ngàn/người để lên Sapa. Nếu không ngại chi phí thì bạn đi xe ôm, phong cảnh bên đường rất đẹp.
    Sapa là thị trấn du lịch nên rất nhiều nhà nghỉ nhỏ, tiện nghi cũng tạm ổn. Nếu bạn không đi vào dịp lễ thì nhà nghỉ rất sẵn và rẻ. Bạn có thể đi loanh quanh khu vực trung tâm thị trấn (đoạn quanh nhà thờ đá) và vào bất cứ nhà nghỉ nào có tên đẹp. Giá phòng chỉ khoảng 150 ngàn/đêm, phòng ở được nhiều người.
    Đồ ăn ở Sapa thì có 2 thứ bạn nên thử là đồ nướng như trứng, hạt dẻ, phèo nướng (dãy hàng nướng ở đoạn bến xe) và rau ôn đới như cải thảo hoặc cải làn (bất cứ nhà hàng nào). Đồ nướng thì giá khá bình dân, chừng mươi ngàn. Còn đồ ăn trong nhà hàng thì cũng tuỳ. Mình hay ăn ở nhà hàng Gebera trên phố Cầu Mây hoặc Hoa Sữa (chi nhánh của trường Hoa Sữa nổi tiếng của Hà Nội) ở phố Thác Bạc. Giá cả ở đây khoảng 30-50 ngàn/người/bữa tuỳ món bạn chọn. Uống thì có một số quán cafe bình dân ở khu vực chợ, bên hông nhà thờ. Du lich sapa
    Các danh lam thắng cảnh chính ở Sapa là: bản Cát Cát của người H’mông, bãi đá cổ, thác Bạc, núi Hàm Rồng, động Tả Phìn và bản của người Dao Đỏ… Một số điểm như bãi đá cổ hoặc thác Bạc khá xa, bạn phải thuê xe ôm hoặc xe ô tô dã chiến, bạn nên hỏi nhân viên nhà nghỉ/khách sạn, họ sẽ gọi giúp. Các điểm còn lại thì có thể đi bộ, cũng khá mỏi chân đấy.
    Giá cả nhìn chung không đắt quá đâu. Mình đi 3 ngày hết 1 triệu thôi. Ôi trời ơi, mình nhớ Sapa quá.

Chia sẻ trang này