Hỏi kinh nghiệm đi Thẩm Quyến Mùng 2/9 này mình định đi du lịch bụi ở Thẩm Quyến nhưng tiếng hok bít, nên mình mún hỏi những điều sau,bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với : - Thuê phiên dịch ở Thẩm Quyến thì thuê ở chỗ nào (nếu có số đt thì càng tốt ạ ) - Tên phiên âm của chợ bán sỉ Minh Thông,chợ đêm Đông Môn,công viên .... là gì ? mong các bạn giúp đỡ ,hhiii..ai mún đi cùng thi đăng ký lun nhé Được athome sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 15/08/2008
Thuê phiên dịch thì mình không biết. còn tên phiên âm của chợ bán sỉ Minh Thông( mingtong :mính thung ),chợ đêm Đông Môn(dongmen : Tung mến),công viên (gongyuan : cung oén ).... chắc thế cũng đủ để bạn hỏi đường
Mình cũng đã từng đi bụi Thẩm Quyến tháng 4 vừa roài, chả bit tiếng TQ j cả! Nhưng là 1 chuyến đi khá vui, và k hề fức tạp quá như mình lo lắng! Cứ đi thì khắc đến, cứ chơi thì khắc vui ^^ Bạn có quen ai học tiếng TQ k thì nhờ họ viết cho bạn 1 số từ như: ga tàu điện, bến xe, tên riêng 1 số tỉnh thành fố bạn sẽ đi qua và sẽ đến, tên riêng của các fố đi bộ, chợ đêm ở Thâm Quyến (hồi mình đi cũng chỉ có 1 ngày nên hơi gấp, 1 ngày đi Window of the World (nhớ chơi các trò chơi trong cviên này nhé! fê lắm!) và tối đi fố đi bộ roài lên tàu điện về Quảng Châu. Còn nếu bạn chỉ đi Thâm QUyến thì nên tìm hiểu thêm 1 số cviên bên Thâm Quyến. Nhưng nếu ghé qua đc Quảng Châu, bạn nên đi thăm vườn Bảo Mặc, mình chưa có dịp đi, nhưng nghe nói đẹp lắm! 22-8 này mình sang Quảng Châu nè ^^ k cần thuê fiên dịch đâu, vì k cần thiết! đi bụi muh có fiên dịch nữa thì mất hay . Khi chơi ở cviên WWindow of the World, bạn nên mua quyển sổ tay bé bé, 20 tệ, nó như cái bản đồ hướng dẫn bạn đi đc hết công viên trong 1 ngày đấy! Hồi mình đi, mua tận 2 quyển về làm kỉ niệm muh bọn dọn fòng ksạn nó nững mất sạch, huhu. Nếu tiện, nhờ bạn mua hộ mình 2 quyển nhé! (sổ bé, bìa màu xanh, bán ở quầy lưu niệm, có vẽ tất cả biểu tượng các nước thu nhỏ được mô fỏng thành mô hình thu nhỏ trong công viên). Mình đi tìm khắp Quảng Châu k có hàng nào bán cả, hix! Mình cũng chỉ nói kinh nghiệm đc đến thế, hi vọng júp cho bạn đc chút it! Còn đã xđịnh đi bụi thì vô lo đi bạn, k sợ ng` TQ lừa đâu, họ làm ăn uy tín lém! Tuy nhiên, cũng vưỡn fải tìm hiểu trước thật kĩ những nơi bạn sẽ đến nhé! Chúc chuyến đi thành công!
Oh,cảm ơn bạn nhé.mình sẽ nhờ bạn mình viết chữ bến xe với mấy tên chợ ra để đi . Cách này hay lém,thía mà ko nghĩ ra . còn cái công viên thì cứ nói tên tiếng anh taxi cũng đưa mình đi đc hả bạn
Cái Window of the World đó cũng chẳng có gì đâu, chỉ là mô phỏng của các địa danh đặc trưng trên thế giới, nhìn ngoài chán rồi nên k hứng thú gì đâu. Sang Thẩm Quyến mà bạn k vào Trung Hoa Cẩm Tú thì hic coi như chưa đi đi. Khuyên bạn nên vào đó, chắc cũng mất chừng gần 1 ngày, đi nhởn nha xem đất nước Trung Quốc thời xa xưa thu nhỏ như thế nào. Họ mô hình lại tất cả các kiến trúc cổ của các dân tộc, vùng miền Trung Quốc, nếu k có bạn người Trung đi cùng thì hơi phí, vì có nhiều cái nghe giải thích về kiến trúc, nguồn gốc,lich su sẽ rất hay. Có thể bạn nên tìm 1 cuốn sách tiếng Anh giới thiệu về nó, vừa đi vừa khám phá, thú vị lắm. Thẩm Quyến còn đỡ hơn Quảng Châu, bạn vẫn có thể đá gà đá vịt 1 tí tị tiếng Anh, chứ Quảng Châu chắc chỉ nói tiếng Anh với tụi bán hàng trogn các shop hãng nổi tiếng hoặc với tụi dân đen sang đó đánh hàng thôi (dân đen nhiều như lợn con, nhiều hơn cả dân TQ ở đó mất) Ăn uống ở đây thì rẻ thôi rồi, thích thì vào siêu thị Walmart mua đồ họ làm sẵn, sushi nè, rồi đồ tàu, mì các loại,...hic sao mà ngon thế. Nếu xông xênh hơn thì đi ăn hàng cũng ngon. Nếu bạn thích thưởng thức các món đặc trưng của miền Bắc TQ thì tìm đến nhà hàng (mình nhớ k rõ tên nhưng đại loại là Sói, wildwolf hay sao í, o trung tam, cach Window of the world cung k xa, chac chung 1km,nhà hàng này hơi đặc biệt, đi vào như mê cung, nhưng cũng có thể ngồi ngoài thưởng thức không khí cũng hay. Nhớ gọi mấy món như: cừu nướng xiên, món mì, salat cũng ngon. (Nước miếng ướt hết laptop roài). Thôi dừng share tại đây k lại vật Have fun trip
- Thứ nhất phương tiện để đi lại là từ Quảng Châu đi bằng tàu cao tốc đến TQ. Giá vé là 75Y đến 90Y tuỳ theo giờ. - đến TQ xuống ga tàu điện ngầm. Mua vé tự động, đi đến Ke Xiu Quang hoặc Hua qian xxx rồi hỏi đường đến chợ xỉ Ming Thông. CHợ đó thực ra chỉ bán điện thoại đi động mới. Các chợ xung quang bán các loại đồ điện tử. - ăn thì cứ macdonal hoặc cơ Kungfu cung okie. Giá ~ 50K VN. - KS thì cứ vào 7day ins mà nghỉ. Chỉ khoảng 200Y thui. -Tai thì ở TQ không có đâu, chỉ có dẫn đi từ QC thôi. Giá 200Y một ngày, bao chi phí đi lại, ăn ở. Tính ra mất gần 400y/ngày. Chát quá - Có gì cứ liên lạc mình sẽ giúp.
Đúng roài, mình quên mất còn Trung Hoa Cẩm Tú, tại hum mình đi TQuyến, mưa to rã man, nên chôn chân ở Window..., k kịp đi cviên kia, hix, bạn nói tiếng Anh với bọn lái taxi chúng nó chẳng hiểu đâu, tốt nhứt cứ đưa cái địa điểm cần đến bằng tiếng TQ là chắc ăn. Cái vụ mua vé tàu cao tốc tự động tại bến tàu điện Quảng Châu đi Thâm Quyến cũng hay ho fết, he he, từ QC đi Thâm Quyến thì oki, nhưng từ Thâm Quyến mua vé về Quảng Châu, bạn cẩn thận k lạc và nhầm tuyến nhé! Bạn cứ đọc nh` tài liệu về những nơi bạn sẽ đến là oki muh, vừa đi vừa khám fá ^^ Ôi, cứ nghĩ k bit bao jờ Vn mới bằng đc TQ, hix Ah, muh bạn mua hàng ở các shop bên Thâm Quyến, coi chừng mua fải hàng từ QC đưa sang, hix, mình bị hớ mất 1 vụ, mua đắt 1 nửa so với já ở chợ bên Qchâu, huhu ... a kay