1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi kinh nghiệm những ai có người yêu đi du học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mazuri, 24/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hỏi kinh nghiệm những ai có người yêu đi du học

    em là girl có người yêu sắp đi du học, tính sao bây giờ các sis ơi!
  2. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Núi sông dễ đổi - Bản tính khó dời.
    Nhiều khi hoàn cảnh nó xô đẩy lắm.
  3. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    bác nói nghe bi thảm quá
  4. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    tính sao là sao hả em
    1. đợi
    2. kiếm thằng khác
    3. yêu tạm thằng khác trong lúc đợi bf về
    đấy
  5. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    người yêu bạn có "đòi" bạn cái j trc khi đi ko
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Yêu anh đây này, người yêu anh cũng đi du học. Ặc ặc, 2 năm nữa sao mà lâu thế hả trời. Mô phật, bố phật.
  7. maianhvn

    maianhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    2.804
    Đã được thích:
    0
    mái thoải đi,tư tưởng thoáng thoáng vào 1 tí ắt sẽ bền
    mà hình như nhầm box rồi hay sao ý,chuyển vào box khác đi
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nó đòi đừng cho nhá, nó qua bên đó chắc chắn kiếm con khác, tin tớ đi... trừ trường hợp nó hoặc già quá-- chán chả muốn yêu nữa, hoặc xí quá- chả ma nào nó yêu( trừ bạn)... Ke ke đùa chút cho vui thôi, cái đó là tuỳ ở bạn chứ, nếu nó đúng là the man of your dream, urlife, or whatever, thì còn cố mà giữ, nhưng nếu chỉ là yêu tạm thì quan tâm làm cóc gì, yêu đứa khác thích hơn ke ke... Tớ vẫn biết có 1 đôi nhá, anh đi du học 3 năm, nhưng mà vẫn yêu có 1 mình bà chị đó, h chuẩn bị cưới này, chỉ có điều tình phí tốn kém phải đi về 1 năm 2 lần, rồi điện thoại, nhắn tin chat, nói chung là bách tốn hic hic
  9. zzzzzso0

    zzzzzso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu thằng khác đi đã. Tên kia về rồi hãy tính
  10. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    cái này còn tùy thuộc vào cả 2 nữa chứ. BF bác đi du học bao lâu, anh ý có muốn bác chờ đợi ko, bác có đủ kiên nhẫn để chờ anh ý ko. Nếu có và nếu cả 2 thật lòng yêu nhau thì ok thôi, ko có gì phải lăn tăn cả. Nhg mà em xin nói với bác thế này, con trai đi du học cũng khó giữ lắm, xa mặt thì cách lòng mà, với lại con trai thì "thích của lạ". Nếu ko bác ko đủ kiên nhẫn chờ ng ta và ng ta cũng vậy thì tốt nhất break sớm đi.
    Em cũng ở trong TH như bác nhg bọn em đã break rồi. Hi vọng bác may mắn hơn em nhá. Chúc bác và BF hạnh phúc
    Được vanblueduncan sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 24/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này