1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ký Bão Lòng ( truyện trong tù bây giờ mới kể )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi frankmovie, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đọc "hồi ký bão lòng" thì còn thấy hay, thấy đúng là cuộc sống trong tù mà tôi đã nghe kể bấy lâu nay.
    Nhưng khi đọc tiếp phần "Doanh nhân ký sự" thì lại đúng là đ/c này chả có một tẹo kiến thức gì về KD cả. Làm ăn kiểu đấy thì chả khác gì đứa bé cầm vật quý đi lang thang ở chợ, sớm muộn gì cũng bị thằng lớn khác tạt tai đá đit cướp mất đồ thôi.
    Nóng lòng chờ đọc tiếp phần sau quá. Không biết là sau những thất bại đấy thì đ/c này đã học được những gì và hiện tại đang làm được những gì??
  2. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có 1 sự thực là chúng ta hay chấm dứt niềm hy vọng đọc nốt fần còn lại đi các bạn ạ.màn quảng cáo đã đủ ngấm đẫm vào mỗi chúng ta.thật vất vả cho bạn Frankmovie.chúng tra chỉ còn cách là chờ đợi ...nhà xuất bản và trong lúc này ta hãy xài tạm phần quảng cáo tác phẩm tiếp theo là cuốn Doanh nhan ki sự đi.
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải thế thôi bác ạ
  4. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hẹn các bác 5 năm nữa em vít típ phần cuối cho các bác nhá
  5. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, cho đến hôm nay em mới tình cờ đọc được hồi ký Bão Lòng này trên blog 1 người bạn copy từ Blog của Blogger 6886 và khi đọc hết 2 phần em mới để ý nó còn kéo dài đến tận part 28&29 thế là em quyết định search tài liệu của hồi ký này trên Google và thật tình cờ vào đúng cái forum ttvnol này ....
    Em cũng nếm mùi Hỏa Lò rồi, nên đọc có cảm giác gần gũi lắm Bác ý viết rất thật đấy ạ ngôn ngữ, cách xưng hô và các ám hiệu cũng như nếp sinh hoạt đều chuẩn luôn em confirm Tuy em ở trong đấy không được lâu nhưng em cũng biết khá nhiều....Bây giờ em đọc tiếp đây, copy hết của bác về Word nhà em roài :x Thank bác nhá em vote cho bác roài
  6. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bắt lỗi quả đầu tiên : Ở phần 3 có nói về xe trên và xe dưới . Thực ra thì chỉ có 1 loại xe thôi chuyên dùng để sai vặt....Xe thì không cần phải mua bằng tiền...Xe làm những công việc mà trách nhiệm hoặc vệ sinh lười thì giao cho làm (tạo cơ hội đi lại cho đỡ bị gò bó) Và xe thì được giặt quần áo cho quẫy trên - Khi đó xe được quyền giặt cả quần áo của mình vào nữa thì sẽ sạch hơn dân đen phải giặt bằng bột giặt của trại
    Mỗi khi có sinh hoạt quẫy trên tụ tập thành vòng tròn thì xe sẽ được ngồi cạnh hầu thuốc lào và được hút tóp thừa (Em xin cá tiền với các bác luôn xe chỉ là do trách nhiệm và trực buồng quý thì bầu lên chứ ko phải là gia đình mua bằng tiền)
  7. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đi tù rồi à? bao lâu?
  8. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    34 ngày (nhà em chạy án treo) Em nằm buồng 22D của thầy Viên he he
  9. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bác vào Hỏa Lò rồi ra bây giờ có thấy mình hiền đi nhiều ko ?
  10. coopleo

    coopleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này