1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký bóng đá Hà Lan 12/2002 - Scorps

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Scorps, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Hồi ký bóng đá Hà Lan 12/2002 - Scorps

    Phần một : Thế hệ vàng 3 chàng Hà Lan bay

    Bóng đá Hà Lan đã trải qua nhiều thăng trầm hơn suốt 1 thập kỉ nay.Đỉnh cao của bóng đá Hà Lan được đánh dấu bằng chức vô địch Châu Âu năm 88 tại Liên Xô với bộ ba chàng lính ngự lâm lừng danh là Ruud Gulit, Frank Rijkaard và Marco Van Basten.

    Ko chỉ chiến thắng về mặt danh hiệu tập thể vì năm đó Hà Lan được bầu là đội bóng hay nhất thế giới ,bóng đá Hà Lan còn được biết đến với những danh hiệu cá nhân của các anh.Hầu như liên tiếp trong 5 năm từ đến 87 đến 92 ,quả bóng vàng Châu Âu lần lượt được trao cho 3 chàng lính ngự lâm.

    Đặc biệt Van Basten đã với tới đỉnh cao danh vọng với 3 quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Mang trong mình niềm khát khao chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới,đội tuyển cơn lốc mầu da cam đến với mùa hè Italia 90 với tham vọng trở thành đội bóng da cam lịch sử đoạt cúp thế giới đầu tiên về cho xứ sở hoa tulip khi mà họ đã 2 lần lỡ hẹn vào năm 74 và 78.

    Tuy nhiên Hà Lan đã thi đấu ko thành công ngoài mong đợi của các cổ động viên,họ hoà 3 trận liên tiếp,đánh mất mình và chia tay giải với vụ bê bối của Rijkaard.

    Quên đi niềm cay đắng thua trận,3 chàng lính ngự lâm quay về AC Milan dưới thời huấn luyện viên Sachi.Tuy ko toả sáng mùa hè năm 90 nhưng 3 anh vẫn thi đấu rất thành công tại giải vô địch Italia và thêm 1 lần nữa đưa AC lên đỉnh cao dạnh vọng với chức vô địch cúp C1 lần thứ 4 trong lịch sử.Van Basten lại được phong là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, quả bóng vàng lại nằm trên tay chàng cầu thủ có nụ cười hiền khô và dáng dấp của 1 diễn viên điện ảnh.Hà Lan tiến đến vòng chung kết Euro 92 tại Thuỵ Điển với danh hiệu đương kim vô địch,họ đầy khát khao bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.Đội bóng của ngài HLV già Rinus Michels đã gần như chạm 1 tay vào chức vô địch khi họ lần lượt đánh gục các đối thủ,trong đó có cả nhà vô địch thế giới cộng hoà liên bang Đức với tỉ số đậm đà 3-1

    .Các cầu thủ Hà Lan hả dạ phần nào vì trả được món nợ,đặc biệt là Frank Rijkaard,dù sao thì cuối trận đấu anh cũng đã bắt tay hữu nghị với Rudi Voler. Lúc này ở Việt Nam ko khí bóng đã cũng cuồng nhiệt chẳng kém bên Thuỵ Điển là mấy.Từ trong quán nước đến ngoài vỉa hè,từ trong nhà đến ngoài ngõ ,ai ai cũng bình luận bóng đá.

    Cái tên Hà Lan cơn lốc mầu da cam được các fan bóng đá Việt Nam nhắc đến chắc chắn nhất cho danh hiệu vô địch.Đến cả đương kim vô địch thế giới Đức mà họ còn đánh bại thì liệu ai có thể cản nổi đây.Hà Lan tự tin bước vào trận bán kết với Đan Mạch,một bất ngờ của giải lúc bấy giờ khi mà đội bóng tí hon Đan Mạch vào được đến tận bán kết.

    Tưởng rằng có thể hạ gục Đan Mạch 1 cách dễ dàng,Hà Lan chơi khá chủ quan trong nửa trận đấu.Còn anh Đan Mạch thì khôn ngoan lùi về xây dựng bức tường bê tông kiên cố và tranh thủ tổ chức phản công nhanh với 2 anh em nhà Laudrup. Họ liên tiếp dẫn trước rồi Hà Lan lại gỡ hoà,và cuối cùng tỉ số trong 120 phút thi đấu chính thức là 2-2. Hai đội bước vào loạt đá penalty định mệnh.Bên phía Hà Lan người mở đầu là Ronald Koeman chuyên gia sút phạt. Chàng cầu thủ có tốc độ sút bóng tới 140km/h tiến lên điểm sút phạt.Vào...quả sút rất hiểm hóc khiến khán giả tưởng rằng bóng đã nằm trên nóc lưới ,còn thủ môn "Sờ mây sen" thì chỉ còn biết khóc thét. Đến lượt đá thứ năm,người được giao trách nhiệm sút là chàng cầu thủ tài hoa Van Basten.

    Trông anh ko có vẻ bình tĩnh lắm trong khi bước lên thực hiện.Và ...ko vào,Van Basten đã lừa được thủ môn nhưng cú sút của anh lại ra bên ngoài khung thành. Ngay lập tức anh sụp đổ xuống sân,các cầu thủ Hà Lan ko tin nổi rằng mình đã thua trận còn cả Châu Âu thì sững sờ và sửng sốt.Đương kim vô địch,ứng cử viên số 1 của giải đã bị loại bởi chú lính chì Đan Mạch, kẻ thay thế cho Nam Tư, đội bóng bị cấm thi đấu vì lý do chính trị,đội bóng tưởng như sẽ là vật lót đường thì lại nghiễm nhiên loại Hà Lan tiến vào trận chung kết và tiếp tục thắng Đức để đăng quang chức vô địch.

    Một bất ngờ của giải,đúng là quả bóng tròn.Đội tuyển Hà Lan thì chỉ còn biết an ủi mình rằng họ đã chơi rất hay,đã cho người xem được chứng kiến lối chơi tổng lực đẹp mắt và họ đã ko may mắn.Chia tay với Euro 92 cũng là sự kết thúc của 1 bộ ba huyền thoại và sự ra đi của HLV Rinus Michels vì ông ko thể tiếp tục làm HLV nữa do bệnh tim.(*không ngờ Michels có tiền xử bệnh tìm từ lúc này)

    Sự ra đi của ngài HLV đáng kính này cũng làm bao nhiêu người phải nuối tiếc, những ai đã từng mê mẩn lối đá tổng lực của ông đem lại cho Hà Lan trong Euro 88,Euro 92 làm sống lại 1 Hà Lan hào hùng. Tuy nhiên bóng đá Hà Lan lại đem đến cho nền bóng đá thế giới 1 cầu thủ tài năng vừa được cả thế giới biết đến trong Euro 92,ko ai khác chính là anh, Dennis Bergkamp.

    Tham gia thi đấu cho đội tuyển Hà Lan từ năm 17 tuổi nhưng chỉ thực sự khi đến vòng chung kết Euro 92 thì Bergkamp mới toả sáng chói ngời.Chàng tiền đạo mang áo số 7,người được mệnh danh là anh chàng Dac Ta Nhang sau bộ 3 chàng lính ngự lâm,đã làm cả Châu Âu phải trầm trồ với tốc độ, kỹ thuật siêu hạng và khả năng làm bàn nhạy cảm.

    Ghi được bốn bàn thắng đủ để gia nhập những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải,Bergkamp đã thực sự toả sáng,anh cùng với Van Basten đã tạo thành bộ đôi tiền đạo có sức công phá khủng khiếp.Ngay lập tức Inter Milan đã nhòm ngó và mời anh về thi đấu sau đó.Một cột mốc lịch sự của Bergkamp khi anh về nhì trong cuộc chạy đua dành quả bóng vàng Châu Âu năm 93 ,tất nhiên người nhất ko chính ai khác mà là chàng cầu thủ có mái tóc đuôi ngựa Roberto Baggio,anh đã làm ko biết bao nhiều fan nữ ngày đêm nhung nhớ.

    Tuy nhiên việc chuyển sang thi đấu cho Inter Milan 2 mùa bóng là 1 trong những sai lầm cuộc đời sự nghiệp của Bergkamp.Anh thi đấu mờ nhạt và chấn thương liên tiếp.Trở lại với đôi tuyển Hà Lan năm 94,đội bóng của 1 HLv mới thay thế Rinus Michels ,cũng ko phải ai xa lạ mà chính là Dick Avoccat, HLV hiện tại của đội, họ tiến đến nước Mỹ khi mà trong đội hình ko còn bộ 3 chàng lính ngự lâm nữa. Van Basten thì bị chấn thương đầu gối khi đang thi đấu trong đội hình AC Milan,và có khả năng chia tay vĩnh viễn với bóng đá.Rudd Gulit thì dở chứng nói lời chia tay với đội tuyển khi mà chỉ còn 3 ngày nữa là vòng chung kết bắt đầu.

    Chỉ còn mình Rijkaard trụ lại nhưng WC 94 cũng sẽ là mùa bóng cuối cùng anh khoác trên mình bộ áo da cam.Đội tuyển lúc này chỉ còn mong chờ vào các cựu binh như Ronald Keoman ,Aron Winter, Wim Jonk,và cả Dennis nữa.

    Hai anh em nhà De Boer cũng lần đầu góp mặt trong vòng chung kết WC.Hà Lan thi đấu ko được thành công mấy trong vòng đấu bảng, họ phải chật vật mới lọt vào vòng tiếp theo mặc dù thua nước láng giềng Bỉ 1-0. Hà Lan chơi hay hơn ở vòng tiếp theo và lọt vào tứ kết đụng độ Brasil.

    Brasil lúc này đang là ứng cử viên vô địch với cặp tiền đạo nổi tiếng Romario, Bebeto. Trận đấu giữa Hà Lan và Brasil năm đó cũng là 1 trận đấu đáng nhớ. Bị liên tiếp dẫn trước 2 bàn do công của Romario và Bebeto chỉ trong vòng có 15 phút đầu tiên,Hà Lan dường như chợt choàng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài, trên các khán đái các cổ động viên Hà Lan mặt buồn như trấu cắn.

    Tuy nhiên moi chuyện dường như đang thay đổi khi đội trưởng Bergkamp làm 1 pha đột phá ghi bàn đẹp mắt gợi nhớ lại hình ảnh của anh tại kỳ Euro 2 năm trước. Tiếp theo là cú đánh đầu chính xác của Winter gỡ hoà 2-2 cho Hà Lan.Hà Lan càng chơi càng hay,cổ động viên của họ thì như từ cõi chết trở về,họ hát hò rầm trời.

    Nhưng pha sút phạt đẹp mắt của Branco bên phía Brasil đã chấm dứt chuỗi ngày phiêu lưu trên đất Mỹ của các chàng trai Hà Lan bay.Dù thua nhưng các cầu thủ Hà Lan có thể ngẩng cao đầu về nước vì họ đã chơi hết mình,cống hiến cho khán giả 1 trận đấu tuyệt vời,họ đã chơi ngang ngửa với nhà vô địch,và họ chỉ thua vì sự xuất sắc toả sáng của Branco.

    Cả đội tuyển Hà Lan được chào đón trở về trong hoa và cờ rực rỡ của các cổ động viên tại nước nhà.Chia tay với WC 94,cũng là sự ra đi của Frank Rijkaard theo gót 2 chiến hữu của mình ,Ronald Keoman cũng nói lời chia tay đội tuyển.Bộ khung vô địch 88 năm nào nay đã mất.Frank Rijkaard thì chuyển từ AC Milan về Ajax cho mùa bóng cuối cùng tại quê nhà Amsterdam.Còn Bergkamp thì đặt bút ký bản hợp đồng mới chuyển sang thi đấu cho Arsenal


    As easy as Dell !




    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 20/03/2005
  2. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Phần 2 : Thế hệ của các chàng trai trẻ xuất phát từ Ajax.
    Một thế hệ cầu thủ Hà Lan ra đi và một thế hệ cầu thủ Hà Lan mới tiếp đến kịp thời mở đầu 1 thời kì mới.Câu lạc bộ Ajax Amsterdam của ông HLV Van Gaal đang sở hữu trong tay 1 loạt các cầu thủ trẻ có lứa tuổi từ 18 đến 22.Xin điểm ra 1 loạt các gương mặt điển hình là : Kluivert,Davids,Seedorf,Frank De Boer,Ronald De Boer, Borgade,Rejinger, Litmanen,Overmars, Kanu, Van De Sar.
    Hầu hết các anh mới chỉ đang ở lứa tuổi từ 18 đến 22.Với triết lý bóng đá lấy tấn công làm phòng thủ,ông Van Gaal xây dựng 1 bộ khung thi đấu 3-4-3 cùng tiến cùng lùi tổng lực rất mạnh mẽ dựa trên các tài năng trẻ và xoay quanh trung vệ kì cựu Frank Rijkaard.
    Mới trở về từ Ac Milan sau danh hiệu vô địch Italia và cúp C1,Frank mong muốn dẫn dắt đàn em của mình lên ngôi vô địch trước khi về vườn
    .Mùa bóng 94-95,thi đấu dũng mạnh,Ajax như 1 cơn bão thổi bay mọi đội bóng trên đường đi,họ hạ gục AC Milan 2 lần trong vòng đấu bảng với tỉ số 2-0 ,bước qua bà đầm già Juve trong trận bán kết,đội bóng của ông Van Gaal hội ngội AC cùng nhau tranh chức vô địch.
    Đã từng thắng AC 2 lần ở vòng đấu bảng nên xem ra Ajax cũng chẳng ngại gì AC mấy dù biết rằng đội bóng của ông HLV Capello có thể làm nên điều bất ngờ giống như trong trận chung kết năm trước đó giữa Barca và AC Milan.
    Dù được đánh giá dưới cơ nhưng các cầu thủ AC Milan của Capello đã dạy cho các cầu thủ Barca của ngài Johan Cruyff biết thế nào là chơi bóng với tỉ số 4-0. Diễn biến trên sân lúc đó phần nào thể hiện thực lực 2 đội, Ajax chơi có phần lấn lướt hơn nhưng họ cũng biết thận trọng trước AC có 1 Simone nguy hiểm trong phản công.
    Tuy nhiên điều gì đến cũng sẽ phải đến,vào phút thứ 85,cầu thủ trẻ mới vào sân thay người Kluivert nhận được đường chuyền từ thần tượng mến yêu của mình là Frank Rijkaard và anh đã ko bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có 1 đó để chọc cái mũi giày ghi bàn thắng ấn định kết quả 1-0 chung cuộc cho Ajax.
    Các cầu thủ trẻ của Hà Lan bật khóc khi lên nhận cúp,Davids và Seedorf thì nước mắt rơi lã chã vì họ đâu có ngờ rằng họ đang cầm trong tay chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu mà chỉ nửa phút trước thôi còn là ước mơ của cả đời họ. Còn huấn luyện viên Van Gaal thi ko quên vênh mặt để cho cả thế giới biết thế nào là bóng đá tấn công,ông cũng ko quên nhận phần thưởng từ hiệp hội Karate quốc tế nhờ cú đá song phi bên đương biên trong trận đấu giữa Ajax và Paris Saint German đã được truyền hình TF1 của Pháp đưa đến vài chục lần trong tuần biểu tượng cho cú đá mà đến cả võ sĩ karate đai đen cũng phải phục sát đất.
    Vinh quang của Ajax cũng đồng nghĩa với hào quang và mù quáng,các cầu thủ trẻ của Ajax sống trên niềm vui chiến thắng và ngay lập tức họ quên đi nơi đâu đã là cái nôi trưởng thành của mình.Các clb lớn liên tiếpnhảy vào kí hợp đồng với các cầu thủ trẻ Ajax,điển hình là Ac Milan đã ký hơp đồng mua Kluivert , Davids, Seedorf ,Reizinger, Borgade.
    Ông Beclusconi quá nhiều tiền để đầu tư cho đội bóng của mình còn các cầu thủ trẻ như Kluivert , Davids thì vui sướng vì còn nơi nào tuyệt vời hơn là CLB AC để phát triển tài năng của mình,họ ước vọng được giống như các thần tượng Ruud Gulit, Rijkaard, Van Basten trở thành những người Hà Lan bay trên đất Ý.
    Tuy nhiên họ còn quá trẻ và ít kinh nghiệm để có thể thích nghi với bóng đá Ý. Kluivert, Davids, Seedorf, Reiznger, Borgade đều giảm sút phong độ và thi đấu kém cỏi trong đội hình AC Milan để rồi bị thải hồi sau 1,2 mùa bóng. Đặc biệt Kluivert còn dính vào nhiều vụ đua xe,say rượu,hãm hiếp trên đất Milan nhấn chìm 1 tài năng mới nổi.
    Còn Ajax trước khi bị chảy máu cầu thủ thì vẫn còn rất mạnh ,đội quân của ông Van Gaal cũng vẫn vào được đến chung kết cúp C1 năm tiếp theo,mùa bóng 95-96. Trận chung kết diễn ra cân tài cân sức, Juve là người mở tỉ sô trước với bàn thắng của Ravanelli,một cú đá sát đường biên ngang vào khung thành trống khi mà Van Der Sar đã lỡ trớn.
    Mãi tận đến phút thứ 44 của hiệp 1 thì chàng cầu thủ quốc tịch Phần Lan là Jari Litmanen ghi bàn gỡ hoà cho Ajax.Hai đội bước vào loạt sút phạt penalty và Juve là kẻ chiến thắng.
    Kẻ sút trượt ko chính ai khác là Davids, xem ra trước khi chuyển sang AC Milan thì Davids ko còn lưu luyến mấy với Ajax nên đã kết thúc trận đấu bằng cú sút penalty nhẹ hều. Mùa bóng tiếp theo,96-97 , Ajax bị chảy máu cầu thủ khi mà 5 chàng trai trẻ đã chuyển sang bên AC, Kanu thì sang Inter Milan,ko còn mạnh như trước nữa nhưng nhờ hệ thống thi đấu hợp lý,các cầu thủ Ajax vẫn lọt vào đến tận trận bán kết cúp C1 và chỉ chịu dừng bước trưóc Juve sau 2 lượt đi và về.
    Vậy là kết thúc thời kì huy hoàng của bóng đá Hà Lan trên đấu trường Châu Âu.T rở về đội tuyển Hà Lan năm 96 tại Anh.
    Sở hữu 1 loạt các cầu thủ trẻ của Ajax vừa làm mưa làm gió ở Châu Âu, đội bóng của ông HLV Gud Hiddink hứa hẹn sẽ tạo nên những trận đấu hấp dẫn. Nhưng ngược lại lục đục nội bộ,chuyện phân biệt chủng tộc đã làm tan vỡ đội bóng. Trong đội bóng chia làm 2 bè phái,một bên gồm các cầu thủ da màu do Davids cầm đầu
    .Trong trận đấu các cầu thủ ko chịu chuyền bóng cho nhau,họ thi đấu mờ nhạt như những cái bóng.Và mọi chuyện thực sự đổ vỡ khi Davids chính thức bị ông Hiddink đuổi về nước vì tội vô kỷ luật và cãi lại HLV
    .Sự xuống dốc đánh dấu bằng trận thua 1-4 trước tuyển Anh ở vòng đấu bảng.Bước vào tứ kết gặp Pháp,Hà Lan thi đấu cũng chẳng xuất sắc hơn.Hoà 0-0 trong 120 phút thi đấu,họ lại thua trong lượt đá penalty.Lần này người sút trượt lại là Seedorf.
    Nhục nhã về nước và bị kỷ luật khiển trách vì lục đục nội bộ,Hà Lan hứa hẹn sẽ đem đến 1 bộ mặt mới. Năm 96 cũng lại là 1 năm đáng buồn với bóng đá Hà Lan khi chàng tiền đạo Marco Van Basten chính thức chia tay với bóng đá, không thể trở lại sân cỏ mặc dù đã phẫu thuật đầu gối 3 lần, Marco Van Basten ra đi ở tuổi 29, lứa tuổi sung sức nhất cho 1 tiền đạo.
    Bầu trời ngôi sao thế giới cũng mất đi 1 vì sao sáng chói.Bóng đá Hà Lan chẳng có gì mới mẻ trong 2 năm tiếp theo, chật vật mới vào được vòng chung kết WC 98 sau trận tranh vé vớt với Ailen. Tuy nhiên lần này bóng đá Hà Lan lại hứa hẹn 1 chiến thắng khi mà các cầu thủ trẻ năm nào đã thực sự trưởng thành, Davids đã trở nên khiêm tốn và ít nói ,Kluivert thì trở lại sau vụ kiện hãm hiếp, Dennis Bergkamp thì chói sáng trong đội hình Arsenal,anh cùng với Marc Overmars vừa trở lại sau chấn thương đầu gối đã giúp Arsenal giành cú đúp tại Premier League, ngoài ra Bergkamp còn dành được cả tá danh hiệu cá nhân cho mình.
    Ông Hiddink với phương châm tấn công tổng lực,thà thua 10-0 còn hơn thắng 1-0 và đội hình 4-4-2,một đội hình khá mới mẻ với bóng đá Hà Lan đã quen với chiến thuật 3-4-3 đã đem lại thành công cho Hà Lan sau vòng đấu bảng.Hà Lan đã chơi rất hay,họ vào vòng 1/16 gặp Nam Tư.Bàn thắng ở phút 88 của Davids ,đội phó của đội,đã đem chiếc vé tứ kết cho Hà Lan, tuy nhiên các cổ động viên ko quên cảm ơn xà ngang đã cứu cho Hà Lan 1 bàn thua từ chấm phạt đền của Mijatovic.
    Đối thủ của Hà Lan trong trận tứ kết là Argentina,1 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.Argentina rất mạnh với Batistuta, Claudio Lopez,Ariel Ortega, Juan Veron,họ đang rất sung sức muốn giành chiếc cúp vàng danh giá.
    Một trận đấu tuyệt vời đã diễn ra,một pha phối hợp đẹp giữa Ronald De Boer, Bergkamp, Kluivert đem đến bàn mở tỉ số cho Hà Lan.Nhưng chỉ sau đó ko lâu thì cú chọc háng qua Jaap Stam đã giúp Lopez cân bằng tỉ số. Nhịp độ trận đấu được đẩy cao, ko khí vô cùng căng thẳng
    .Mỗi bên sau đó bị đuổi 1 người,bên phía Argentina có vẻ thiệt thòi hơn khi chàng lùn Ortega bị đuổi ra sau pha húc đầu vào mũi anh kều Van De Sar bên Hà Lan. Nhưng rồi cái mốc của trận đấu đã đến khi từ đường chuyền dài đến 60m của đội trưởng Frank De Boer cho Dennis.
    Một pha khống chế bóng hoàn hảo,một cú sút má ngoài chân phải và một bàn thắng trong mơ.Ko ai có thể tin nổi vào mắt mình,cả cầu trường vỡ oà,bình luận viên hét lên trong câm lặng khi được chứng kiến 1 bàn thắng tuyệt vời đến như vậy.Tỉ số là 2-1,Hà Lan vào bán kết. Trái đất tròn thì quả bóng cũng tròn,đối thủ của Hà Lan là Brasil với người ngoài hành tinh Ronaldo.
    Đây hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu hấp dẫn trước 2 trường phái bóng đá tấn công và quả thực trận đấu đã diễn ra đúng như vậy.Hiệp 1 thì 2 đội chơi ăn miếng trả miếng,sang hiệp 2 được 1 phút thì Brasil bất ngờ mở tỉ số 1-0 do công của Ronaldo sau đường chọc khe của Rivaldo.
    Cả đội Hà Lan dồn lên như bị chạm vào tự ái,còn Brasil thi sau đó đánh mất hình ảnh của 1 Brasil,họ lùi về phòng thủ, thỉnh thoảng cũng tổ chức được vài đợt phản công nguy hiểm
    .Hà Lan thì cứ dồn bóng lên mọi phía nhưng ko nóng vội,họ tìm mọi đường vào khung thành Brasil đã bị bịt chặt.Và họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng từ pha đánh đầu của Kluivert sau đường tạt bóng tuyệt đẹp của Ronal De Boer.
    Hết 90 phút thi đấu,tỉ số là 1-1, các khán giả thở phào nhẹ nhõm và đi toilet .Trận đấu này ko phải dành cho những người yếu tim.Bước sang 2 hiệp phụ thì quyền kiểm soát vẫn thuộc về Hà Lan,họ muốn có bàn thắng vàng chứ ko muốn đá penalty 1 chút nào.
    Bên phía Brasil thì có vẻ chậm lại vì họ đã tập penalty từ mấy ngày trước.Kết thúc 2 hiệp phụ vẫn ko có bàn thắng.Khán giả lại đi toilet tiếp,chỉ trong vòng có 30 phút mà lượng nước thải tăng lên đến 10 lần.Bước vào loạt đá penalty định mệnh, các cầu thủ Hà Lan đã ko thể chiến thắng được thần kinh.Thua với tỉ số 2-4 ở lượt đá penalty.Một lần nữa bóng đá Hà Lan lỗi hẹn với thế giới,lỗi hẹn với chiếc cúp ,lỗi hẹn với người hâm mộ và lỗi hẹn với bản thân.Họ đã chơi hay hơn,đẹp mắt hơn nhưng ko thể vô địch.
    Cay đắng là họ đã ko thể chiến thắng được sự rủi ro của mình.Ông HLV Guus Hiddink chia tay đội tuyển,các cầu thủ thỉ chỉ còn biết thở dài tiếc nuối
    .Năm 2000 là năm cuối cùng để thế hệ cầu thủ Hà Lan chứng tỏ 1 cái gì đó khi họ là nước đồng chủ nhà đăng cai Euro 2000.Đây sẽ là mùa giải cuối cùng của 1 thế hệ cầu thủ nên chức vô địch sẽ là một món quà lớn dành cho sự ra đi và cũng để đền đáp tấm lòng các cổ động viên nhà
    .Đội bóng của tân HLV trẻ Rijkaard đã chơi hay nhưng vẫn ko vượt qua được số phận .Họ xảy chân trước Italy ở vòng bán kết sau loạt đá penalty. Thật đau đớn khi mà trong 1 trận đấu họ sút trượt đến 5 quả 11 mét, còn Italy thì chẳng có tí hơi sức gì chỉ còn biết bảo vệ khung thành bằng kiểu chơi bóng được ngài Johan Cruyff cho là thứ phản bóng đá.
    Dennis Bergkamp chia tay đội tuyển ,Davids,Overmars,Jaap Stam , Clarence Seedorf cập kề 30,2 anh em nhà De Boer đã qua cái tuổi đó.Vậy là hết 1 thế hệ vàng son nữa của bóng đá Hà Lan.

    As easy as Dell !

    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 20/03/2005
  3. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Phần 3: Niềm tin vào 1 ngày mai..
    Sự ra đi của 1 thế hệ cũng đồng thời với sự xuống dốc của đội bóng,họ thi đấu ko thành công tại vòng loại WC 2002 và nằm nhà xem WC .Đội bóng của ông Van Gaal thi đấu rối rắm,chiến thuật kỳ coặc,ko còn người dẫn dắt như Bergkamp đã để lại 1 khoảng trống quá lớn.Van Gaal cũng ra đi sau đó.
    Nay thì Dick Avoccat lên thay lại.Những chiến thắng 2-1 trước Anh và 3-1 trước Đức trong những trận giao hữu gần đây phần nào đã làm tăng thêm tinh thần của các cầu thủ tuy nhiên họ còn phải làm rất nhiều điều từ bây giờ cho đến năm 2004 và năm 2006 ở phía trước.Hi vọng một ngày nào đó bóng đá Hà Lan sẽ lại sản sinh ra thêm 1 thế hệ vàng son để người hâm mộ có thể chứng kiến một cơn lốc mầu da cam tung hoành như xưa.
    *Hồi ký bóng đá Hà Lan , 12-2002- Scorps
    (Trích dẫn: Vì em viết bài này quá dài, over limit nên thành thủ phải chia ra thành 3 phần , thế cũng tốt vì như vậy các bác dễ đọc hơn)

    As easy as Dell !

    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 20/03/2005
  4. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn rất hay,mang tính thống kê tư liệu...nên cần sư chính xác...tuy nhiên mắc lỗi nhiều quá!!!!
    Xin góp ý 1 số chi tiết cho bài viết hoàn hảo hơn:
    _Tên huấn luyện viên Hà Lan năm 88 là Rinus Michel.
    _Trong bộ 3 Hà Lan bay,Rijkaard chưa được Quả bóng vàng Châu Âu lần nào.Gullit:87,Van Basten:88,89,92.
    _Van Basten nói lời chia tay năm 95
    _Seedorf chuyển tới Milan đầu mùa bóng này chứ ko cùng 1 lượt với các người kia,câu lạc bộ ở Serial A đầu tiên của anh ấy là Samdoria.
    _Van Basten ko lừa đuợc Schmeichel...Anh đá quá nhẹ nên bị đẩy ra.(Euro 92)
    _Bergkamp chỉ ghi được 3 bàn ở Euro 92,đồng Vua phá lưới với Hassler và 1 cầu thủ Đan Mạch
    _Những vụ bê bối của Kluivert ko có vụ nào ở Milan cả,khẳng định mình chưa xong...lấy gì bê bối!!!
    Góp ý cho vui thôi!!!....Thông tin về Van Basten,mình vững lắm...thần tương mà.OK?
    Why go around when you can go through
  5. Rescator

    Rescator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có 1 bác bổ sung rùi, nên em cũng mạn phép thêm thắt chút, nhưng muh bài dài wa', nên em cung chỉ tìm thấy 1 chỗ thôi, chứ ko nhớ hết được, Euro 92 Đan mạch chỉ có 1Laudrup thôi ạ, Brian, còn ông anh thì cãi nhau tiền nong dzì đó nên ko tham dự.
  6. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác,nhiều cái tất nhiên là em ko thể nhớ chính xác hết được,tên của HLV Rinus Michel là hoàn toàn chính xác,em đọc nhầm nên viết nhầm.Còn vụ quả bóng vàng thì đúng là Rijkaard ko được lần nào,chỉ có Gulit và Van Basten thôi,í em viết trong câu văn đó ko được chính xác về ý nghĩa nhưng í em muốn nói là hoàn toàn rơi vào 3 bộ Hà Lan.Còn về vụ Van Basten chia tay thì em nghĩ là chính thức đưa ra năm 96 bác ạ.Còn Bergkamp ghi 3 hay 4 bàn thì ko quan trọng phải ko,miễn là anh đứng vào nhứng danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.Seedorf thì đúng là chuyển sang Samdoria,mình nhớ nhầm.Còn Kluivert thì có 1 vụ uống rượu phóng xe tốc độ quá cao,dính vào cái chết của 1 nạn nhân ở Milan.Hehe,còn đúng là năm 92 thì chỉ có Laudrup em thôi,đáng tiếc là ông anh Laudrup tài năng luôn ko khẳng định mình được trong đội tuyển mặc dù anh chơi rất thành công ở Barca.
    Cảm ơn các bác đã có những góp ý vô cùng chính xác.Tất cả nhưng thông tin đều do em ghi nhớ lại từ trong đầu rồi thuật lại nên nhiều khi ko được chính xác cho lắm.Mong các bác thông cảm.

    As easy as Dell !
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ thế mà đã 10 năm trôi qua chiếm ½ số tuổi của mình còn gì. Cảm xúc thì vẫn thế có chăng chỉ thay đổI về cách biểu hiện. Nhớ năm 94 ấy, sau khi HL thua cuộc mình ngồI cổ vũ tuyển Ý vớI em trai. Thua bằng penalty cả hai đứa khóc rấm rứt. Ông bố chẳng bao giờ xem bóng đá cườI lớn chế nhạo, càng cườI hai chị em càng khóc to hơn. CuốI cùng ông bố bị bà mẹ đập cho một chưởng can tộI cườI trên nỗI đau khổ của con cái. Mẹ muôn năm, mỗI khi có giảI bóng đá đêm mẹ lạI nấu cái gì đó cho hai chị em?.
    1/9/01: trận Ailen- HL cứ trôi đi từng phút trong bế tắc. RồI đột ngột, Ailen ghi bàn thắng ?.mình ko khóc như hồI còn nhỏ nữa, chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng đi, hẫng hụt như mất mát một cái gì đó. Mình nhắm mắt lạI đi ra ban công, gió thổI mát rượI, sau lưng tiếng tivi vẫn vọng ra giọng bình luận đều đều.
    Hôm sau đó là ngày quốc khánh, ko hiểu sao mỗI khi buồn mình hay ra lăng Bác. Có lẽ vì ở đó có một ko gian rộng và nhiều ngườI qua lạI sẽ khiến mình vui lây niềm vui của họ chăng?.TốI hôm đó, cả khu lăng bừng sáng như một chiếc đèn ***g khổng lồ. 10h đêm phiên đổI gác diễn ra trang nghiêm và xúc động. Mưa nhỏ rắc phơn phớt khắp ko gian. Có lẽ đó là một ngày quốc khánh ko thể nào quên?

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  8. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các bác là em viết tên cầu thủ cùng với 1 số năm tháng ko được chính xác,nếu bác nào có bổ sung hay sữa chữa gì thì cứ thoải mái ,nếu được thì sẽ tập hợp thành những tư liệu quý giá của box.Mà cái vụ Van Basten thì nói thực là em cũng đang băn khoăn là ko biết 95 hay 96 đây,nếu như các bác nói thì đúng là 95 rồi.Tại em chỉ nhớ hồi đó em chương trình thể thao tối thứ năm hàng tuần có chiếu hình ảnh Van Basten ngồi trên cái máy đạp xe luyện thể lực và người bình luận thì nói rằng anh đã chính thức nói lời chia tay với bóng đá.Em nghe tin mà tiếc đứt ruột.
    Hehe,sao hoàn cảnh chị hoacuctay giống hệt hoàn cảnh thằng em năm 94 thế.Hà Lan thua nên cổ vũ Ý,rồi trận chung kết thì ông bố em ủng hộ Brasil vì là đội tuyển yêu thích của bố em,còn em và chị gái em thì ủng hộ Italia.Hehe,chỉ có điều hồi đó Italia thua penalty thì chỉ bà chị em khóc thôi.Thời gian nhanh thật,cũng sắp hết năm rồi.

    As easy as Dell !
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười hôm chung kết đó ngủ quên đến hết hiệp 1 năm đó mới dậy thấy 2 đội Italia và Brasil vẫn hoà mà trận đấu thì chẳng tấn công cả đội nào cũng chỉ đưa bóng đến nửa san cứ như là họ chẳng muốn giữ quả bóng thì phải ???

    [​IMG]
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải cú đá đưa Louis Van Gaal vào lịch sử không nhỉ

    ]​

    [​IMG]

Chia sẻ trang này