1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký của hắn.........( viết cho chính hắn)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký của hắn.........( viết cho chính hắn)

    THÔNG CÁO
    Những ai tìm ra động cơ rì trong bài viết này sẽ bị truy tố; những ai tìm ra đạo đức nào của bài viết sẽ bị đầy ải; còn những ai định tìm ra âm mưu rì sẽ bị sử bắn.
    Thừa lệnh tác giả
    Thay mặt đại đội vệ binh
    Đại đội trưởng đã ký
    Hắn chợt nhận ra hắn quá cô đơn, hắn phải tim ai đó để tâm sự chuyện đời của hắn nhưng cơ mà khó quá. Hắn lang thang hoài tìm bạn, gặm nhấm nỗi đau mà ko có người chia sẻ và rồi 1 ngày kia. Cái ngày mà Internet về làng và hắn đc biết đến TTVN thì như người chết đuối vớ đc phao cứu sinh. Hắn quyết định kết thân với TTVN và trút hết bầu tâm sự của hắn vào đấy. Mong rằng 1 ngày kia tình cớ có ai đó đọc đc những rì mà hắn viết cảm thông và chia sẻ cùng hắn. Hắn bắt đầu ghi lại hồi ký của mình theo 1 cách chậm rãi. Mỗi ngày 1 bài viết
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng... năm...
    Đó là 1 ngày định mệnh, ngày mà hắn rời bỏ trường ĐH để chạy theo những thứ vô bổ. Hắn đinh cư ở quán net, không học hành, ko yêu đương chỉ tối ngày lướt web và chat chít. Bạn chát với hắn là 1 nhóm người cũng như hắn. Họ kết thân tụ tập nhau thành 1 nhóm ngày thì online đêm thì tụ tập offline rượu chè. Và cứ từ đó hắn dần dần đánh mất bản thân, quên đi chính gia đình hắn giờ hắn chỉ có rượu và bạn chat là nhất ngoài ra hắn chẳng có ai.
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , có bạn chat đêm rồi
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông thế này. HÈN.
    Khoan hãy nghĩ về bản thân. Nghĩ về BỐ MẸ, nhưng người đẻ ra mình đi.
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đâu phải chỉ làm thằng đàn ông
    Làm người thế là hèn
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    Định mệnh cũng như người phụ nữ, bà ta thích những người can đảm

Chia sẻ trang này