1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký của ngoisao_datcang (bắt đầu từ trang 10)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi vuthanhminh, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ hai chị em chat đó hả
    Còn ngôisao là kẻ mạnh nhất trong những kẻ ẩm i xê rồi
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có chát trong này ! Chỉ là bởi chả ai chịu post bài nên hai chị em tung hoành tí tẹo í mờ !
    Nhưng mờ kể ra anh hanhsome nói cũng có phần đúng vìa em trai em đó .
    Em trai ui ! thấy chưa ... chị nói chả bao giờ sai
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    E hèm. Yêu cầu anh handsome không có những hành động như vậy.
    Nơi này biến thành phòng chat lá do nó ... tự bị biến dạng.
    Đồng thời em làm sao thì kệ em, không liên quan đến anh.
    Hiểu chưa hả gã ngốc ?

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Úi úi em ui ! Làm gì mà bức xúc thía . Vìa nhà ngay kẻo ảnh lại biểu chị hổng chỉ bảo cho em . Nơi này thực ra chưa biến dạng nhìu lém ...để thành phòng chat , cho tới khi có sự góp mẹt của cả anh handsome nữa .
    Kể ra thì , kể từ khi có sự tham gia của chị em mình vào topic này thì chẳng còn nơi nào đáng để gọi là room nữa
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chat tiếp chị nhở
    Chị ơi! Hôm trước em thấy một kẻ bị ẩm i xê hơn em. Hắn đi Lạng Sơn chỉ để ... ăn chuối rừng thôi

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chị thì bít những ...mấy người mắc chứng đó giống nhau lận . Hình như đang có dịch đó thì phải . Phen này chắc chị phải vìa nghiên cứu thuốc trị liệu cho mấy người mới được . Ko thì...lây nhiễm lung tung ...khối người oánh nhau chít
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em có quen biết họ không hả chị? Em hỏi để phòng tránh chút

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em nhiễm thì cũng đã nhiễm roài , lại còn phòng với chả tránh . Em có bít họ đó , nhưng mờ em phòng tránh thía nèo thì chị chẳng bận tâm đâu . Chị chỉ hỏi em , có cần thuốc ko chị " bán rẻ " cho .
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  9. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Chú mày bị ẩm đầu thật rồi. Ở Lạng Sơn làm gì có chuối rừng hả. Ặc ặc
    NO WAR
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế cái gã nào hôm nọ đi Lạng Sơn về nói thế ấy nhỉ? Có cãi nữa không nào ?

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river

Chia sẻ trang này