1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Dã ngoại chinh phục đỉnh SV-stars 's games của 7XSG tại Minh Đạm - Hồ Cốc 6/2004

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký Dã ngoại chinh phục đỉnh SV-stars 's games của 7XSG tại Minh Đạm - Hồ Cốc 6/2004

    04/06/2004

    22h: GMT nhận được tin nhắn của SV: em ơi, chết rồi em ơi, vẫn chưa có bao bố. GMT làu bàu: giờ này mới nhắn, ai xoay cho được. Kệ, sáng tính [:D].

    22h20: alo tít tít vang lên: em ơi, sáng đi ghé chợ mua chanh, ớt, tương ớt, tiêu... hê hê chạy ngay xuống bếp chà đồ nhôm

    22h30: nhận được tin nhắn của @quycan: nick lãn mạn mà sao ng ác thế, ngang ngã 4 Thủ Đức ghé đón tui dùm đê .

    05/06/2004

    5h30: alo lại tít tít, lần này là của bà Sollitare: có ai đón chị ko, dồ đạc lỉnh kỉnh quá . Tui còn ngủ, bà đi atxi dùm đi .

    6h30: Tại Tí Nị cốc mọi người đã có mặt khá đông, ai cũng một balô một nón trên tay gương mặt cười tươi hớn hở.



    hic đến giờ làm việc rồi, trưa kể tiếp vậy...







    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 12/06/2004
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái ngày mà chúng tôi háo hức chờ mong cũng đã đến, hôm nay là ngày mà chúng tôi ( những thành viên của hộI 7xsg ) sẽ có 1cuộc đi dã ngoạI 2 ngày tạI Biển Hồ Cốc. TrờI trong xanh, gió nhẹ hứa hẹn 1 chuyến đi chơi thật vui vẻ và thú vị.
    6h30?T sáng, Quán cà phê Tí nị (địa điểm tập trung) còn đang đóng cửa , Borin83 có lẽ là ngườI đến sớm nhất vớI vẻ mặt vui tươi, đi theo hộ tống là phụ huynh của cô vớI tâm trạng hơi lo âu, ko biết là có mạo hiểm quá không khi ?o gieo ác cho một đống trứng không quen biết?. tiếp theo là 1088 tôi và lotstinlove vớI một đống hành trang lỉnh kỉnh, dây thừng, bóng, bếp ga và một túi quà to đùng. NgườI xuất hiện tiếp theo ngay sau đó là lọ lêm hè phố vớI một ba lô nặng trĩu trên vai,chắc là mớI đi đóng phim về nên nhìn có vẻ mệt mỏi. Sau khi cườI thật tươi vớI mọI ngườI thì bỏ đi ăn sáng và nhất định không chịu để lạI cái ba lô vì nhìn ai trông cũng rất gian. lọt vào top 10 ngườI đến sớm nhất còn có anh votrungh và nguyenthanhthao. Anh nguyenthanhthao hôm nay trông thật bảnh bao vớI bộ đồ mớI tinh, được ủI phẳng đét và chiếc camera trên tay. trốn vợ đi chơi mà lại ăn mặc như thế không biết là có ?oý đồ? gì không.
    7h sáng, mọI ngườI bắt đầu kéo đến thật đông, đa số mọI ngườI đều ngái ngủ vớI 2 mắt đỏ hoe, chắc là cả đêm không ngủ vì hồI hộp. Quán đã mở của, mọI ngườI ngồI uống café và nói chuyện thì thầm dăm ba câu làm quen vớI nhau giưa một số thành viên mới. Giotmuathu đến vớI một nắm dây ruybăng màu sắc sặc sỡ, những sợI dây này để làm kí hiệu nhận biết giữa 3 nhóm. Nhóm mọI biển màu xanh nước biển, nhóm sóng thần màu vàng và nhóm sò lông màu xanh lá cây. 7h15?T bà chị đảm đang solitare xuất hiện vớI một cái nồI rất to như mọI khi. Cứ nhìn thấy chị, y như rằng chúng tôi lạI nghĩ đến cháo gà và bung lạI bắt đầu cảm thấy đói. Khi mà chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi ngườI viết kịch bản kiêm tổng đạo diễn chương trình đi chơi hôm nay là sv-stars vẫn chưa thấy đâu thì anh xuất hiện vớI nụ cườI bí hiểm, mọI ngườI đều thở phào nhẹ nhõm. NgườI đến cuốI cùng vẫn là Elead (đạI trưởng lão) tuy tuổI cao sức yếu nhưng cụ luôn là ngườI đến đúng giờ nhất ( giờ xe chạy ).
    Đúng 7h30?T xe của chúng tôi khởI hành trực chỉ hướng đông thẳng tiến. chứa trên xe là 46 con ngườI vớI chung một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Không một ai trên xe ?o trừ sv-stars? biết rằng trước mắt chúng tôi là 36 giờ gian khổ đầy bão táp.
    ?o?..sing?xe ta bon bon đi trên dặm đường ??.qua bao suốI đèo?xe ta bon ra chiến trường??.đùng?xìiiiiiiiiiiiì?. MọI ngườI nhốn nháo ?o có chuyện gì xảy ra vậy? ?o deep-sorrow hỏI thất thanh. Chàng cao bồI lonesome bình thản trả lờI ?o anh chọc nhầm gậy vào bánh xe - chắc là thủng lốp đấy thôi.?. Xe phảI dừng 30?T để sửa chữa, cũng may là anh lonesome chỉ có 1 gậy, anh mà có nhiều, chọt linh tinh thì đến tốI cũng không sửa xong.
    ThờI gian chờ đợI ngồI uống nước mía dài như gàn bằng 1 thế kỷ rồI cũng trôi qua, chúng tôi lai lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Qua một con đèo thật cao, cuốI cùng chúngtôi cũng đến được núi minh đạm, điểm dùng chân đầu tiên của cuộc hành trình., mặc dù cảnh vật bên ngoài thật đẹp, cây cốI xanh tươi, núi non bát ngát trùng điệp , hàng phượng vĩ bên đường đỏ rực rung rinh đ ón ch ào nh ưng ch úng t ôi kh ông ai c òn ch út c ảm x úc nào để nhìn ngắm. Mệt và đói lả là cảm giác của chúng tôi lúc này.
    Theo như chương trình chúng tôi sẽ phảI leo lên đỉnh núi trong vòng 1h đồng hồ và sẽ ăn trưa trên đó. Đường núi gập gềnh khó đi, hết xuống đèo rồI lạI lên núi rồI lạI xuống ..lại lên xuống rùi lên rồI xuống rồI lạI lên?.lên xuống?xuống lên?lên lên xuống xuống?..xuống xuống?lên lên....Ch ắcc ác bạn khi đọc xong đoạn này cũng đủ thấu hiểu phần nào nỗI vất v ả mà chúng tôi đã phảI trải qua. Bác badsnaper đội phó đội banh tập luyện thể lực suốt ngày suốt đêm cũng không thể chịu đựng hơn được nữa đành bức xúc thốt lên rằng: thật đúng là ?omớI leo núi tập đi tù?. "Đèo cao thì mặc đèo cao?..trèo lên tớI đỉnh không còn sức xuống? Một quyết đ ịnh sáng suốt được đưa ra trước khi ngườI đầu tiên trong đoàn sắp ngất sỉu đó là dừng chân nơi lưng chừng núi và ăn trưa , bữa trưa của chúng tôi là xôi được mang theo do kitty-sonna chu ẩn b ị tr ứoc. Xôi thơm và dẻo một cách lạ lùng, mọI ngườI ăn ngấu nghiến như đã lâu lắm rồI mớI đư ợc ăn. Đến như bác Virgo-pig mọi khi xôi 10k còn chảnh không ăn hôm nay cũng làm một mạch 2 phần.
    ăn uống no say, tráng miệng bằng quýt v à chôm chôm xong, chúng tôi xuống núi làm trò cho khỉ xem. ( xin lỗI nhầm ?" xem khỉ làm trò ) Con khỉ có vẻ quý chúng tôi khi thấy đông ngườI quá.
    Sau khi cho nó ăn vô số hoa quả và vỏ, chúng tôi lai lên đường, trước mắt chúng tôi biển bắt đầu hiện ra vớI màu xanh thăm thẳm, trờI và biển hoà quyện vào nhau không thấy chân trờI, Bờ cát trắng tinh vớI hàng dương rì rào chào đón, ai nấy đều phấn chấn.


    Xe ta bon bon trên đường

    Và đây, những gương mặt vui tươi hớn hở
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 08/06/2004
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    18h30 ngày 03/06/2004, ĐT rung lật khật.
    "G lên Tí Nị họp mặt nhé. Có đồng hương HP đó"
    Khổ thân tôi là lúc đó cũng rung lật khật trên giường. Người ngợm hết nóng lại lạnh. Quấn 2 cái chăn vào người nhưng quạt bật hết cỡ. Lăn từ giường xuống đất và đất lên giường
    24h 6/3/2004, chộp điện thoại trong cơn mê man:
    "Ngủ chưa vậy?"
    11h30 ngày 04/06/2004
    "Liệu mai đi được không?"
    Tôi ú ớ vì đang ngồi nhìn bát cơm mà mắt mũi bốc hoả. Nhai không nổi.
    07h ngày 05/06/2004
    Có mặt tại Tí Nị cốc. Ôi trời ơi, đông khủng khiếp. Tràn từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải toàn người là người. Âm thanh bass tress mix loạn xạ. Tôi rón rén bước vào với cảm giác mình là một sinh vật lạ. Có quá nhiều ánh mắt giành cho kẻ đến muộn và tưởng rằng đã bị tuột xích như tôi. Đặt balô xuống, tôi lẩm bẩm. May quá, ốm đau chạy mất rồi.
    Phù!
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    7h30 05/06/2004
    Hình như ai cũng háo hức nôn nao ko ngủ hay sao ấy mà sáng thứ 7 sau khi xong thủ tục điểm danh, thu tiền, phát khăn lạnh, nước suối, bao xốp... mọi người ngủ la liệt trên xe. Đầu nghiêng qua trái, đầu nghiêng qua phải, người tròn miệng, người méo miệng, 45 mạng trên xe có 45 kiểu ngủ khác nhau . Đang thiu thiu ngủ thì [nick] Sollitare[/nick] thọt: êu lấy máy ảnh ra chụp chơi . Hà hà màn chụp ảnh bắt đầu, bộ sưu tập Ngủ ''''s Collection sẽ được trưng lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng trong một ngày gần đây .
    Xì`````````............... chuyện gì xảy ra thế? 90 đôi mắt ngơ ngác tròn xoe nhìn nhau hỏi rằng âm thanh quái quỉ gì vừa phát lên thế? Xe nghiêng một bên phía hàng ghế của bác @lonesome, tất cả cùng hướng ảnh mắt căm phẫn vìa phía đó, hết chỗ thọc gậy rùi sao mà thọc gậy vào bánh xe thế . Xe ngừng lại khoảng 30'''' để vá, mọi người tranh thủ xuống xe uống nước, thư giãn, đi hát, đi ca .
    Alô cho bác @votrungh: " anh ơi, xe bị xì lốp, ngừng ngay Thị Xã Bà Rịa, chờ nhau ở đó nhé. Anh lúc nào cũng là một người anh cả của cả nhà 7X, anh tự nguyện lái xe theo hộ tống đoàn, chốc chốc lại nhắn tin hay alo sang xe bên này hỏi thăm xem tình hình ra sao, một ông anh tuyệt vời .
    30'''' thư giãn đã xong, mọi người kéo nhau lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Biển một bên, núi một bên, đoạn đường vào núi Minh Đạm quanh co hiểm trở nhưng đẹp quá, @24h ngồi cạnh em hỏi rằng: " nhỡ 2 xe đi ngược chiều thì sao ? " - " Em nào tay lái yếu thì xuống biển chứ sao ".
    Kia rồi, núi Minh Đạm sừng sững kia rồi, tiếng còi tập hợp của SV-stars vang lên, mọi người tập trung lại nghe @SV-stars phổ biến kế hoạch và bắt đầu cuộc hành trình leo núi với người dẫn đầu là hướng đạo sinh @lonesome . Đoàn người nối đuôi nhau, mặt ai cũng hơn hở, chẳng có chút gì là mệt mỏi sau một chặng đường dài ngồi xe. Bọc hậu đoàn thám hiểm núi Minh Đạm là [nick] SV-stars, giotmuathu, Elead, Nguyenthachthao, Sollitare [/nick]... kẻ xách trái cây, kẻ xách xôi mang lên núi cho cả đoàn dùng bữa trưa trên đấy. Anh @nguyenthachthao đi cuối cùng, gương mặt thiểu não, đoán được ý anh, GMT hỏi nhỏ: " anh đói bụng phải ko? - Uh, đói quá - Ưu tiên cho anh trước một hộp xôi vậy . Anh Thảo đã trong trẻo hơn sau khi xử lý hết gói xôi , máy quay phim của anh bắt đầu hoạt động hết công suất...
    Hò dzô, dzô hò là hò dzô ta... hướng đạo sinh @lonesome dẫn đầu đoàn đến nơi tận cùng của núi, hết lối thoát, hết đường đi cả đoàn lục tục kéo nhau xuống, dừng chân tại khu căn cứ địa của cách mạng ngày xưa. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, xôi và trái cây được bày ra. Để tránh tình trạng giành giật gây mất đoàn kết tình anh em, bạn bè, @giotmuathu phải thông báo: " xôi mỗi người một hộp, chôm chôm và táo thì vô tư nhưng quýt thì 1 quả 2 người đấy nhé ".
    "Bây giờ ai chạy xuống núi vác cây đàn ghita lên đây về Xì Gòong anh đề cử với ẹc min cho lên làm Mod " - im lặng, ko một ai trả lời bác @votrungh, lời kiu gọi của bác ko ép phê ...
    12h45, tiếng còi lảnh lót của SV vang lên, xuống nào bà con ơi. Cả đoàn dọn dẹp những thứ phế thải vừa vất ra, trả lại khoảng trời xanh cho rừng, hành trình hạ hơn bắt đầu ...
    Chiếc ôtô đen đi theo hộ tống cả đoàn
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 08/06/2004
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu chăng cho lòng tui không khi phải xách túi trái cây gần một chục ki lô gờ ram suốt hành trình leo núi . Cho nên khi dừng lại ăn trưa là phải trả thù đời ngay, bằng cách nạp thật nhiều táo và chôm chôm vào bụng . Tội nghiệp em Caheo, mang theo một bọc xôi mà giấu kĩ quá, đợi đến lúc mọi người cơm no rượu say mới mang ra khoe cho nên bị ế hàng . E hèm lần sau chớ ai dại ăn xôi buổi trưa nhé
    Tuy rằng chuyến leo núi đã tiêu hao khá nhiều năng lượng nhưng vẫn còn khá nhiều người còn muốn leo nốt đường núi bên kia, nhất là hướng đạo sinh Lông xồm . Ngược lại với tiết trời oi ả khi đi từ Sài Gòn, con đường từ Minh Đạm đến Hồ Cốc lại vô cùng mát mẻ, dễ chịu, cộng với những cơn gió nồng nặc mùi biển cả khiến cho các thành viên đều lăn ra ngủ...các kiểu, ngáy o o, ai cũng thể hiện một bộ mặt sung sướng và nóng lòng chờ đón giây phút đặt trên lên bãi cát thơ mộng của Hồ Cốc, mà không ai biết rằng những giây phút khủng khiếp nhất còn đang chờ phía trước...
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là bọc trái cây đến một chục ký. Chị em tui nhớ đâu có mua đến vậy, phải không GMT? 2 kg quít, 2 kg táo, 4kg chôm chôm thôi mừh!!! :))
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/6/04: Khởi động
    17h:
    - GMT ơi, em đi mua trái cây một mình được không? Chị đang ở Gò Vấp, giờ chạy về Sàigòn phê quá!
    18h:
    - Em đi chợ chưa? Chị đang trên đường về.
    - Chưa chị à, bao giờ chị về mình đi mua nhé!
    - OK, 30 phút nữa chị có mặt. Bao giờ về sẽ nhắn.
    18h45:
    - Chị đang ở Diamond, em đang ở đâu?
    - Em đang trên lầu 3.
    - Xuống đi rồi mình đi mua luôn!
    - Chờ em chút xíu nha!
    Khi này, bầu trời bắt đầu "đỏ quạch", báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Chờ mãi chẳng thấy đâu (Sol tôi cực kỳ kém cỏi trong màn chờ đợi!) nên hơi "cáu" , quay xe tính về thì điện thoại reng.
    - Chị đang ở đâu vậy?
    - Đang ở Diamond, chỗ Highland Café, ngay bảng Asiana Airlines!
    - Chờ em chút xíu, em ra liền.
    Cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của em Vịt Bầu. Trời ạ, thì ra em nó "bà tám" với em Quick trên ấy nên ....
    Ban đầu, hai chị em tính - cũng chỉ là dự tính mà thôi - chơi sang, ra chợ Sài Gòn mua trái cây cho cả nhà. Nhưng sau khi đứng "thòm thèm", ngẩn ngơ nhẩm lại cái túi tiền của mình thì Vịt Bầu thẽ thọt cùng Sol "Đắt lắm chị à, hay mình ra chợ Cầu Muối rẻ hơn!" .
    Thế là quay xe ra chợ Cầu Muối. Sau một hồi trả giá, năn nỉ, ỉ ôi, thử hết trái này đến trái kia, hai chị em cũng "vác" về được 2kg quít - theo phương châm "giật gấu vá vai", "nhường cơm sẻ áo" với tiêu chuẩn 2 người / trái, 2kg táo và 4kg chôm chôm.
    20h:
    Vừa luộc số trứng muối, vừa xào lại món dưa mắm, chuẩn bị cho màn ẩm thực của Sóng Thần, vừa xem chương trình "Dự báo thời tiết" nghe tin báo áp thấp nhiệt đới gần bờ. Lòng đánh lôtô vì lo sẽ có một đêm mưa tầm tã tại Hồ Cốc, lại có phần yên chí vì như thế thì món "cháo trắng vịt muối" của Sóng Thần sẽ đắt hàng. May thật, bão chẳng có mà cháo thì cũng hết sạch .
    Ngày 5/6/04: Giờ chơi đến rồi! Giờ chơi đến rồi!!!
    5h:
    Lồm cồm bò vậy, mắt nhắm mắt mở lo sửa soạn đồ đạc, lấy cái nồi to nhất của nhà, gạo nè, trứng muối nè, dưa mắm nè, à quên, còn phải có cái gì múc cháo nữa chứ. Rồi thêm trái cây, và bình rượu cần. Lỉnh kỉnh thật! "GMT ơi, em xem có bác nào rảnh rang thì qua chở Sol dùm đi!". Kết quả Sol là người "sang" nhất hôm ấy khi đi bằng Toyota Corolla đến Tí Nị Cốc !
    Có lẽ trong lịch sử của quán Tí Nị, chưa bao giờ có một buổi sáng mở hàng đông khách đến thế! Kể cả kỳ nghỉ năm ngoái của 7X! Khi Sol vừa đến nơi thì mọi người cũng đã khá đông đủ. SV-Stars tranh thủ họp các nhóm trưởng lại để phổ biến luật chơi. Thành thật mà nói, phải nghe đến lần thứ 3 mà Sol cũng chẳng hiểu luật chơi nó như thế nào !
    GMT cũng cắt dây, chia ra cho mỗi nhóm hai loại dây, để cột, cột đâu cũng được, miễn sao dễ thấy mà thôi. Chưa bao giờ Sol tôi cột cái gì trên tay mà nó chói chang, màu mè hoa lá hẹ đến thế !
    Rồi cũng đến lúc nô nức lên xe. Ai xí chỗ ngồi đầu, chứ Sol tui chui tọt xuống dưới. Kinh nghiệm bao lần đi chơi tập thể mà lị. Vì ở dưới vui hơn, thường là nơi tập trung các "thành phần bất hảo", í quên, thành phần iu tú !
    Xe ta bon bon trên đường.... Tất nhiên, trên đường đi cũng có ghé trại bò sữa Long Thành, để ai vắt sữa thì vắt (như bác Vigorpig!), ai xay sinh tố thì xay (như Blackface) hay ai tìm nước thì tìm (như bác Elead), và tất nhiên để ai có "pepsi" thì đi...
    Rồi cũng tiếp tục lên đường... Có một lúc, cả băng sau nhau nhau, í ới lên. Thì ra đó là màn săn ảnh của các paparazi 7XSG nhà ta khi thấy có một chiếc Mazda Premacy màu đen cứ liên tục bám theo đoàn từ Sài Gòn đến giờ! Dường như đã bị theo dõi từ lâu lắm nên các bác nhà ta phải "chộp ảnh" để sau này có thể "làm bằng chứng trước toà" nếu có việc gì xảy ra !
    - Sol ơi, đi vào Hồ Cốc đi đường nào? Chỉ cho anh Hiếu với!
    - Anh đến ngã 3 Mỹ Xuân rồi đợi ở đó đi anh à!
    Đến khi hỏi bác tài thì mới biết, té ra ngã 3 Mỹ Xuân đã đi qua từ lúc nào. Đành nhắn lại "Anh lên tới ngã 3 Bà Rịa chờ ở đó luôn nha!" .
    Bỗng.... xiiiiiiiiiiiiiiii............ Cái gì vậy? Lão Lonesome chọc gậy bánh xe à??????? Thì ra đúng vậy! May mà công lực bác ấy hôm đó chỉ có vậy, có lẽ do tối hôm trước đã bị cảm sốt nên suy giảm, nên chỉ có một bánh xe bị xì . Các anh 7XSG nhà ta rất nhanh nhẹn, năng nổ, xuống xe chuẩn bị mỗi người một hơi để bơm bánh xe. Tuy nhiên, do cú chọc gậy của bác Cao bồi già quá sức tuyệt vời nên các bác nhà ta đành lục tục lên xe lại . Xe lại tiếp tục ì ạch đến ngã ba Bà Rịa để vá xe. Tranh thủ lúc này, các bác Elead, SV-Stars vào tham quan chợ Bà Rịa, nhân tiện vác về mấy bình nước! Nhân đây, cũng nhờ chuyến đi này có nhiều người biết thêm thế nào là vá bánh xe đò!
    Nhắm chừng khi vá xe xong cũng là gần đúng ngọ, Sol tôi hỏi ý trưởng ban tổ chức SV-Stars xem có nên hủy bỏ chương trình "Leo núi Minh Đạm" không thì được nghe một câu "Ăn chơi không sợ hết hơi! Leo luôn" .
    Thế là cũng đến núi Minh Đạm lúc 11h30. Cái nắng chói chang ngày hè ở miền biển càng làm cho cây phượng vĩ tại đây thêm đẹp hơn. Mọi người rồng rắn theo chàng hướng đạo sinh Lông Xồm leo núi. May sau mọi người không vào thánh thất Cao Đài. Nếu không thì sẽ có nhiều vị bỏ cuộc.
    .... Thôi, mai post tiếp, giờ phải làm bài đây..........

    Bác Virgopig tranh thủ vắt sữa bò tại điểm dừng chân
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 08/06/2004
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Pà kon cứ tranh nhau mà viết đi nhé, mua_la_vang một mình một chợ làm vài hình lên đê.......
    Đây là cơ hội ngàn năm có một để pà kon thưởng thức 1001 kiểu ngủ...Xin cứ đi từ Âu qua Á, từ Mỹ qua Campuchia, từ nơi da đen sang nơi da...đỏ, ai tìm được những kiểu ngủ này thì cứ đặt bàn ở New World, MLV sẽ vác xác đến để chịu phạt
  9. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Để em bình loạn tấm hình ở trên nè :
    Chẳng cần dịch ghế làm chi
    Bên song vẫn có cái gì thò ra !

    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 08/06/2004
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Một chuyện tình trong mưa làm cảm động lòng người. Một mối tình đã vượt qua biết bao sóng gió của cuộc đời để được gần nhau bên Tuyệt Tình Cốc...ý lộn Hồ Cốc. Xin mời các bạn đón xem bộ phim: "Chuyện tình mưa ngâu" do VN và Iraq hợp tác. Phim sẽ được trình chiếu trên các rạp toàn quốc kể từ ngày 8-6...Xin trân trọng giới thiệu.

Chia sẻ trang này