1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Dã ngoại chinh phục đỉnh SV-stars 's games của 7XSG tại Minh Đạm - Hồ Cốc 6/2004

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên tại VN và cũng lần đầu tiên trên thế giới, màn biểu diễn xiếc ảo thuật " vắt tay ra nước" do nghệ sỹ badsnipper trình diễn sẽ ra mắt pà kon vào dịp hè năm nay. Dự kiến cuộc trình diễn sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình vào cuối tháng 6 này. Xin trân trọng kính mời
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Sao tui đau đầu với cái hình này quá dzậy nè, nhân vật này chắc phải đặt tên là "hiệp sỹ xác ướp ai cạp chổi quét nhà kiêm diễn viên, người mẫu Oishi và mắt kính Police" wé
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chân dung 3 nhóm
    Mọi Biển
    Sóng Thần
    Sò Lông
    Sò Lông đang tập hét với nhau
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quái vật Hồ Cốc net
    Đố mọi người con quái vật đó là ai?
    Vui đùa với SV-stars ''s games
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cuộc hành trình về với biển Hồ Cốc
    13h40 , GMT alo đếncông ty du lịch Hàng Dương: alo alo, 20phút nữa đoàn Bảo Minh CMG sẽ đến, anh cho nhân viên dọn sẵn phòng ốc dùm.
    14h xe đến nơi, tiếng còi lanh lảnh của SV-star vang lên tập hợp mọi người lại,SV-stars yêu cầu mọi người nhìn nhau, ai khoái ai, ai kết model ai thì đăng ký ngủ với nhau để đỡ mất thời gian khi chia phòng . Sau khi giotmuathu và Sollitare đi nhận phòng vìa thông báo có tất cả 11 phòng, 6 phòng 2 giường và 5 phòng 1 giường, tình hình này thì phòng 1 giường ngủ 3 người, phòng 2 giường ngủ 5 người. Thế là công tác chia phòng phải sắp xếp lại, phải sắp xen kẻ người nhỏ con, người to con ngủ cùng nhau chứ ko thể xếp 3 đô lực sĩ cho chất lên 1 giường . Lúc í cũng khoảng 14h30, trưởng đòan SV-stars cho mọi người 30phút nghỉ ngơi nhưng ai cũng nôn nao muốn nhảy ùm ngay xuống biển nên sau khi về nhận phòng, cất balo xong xuôi là mọi người kéo nhua ra biển. Mấy ông anh thì làm một buổi tập bóng trên cát khác với bài tập bóng thường xuyên ở nhà. Bầm chân, u đầu, mẻ trán... xảy ra nhưng nhà tài trợ thuốc men [nick]giotmuathu [/nick] vẫn cứ trơ trơ vì dùng thuốc chi, lát nhảy xuống biển nước muối sát trùng là hết ngay í mà . Màn tập bơi chớp nhoáng diễn ra trên biển Hồ Cốc với 2 giáo sư @votrungh@virgopig từng được phòng thể dục thể thao xã cây chuối cấp cho chứng chỉ tốt nghiệp lớp bơi dành cho trẻ em hướng dẫn. Bãi tắm HỒ Cốc lạ thật, bước xuống chừng 5 m thì mực nước sâu ngang đùi, ra một chút nữa đến bụng nhưng ra xa ngoài kia thì nước lại rút ngắn, các cô gái xoay vòng tròn chơi trò xoay dĩa, các anh trai cùng nhau ném bóng nước, ném bóng chán chê, xoay dĩa chán chê mọi người cùng nhau bắn tung toé nước, cuộc chiến tranh nước biển Hồ Cốc nét bắt đầu
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Các khâu chuẩn bị - tập trung - khởi hành - trên đường đi chắc là bà con ai cũng đã rõ hết rồi phải không ?!. MK chỉ xin nói về nỗi đau vì bị "ế hàng" của nhóm Mọi Biển thôi. Bao nhiêu công sức của 24h, vtdnguyen và cả nhóm chuẩn bị cho món sandwich vậy mà . . . Chỉ vì mấy giờ ham chơi, dọn hàng trễ mà Mọi Biển bị ế hàng một cách thật thảm hại, kết quả là gần 20 cặp bánh sandwich kẹp chả, nem, bơ, pate và vô số loại rau tươi ngon roi rói . .. đành phải cho vào recycle bin ở Hồ Cốc.
    Chi tiết như sau:
    Sau tiết mục văn nghệ bên đóng lửa cứ bập bùng . .. bập bùng . ... là đến màn so tài nội trợ. Bác Lonsome đã trốn đi chuẩn bị cho nồi chè của mình từ bao giờ mà ngay sau khi hét hò tiêu hao hết cả "thần công lực" thì mọi người được thưởng thức ngay món chè cốm (mới biết lần đầu á) tuyệt ngon của bác Lonsome - tuy có hơi nặng mùi dầu chuối một chút , sau nồi chè của Sò Lông lại thêm nồi cháo trắng trứng vịt muối của Sóng Thần ( hu hu . .. bữa đó em và 24h hông được thưởng thức món này, tiếc quá.). Sau khi ăn chè xong thì 24h, the_ word_ is_not_ enough, vtdnguyen, em gái vtdnguyen. minhkim . .. mới lò dò đi chuẩn bị cho món bánh sandwich kẹp đủ thứ. Nhưng do bà con ta đã chè cháo no say nên chẳng ngó ngàng gì đến cả - buồn ghê. Sau khi làm xong món này thì 24h cũng đã wa'' fê nên xin được rút lui nghỉ sớm.
    Bên đóng lửa chỉ còn lại một số người hát hò với liên khúc . . . không biết kết thúc khi nào? :), số còn lại tản mác khắp nơi, người ra biển ngắm trăng ( hôm đó trăng ở biển Hồ Cốc phải nói là tuyệt đẹp, biển về khuya vẫn rì rầm sóng vỗ, từng con sóng như được dát bạc trắng lấp lánh dưới ánh trăng, vỗ ì ầm vào bờ cát ), sau một hồi ngồi ngắm biển, ngắm trăng cùng với caheo thì minhkim cũng xin rút lui vì hai mí mắt đã đòi đoàn tụ . . . hi`hi`, kim đồng hồ lúc này cho thấy đã gần 1h.
    Ah, quên nữa chứ, sau khi chuẩn bị xong món bánh 24h còn cẩn thận chừa lại ở phòng vài ba cặp để . . . tối ai đói bụng thì thức dzậy ăn, báo hại là hôm sau lũ kiến lửa tấn công đầy cả cái bàn, vì có ai . . . thức dậy nổi đâu, dù có đói bụng hay không.
    6h sáng hôm sau, đang còn mơ mơ màng màng thì . .. rengggggggggg renggggggggggggg . . . í lộn, "có ai đi ngắm mặt trời mọc hônggggggggg . ..." thì ra đó là giọng lảnh lót oanh vàng của em caheo . . .hìhì. Cả phòng đã bị caheo đánh thức, tiếng cằn nhằn, cười nói ồn ào. Bỗng tuttttttttttttttttttt . . . tutttttttttttttttttttttt . .. thì ra là tiếng còi của bác SV_Stars, sau khi thổi còi xong thì bác đã trốn mất tiêu và fê ở phòng nào thì không ai biết, bà con nháo nhào đổ đi tìm, và còn đòi lấy cái còi bác đeo ở cổ thổi cho bác tỉnh dậy nữa đó . Lò dò cùng caheo ra biển để ngắm mặt trời mọc, nhưng vừa ra đến biển đã thấy mặt trời đã chói chang từ phía . . . trên đồi (vì biển ở đây hình vòng cung lại chếch về hướng tây nên không ngắm mặt trời mọc được . .. buồn 5s), không ngắm được mặt trời thì ngắm biển không vậy, gió sớm từ biển thổi lên từng đợt mang theo hơi nước mát rượi, thích vô cùng.
    . . . . . . .
    Bị dzi'' rùi, hẹn chiều tối viết típ
  7. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phù, em vô công rồi nghề nên từ hôm qua đến giờ log lên log xuống để vào ủng hộ topic này mè giờ mới log vào được....
    Em xin đính chính tí, em đau khổ giành lại giải đến sớm nhất. Em tính hay quên hông nhớ 6giờ hay 6 ruoi tập trung thế là 5.45 tót lên xe ôm, thỏ thẻ bảo bác tài bác làm ơn phóng nhanh hộ cháu tí không xe chay mất. Ra đến nơi đúng 6.03a.m, hông thấy bóng dáng ai, hông thấy cái xe nào, lật đật chạy ra hỏi bà bán thuốc lá có xe nào chạy từ trong Tí Nị ra chưa? Bà ấy lắc đầu quầy quậy làm em thở phào nhẹ nhõm hông thì phí công em vào SG sớm 10 ngày....
    Em mới chân ướt chân ráo vào lai sốt ruột chưa gọi điện báo cáo cho mẹ từ lúc vào nên khong tham gia với 100% energy của mình được. Ai cũng nhiệt tình, ai cũng dễ thương cả. Ngoài ra còn cái ấn tượng nho nhỏ khác, em xin rón rén phát biểu (phần lớn là những người trong phòng hay người ngồi gần em, e có dịp nói chuyện ạ)

    Người phụ nữ đảm đang nhất:
    ko bít trao vương miện cho Sol hay GMT, hic, thôi đồng hạng nhất vậy (Ai lấy được 2 dc này thì đúng là sướng nhất quả đất. Không bao giờ lo chết đói )
    Nữ tính nhất: Lọ Lem (giọng ngọt như mía lùi. Không chết mới lạ )

    Âm thầm gây án (tận tuỵ nhất í):
    1088
    Dễ thương nhất (ít nhất là phòng 4): 24h
    Còn nhiều nhiều nữa nhưng lại đến giờ cơm, em phải về không cô đợi. Hic, khổ thế đấy, ở với cô thì sướng từ ăn đến ngủ đến giặt giũ nhưng thiếu mỗi ...TỰ DO. Hic, nói chuyện nhà cửa. 2 hôm nay em đi loăng quăng mà ngơ ngác như bò đọi nón, chả biết chỗ nào để tìm phòng để thuê. Ai biết hoặc có thể hỏi hộ, hoặc có cao kiến gì thì ới em với. Tel cua e là 090 9 269 081. Em xin cám ơn nhìu nhìu.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Góc nhìn của một di tích lịch sử đã được nhà nước công nhận ... )
    Trong suốt 9 năm lên mạng , chỉ có hai chuyến du lịch với các thần dân net mà hắn cảm thấy ấn tượng nhất . Hồi còn trên mạng Trí Tuệ Việt Nam của FPT cũ là chuyến đi Đà Lạt 3 ngày cùng các bạn trong nhóm CNN - một chuyến đi tràn đầy tiếng cười và tiếng hát từ lúc đi đến tận lúc về , và lần này là chuyến đi Hồ Cốc cùng với 7X Saigon .
    Thực sự , trước đó cả tuần hắn vẫn còn lưỡng lự không biết có nên đi hay không vì 2 nhẽ : công việc và chuyện học hành . Nhưng năm ngoái hắn đã bỏ lỡ một chuyến đi Phan Thiết cùng 7X SG vào phút chót nên lần này không thể lỡ thêm lần nữa . Trước chuyến đi ít ngày hắn đã trèo đến Tí Nị quán , hít một hơi thở sâu , nhìn thẳng vào mặt " ban tổ chức " SV- Stars và nói dõng dạc , " Anh đi đấy nhé ! " .
    Thế rồi cái ngày ấy cũng đến , sau khi mua vội vàng mấy thứ bánh trái , nhét thêm chai rượu vào giỏ xách hắn bèn .... mất ngủ cả đêm chờ đến giờ khởi hành . May sao là đã có cô bạn 24h lo chu toàn bổn phận nấu ăn của nhóm Mọi Biển ( cái tên mới ngộ nghĩnh làm sao ) .
    Sáng hôm ấy , cùng với cậu em rể Nguyenthachthao tống vào sau xe đàn guitar và mấy cái ba- lô to đùng hắn phóng xe ra chợ từ rất sớm để mua thêm khoai lang vùi lửa trại . Sau đó là Tí Nị trực chỉ , đã có lố nhố hơn chục người đến từ trước , cười nói xôn xao . Ăn sáng vội vàng , sau đó điểm danh quân số và ... lên đường . Chiếc xe chất đầy bếp ga , bánh trái , dây thừng và bóng , đàn guitar và vô số những vật dụng khác . Tội nghiệp cho bà xã Virgopig ngồi một mình ở băng ghế sau với nỗi sợ rằng những thứ linh tinh ấy sẽ bất ngờ đổ sập lên người .
    Chiếc xe chở đoàn đi phóng nhanh thật . Có lẽ ông lái xe kia chưa ý thức được mình đang chở trên xe gần 50 nhân tài của đất nước và lẽ ra không được phép phóng nhanh vượt ẩu như thế . Qua vài phút kẹt xe hắn đã bị bỏ lại phía sau không thương tiếc .
    Điện thoại chợt léo nhéo tiếng Elead , " Anh chạy lên trước xem chỗ nào có nước mua mấy thùng ... " . Thế là phải bứt lên một đoạn rất xa , mua vội mấy thùng nước uống của một anh chàng đang cắm cổ chạy xe máy dọc đường . Nhét thêm mấy thùng nước to tướng vào xe mới thấy khổ thân cho cô vợ anh Virgopig đang co quắp giữa bao nhiêu đồ đạc xung quanh .
    Lại mất dấu chiếc xe của đoàn . Solitaire nhắn tin là đợi ở ngã tư này , Vịt Bầu lát sau lại nhắn tin là đợi ở ngã tư nọ . Chiếc xe quay ngược quay xuôi theo những tin nhắn đứt quãng .... thôi thì cứ thẳng hướng Bà Rịa mà phang ....
    Đến chợ Bà Rịa hắn đảo qua đảo lại mấy lần , cuối cùng mới tìm được đoàn sau gần chục cú phone léo nha léo nhéo . Gần 50 con người đang nằm ngồi la liệt cạnh chiếc xe to bằng cái nhà đang vá lốp . Mấy anh chàng Elead , Badsniper , Virgopig , Lonesome , Greenline ...lại đang thi nhau mồm năm miệng mười , cười toe toét , huơ tay múa chân loạn xị ...
    Lại lên đường . Núi Minh Đạm hiện ra trước mặt . Đường vào núi đẹp quá , đầy hoa phượng đỏ rực hai bên . Ở đoạn rẽ gấp khúc vào núi biển chợt bất ngờ hiện ra mênh mông và hùng vỹ . Hạ kính xe xuống để thở làn gió biển khoẻ khoắn , hắn chợt thấy phấn chấn lạ lùng .
    Dừng xe lại ở chân núi , cả đoàn bắt đầu trèo núi Minh Đạm theo tiếng còi lảnh lót của SV-Stars . Sau gần nửa tiếng tay xách nách mang , mồ hôi mồ kê rũ rượi cả đoàn cũng đến được gần đỉnh núi để .... ăn xôi và chọc ghẹo nhau . Đáng chú ý nhất là Mod 1088 vắt vẻo với gói xôi trên ngọn cây chả khác gì Tôn Ngộ Không , còn lại cả đoàn ai nấy đều có vẻ rất " tâm huyết " với hộp xôi mặn mà có lẽ ngày thường chắc chắn sẽ không mấy người động đến .
    Ăn xôi xong thì cũng là lúc có người phát hiện ra cả đoàn đã leo núi ... không đúng hướng . Lẽ ra đỉnh núi phải là phía bên kia , nơi có thể nhìn thấy biển đàng hoàng chứ không phải là mấy tảng đá bị cây cối um tùm che khuất mà đoàn đang ngồi . Phát hiện này xem ra không được hoan nghênh cho lắm vì cả lũ đều đã bắt đầu hơi mệt và nôn nóng được đến biển Hồ Cốc .
    Cả đoàn người lục tục nói cười kéo xuống chân núi . Tại chân núi , Votrungh được hân hạnh được các photographer gán cho một tấm ảnh " Di tích lịch sử đã được nhà nước công nhận " . Quả là phúc đức ba họ chín đời nhà hắn ....
    ( Còn tiếp ... nếu còn sức ... )
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Địu này chắc tui với bà Sol oánh nhau vì giành vu7ong miện quá . Thôi nhường chị Sol trước để chị đi lấy chồng .
    Đến giờ nay tớ vẫn còn phê phê, chưa phục hồi sức khoẻ hoàn toàn, nhấc cánh tay lên vẫn còn mỏi vì trò đua ghe ngo và kéo co của SV-stars, hẹn với mọi người ít nhất 3 ngày nữa sẽ cho cháy mạng TTVN luôn vì những bức ảnh đáng nhớ nhất sẽ được post lên .
    Các tay nhiếp ảnh gia của Hố Cốc net đau rùi, đưa những gì quái đản nhất mình chộp được lên nào .
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất của căn chòi số 4
    - Nhão nhất: @lo_lem_he_pho, nghe lo_lem nói câu: "phải hônnnnnnnnn ?" nhớ lại còn thấy nóng lạnh . Nhão ko thua gì Việt Hương trong Gala cười .
    - Dịu dàng nhất, nhẹ nhàng nhất ( nhẹ nhàng lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ): [nick]Minhkim
    - Dễ thương nhất nhưng cũng chằn tinh nhất : danh dự này trao ngay cho mụ [nick]24h[/nick]
    - Điệu nhất: Cactus03, ko hiểu đang ngủ đến gần 3h sáng tự nhiên dậy thay quần áo, đi đánh răng chi vậy trời. Tưởng chuẩn bị đi cù cưa anh lào nhưng ai dè chui lên giường ngủ tiếp .
    - Đầu gấu nhất: tui á , Bầu á, đòi ném @caheo_ xuống biển khi mới hơn 5h sáng nó đã mò vào phòng mình

Chia sẻ trang này