1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Dã ngoại chinh phục đỉnh SV-stars 's games của 7XSG tại Minh Đạm - Hồ Cốc 6/2004

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục...
    Khi tôi xách balô lên xe, chẳng biết sao được ngồi cạnh anh chàng letmebe có giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương như con gái. Sau vài hồi e ấp hỏi thăm sức khoẻ, đại từ nhân xưng sử dụng loạn xà ngầu thì anh chàng thỏ thẻ: "Dạ, hoá ra em ít tuổi hơn anh" Ừ thì anh hùng bốn bể là nhà, toàn anh em cả . Tôi bắt đầu nhìn quanh và phát hiện ra khá nhiều hàng Việt Nam chất lượng cao hay hàng nước ngoài nhập khẩu xịn 100%, tem bảo hành, tem nhập khẩu, tem chính hiệu, tem.... gì nữa không biết dán chi chít. Hê hê, 24h, catus, khanhthi,... xứng đáng được làm người mẫu quảng cáo cho hãng Salonpas. Tay, chân, mặt mũi,.. dán chi chít salonpas. Xe đi được 1 lúc thì họ chuyển sang quảng cáo cho sản phẩm máy xay sinh tố của Phillips. Lúc này thêm anh chàng blackface tham gia đội hình người mẫu biểu diễn. Tay khư khư túi nilon họ đồng loạt xay sinh tố với tốc độ 100X. Tình hình đang nghiêm trọng thì xiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttt.... Cả họ nhà 7X nháo nhác, lác đác có kẻ mặt mũi xanh xám nhìn trước nhìn sau tìm cửa thoát hiểm. Mọi người nhìn quanh và phát hiện ra lonesome và caphengot lục đục thế nào chọc gậy trúng bánh xe. Xe nghiêng 1 bên nguy hiểm vô cùng. Bác Condor - Hecules thứ 2 của 7X với võ công thâm hậu liền xuống tấn biểu diễn thiên cân truỵ. May quá, xe đã lấy được cân bằng và dừng lại. Cả nhà 7X được cơ hội xuống xe theo voi ăn bã mía, xin lỗi, nhầm, uống nước mía. Thương đội hình người mẫu xay sinh tố, G tôi đi xin được 1 củ gừng to đưa cho 24h và blackface để chia cho mọi người. Xe sửa xong, lên xe thì thấy 24h giấc mộng nam kha miệng nam mô a di đà phật còn blackface thì khư khư củ gừng mồm nhai rau ráu.
    Bác tài xế tiếp tục biểu diễn tráng trứng trên mặt đường và liên tục phanh ken két. Xe băng qua những dãy nhà, cánh đồng và ruộng lúa. Thỉnh thoảng tự nhiên thấy cả nhà 7X im thin thít. Lan truyền và hoà tan trong không khí toả mùi hương kỳ lạ. Nhiều kẻ ôm mũi, che mồm và ngáp ngáp. Ôi, sự hoà trộn của hương vị thiên nhiên: Vị mặn mòi của biển, mùi thơm da diết của cá để lâu ngày, của tôm ngâm dấm,... Một vài kẻ không chịu được, họ lăn quay ra ngất. Ồ không, họ vẫn thở đều đều và solitaire trổ tài paragazzi. Một loạt pô ảnh đắt giá đang được chào hàng các khổ chủ.
    Xe rẽ vào khu Minh Đạm với một bên là biển một bên là núi. Bà con xôn xao ngắm nhìn biển. Quanh co uốn lượn nhiều vòng, chúng tôi đến nơi. Cả nhà 7X xuống xe và bắt đầu chí choé địa điểm leo núi. Ôi, Mọi Biển, Sóng Thần và Sò Lông, những kẻ đáng thương đang bắt đầu hành trình.
    To be continue!
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 09/06/2004
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Được nghe 1088 bình chọn là Elead người luôn đến đúng giờ làm từ nãy giờ cảm thấy?sướng, hihi?mặc dù là đến đúng giờ xe chạy.
    7h20 đang trên đường tới thì nghe điên thoại của 1088 và tiều phu Virgopig. Tới nơi mới cảm thấy nhẹ người và choáng ngợp khi thấy ?omỗi người một vẻ?, thật sự Yomost!
    Suốt chặng đường, xe bác Hiếu do phải dừng mua nước nên bị bỏ một khoảng khá xa, chỉ tội bác Hiếu lại ko biết đường đi nên cứ gọi điện hỏi mình: ?oxe chú đang ở đâu??, ?Trời ạ ! Em nhìn hai bên thấy toàn ruộng lúa với cột điện, ko biết trả lời anh sao nữa. À, đang chạy qua cột điện số x, đường xxx, hihi...
    Giờ mới biết xe bị lủng lốp khét lẹt mùi cao su là do đồng chí Lonesome chọc gậy vào bánh xe.
    Chuyến đi này gần như hơn nửa là các Newcomers nhưng qua chuyến đi đã khiến cho khoảng cách giữa các 7Xers mới và cũ chỉ còn tính bằng micrometre. Từng cái tên, từng gương mặt và những kỷ niệm trong chuyến đi đã hiện rõ và in lại trong đầu ko thể quên được.
    Phải nói là tuyệt vời !
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hồ Cốc - Một buổi chiều dậy sóng và rộn tiếng nói cười
    Đang thả hồn cùng mây gió thì tiếng còi bất ngờ của bác SV_Start làm giật cả mình, và thế là tỉnh cả ngủ , xe đang bon bon hướng vào biển Hồ Cốc, phong cảnh hai bên đường mới tuyệt làm sao, một bên là đồi cát trắng xen lẫn những khóm cây xanh, một bên là đồi cây xanh rì, không khí trong lành và mát rượi. Biển Hồ Cốc đang dần hiện ra trước mắt, đã thấy những bãi đã nhấp nhô và lênh loáng nước. Cuối cùng rồi cũng đã đến nơi. Biển Hồ Cốc đón chào các thần dân 7X SG bằng một buổi chiều thật đẹp, trời không nắng, chuyển nhưng không mưa, không khí mang hơi nước biển nên mát đến phát lạnh.
    Xuống xe, điều đầu tiên là hít một hơi thật căng cái không khí mang nặng mùi biển vào buồng phổi đang dâng tràn niềm vui. Sau màn chia phòng đầy căng thẳng ( vì thiếu phòng nên phải chia người lại sao cho đầy đủ chỗ nghỉ ngơi cho bà con, mà vẫn bảo đảm được sự an toàn và vui vẻ cả làng. ), mọi người ai cũng đã có được "nơi ăn chốn nghỉ" an toàn, bấy giờ mới bắt đầu tính đến chuyện "chơi bời" và tắm biển nữa chứ.
    Những thứ "đồ chơi" lần lượt được mang ra bãi biển: dây thừng, bao bố ( nhìn những thứ này giống như đi khủng bố wa'' . . . hihii. ), quần áo và có cả trứng vịt sống. Để khởi động cho tay chân nóng lên, trưởng ban ăn chơi SV_Starts đã thổi hồi còi đầu tiên cho cuộc thi: Kéo co. Mấy chục con người chỉ tranh nhau một sợi dây thừng nặng trình trịch, co co kéo kéo đến phồng cả tay, suýt sứt cả móng chân vì bấm xuống cát mạnh quá. Ha ha . .. Sóng Thần đã khởi động một cách thật thành công bằng cách mang về cho đội mình một chiến thắng vô cùng vẻ vang. Sợi dây thừng sau đó bị vứt sang một bên, bây giờ đến lượt những cái bao bố được đưa vào trưng dụng. Người thì mới vừa vùi dưới nước biển mặn chát, lại đổ mồ hôi sau màn kéo co, bây giờ khi phải chui vào trong cái bao bố thô ráp thế kia. Bác SV_ nhà ta cứ cù cưa cù nhằn mãi đến nỗi 24h phải la lên: Lẹ lên dùm bác SV ơi, ngứa quáaaaa . .. làm mọi người được một trận cười nghiêng ngả . Và lần này thì những thần dân Sò Lông đã ngoan ngoãn "giựt giải". Bây giờ mới đến màn hấp dẫn nhất đây: đua ghe Ngo. Sau gần 5'' tranh luận, kết quả cuối cùng được quyết định: cả Nam và Nữ đều tham gia vào đua một lần. Ái chà chà . . . Những cái chân được gác an toàn lên đùi của người phía trước và những cánh tay trở thành những mái chèo đắc lực nhất. Uiiii, chiếc ghe của Sóng Thần sao mà lướt nhanh thế kia, quả là không hổ danh ------> một buổi chiều được mùa của Sóng Thần, lại tiếp tục được "huy chương vàng", những con sóng đang ì ầm vỗ bờ kia chắc là cũng hãnh diện lắm lắm, vì có một đại diện Sóng Thần hùng mạnh đến thế cơ mà. Thật tội nghiệp cho những chú Sò Lông, chiếc ghe của họ cứ đứt khúc ra rồi tan rã khi cách điểm xuất phát được chừng nửa méttt . . . hihiih. Bãi biển chiều như sôi động hẳn lên bởi những trò chơi của bà con 7X SG, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, và không ít những nụ cười của các du khách khi chứng kiến cảnh thư hùng của các 7Xers.
    Sau một hồi khởi động đầy vui nhộn, bà con ta lại chạy ào xuống biển để ngâm mình trong làn nước biển mằn mặn, âm ấm. Các trò chơi dưới nước lại được bắt đầu. Nào, chúng ta cùng nắm tay, và những vòng tròn người xoay xoay, tung toé nước, tung tóe cả tiếng cười giòn tan. Đuổi bắt, toé nước, trấn nước, lôi kéo và cả hăm doạ nếu ai đó có ý đồ chạy lên khỏi mặt nước. 24h luôn bị theo dõi một cách chặt chẽ bởi caheo và borin, Hoa thì an toàn trên cái phao với bé Đức bên cạnh, lo_lem, xanxan, khanhthi . . . thì đang canh chờ những phút sơ hở của Lonsome, bác Condor .. . để có cơ hội toé nước vào mặt mũi.
    Có lẽ thuỷ triều đang rút, nên chẳng mấy chốc cách bờ cát không xa đã nổi lên một cái cồn cát trông thật thơ mộng và hấp dẫn. Vì trông hấp dzẫn thế nên bà con 7Xers nào có chịu buông tha. Lại rồng rắn kéo nhau ra cồn cát và tiếp tục các trò chơi mới. Lần này thì các trò chơi có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần vui nhộn. Đầu tiên là trò: đẩy trứng, đk: dùng tất cả các bộ phận trên khuôn mặt để có thể đẩy quả trứng trượt dần trong một cái rãnh từ nơi xuất phát về đến đích. Mặt dù BTC có nói là chủ yếu dùng bằng Mũi, thế mà có một thí sinh đã dùng bằng Lưỡi . . . hihii ( dùng lưỡi đẩy trứng, trò này có vẻ mới à nha, phải đưa vào sách guiness mới được.). Kết quả, một cái trứng đã bị vỡ tan nát trong màn xé nháp . . . ha ha ha, bác Badsniper có vẻ tiếc hùi hụi vì mất đi một cái trứng để . . . nhậu. Tiếp theo sau trò Đẩy trứng là trò "Thay quần áo" (thay quần áo ngay trên bãi biển, nghe hấp dzẫn wa'' ). Lần này thì những chú Mọi Biển mới dành được một chiến thắng hiếm hoi trong tiếng trêu đùa, các bác Mọi Biển cởi đồ có vẻ thành thạo wá nhểy . . . hehe ..., mặc đồ nữa chứ, tiếng ai đó đính chính. Ừ, cởi và mặc đồ nhanh wá, những tràn cười lại rộ lên.
    Sau một ngày ngất ngư trên xe, và mệt rã rời với những trò chơi trên biển, lúc này bao tử của bà con đã bắt đầu lên tiếng. Cũng gần đến giờ cơm rồi, phải tắm táp lại nước ngọt cho sạch sẽ rồi đi ăn cơm, để lấy sức chiến đấu tiếp cho một đêm dài nữa chứ. Chiến dịch "săn lùng mâm sôi" được diễn ra. Mâm sôi của caheo giờ đây như một cứu tinh duy nhất và gần nhất, thế nhưng mâm sôi hiện đang ở đâu thì . . . không ai biết. Số người chậm chân vẫn đang lang thang dọc theo các phòng để tìm thức ăn và chỗ tắm. Phòng tắm lúc này đắt như tôm tươi, chị Sol vẫn cứ đi lại thoăn thoắt và luôn miệng hỏi: tắm chưa, có phòng tắm trống không ?. MK và lolem phải chạy sang tắm nhờ bên chòi của bác Lonsome.
    Sau màn tắm thì . . . giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi . . . mời bà con, mời bà con . . . .
    Ai tường thuật típ dùm diễn biến của buổi tối ii, ngồi gõ mỏi cả tay và đói cả bụng, bây giờ phải chạy đi kiếm cái gì ăn cái đã. Chờ diễn biến tiếp theo nghen bà con ! "Đêm lửa trại vô cùng hấp dzẫn"
    PS: bác nào có hình thì post lên minh hoạ dzới
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    hehe bây giờ đến lượt BêTêXê tường thuật Sau khi nghe em Lolemhepho thỏ thẻ: "anh SV-Stars ơi cho Lộc và Huy ngủ chung với em đi, anh kiếm thêm một người nữa cho đủ quân số đi anh", BTC định ghi ngay tên mình vào. Sau màn chia phòng chớp nhoáng mang nặng tính ép buộc, các đồng chí lũ lượt kéo nhau về phòng soạn sửa đồ đạc.
    Giam mình trong căn phòng số 8 của Hồ Cốc không được 15'' là BTC phải thoát y gấp chạy ngay ra biển để tận hưởng hương vị của nước biển Hồ Cốc - Ôi mặn khủng khiếp Sau một lúc ngâm mình trị liệu trong nước biển, BTC tập hợp được kha khá thành viên của 3 nhóm và tổ chức trò chơi đầu tiên của chuyến đi - Đá banh mini. Phải công nhận là các đồng chí này khoẻ thật, đấm đá loạn xị không phân biệt đồng đội hay đối phương, cứ thấy bóng là phang tuốt . Lại gặp phải đội phó badsniper càu nhàu sao mày tổ chức giải mà không thông báo cho mọi người biết và đòi đá lại Rất may là kết quả cuối cùng là 3 nhóm đều có 1 thắng 1 thua nên hòa nhau, mở đầu cho một buổi chiều sôi nổi và căng thẳng.
    Kịch tính chỉ bắt đầu lúc gần 4h30 chiều, với màn thi kéo co. Trước khi đi, em Vịt Bầu có nhắn tin với BTC đề nghị chia lại nhóm vì nhóm Sò Lông toàn những người ốm yếu lòng khòng làm sao mà thi thố đây. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại: nhóm Sò Lông dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Lonesome đã liên tục dành chiến thắng trong các trò chơi vận động phải sử dụng nhiều sức. Thế mới biết gầy thầy cơm !!! Đội Sóng thần với sự năng nổ của Badsniper và Solitaire cũng chẳng thể làm gì hơn đành đứng ngó Sò Lông đạt giải nhất cuộc thi kéo co. Sự ganh đua giữa Sóng Thần và Sò Lông còn diễn ra ở cuộc thi Nhảy Bao Bố. 2 đội luôn bám đuổi nhau từng xăng ti mét một, và Sò Lông chỉ kịp cán đích trước Sóng Thần 10 phần trăm giây. Nghẹt thở!!! Đến BTC cũng không thể xác định được ai là ngưới cán đích đầu tiên nếu không có sự trợ giúp từ cameraman Lộc, người ghi lại nhiều hình ảnh nhất của chuyến đi. Đỉnh điểm của buổi chiều thứ 7 là cuộc thi Đua Ghe Người. Cho đến đây tất cả mới cảm nhận được giá trị của những người gầy gò (cái này BTC đã tính toán từ trước rồi ). Một lần nữa nhóm Sò Lông lại giành giải quán quân trong trò chơi này khi bỏ rất xa 2 đội còn lại. Nhóm Mọi Biển với 2 bụng phệ Votrungh và Nguyenthachthao dẫn dắt cũng đã cố gắng cán đích Còn nhóm Sóng Thần, vào cuộc rất hăng hái dưới ngọn cờ đầu Condor. Nhưng hỡi ơi, khi Con đò dịch đít sang ngang thì không còn khả năng kiểm soát đống cát đang ngày một đùn lên cao trước mặt nữa. Và cuối cùng nhóm Sóng Thần đành bỏ cuộc giương mắt ếch nhìn 2 đội kia về đích.
    Đua ghe người đã ngốn mất khá nhiều năng lượng của mọi người nên BTC quyết định tổ chức các trò chơi nhẹ nhàng êm ái, sử dụng sự khéo léo và mưu mẹo chứ không dùng sức trâu bò như trước nữa.
    Viết đến đây BêTêXê phải đi kiếm cái gì ăn cái đã, ăn xong sẽ viết tiếp
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    minhkim tường thuật hay quá, nhưng mà nhầm tên The Winner rồi: kéo co và đua ghe thì đội thắng là họ nhà Sò chứ không phải là họ nhà Sóng.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, tại GMT chuyển từ nhóm Sóng sang nhóm Sò lúc nào hổng biết, nên cứ thấy GMT lại tưởng nhầm là nhóm Sóng, sorry The Winners - Sò Lông - nhé
    Típ đi bà con, còn một đêm văn nghệ với những giọng ca "nhạt nhoà cùng năm tháng", làm thổn thức bao trái tim . . . buồn vì hông được ngủ nữa . Ấn tượng nhất là hoạt cảnh "Chuyện tình Mưa Ngâu" đó nha, nhìn GMT e lệ nhìn lên bầu trời trăng sáng vằng vặc - trong hoạt cảnh cho bài hát - mới dzễ sương làm sao . .. . hihihi
    Phải mần dziệc tiếp đây, bibi
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quang cảnh bà con ăn xôi say sưa trên núi, kể cả những kẻ mà thường ngày rủ đi ăn xôi cao cấp cũng chả bao giờ thèm đi
    15phút nghỉ trưa trên núi để sau đó tiếp tục cuộc hành trình gian nan khổ ải với SV-stars ''s games
    @1088 - ngồi kiểu gì kỳ vậy cha nội
  8. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bà con 7x mình đi chơi vui thiệt. Ước gì bữa đó tui có thể bỏ 2 cái đám cưới để vù đi với bà con nhỉ?
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Dừng chân nghỉ ngơi chờ bác tài xế cho vá bánh xe


  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức bọc phậu phái đoàn leo núi với lỉnh kỉnh thức ăn
    Hò hét í ới gọi nhau cùng xuống núi
    Ko biết hắn mơ thấy gì mà vừa ngủ vừa mỉm cười trong gương mặt gian gian là

Chia sẻ trang này