1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký du học của ACB

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký du học của ACB

    Có nhìu người hỏi CB@ về chuyện đi du học của CB@. Có một chuyện mà phải kể đi kể lại cũng oải thật!!!. Bây giờ CB@ viết lại để ai đó hỏi thì nói vào đây để đọc. . Hồi ký này cũng dành cho những ai chuẩn bị đi du học thì có thể tưởng tượng được cuộc sống du học như thía nào . Viết xong hi vọng đóng thành sách để bán được

    For Trap. For Namyen.

    Bắt đầu từ khi nào. CB@ cũng không rõ lắm nhưng cũng đã lâu lắm rồi chứ ít ỏi gì. Cũng gần 5 năm rồi. Lại thêm một cái tết Trung thu nữa không được ở nhà.

    Có thể là từ năm lớp 6, mẹ cứ lâu lâu lại dọa nếu mà hư qúa, ham chơi qúa, là tống cổ cho đi sang Nhật học. Cứ nghe mẹ nói như vậy là sợ lắm. Cứ giẫy nẩy lên nhất định không chịu đi. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ, nếu có phải đi thì ít nhất cũng phải đến hết lớp 12 mới chịu đi cơ. Hoặc học xong đại học rồi mới đi học thêm ở nước ngòai. Lòng thầm nhủ mình sẽ nhất định đi theo kế họach đó.

    Đến khỏang giữa năm lớp 9, không hiểu thế nào tự nhiên nảy sinh ra ý thích đi du học, nhưng thực ra vẫn sợ lắm. Sợ phải xa nhà, sợ phải xa bố mẹ. Sợ tùm lum. Lượm được một mẩu quảng cáo đi học tiếng Anh ở Anh. Chỉ đi 1 tháng thôi. Chủ yếu là học tiếng Anh vào mùa hè. CB@ thích lắm. Chưa bao giờ được ra nước ngòai. Thế là mới xin bố mẹ nếu thi tốt nghiệp lớp 9 được điểm cao thì hè bố mẹ cho sang Anh 1 tháng. Vừa là đi chơi, vừa là đi để trau dồi thêm tiếng Anh của mình. Bố mẹ gật đầu và bắt đầu làm thủ tục. Lúc đó CB@ vui lắm. Lại cặm cụi học.

    Một hôm, mẹ bỗng nhiên hỏi, con muốn sang Anh học luôn không? Hay đi nước khác cũng được. Học hết lớp 9 rồi đi. CB@ lúc đó thẫn người ra một lúc, không biết mẹ có nói đùa hay không, không hiểu sao chỉ mất có 4,5 giây mà mình gật đầu cái rụp liền. Oke, bố mẹ cho đi thì con đi. Lúc đó sao tự nhiên mình gan dạ, dũng cảm và quả quyết thế không biết. Cứ tưởng mẹ chỉ hỏi đùa thôi. Ai ngờ là thật. Mẹ bắt đầu lôi về một đám tài liệu về các trường trung học. Anh, Mỹ, Singapore và cả ... Ấn Độ nữa. Hòan tòan lúc đó không nghĩ đến Úc. Anh đắt qúa, Mỹ thấy xa xôi qúa. Cái thuyết phục nhất là Ấn Độ. Anh mua lại hẳn một hòn đảo tại Ấn Độ. Xây dựng một ngôi trường trung học tại đó. Dạy hòan tòan theo chương trình giáo dục và phương pháp của Anh. Trường tên là WoodStock thì phải, sau khi tốt nghiệp trung học tại đó, bạn có thể chuyển tiếp đến học tại một trường ĐH ở Anh. Lại thêm bạn của mẹ có 2 đứa con đang học tại đó. CB@ bị thuyết phục lắm. Nghe bạn của mẹ kể về trường đó. Mà Ấn Độ cách VN không xa như Anh và Mỹ. CB@ bắt đầu kết trường đó.

    Hẹn kỳ sau viết típ

    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Quyết định làm thủ tục xin nhập học vào trường Woodstock. Đúng là đời có nhiều cái không ngờ. Lúc thủ tục chuẩn bị xong thì CB@ lại nghĩ đến Úc. Mà lúc đó CB@ cũng lộn xộn thật chứ. CB@ bắt đầu lên mạng tìm đọc những bài viết về Úc. Một hôm đang giữa giờ học bỗng nhiên cô giám thị gọi ra bảo em có người nhà đến đón đi phỏng vấn du học đấy. Lúc đó giật mình "chời đất qủy thần ơi, sao đột ngột qúa vậy, phỏng vấn mà sao mẹ chẳng nói trước để chuẩn bị. Lúc đó CB@ còn há hốc mồm ngạc nhiên với cô giám thị nữa chứ. Trên đường đến chỗ phỏng vấn hồi hộp lắm.
    Bước vào văn phòng IDP thấy mẹ đã ngồi đấy. Mẹ đưa cho một xập những quyển sách giới thiệu rất nhiều trường TH tại Úc. Một chị làm tại IDP ra nói chuyện về các trường TH tại Úc, chị ấy tên Phượng thì phải. Chị ấy nói hiện tại có một ông hiệu trưởng một trường đang ở tại VN, đang ngay ở trong văn phòng IDP. Tên trường là Wantira College. Chị ấy giới thiệu sơ tả về trường Wantirna ấy. Trường rộng khỏang 6 Hécta. Trong trường có một thầy giáo người Việt, và có khỏang 30 học sinh VN.
    Nghe vậy là khóai rồi. Lại có thầy Hiệu trưởng đang ở đây nữa chứ. Chị Phượng nói nếu em thích thì ngay bây giờ ông chị sẽ đưa em gặp ông hiệu trưởng. Ông ấy sẽ phỏng vấn em. Lúc đó CB@ bắt đầu lưỡng lự. Mọi thứ đến bất ngờ qúa, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn chị Phượng. Đầu óc lọan cả lên. Mẹ giục "con cứ gặp đi, rồi chọn trường khác cũng được". Lúc đó là lần đầu tiên CB@ nói chuyện tiếng Anh với một người nước ngòai. Ông thầy Hiệu Trưởng tên là Mr.Bowden cùng một bà trợ lý người Úc nữa tiếp cả 2 mẹ con.
    Có một chi tiết quan trọng sau cuộc nói chuyện với ông Bowden là trường Wantirna nằm cách khu định cư của người Việt khá xa. Lúc đó CB@ không thích lắm khi nghe điều ấy. Nhưng còn mẹ thì lại rất quan tâm. Mẹ giải thích phải ở gần người nước ngòai thì mình mới có cơ hội thực tập tiếng Anh nhiều được. Cuối cùng rồi CB@ cũng đồng ý học tại trường Wantirna.
    Theo dự tính thì khỏang giữa tháng 7/99 sẽ đi Úc. Nhưng mà lại có một trục trặc nho nhỏ. Trục trặc này lại mang đến cho CB@ điều không ngờ . Số là khi đi lấy vé, bác của CB@ đi ngang qua đường Lê Hồng Phong và bị ....... giật giỏ. Tòan bộ vé, hộ chiếu và visa mất sạch. Phải làm lại tòan bộ từ đầu. Lúc đó cả nhà nghĩ đây đúng là tai họa. Các thủ tục lại bắt đầu được làm lại và đến 1 tháng sau, giữa tháng 8 mới chính thức đi được.
    Cuối cùng cũng đặt chân được tới Úc. Đến Úc đúng vào mùa đông, lạnh dễ sợ luôn. Lần đầu đặt chân ra nước ngòai. Có nhiều cảm giác thật khó tả. Mặc dù không thấy bỡ ngỡ như là người rừng vào thành phố vì xem trên TV cũng có thể ít nhiều tưởng tượng ra thành phố hiện đại như thế nào. Tuy nhiên vẫn có nhiều cảm giác sợ sệt, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cũng may lúc đó có cả mẹ đi theo nữa . Nếu không chắc tiêu sớm rồi!!!
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  3. Ruacon84

    Ruacon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0


    "Love has a meaning when U were here with me.....
    Without yr love I''ll be half a man
    Maybe one day U will understand ............"

    Được ruacon84 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 12/09/2003
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bên Úc CB@ có 2 người bác và 1 chị có họ hàng; nhưng mà liên hệ như thế nào thì CB@ chịu. Mãi đến khi qua đến bên Úc mới nhận .......... họ hàng và quen bít nhau. CB@ cũng ở khá xa nên cũng ít gặp. CB@ không ở với họ hàng mà ở nhà dân gần trường. Nhà dân gọi là homestay. CB@ trải qua tổng cộng 3 homestay khác nhau. Bây giờ CB@ kể về 3 homestay ấy nhé!
    Homestay đầu tiên, tức là khi mới sang là người Srilanka. Người Srilanka gần giống như người Ấn Độ, cách sinh họat ăn uống tất cả đều giống nhau. Họ có 2 đứa con cũng đang học cùng trường của CB@. Một con trai tên là Gokul học cùng năm với CB@. Một con gái tên là Vandala, học thua hình như tới 3 năm. Bà chủ nhà làm gì thì tui không bít, nhưng ông chủ nhà thì làm về lĩnh vực CNTT. Họ cũng giàu có lắm, nhưng mà cách ăn ở của họ khá là tiết kiệm. À, còn có một con chó nữa, to đùng, quên mất là tên gì rồi. Bên Úc hầu như nhà nào cũng có nuôi một con vật nào đó. Chủ yếu là chó. Homestay này thì họ cũng khá tốt nhưng mà có nhiều điều CB@ không được hài lòng lắm. Ngay cả mẹ CB@ lần đầu tiên đến cũng không thích.
    Họ ở khá bẩn nếu không muốn nói là cực bẩn. Bước vào nhà tòan là mùi sặc sụa, mùi cà ri pha lẫn mùi hôi của con chó. Trong nhà chỉ có duy nhất phòng của CB@ có mùi khác cả nhà và là phòng duy nhất con chó không đặt chân vào được. Cũng có đôi lần nó chạy vào phòng phải lôi nó ra. Người Srilanka và người Ấn giống nhau. Ăn món nào cũng phải có hương vị của cari ở trong đó, tất nhiên cả vị cay nữa. May là cũng không cay lắm. Nhưng ăn hòai cari cũng ngán chứ. Hai ông bà chủ nhà thì mãi 6 giờ mới đi làm về tới nhà. Nên cả tuần dành ra 2 ngày thứ 7, CN đề nấu ăn. Tòan bộ đồ ăn nấu xong cho vào tủ lạnh để dành ăn cả tuần. Ặc, không tươi sống tí nào cả. Họ cũng ít ăn rau nữa. Hầu như chẳng có tí rau nào. Trong nhà có duy nhất CB@ dùng thìa, còn tất cả mọi người ai cũng dùng ......... tay để ăn cả. Người Srilanka có thói quên dùng tay ăn bốc mà. Không phải là kỳ thị, nhưng mà họ ăn bốc cơm trộn với nước cari mỡ màng, rồi thịt thà các thứ. Lúc bốc nghe nó ghê tai lắm, giống như là trộn cám vậy, ăn hổng nổi. CB@ ở homestay này được khỏang 2 tháng thì phải chuyển đi vì không hợp. Từ khẩu vị thức ăn đến tập quán sinh họat. Mà họ cho con chó to chình ùynh nằm lên cái ghế salông trong bếp, ghế đó để ngồi xem phim. Dính đầy lông trên đó. CB@ mặc áo len mà lại ngồi lên cái ghế đó, ặc, đầy mùi hôi của chó cộng với lông nó nữa. Cuối cùng CB@ sau hai tháng ở, cũng phải chuồn sang homestay khác!!
    Homestay thứ hai .................
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bác cười cái gì thía??
    Thông thường khi tự tay bỏ công sức ra viết một quyển sách, tác giả thường đề tặng quyển sách cho riêng một ai đó, .......... viết vì người đó, ví như là for Laurie - my wife chẳng hạn!!!
    CB@ viết cái nì dành riêng cho Trap@, Namyen@ và Babystar@
    Trình độ Văn tiếng Việt của CB@ chỉ đến hết lớp 9 thôi. Nên có dở thì mọi người đừng cười nhé
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thía thì thui... mình đi ra vậy... Hên là chỉ mới lướt sơ wa thui...

    You are nobody until somebody loves You
  7. chips_ly

    chips_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CB@ nì! thiệt tình viết dành riêng choTrap@,Namyen@ va` Babystar@ sao ko nói trước làm chips@ đọc hít rồi thấy chưa
    rõ khổ!!!!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    lần sau có viết cho ai thì nói trước ha chutbeo@ , maianh@ đọc đến bài thứ 3 rùi , hứa hôngn đọc lén nữa đâu h2 hì
    Alone
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chời, mọi người không hỉu!!! CB@ viết để mọi người đọc mà!! Còn viết là để tặng riêng, giống như là lấy tinh thần, năng lượng từ những người được tặng để viết ấy!!!
    Ví dụ như thế này nhé. Một quyển sách dạy học toán cho học sinh đại học được một ông giáo sư viết. Ông giáo sư này rất yêu qúy vợ của mình. Trên trang đầu tiên của trang sách, ông ấy sẽ viết "For Jenny" (vợ ổng tên Jenny chẳng hạn)
    Sách ở nước ngoài khi được viết ra hầu hết là đều để For someone . Những người được đề tên là vô cùng vinh dự, có quan hệ mật thiết với tác giả
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  10. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác viết văn hay quá tiếp đi, tui cũng có mấy thàng bạn ấn độ không phải là mình nói gì người ta nhưng thật sự là mùi kinh khủng lắm. Cùng cảnh ngộ...hichic....

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?

Chia sẻ trang này