1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký du học của ACB

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hê hê ............ "cách làm việc" của bác béo hiệu wả fết ............ thông minh thật , khịch ..............
    .......ko hỉu bạn béo có hỉu ý bạn mafia ko nhỉ ........ khì khì
    ......... à mà cứ vít đê , bao h nhìu nhìu thì tớ đọc lun 1 thể ...........để học hỏi kinh nghiệm xa nhà , hehe ........ còn những vấn đề khác thì ........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  2. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    anh kể nghe cũng hấp dẫn thiệt đó,nhưng mà anh kể về homestay thứ nhất nghe ghê quá đi thôi,công nhận là mấy người đó ở dơ thiệt đó nha,mau mau kể tiếp đi nhe anh
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Well
    Cậu chuột béo(à mà tên gì vậy?)kể chuyện cool thật
    Đọc y như tiểu thuyết ấy có điều đọc tôi cười ặc ặc không à
    Cuộc sống xa nhà thật khó khăn nhưng sao không thấy cậu nhắc tới nỗi nhớ quê hương gia đình vậy ???Nhất là khi cậu mới sang nước ngoài
    Hôm cậu về thấy cũng bự con lắmgần bằng tôi và ông Nguyên bên 83 rồi đó
    Kể tiếp he,đang mong bài mới của cậu đó
    Good luck
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hì vậy bây giờ thế này đi. Thêm chút xíu
    For Trap@
    For Babystar@
    For Namyen@
    For Mafia@
    For Maianh@
    For Uyensnoopy@
    For Tse@
    For Chit@
    For Chupi@
    For Thahhuong@
    For Bamboo@
    For Catqueen@
    For ............
    CB@ còn nhắc thiếu ai không
    To kehuydietthegioi@: giờ này mà ông còn không nhớ tên tui nữa hả . Chịu khó dzô trong DS thành viên để xem đi nhé!!!
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 14/09/2003
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Home stay thứ hai của CB@ là người Malaysia, gốc TQ. Đây có lẽ là homestay tốt nhất của CB@. Họ là 2 vợ chồng, đã lớn tuổi rồi, ông thì tên là Thomas, bà thì tên Betty. Chỉ có một con trai duy nhất đã đi lấy vợ và dọn ra ở riêng. Có lẽ vì vậy nên họ cũng buồn nên mới đăng ký với trường nhận sinh viên nước ngòai về để chăm sóc. CB@ ở đó cùng với một chị nữa tên là Quỳnh, học hơn CB@ một lớp. Sau đó CB@ không hiểu chị Quỳnh có va chạm gì với họ mà chuyển ra ở chỗ khác. CB@ sẽ kể về chị Quỳnh này sau. Ở nhà có một con chó, người dài loằng ngoằng, mõm cũng dài, mắt to tròn nhưng mà lùn tịt. Trông ngộ nghĩnh lắm, nó tên là Ahoc. CB@ cũng cưng con chó nì lắm, thông minh vô cùng (hình như chó càng to thì càng ngố thì phải). Nhà homestay cực kỳ ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho. Thích lắm. Các món ăn họ nấu cũng rất hợp khẩu vị vì họ cũng là người TQ mà. Lâu lâu lại nấu một vài món tây ăn rất ngon. Nhất là món thịt bò khoai tây . Chừng nào có người iu là CB@ sẽ trổ tài món đó liền , học được đấy!!!
    CB@ được chăm sóc như là con của họ vậy. Cũng chỉ bảo CB@ đủ mọi thứ như là bố mẹ. Quần áo của CB@ được bà Betty@ giặt rất kỹ, giặt xong phơi rồi ủi rồi gấp bỏ vào tủ giùm cho CB@. Vào ngày chuyển đến được khỏang 2 tuần thì CB@ dính bệnh thủy đậu của thằng cu con của thầy Quyến (CB@ cũng sẽ kể về thầy Quyến sau). Nổi cục cục cục đỏ đỏ khắp người. CB@ được hai ông bà chăm sóc cực kỳ tận tình, họ bỏ cả tiền túi ra để mua thuốc cho CB@ uống, mua thuốc bắc hẳn hoi nhé, về nhà còn mắc công sắc thuốc rồi đun thuốc rất công phu. Lần đó là lần ốm nặng nhất và là duy nhất của CB@ trong suốt thời gian ở Úc. Phải bỏ cả thi, hõan cả ngày về VN. Ốm mất tới 3 tuần. Mà CB@ lúc đó còn lây bệnh cho cả con trai họ nữa, anh í đến thăm CB@ và dính luôn, lại còn bị nặng hơn nữa, hình như là càng lớn tuổi thì càng nặng thì phải!!!
    CB@ được coi như con trong gia đình họ ấy. Thích lắm. Nhưng sau đó CB@ phải chuyển đi nơi khác vì người ta đi du lịch. Tiếc lắm. Họ cũng lớn tuổi rồi, hơn 60, nên muốn đi du lịch khi còn đi được. Nhà trường không cho phép CB@ ở nhà một mình (dưới 18 tuổi thì phải được sự bảo trợ chăm sóc của gia đình homestay, đó là luật). Thế là buộc phải chuyển ra homestay khác. CB@ ở với họ được khỏang nửa năm.
    Homestay thứ 3 của CB@ ...........
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Homestay tiếp theo mà CB@ chuyển sang là người gốc Anh. CB@ mấy khỏang một thời gian, 1 tuần thì phải, để tìm được một homestay vừa ý. CB@ ở nơi này cũng khá lâu. Khỏang hơn 1 năm chứ không ít. CB@ có rất nhiều kỷ niệm về gia đình này, qủa thật là rất nhiều. Không biết kể đến bao giờ mới hết đó chứ!!! Gia đình có 6 người, 2 vợ chồng tên là Jullian và Joanne, 2 người bằng tuổi nhau, bây giờ chắc khỏang 40 tuổi rồi. Họ đã có 4 đứa con. Đứa con gái lớn nhất tên là Alice, con gái thứ 2 là Tess, con trai thứ 3 là Jordan và cuối cùng là bé Candice nhỏ nhất. Mấy đứa trẻ quậy lắm, bọn nó cũng rất thích chơi với CB@!!! Họ cũng có một con chó to đùng và khỏe khủng khiếp, nhưng mà lại hiền khô tên là Tolo. Nó suốt ngày ở ngòai sân, không được phép vào nhà vì qúa to và qúa nhiều lông. Thế nhưng nó lại rất thích được vào nhà, nên mỗi lần mở cửa là nó chỉ tìm cách vào nhà, mấy đứa trẻ mỗi lúc đi ra ngòai, thường hay không đóng cửa lại, ngay lập tức nó lợi dụng chui vào nhà. Và phải vất vả lắm mới lôi nó ra khỏi nhà được. Có một lần nó chui vào phòng CB@ nằm luôn trong tủ quần áo, ặc....... phải mất tới 15 phút vật lộn với nó mới lôi ra ngòai được
    Ở với người Anh thì sống theo phong cách tây. Chính ở đây CB@ đã học được rất rất nhiều điều về thế giới, văn hóa phương Tây. Không giống như các gia đình homestay khác mà CB@ đã ởmang truyền thống văn hóa á đông. Rất tự do, thích làm gì thì làm, không cần phải xin phép gì cả. Riêng tư của mình cũng được tôn trọng hơn. Món ăn của họ cũng hợp khẩu vị, không đến nỗi nào. May là ngay từ nhỏ, CB@ đã rất thích ăn các món ăn lạ lạ, mấy món Tây CB@ cũng rất thích. Nên vấn đề suốt ngày ăn bánh mình với bơ sữa của CB@ hòan tòan không có vấn đề gì cả!!! Người Anh nấu ăn vô cùng đơn giản, không cần phải ướp gia vị rắc rối như người VN. Thế nên món ăn của họ cũng đậm mùi ......... nguyên chất, không có tí gia vị, rất nhạt. Trong nhà có duy nhất 2 người uống cafe là CB@ và Jullian@. Cứ mỗi lần ăn cơm xong, bọn trẻ chạy đi chơi hết, chẳng cần phải dọn dẹp như trẻ con ở VN. Để một bài viết khác, CB@ kể về cuộc sống của trẻ em Úc nhé, khác trẻ em VN lắm. Hai vợ chồng cùng nhau dọn dẹp, CB@ cũng giúp họ dọn. Sau đó là pha cafe cùng uống. Cách pha cafe cũng mới lạ nữa, cứ thế đổ cafe vào một cái bình to, đổ luôn nước sôi vào rồi đậy nắp chờ cafe lắng xuống. Trên cái nắp có một cái gạt, chờ khỏang 10 phút thì ấn cái gạt cafe xuống để ép hết cặn cafe xuống dưới đáy. Ngày nào cũng uống, CB@ thích uống cafe lắm, nhưng cũng không phải là nghiện cafe đến nỗi không có không được. Hầu như CB@ lúc nào cũng giữ thói quen mỗi ngày 1 ly cafe nóng vào buổi tối sau khi ăn cơm.
    Họ cũng hay nấu cơm, 1 tuần chắc nấu cơm khỏang 1 đến 2 lần. Thế nhưng món cơm lại là món mà CB@ ghét nhất vì trình độ nấu cơm của họ qúa ...... tệ!! Ăn cơm mà chỉ với một món duy nhất. Ngán lắm. Mà họ ăn gạo cũng ngộ nữa, ăn gạo của Ấn độ với Pakistan. Lọai gạo đó được xem là bổ nhất, có nhiều dinh dưỡng trong dòng họ gạo, chỉ có điều là nó hôi chứ không thơm. Cứ đến bữa nào có cơm là CB@ chỉ có nước nhắm mắt, nhắm mũi mà ăn. Lâu CB@ nổi hứng thì lại trổ tài nấu nướng cho mọi người ăn!! Nấu nguyên một dinner lun!!
    Mấy đứa trẻ con cũng nghịch lắm. Trong nhà 3 con gái, 1 con trai. Nên Jordan là con trai duy nhất trong nhà, nó thích chơi game lắm nhưng mà mấy chị của nó lại không thích chơi. Có mỗi CB@ chơi với nó, nên nó qúy CB@ lắm. À, còn Candice là bé nhất, lúc CB@ đến ở thì vẫn chưa biết đi, mới biết bò thôi, chưa biết nói. Mà con nít dễ thương lắm nha, bây giờ sao tự nhiên CB@ thấy con nít dễ thương thế không biết. Chữ mà Candice nói đầu tiên là Minh, tức tên của CB@. Ở Úc thì do họ đảo ngược xuống phía sau thành ra Minh Duc Nguyen. Minh nghiễm nhiên trở thành tên, mà chữ Đức cũng khó phát âm lắm nên CB@ lấy luôn tên là Minh cho mọi người dễ gọi. Đứa bé cứ suốt ngày Minh Minh Minh, cứ thấy CB@ là lại reo lên Minh Minh , sau đó rồi mới chữ Mom, Dad. Con gái lớn nhất của họ thì chắc bây giờ 15 tuổi rồi, xinh lém . Rất hay hỏi CB@ tóan lý các thứ. Cứ lâu lâu lại gõ cửa phòng CB@ để hỏi bài!!
    CB@ ở homestay này tới lúc học hết lớp 12 mới dọn ra.
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hay wé Beo ơi, hihì mai mốt tse@ sẽ xuất bản cuốn hồi ký luyện thi ĐH
    Viết típ đi Béo
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Well
    Chuột béo viết cool quá
    Giữ vững phong độ thêm vài chục post nữa he
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết 3 homestay của CB@ rồi đó. CB@ có nhiều ảnh lắm, nhưng một số thì để ở VN mất rồi. Máy scan bây giờ lại đang bị hỏng hóc nên không scan hình được. Bây giờ kể về chuyện gì nữa nhỉ??!!!
    CB@ có kể về việc xui xẻo bị giật mất passport ở VN, phải làm lại tòan bộ và chuyến đi bị hõan lại 1 tháng rồi nhỉ. Thực ra trong cái xui lại có cái may . CB@ học hết lớp 9 ở VN, sang bên Úc sẽ học lớp 10,11,12 rồi vào đại học. Như vậy kế họach là sang Úc vào tháng 7, học tiếng Anh khỏang 12-16 tuần. Vào tháng 11 là sẽ học xong tiếng Anh. Đến năm sau sẽ sẵn sàng bước vào lớp 10. À, một năm học tại Úc kéo dài khỏang từ giữa tháng 2 đến khỏang giữa tháng 11.
    Phải hõan lại 1 tháng làm mọi kế họach đảo lộn. Giữa tháng tám sang đến bên Úc, CB@ được bỏ luôn vào lớp 10 mà không qua một lớp tiếng Anh nào cả. Mà lúc đó CB@ còn không biết là mình được vào thẳng lớp 10 nữa cơ. Cứ nghĩ là năm sau thể nào cũng phải học lại lớp 10. Đến lúc gần cuối lớp 10 thì thấy Quyến mới bảo với CB@ là năm sau lên lớp 11. CB@ ngẩn người ra ngạc nhiên. Vì CB@ sang muộn, nên lớp học tiếng Anh đã ... đầy người, không nhận thêm nữa. Nhà trường không biết nhét vào đâu mới bỏ luôn vào lớp 10 cho học, vì CB@ đã kết thúc lớp 9 ở VN rồi. Họ thấy học được, thực ra lúc đó CB@ top score trong kỳ exam lớp 10 của trường nên họ cho lên lớp 11. Như vậy CB@ chỉ học lớp 10 có hơn 2 tháng rồi vào lớp 11 luôn. Thành ra CB@ học sớm hơn bạn bè ở VN được 1 năm
    Nếu nhận xét về chương trình giảng dạy tại Úc so với VN thì yêu cầu của VN cao hơn rất nhiều. Cái gì cũng khó hơn, nhiều hơn. Khi học tóan lớp 10 tại Úc, mà lại ngồi giải những bài tóan cực kỳ đơn giản như tóan lớp 7, 8 ở VN. Lớp 11, 12 thì cao hơn rất nhiều, tăng vọt lên một cách chóng mặt, nhưng chắc chắn không bằng được tóan tại VN. Tại Úc họ dạy tóan ứng dụng, còn VN thì dạy tóan tự nhiên. Tóan ứng dụng dễ hơn rất nhiều.
    Nói về chương trình giáo dục tại Úc nhỉ ......... ơ, hẹn kỳ sau nhé
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chương trình giáo dục của Úc khác VN rất nhiều. Điều đầu tiên CB@ phải làm trước khi vào học lớp 10 là chọn môn học cho mình. Có tổng cộng khỏang hơn 40 môn học. CB@ phải chọn cho mình 8 môn. Tóan, văn và khoa học (bao gồm cả sinh, địa, lý, hóa) là bắt buộc. Còn lại 5 môn tự chọn. Thích môn nào thì học môn đó. Có nhiều môn hay lắm như là làm gỗ, học chế robot, làm gốm sứ, luật, tâm lý, kế tóan ......
    Cấp 1 tại Úc được tính từ lớp 1 tới lớp 6, cấp 2 từ lớp 7 đến 10. Còn riêng cấp 3 thì hình như mỗi tiểu bang gọi một cách khác nhau, riêng tại tiểu bang Victoria thì gọi là VCE, bao gồm lớp 11 và 12. Giáo dục bắt buộc phải hết lớp 10. Có một cái hay là tại Úc, hầu như không có chuyện ở lại lớp vì từ lớp 1 đến lớp 10, dù có học không tốt thì vẫn lên lớp. Tất nhiên là có thi học kỳ, nhưng kỳ thi đó chỉ có mục đích là đánh giá trình độ và giúp nhà trường nhận thức khả năng của từng học sinh.
    Học sinh được chọn môn ngay từ lớp 1 thì phải. Có rất nhiều môn để học, cứ nửa năm một lần lại được chọn môn khác hoặc là lại tiếp tục học tiếp. Họ làm như vậy có thể là để học sinh tiếp cận được với nhiều lĩnh vực của cuộc sống, và đồng thời cũng thử khả năng, sở thích của mình như thế nào. Lên tới lớp 11, 12 thì được học tối đa 6 môn, ít nhất là 4 môn. 2 môn văn tóan bắt buộc. Riêng môn tóan thôi đã chia ra làm 3 môn tóan, khó dễ khác nhau. Lớp 12 thì tất cả các bài kiểm tra và thi mới thực sự được coi trọng, vì điểm được tính để vào đại học.
    Cách tính điểm vào đại học cũng khá là phức tạp. Một người chuyên tính điểm đại học cũng khó có thể giải thích một cách trọn vẹn cho bạn cách tính điểm như thế nào. Chỉ có thể giải thích đại khái là ví như bạn học môn nào dễ thì sẽ bị trừ bớt vào tổng số điểm cuối cùng, học môn khó thì sẽ được cộng thêm điểm. Làm như vậy sẽ tạo được sự công bằng giữa học sinh khi chọn môn. Vì mức độ khó dễ của các môn khác nhau rất nhiều.
    Học sinh không ngồi im một lớp đợi cô giáo vào như ở VN. Sau mỗi tiết, đổi môn, và học sinh này học khác môn học sinh kia, nên sẽ phải di chuyển sang lớp khác nhau. Mỗi học sinh được một cái tủ riêng ở trường với cái khóa số, gọi là locker. Học khá là thỏai mái. Thi cũng thỏai mái. Tại Úc, họ quan niệm rằng không có lý do gì để bạn phải thuộc lòng công thức hay thuộc lòng thơ văn của ai cả. Vì khi thuộc rồi cũng sẽ quên, bạn chỉ cần hiểu, đến khi đụng đến nó, có rất nhiều tài liệu để dò tìm, chỉ cần nhìn lướt sơ qua là nhớ được!!! Nên đến lúc kiểm tra hay thi cử, họ cho phép mang vài tờ giấy ghi tòan là công thức vào phòng thi, thích gì ghi đó. Có lúc còn phát cho giấy công thức. Học đại học cũng vậy, cũng được phát giấy công thức để làm bài. Thích nhất là ở chỗ này!!!
    Hẹn kỳ sau lại viết tiếp nhé!!!
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!

Chia sẻ trang này