1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký + nhật ký và tự chuyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lucky368, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết là anh làm em vừa khóc vừa cười không ..cười ra nước mắt đó anh
    Em đã khóc đây là lần thứ hai , lần đầu tiên em khóc khi đọc tâm sự của người chồng trong những ngày vợ bệnh ( chị Lan anh ) bên trang web Ungthu.net
    Và đây là lần thứ hai , em tin những điều anh tâm sự , nó thật lòng , nó mặn hơn muối , cay đắng hơn bất kể thứ gia vị nào .Vì nó được chắt lọc từ trong nỗi đau của cuộc đời anh .
    Hihi em thay mặt cô con gái anh gửi đến anh bài thơ nhỏ , mong sẻ chia bớt nỗi nhọc nhằn , mong nụ cười mang lại niềm vui.
    Gửi cha
    Một mùa xuân nữa lại qua đi .
    Con chỉ là cây non khi cha là lá úa .
    Gió xao xác làm chi , tóc cha tôi thêm bạc .
    Cha vẫn một mình với chút nắng tàn phai .
    Hạ đi rồi thu đến có buồn không ?
    Để nắng vương sầu nơi khoé mắt .
    Để gió khẽ hát lao xao lời con muốn nói .
    Con thương cha nhiều lắm -cha biết không ?
    Ước gì con là bài ca
    Hát cho cha nghe lúc xa lúc gần .
    Là hy vọng của cha những đêm không ngủ .
    Là tình yêu chắt chiu, nuôi dưỡng hạt mầm .
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 19/09/2007
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 lần cha tuyên bố trổ tài nấu món canh chua dọc mùng cho con ăn, hôm đó chủ nhật, 2 cha con đi chợ để chuẩn bị 1 bữa ăn nhất món . Con thật hý hửng vì mùi thơm bốc lên từ nồi canh cá và luẩn quẩn chờ ăn... nấu xong cha nếm thử ... chẹp...chẹp ...chẹp ... khẹt ... ngứa hết cả cổ thế là 2 cha con đành ra quán cơm bụi vậy ..
    ...
    Anh ơi đến giờ anh đã biết cách làm dọc mùng chưa anh ??
    Em mách nhỏ nha , đơn giản lắm , dọc mùng tước vỏ thường là tước xuôi theo thân cây , thái vát .Sao đó anh hoà nước muối vào một chậu nước sạch .(dùng một cái túi nilong buộc tay vào ,,nếu có găng tay nilon càng tốt anh nhé , phải có không thì sẽ ngứa tay đó ) và bắt đầu bóp chỗ dọc mùng đó cho ra hết những sợi lông bám trên thân .
    Sau đó đổ nước đó đi , xả lại bằng nước khác cho sạch
    Thường thì dọc mùng không cho từ đầu mà trần chín sau đó trước khi ăn mình thả nó vào nồi nước dùng anh nhé .
    Chúc hai bố con anh ngon miệng
    Cô bé con nhà anh vẽ đẹp thật đó , bé rất có năng khiếu trong hội hoạ nên bé có lẽ cũng sẽ là người rất nhạy cảm nuôi và hiểu hơi khó vì dễ rơi vào trạng thái tự kỷ .Anh cố gắng tâm sự với cô bé nhiều hơn nhé .
    Chuyện xưa có lẽ em nghĩ là bé lớn rồi sẽ biết .
    Nhưng bé biết để làm gì anh có nghĩ đến vấn đề này không ?
    Em mong bé đến tuổi biết , sẽ hiểu điều quan trọng nhất và học được trong cuộc đời một con người đó là Tha thứ.
    Để học được điều này phải mất rất nhiều thời gian và không dễ dàng chút nào .
    Cho dù chị ấy có làm gì đi chăng nữa ...chị ấy cũng là mẹ của bé , điều này là bất di bất dịch .
    Một người phụ nữ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày người ta không dễ dàng quên đi khúc ruột của mình
    Hãy để khi cô bé lớn , cô bé hiểu và học được cách Tha Thứ anh nhé .
    Có lẽ đến lúc đó chị ấy bệnh thì sao ..em thử vẽ ra một viễn cảnh như vậy .
    Anh có muốn con gái mình sống với khoảng thời gian dài đau khổ dằn vặt vì không thể tha thứ cho người mẹ của mình không ?
    Như anh vậy đừng đau như lời thơ của Lưu Quang Vũ anh nhé , đừng sống như vậy
    Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa
    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
    Lời anh nói vang lên như những lời vĩnh biệt
    Cuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ cái chết nối gần nhau lại
    Sau này chết đi ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay mọi buồn tủi ngang trái
    E chúng mình không nhận được ra nhau
    Vài lời chia sẻ ..
    Mong anh và cô bé luôn khoẻ mạnh , gặp nhiều may mắn trong cuộc sống .
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn !
    Có lẽ rằng lâu nay tôi đã ít vào đây , thật bất ngờ và cảm động trước những tình cảm chia xẻ thật chân thành của các bạn !!!
    Hẹn gặp lại nhé
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 04/10/2007
  4. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cháu đã đọc liền một mạch cho đến tận trang cuối cùng trong topic này của chú...Cho đến lúc cháu ko biết là mình đã rơi nước mắt từ lúc nào nữa......
    Thật sự cảm động và chan chứa nhiều cảm xúc đan xen.
    Một lần nữa, cảm ơn chú vì topic đầy ý nghĩa này !
    Chúc chú và em luôn mạnh khỏe & hạnh phúc !
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thân yêu !!!
    Hôm nay con dắt cháu lại về bên Mẹ
    Nắng sớm mai lạnh giá đất còn đẫm sương
    Ngậm ngùi con cháu đứng ven đường
    Tưởng đâu đó vẫn vương hình bóng Mẹ !
    Nhớ ngày nao khi con còn bé !
    Lũn cũn chạy theo tay víu vạt áo vá
    Rồi chân mỏi giang tay đòi Mẹ bế
    Gạt mồ hôi tròn Mẹ nâng con ngồi thúng gạo
    Dặm trường xa chân Mẹ vững bước
    Áo vá nâu sòng loang vệt muối khô
    Rồi khi con đau ốm đêm trường
    Mẹ thao thức cánh tay dài ủ ấp !!!
    Trán con nóng Mẹ chườm khăn lạnh
    Giật mình con khóc ! Mẹ à ơi ru
    Công tác xa cha đi biền biệt vắng
    Dưới mái nhà chỉ hình bóng mẹ thôi
    Thủa thiếu thời đất nước còn bóng giặc
    Cả gia đình phải sơ tán miền quê xa
    Lại gánh gồng một mình Mẹ lo lắng
    Một lũ con dăm bảy miệng chực chờ ...
    Hòa bình đến nhưng niềm vui vụt tắt
    Bởi chiến tranh để lại di chứng nặng nề
    Mẹ nhẫn nại tăng gia sản xuất
    Mồ hôi tròn trên trán Mẹ vẫn lăn lăn ...
    Rồi đổi mới Đất Nước vươn mình đứng dậy
    Thoáng chút vui Mẹ lại kiệt sức rồi !
    Cả đời mẹ vất vả Mẹ ơi !!!
    Đến phút chót vẫn còn lo cho con cháu !
    Hôm nay !!!
    Con dắt cháu về quê thăm Mẹ
    Bên nấm đất tròn lạnh lẽo cô đơn !!!
    Vài vần thơ viết vội tình nghĩa Mẹ
    Muốn đọc lên nhưng vai run bật khóc
    Quì lạy Mẹ cho con được khóc !!!
    Nức nở như đứa bé năm nào !
    Có khác chăng đâu còn cánh tay ấm
    Gối đầu con khi còn nhỏ Mẹ ơi !!!
    Cháu xa mẹ vắng Bà buồn ngơ ngác
    Nhớ Bà ru nó nhắc từng lời
    Nhắc cha nó nhớ về thăm Mẹ
    Để thắp hương khi Tết đến rồi !!!
    Tính đến nay sắp tròn 4 Tết
    Con vắng Mẹ cháu vắng Bà , Mẹ ơi !!!
    Hứa với Mẹ con sẽ dạy cháu nên người
    Để yên lòng Mẹ nghỉ giấc ngàn thu !!!
    Nén nhang thơm cháu thắp con quì lạy
    Mẹ bao dung tha thứ tội bất hiếu này
    Vì công việc hàng năm mới về thăm Mẹ
    Con trai xin cung kính quì lạy Mẹ !!!
    Con trai bất hiếu xin kính cẩn lạy vong linh Mẹ !!!

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 05/02/2008
  6. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lỗi trùng bài , nhờ Mod xóa hộ cho gọn nhé !
    Cảm ơn nhiều
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 05/02/2008
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 05/02/2008
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    lỗi trùng bài
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    tết đã chuẩn bị được nhiều chưa anh, năm nay 2 bố con anh ăn tết ở HN hay lại về BN hihi
    Lâu lắm ko nói chuyện với a. Chúc a năm mới hạnh phúc nhá
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hồi tưởng mơ về con !!!
    Trên có Phật tối linh
    Chứng giám cho con rằng ...
    Nửa đêm cha tỉnh giấc
    Thảng thốt vì nhớ con
    Quờ tay sang bên cạnh
    Hoảng hốt chẳng thấy con
    Bởi rằng nơi công tác
    Nào có con ở bên ???
    Giật mình cha tỉnh giấc
    Cứ nghĩ lại bâng khuâng
    Giờ này chắc con ngủ
    Hay là đang tè dầm ???
    ***************
    Liệu con có đau ốm
    Hay đang ngồi nhớ cha
    Chạnh lòng nghĩ con khóc
    Lại thấy lòng xót xa
    Cha đi , lại đi nữa
    Thoảng chút 3 ngày về
    Rồi cha lại đi nữa
    Con khóc thầm nhớ cha
    ++++++++++++++++
    Vui vui chỉ chút thôi
    Ngày cha về cũng ít
    Được cha bế cha yêu
    Rồi cha cõng đi chợ
    Mất cả một buổi chiều
    Nồi cơm khi khê sống
    Con cứ rằng khen ngon
    Mà con vẫn béo tròn
    Vì rằng cha chăm tốt
    Biết cân nhắc bữa ăn
    Làm sao cho đủ chất
    Con là yêu cha nhất
    Hơn cả bầu trời xanh
    Cả vũ trụ trong lành
    Cũng chẳng bằng như thế
    Nghe con nói như thế
    Cha thấy dịu cả lòng
    Rằng cũng yêu con thế
    Hơn cả bầu trời xanh
    Hơn vũ trụ trong lành
    .....
    Cha con mình cười ngất
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhủ người đời !
    Ở một nơi đâu đó
    Có người luôn nghĩ rằng
    Cứ sinh con ra đời
    Là được quyền sai khiến
    Chẳng cần quá nhớ thương
    Chẳng cần tay chăm sóc
    Nó vẫn là của mình
    Vì vẫn tình ruột thịt
    Cho dù có ly hôn
    Cũng chẳng cần nó nốt
    Rồi mai kia khôn lớn
    Ắt nó sẽ tìm về
    Nơi cội nguồn sinh ra
    Biết bao nhiêu cay đắng
    Cho cuộc đời bé thơ
    Rằng con sẽ quên hết
    Xin chớ đừng huyễn hoặc
    Ở đời có cái giá
    Đâu chỉ trả bằng tiền
    Có đâu bán mà mua
    Sống trên đời phải biết
    Chứ đừng có làm càn
    Đừng bao giờ nghĩ gở
    Rằng bỗng dưng có được
    Một đứa con rất ngoan
    Mà chẳng cần chăm sóc
    Mà chẳng cần dạy nuôi
    Âu tự dưng nó lớn
    Âu tự dưng nó giỏi
    Rồi ta đến ta cho
    Dăm ba đồng bạc trắng
    Là con tự theo về ...
    Con tôi đâu như thế
    Đâu là rất dễ mua
    Nhân phẩm và con người
    Chỉ 3 hào thôi á ???
    Biết bao nhiêu năm qua
    Ngọt bùi và cay đắng
    Con cùng cha xẻ chia
    Chẳng bỗng dưng 1 ngày
    Mà con ta quên được
    Ngẫm người thật huyễn hoặc
    Chỉ lo sướng cái thân
    Bỏ rơi con khi đó !!!
    Bây giờ giả nghĩa nhân
    Đem tiền vàng đến chuộc
    Phủi đi bao công sức
    Bao ngày tháng đắng cay
    Để đến rồi một ngày
    Tiền kia sẽ mua hết
    Mua cả tình cả nghĩa
    Sao người chẳng nghĩ suy
    Rằng khi xưa bỏ nó
    Đi tìm hạnh phúc riêng
    Cũng xoay quanh đồng tiền
    Trả những nơi mắc nợ
    Để hôm nay đi chợ
    Chút lãi lời đem mua
    Phủ nhận đi công sức
    Ngụy tạo đi sự thật
    Che dấu làm sao được
    Biết bao bằng chứng kia
    Nếu thật lòng xin cho
    Thì đây cũng tha thứ
    Chứ à cứ sự gây
    Thì nguồn gốc sự này
    Sẽ được đem công bố
    Trước thiên hạ công khai .....
    Khi đó có vật nài
    Âu cũng thì mất mặt
    Chẳng qua cũng nhỏ nhen
    Nghĩ cho thân thôi mà ...
    Chỉ nghĩ ngợi thực dụng
    Chứ đâu nghĩ được xa
    Có oán thù đâu mà
    Cứ loanh quanh luẩn quẩn ???
    Nếu từ tâm nghĩ lại
    Đây sẵn lòng xẻ chia
    Chứ cứ như thế này
    Ắt rằng chẳng có lợi !!!
    Ngày xưa đã như thế
    Đã rời bỏ con đi
    Đến bây giờ vẫn thì
    Thêm cho nó cay đắng
    Lạ !!!
    -------------------------------------
    TQH 04/2008

Chia sẻ trang này