1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký + nhật ký và tự chuyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lucky368, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thaongoc2005, câu chuyện này thật xúc động
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 23/12/2006
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Giáng sinh hạnh phúc !!! ​
    Có lẽ hôm nay là 1 ngày thật tuyệt con gái ạ
    Thế mà cha cứ tưởng chừng ngày hôm nay cũng như bao ngày Noel đã qua ..... cha con ta lại sẽ thật buồn và thật tủi .
    Vậy mà hôm nay cha thấy thật hạnh phúc, con gái của cha lớn thật rồi, đêm qua cha thức gần trắng đêm bên CQ để làm 1 số công việc và sáng nay cha đã đi thi cả ngày trời, kết quả làm bài cũng tạm ổn , mệt nhoài cả người.
    Chiều nay cha về đến nhà, bước chân vào căn phòng này thấy con trang hoàng thật nhiều tranh ảnh đẹp mà các bạn đã mua tặng con nhân dịp Giáng sinh , những bức tranh thật ngộ nghĩnh sắc màu .
    Và 1 điều đặc biệt là cha có để ý thấy có 1 bức tranh vẽ tay không tô màu gì cả vầ một chú Gấu béo ị ôm một bó hoa với vẻ mặt tươi cười hớn hở. Đường nét vẽ thật mềm mại uyển chuyển . Cha đã nhìn thấy chữ ký tên con bên dưới, chữ ký cũng đẹp và thật kiểu cách nhưng cũng rất mềm mại.
    Cha hỏi con rằng vậy thì con mua tặng các bạn cái gì? con bảo rằng con không mua gì cả mà con tự tay vẽ phóng to những bức tranh ngộ nghĩnh trong 1 cuốn sổ tay mà bạn đã tặng để rồi gói gém cẩn thận và tặng các bạn . Thật tuyệt vời và thật ý nghĩa con gái ạ ! Con bảo mỗi bức tranh đó con đã tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ chỉ mất 30 phút thôi . Thế mà cha thấy thật đẹp mà đầy đủ họa tiết phối cảnh .
    Cha thấy hạnh phúc vì điều đó , con gái cha có năng khiếu hội họa từ bé mà, cả âm nhạc nữa, hôm rồi cha về con tự mày mò chơi bản "Righ here waiting for you" bằng Ogan cho cha nghe thật hay .
    Nhớ năm nào con còn bé cha thường cầm tay con dạy viết chữ "O" cho tròn, rồi dạy con vẽ các nét giản đơn của con cá, rồi con trâu... vậy mà nay con đã vẽ đẹp hơn cha nhiều lắm .... Con hơn cha là nhà có phúc mà .... Cha vui quá con ạ
    Cha con ta cũng vừa đi dạo ngắm phố phưòng về, đường phố Bắc ninh Noel năm nay thật đông vui đến mức trước cửa nhà mình mọi người chỉ có thể đi bộ không thể đi xe. Bây giờ con lại về ngồi học tập nghiêm túc mà cha không cần nhắc nhở, con gái cha đã lớn thật rồi, đã biết tự lập rồi !!!
    PM: Nếu có dịp tôi sẽ Scan những bức tranh con gái tôi vẽ lên đây để khoe với các bạn Vui quá !!! hạnh phúc quá !!!
    Xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới tất cả các bạn ​
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 24/12/2006
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ !!!
    Ngày con còn bé tí
    Cha dắt con đi chợ
    Mới vài chục bước thôi
    Mỏi chân lắm cha ơi !
    Thương con cha tay bế
    Còn tay kia xách đồ
    Rã rời tay cha nói
    Ngồi cổ thôi con ơi !
    Rồi con trèo lên cổ
    Hai tay ghì chặt đầu
    Cha ơi con sợ ngã
    Tay bịt cả mắt cha
    Về đến nhà cha nấu
    Mùi cơm ngon thơm phức
    Con cứ quẩn chân cha
    Đói lắm rồi cha ạ !
    Dọn cơm lên con ăn
    Tấm tắc rằng ngon quá
    Cha thấy lòng dịu lại
    Bao cực nhọc tiêu tan !!!
    TQH 25/12/2006
    ------------------------------------------------
    Tuy mình không phải là một bà mẹ, nhưng khi được chăm sóc cho con, mình thấy thật vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 25/12/2006
  4. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Admin + Mod vì lý do an toàn dữ liệu tôi đã cập nhật Update kép trên 2 diễn đàn, vậy rất mong sự tạo điều kiện để cả hai diễn đàn này cùng hoạt động song song.
    Đây là đường Link dẫn đến Topic bên WTT mọi người có thể bấm vào để tham khảo nhé :
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=39603&page=3
    Rất mong sự tạo điều kiện ! Xin chân thành cảm ơn !!!
    Trân trọng !​
    TQH 12/2006
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 25/12/2006
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Còn vài tiếng cuối cùng của ngày Noel, cháu muốn gửi đến chú và em những lời chúc tốt đẹp nhất.
    Chúc chú sức khỏe và 1 sự nghiệp thành đạt để có thể chăm sóc em được tốt nhất
    Chúc em mạnh khỏe, học giỏi, xinh đẹp và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống
    Chúc 2 bố con luôn đủ và sống hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình
    Lâu lắm rồi cháu mới lại dừng chân ở 1 topic trong box tâm sự này. Đọc những bài viết của chú, ngoài sự cảm thông chia sẻ, cháu còn cám ơn chú rất nhiều về những bài học làm người. Dù những điều này cháu cũng đã được học từ bố của mình nhưng vẫn muốn cám ơn chú vì 1 lần nữa cháu được ôn lại chúng
    Chờ sự lớn lên từng ngày của em và luôn mong được thấy những niềm tự hào của chú về đứa con gái bé bỏng này

  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu truyện của chú, cháu thực sự xúc động. Tình cảm cha con thật đáng trân trọng và cô con gái chú thật may mắn có đc người cha như chú.
    Chúc 2 cha con một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc
    Cháu sẽ tiếp tục dõi theo hồi ký của chú
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cha sẽ tặng con gái đường Link đến bài hát mà con ưa thích, "Righ here waiting for you" :
    http://www.youtube.com/watch?v=9JDTAqsMNEM
    http://www.ladyjayes.com/rightherewaiting.html
    Và một tin vui nữa là bên TTVNOL các chú các bác đã dành cho Topic của hai cha con ta một sự ưu ái đặc biệt là sẽ được bám dính liên tục. Thực sự cha cũng thật bất ngờ và thật cảm động vì sự ưu ái này đúng vào ngày Chúa Giáng sinh 25/12/2006 chỉ sau ít ngày cha khởi tạo Topic !
    Qua đây xin chân thành cảm ơn Admin + Mod của cả 2 diễn đàn thuộc TTVNOL và WTT đã tạo điều kiện cho tôi được gửi những lời tâm sự này tới con gái yêu quí!!!
    Một lần nữa xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới toàn thể các bạn ! ​
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đội ngũ quản trị box luôn muốn có những Topic hay, có giá trị được nhiều người đọc và cùng chia sẻ. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những bài viết, những sẻ chia kinh nghiệm của anh
    Chúc 2 cha con anh mãi hạnh phúc
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bà nội của con !!!
    Cha đi lên Tây Bắc
    Con ở nhà với bà
    Rồi cha sang Đông Bắc
    Ở nhà lại vắng cha !
    Bà ốm con chăm sóc
    Thoa dầu khắp người bà
    Alô ! Cha gọi điện
    Rằng bà ốm cha ơi !
    Bà mắng con đừng nói
    Hãy để cha yên lòng
    Còn chăm lo công việc
    Kiếm tiền về nuôi con
    Rồi cha vô phía Nam
    Lên rừng rồi xuống biển
    Cha cứ đi ... đi mãi
    Sao chẳng mấy khi về
    Để bà ngồi mong đợi !
    Để con khóc nhớ cha !!!
    Cha vẫn đi biền biệt
    Chẳng mấy khi cha về
    ********
    Thương con cha vẫn biết
    Rằng con rất nhớ cha !
    Rằng bà thương cha lắm !!!
    Đành cam chịu vậy thôi !
    Thế rồi bà lại ốm
    Con một mình chăm lo
    Thương con cha gọi điện
    Biết sao được bây giờ ?
    Cha nhờ bác hàng xóm
    Sang giúp con chăm bà
    Mong bà mau khỏi bệnh
    Để giúp cha chăm con
    Ước mơ cha giản dị
    Được thường xuyên bên con
    Và cùng con chăm bà
    Nhưng đâu còn được nữa !!!
    TQH 26/12/2006
    -------------------------------------------------------------------
    Con gái, sống trên đời con phải luôn nhớ về nguồn cội của mình . Không những phải biết ơn những người đã sinh ra và nuôi dạy con mà con phải biết nhớ đến những người đã giúp đỡ mình khi gặp hoàn cảnh khó khăn con ạ !!!
    Ơn nghĩa ở đời không dễ gì trả được ! nên chỉ cần con có tâm hướng thiện và nhớ đến họ thì cũng được 1 phần an ủi và động viên với họ rồi !!!
    ------------------------------------------------------------------
    Bà nội con là người mẹ hết mực thương yêu chồng con và các cháu ! Suốt đời bà đã lam lũ cực khổ nhiều .
    Cuối đời, vài hôm trước khi mất bà đã cho gọi cha và khóc rằng rất thương 2 cha con . Bà đã mất vào ngày 14/05 âm lịch tức ngày 1/07/2004 chỉ cách ngày sinh nhật cha sau đó 2 ngày. Con hãy ghi nhớ ngày này con nhé !!!
    Con trai bất hiếu xin kính cẩn lạy vong linh Mẹ !!!
    Mẹ hãy phù hộ cho các cháu chăm ngoan học giỏi và sống nên người
    ------------------------------------------------------------------
    Xin chân thành cảm ơn các bác hàng xóm năm xưa ở khu tập thể tổ 39 Kim liên - Đống đa - Hà nội đã giúp cha con Pip lúc khó khăn

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 27/12/2006
  10. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chào bác em đọc rùi, thấy cũng buồn buồn. không hiều sao nữa. thui em va bac cho đỡ buồn bác a.

Chia sẻ trang này