1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký + nhật ký và tự chuyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lucky368, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cảnh đời cứ xuất hiện, như những cuốn phim ........
    Đã bao giờ người cha này hiểu rằng, khi lớn lên, niềm tự hào của "Cô bé" sẽ còn chen lẫn những nỗi đau không?
    Phải để mọi thứ tự nhiên như chính nó vốn phải có chứ? Nếu đã muốn kín đáo, thì phải để "nhật kí kín đáo cho đến cùng, đến khi nào đó, Cô bé trưởng thành hãy đưa cho Cô bé.
    Đừng để "cả núi người bít nhiều quá vậy? Cô bé sẽ thấy rất khó để sống là chính mình, Bởi vì ai đó cũng biết nhiều điều về Cô bé từ hàng chục năm về trước rồi.
    Liệu có nên kô?
    Kỉ niệm, tình thương...tất cả hãy cất dấu và trao tặng riêng cho Người con gái yêu quý của Bố ý.
  2. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn này không đọc kỹ , và chưa hiểu vấn đề ... Bạn đã biết cô bé là ai và . Trừ phi bạn chính là người mẹ đã bỏ rơi bé bao năm qua ? Đúng vậy thì bạn rất tồi Người cha này đã nói rất kỹ về các tình huống trong bài viết rồi và chỉ trao bài viết khi con trưởng thành. Bạn nên đọc kỹ lại đi.
    Xin lỗi chủ trang viết, em đã đọc bài của anh ngay từ đầu và cũng rất cảm động, qua đó em cũng học được nhiều điều, rất mong anh có thể viết tiếp và đừng để ý đến nhưng ý kiến thiếu xây dựng như vậy, mọi người đều ủng hộ và chúc cha con anh sớm qua đi những khó khăn .
    Chúc 2 cha con hạnh phúc !
  3. minhtam2006

    minhtam2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những dòng viết thật cảm động
    Nhân dịp năm mới chúc 2 cha con thật hạnh phúc
  4. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gì "thiếu tôn trọng" thì xin được phép xin lỗi.
    Mọi thứ diễn ra quá thật, thật từng nhân vật, từng hoàn cảnh. Chỉ cần người bên cạnh người Cha này,mò vào đây đều nhận ra ngay.
    Thế sống bên cạnh những sự thật nó cứ phơi bày ra, Đố dám người ta "cư xử" với Bạn nó thật sự như chính trong suy nghĩ của bạn đấy?
    Tôi mới 25t, thì làm sao mẹ của Đứa bé được, nói Liều quá.
    Tôi cũng có một Người cha, Nhưng tôi biết nếu Yêu thương vô bờ bến đến Con gái yêu, Người cha sẽ viết riêng vào một Quyển sách nào đó, Nói chân thực, rồi sẽ có lúc Cô bé đọc. Chứ Post lên mạng thế này, có ý nghĩa giáo dục cao nhưng Cô bé sẽ thế nào, chục năm sau, Cô bé đọc được những điều này, nhưng tất cả các bạn của Cô bé đã đọc được trước từ đời tám hoánh nào rồi.
    Còn ghi theo kiểu viết đổi lại tên nhân vật, chỉ giữ lại "cốt" của nó. Thì nó đâu còn ý nghĩa.
    Nỗi đau nào mà chẳng có những điều bắt đầu.......rồi lại phải kết thúc.
    Một người lớn, chính chắn, nghĩ chính chắn......thì tin chắc sẽ biết nên làm thế nào?
    Sự hy sinh đâu phải là to lớn, khi chưa có biết đầu ngoài đời kia còn nhiều nhiều hơn nữa......phải không chú.
    Nếu cháu là con Chú, cháu muốn chú dành riêng cho Cháu quyển nhật kí bằng chứng những nét bút của chú, chứ không phải online trên nét?
    Chúc Bố con Chú luôn sát cánh bên nhau.
  5. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú và em. Đầu tiên cháu xin cảm ơn chú về topic. Thú thực đây là một topic rất hay, và ý nghĩa. Từng lời chú viết rất hữu ích cho tuổi trẻ tụi cháu đọc, hoàn thiện bản thân. Chúng cháu có nhiều quá, đầy đủ quá. Chảu rất mong chú tiếp tục những dòng hồi ký quý báu cho em.
    Đọc từng lời chú gửi gắm cho em , cháu nhớ đến bố mẹ cháu, đặc biệt là bố cháu. Bố cháu luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tôt nhất cho sự phát triển của con cái, và đặc biệt rất chăm sóc " con gái rượu" của ông. Nhất định tết này cháu sẽ về với ông.
    Chúc chú và em một năm mới nhiều niềm vui, và sức khoẻ
  6. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm mới Lucky368 xin gửi lời chúc sức khỏe và may mắn Phát Tài - Phát Lộc tới tất cả các bạn
    Happy new year
  7. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã chia xẻ , nhật ký của bác rất hay rất cảm động . Bác cho tôi hỏi tí bác không biết dùng Microsoft Office Word hả bác ? Bác viết rùi save vào máy tính , cháu nó lớn rồi mang cho cháu nó đọc . Lúc đó nó sẽ hiểu và thông cảm hơn cho bác . Tôi thì tôi nghĩ thế nay : Mẹ của cháu có xấu xa mấy thì cũng là người mang nặng đẻ đau ra cháu . Bác có quyền phán quyết vợ bác nhưng con gái bác sao nó dám phán quyết gì hở bác ? Tính chất xã hội và giáo dục trong nhật kí của bác rất cao rất bổ ích cho những bạn trẻ đang chập chững vào đời . Một người mẹ tệ bạc ( Theo bác nói đấy nhé ! ) cũng là người mang nặng đẻ đau ra mình , họ vướng phải lỗi lầm thì phải tìm cách giáo dục hoặc giả không giáo dục được thì đành chấp nhận số phận hẩm hiu im lặng cho con mình nó sướng . Đằng này bác lại mang mẹ của cháu lên diễn đàn để bôi như vậy hỏi bác con gái bác còn dám nhìn ai không ? Bác nói con gái bác đang tuổi cập kê rồi phải không ạ ? Theo tôi được biết trên cái TTVN này có ối thành viên tuổi đó , trong số đó thế nào chẳng có bạn bè của con gái bác ? Có đứa hiểu thì không sao có đứa không hiểu lại mang chuyện đó ra bêu con gái bác hỏi cháu nó sẽ thế nào đây ? Thôi vài lời gửi bác thế thôi ! Nếu có gì không phải thì bác chín bỏ vào mồm nhé ! Chúc bố con bác một năm mới vui vẻ và tràn trề hạnh phúc !
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Viết và cứ viết nữa đi anh!
    còn thưa các bác mà ko đồng ý với chủ topic này hãy chỉ nên đọc và suy ngẫm chứ đừng làm người viết phải suy nghĩ .
    Chúc 2 bố con anh 1 năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    Em cũng có 1 cô con gái gần 2 tuổi rồi, đọc được những điều anh viết trên này rất bổ ích cho 1 ông bố trẻ như em ạh
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc anh mọi điều may mắn. Cám ơn vì con gái anh có được một người cha như anh
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn đọc và con gái yêu quí !!!
    Con gái, cha biết rằng khi cha viết những bài viết này lên đây thì chắc chắn rằng sẽ luôn nhận được những ý kiến ủng hộ cũng như những ý kiến cho rằng không nên. Và cũng một vài người bạn nói với cha rằng cũng nên dừng bài viết đúng lúc để mọi người sẽ ghi nhận một điều gì đó thật ấn tượng đẹp đẽ về 1 bài viết hay.
    Cha cũng đã tính đến việc này từ trước khi khởi tạo Topic này và chính vì vậy cha cũng đã từng đề cập vài nét trong ý tưởng tạo ra những bài viết 1 cách chân thực nhất với những cảm xúc rất thực và rất đời thường không hoa lá cành gì cả. cha chẳng phải là nhà văn nên cũng chỉ biết nói lên những gì là sự thực.
    Hàm nghĩa của cha cũng như cái dòng ?oTit? bên trên cái tên Nick mà chính con là người đặt tên cho cha ?o Muốn một ngày mai tươi sáng hơn?. Mong muốn thì vậy, nhưng chỉ mong muốn không thôi thì cũng chỉ là điều kiện cần mà chưa thể hội tụ được điều kiện đủ. Muốn có đầy đủ cả 2 điều kiện thì mỗi chúng ta đều phải hành động và không thể ngồi trông chờ vào sự may mắn.
    Giống như khi ta có ý tưởng xây hoặc sửa 1 căn nhà vậy, ta đã lường trước được rằng khi khởi công sẽ có hàng tỷ cái việc không tên phức tạp và trong quá trình khởi công sẽ đầy sự ngổn ngang bụi bặm, sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
    Một là: Ta ngại khó ngại khổ và sợ vất vả bụi bặm bẩn thỉu thì mãi mãi đó chỉ là ý tưởng và giấc mơ hão mà thôi !
    Hai là: Ta đã lường trước và biết chấp nhận hy sinh cái trước mắt để dám nhìn thẳng vào sự thật và sẵn sàng đối phó với nó cộng với sự quyết tâm dám nghĩ dám làm thì một ngày mai nào đó tronh tương lai gần cũng như xa ta sẽ đạt được điều mong ước là ?oMột ngày mai sẽ tươi sáng hơn?
    Vậy đấy con gái ! Trong cuộc đời của 1 con người sẽ còn xảy ra nhiều câu chuyện tương tự như vậy mà nếu như con chùn bước và không dám nhìn thẳng vào thực tế đối mặt với sự thật thì mãi mãi con sẽ không thể nên người được. Có những thực tại thật đau thương nhưng là người biết nghĩ, biết chấp nhận để rồi cố gắng phấn đấu vươn lên thì con sẽ luôn luôn đạt được những mơ ước của mình. Dù rằng cũng có những lần ta sẽ phải chịu thất bại nhưng những thất bại đó chỉ là nhất thời và tạm thời thôi và đó cũng chỉ là bước đệm cho những thành công tiếp theo.
    Qua đây cha cũng chỉ muốn căn dặn con thêm 1 điều là con có thể mơ ước nhưng không bao giờ được quá hiếu thắng để rồi sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Và phải biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại.
    Rất cảm ơn các bạn đã tham gia đóng ý kiến !!!
    Cho dù ý kiến của các bạn có theo chiều hướng nào thì đối với tôi và con gái, đây là 1 câu chuyện có thật và cũng là điều kiện thực tế để giúp con gái tôi có thể tiếp xúc và cọ sát với một cuộc đời thực trước ngưỡng cửa bước chân vào đời.
    Con gái ! Cha vẫn muốn nhắc lại khổ thơ cuối của bài thơ ?oTự sự? và cha sửa lại như sau:

    ............
    ............
    "Đường đời sao những đầy chông gai
    Dũng cảm bước đi và vượt tới
    Chớ đừng gục ngã trước khó khăn !
    Hãy để nỗi buồn sâu lắng lại !!! "
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng tham gia với những ý kiến đóng góp thật chân tình và thẳng thắn !!!
    Chúc các bạn một năm mới phát triển và thịnh vượng !!!

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 02/01/2007

Chia sẻ trang này