1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký + nhật ký và tự chuyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lucky368, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của ngày hôm nay​
    Vâng cha sẽ viết và viết tiếp như các bạn Online của cha đã từng nói. Và cha sẽ viết tiếp những cái gì đó là sự chân thực đời thường. Cha sẽ viết cho cả quá khứ và cả những gì đó mà theo cảm nhận chỉ là ước đoán của cha về tương lai dưới một góc nhìn hữu hạn của 1 con người bình dị. Một ngày nào đó con sẽ đọc và sẽ tự nhận xét để rồi tự con rút ra kết luận và tự chọn cho mình một hướng đi mới ít vấp váp hơn.
    Bây giờ những bài viết này sẽ không còn là của riêng 1 mình cha con mình nữa mà có thể trong phạm vi hẹp là của cả các bạn trong thế giới Online này, chẳng qua cha cũng chỉ thông qua những câu chuyện thực tế của đời mình để có thể nói lên nỗi niềm chung của nhiều người khác mà họ chưa đủ thời gian và điều kiện thực hiện. Đó là những cái ?oTâm? hướng thiện của mỗi con người. Các bạn đó cũng hẳn là luôn luôn mong muốn có được ?oMột ngày mai tươi sáng hơn?. Ở đó mọi người sẽ sống với vật chất đầy đủ hơn và quan trọng hơn cả là cư xử thân thiện tình người hơn, trong cái tương lai đó sẽ bao gồm cả quá khứ + hiện tại và tương lai xa hơn nữa.
    Không phải nhà văn nhưng cha cũng luôn mong muốn những bài viết của mình sẽ góp một phần vào việc đi tìm cái ?oChân Thiện Mỹ? vốn có từ xưa khi đất nước còn chiến tranh mà ngày nay đôi lúc người ta vì những bon chen đời thường đã lãng quên và đánh rơi mất, kể cả cha đôi lúc cũng vậy. Và bây giờ cha cũng đang muốn đi để tìm lại chính mình.
    Đi tìm ?oChân Thiện Mỹ !!!
    Đã có thời anh từng bảo tôi
    Một con người hiền lành và chất phác
    Thế nhưng rồi cuộc sống bon chen và đọa đầy
    Mọi lẽ đời cứ thế đảo lộn lên
    Những giá trị chân thực theo đó dần mất hết
    Để bây giờ ta lại phải ..... đi tìm chính ta
    Ôi đâu rồi cái: ?oChân Thiện Mỹ?
    Khóc cho đời ... mà tâm ta giằng xé
    Còn đâu nữa những nụ cười mỉm ...
    Những con người thân thiện mang nặng tình thương yêu ?
    Để mai rồi cuộc đời thêm đảo điên !!!
    Rằng theo đó rồi con cháu ta phải gánh chịu !
    Hậu quả khôn lường những hành động của chúng ta
    Hãy tỉnh lại đi tôi ... tỉnh lại đi anh !!!
    Sớm mai này chúng ta cùng đi tìm lại
    Dám nghĩ dám làm và dám nhìn thẳng thực tại ...
    Cả quá khứ, hiện tại và tương lai !
    Để mai: ?oNgày tươi sáng hơn hôm nay?
    TQH 01/2007
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện thời đại !!! ​
    Thế đấy! Việt Nam ta vừa gia nhập WTO đó là một tin mừng nhưng cũng nhiều nỗi lo âu. Thế nhưng đôi khi trong mỗi con người có mỗi nhận thức và cảm nhận khác nhau, thậm chí có người nói rằng mọi thứ sẽ rẻ hơn và cứ ngồi đó chờ .....
    Cha chỉ nhận thức được rằng khi nhập WTO thì chất lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ cao hơn trước đây còn giá cả thì vẫn theo qui luật chung của cung cầu mà thôi.
    Cha cũng đã từng được đi một vài nước, kể cả những Quốc gia có những thời điểm trước đây còn nghèo khổ hơn ta. Thấy được tốc độ phát triển của họ thật là nhanh. Những lúc như vậy cha thường tự hỏi ?oTại sao họ lại nhanh như vậy? và tự trả lời rằng họ đã định hướng đúng cho mọi hành động và phát triển 1 cách đồng bộ đồng đều trên mọi phương diện, có cách quản lý tập trung đúng mực.
    Xem người lại ngẫm đến ta, hôm nay mấy bác làm đường ra rải nhựa .... mai mấy chú lắp đặt điện nước và điện thoại ra đào đường để lắp đặt thiết bị .... ngày kia lại mấy người đến cải tạo lại công trình thoát nước ..... Cuối cùng thì mấy bác rải nhựa đường lại có việc , nhưng tiền thì cứ vậy đội nón ra đi.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Con gái! qua mẩu chuyện nhỏ đó cha hy vọng rằng trước khi làm một việc gì lớn cha mong rằng con phải tính kỹ trước khi quyết định, phải tính cho hôm nay, ngày mai và xa hơn nữa .
    Mặt khác, không một ai bỗng dưng cho không ta 1 thứ gì đó hữu ích cả và đừng bao giờ trông chờ vào điều đó. Kể cả những Quốc gia giàu có họ đầu tư cho ta cũng chẳng qua để cùng phát triển và đôi bên cùng có lợi, kể cả những nguồn đầu tư không hoàn lại trong những vụ dập dịch bệnh bởi vì họ chữa bệnh cho ta cũng chỉ là phòng bệnh cho họ, nên họ bỏ 1 khoản tiền nhỏ đó để tránh mất 1 khoản tiền lớn chống lại căn bệnh đó mà thôi. Mặt khác việc làm đó còn mang hàm nghĩa hết sức nhân đạo và có nhiều ý nghĩa lợi ích trong vấn đề quan hệ ngoại giao lâu dài. Có vậy họ mới giàu có được.
    Mọi chuyện khác tương tự đều như vậy cả mà thôi ! Con hãy bản lĩnh và tự thân vận động trước khi có sự trợ giúp ! Con ghi nhớ nhé !!!

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 02/01/2007
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    chết thôi
    câu chuyện cảm đọng quá tôi không giấu nổi cảm xúc của mình
    tôi thèm muốn có một người cha như vậy thèm muốn những tình cảm như thế
    cảm ơn nhiều
  3. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ của người mình, làm khổ chính mình và người khác là chuyện cứ phải áp đặt vào 1 cái gì đó.
    Tại sao bạn không nghĩ đó là 1 cốt chuyện hay và những nhân vật khác nhau trong ấy, sao cứ phải là nhân vật thật và người thật? cứ phải cãi nó phải như thế này, phải như thế kia? nghĩ thoáng 1 chút bạn ạ, với lại cũng chẳng phải chuyện của bạn. Thoáng 1 chút cho dễ sống, gửi bạn đấy!
    Gửi chú lucky368:
    Cháu cảm ơn những bài viết của chú dành cho con gái, những điều chú dặn dò thực sự là quý báu cho lớp trẻ bọn cháu.
    Được dontcha sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 04/01/2007
  4. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa!.
    Con đi tu đây!. :)
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài của bác em đã em rất thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình bác, hiểu được tình cảm thương yêu của những người có máu mủ là như thế nào.
    Nhưng nó cũng cho em hiểu thêm một điều là không bao giờ nên yêu một cô gái hay một chàng trai có hoàn cảnh rất đặc biệt như thế. Em sẽ chẳng bao giờ yêu một cô gái quá yêu cha mình, có một người cha chăm sóc cho con gái hết lòng vì con đến như thế. Bởi vì đấy là những hoàn cảnh không bình thường, điều này sẽ dẫn cho con người những tình cảm và phản ứng với thế giới không theo cách của một người thông thường. Xin lỗi nhưng phải nói thẳng thắn rằng hoàn cảnh bác không phải là một hoàn cảnh thông thường.
    Một cô gái hết lòng yêu quý cha mình, và cha thì yêu quý cô gái sẽ phát sinh một tâm lý tự nhiên trong vô thức rằng cô gái cảm thấy rằng chẳng có thế có ai đựơc yêu quý như cha mình, và cũng không có ai có thể yêu mình được như cha. Điều này sẽ khiến cô gái khó lòng có đựơc một tình yêu nam nữ theo đúng như cách của nó, mà trong tiềm thức lại luôn so sánh tình cảm của người khác giới giành cho mình với tình cảm cha cho mình và ngược lại.
    Trong một chừng mực nào đó, đấy lại là một nỗi bất hạnh khác.
    Con gái thường hay viết nhật kí. Có hai cô gái, một cô viết nhật ký như thế này
    "Hôm trước mình bị ốm, sốt dữ dội quá. Cứ đau quặn người, mồ hôi vã ra như tắm mà mình vẫn thấy lạnh run cầm cập. Ba hôm đấy đã phải trông mình suốt đêm không ngủ. Sáng dậy, mình bớt sốt đi một tí, người nhẹ nhõm hơn nhưng lại thương ba vì đêm không ngủ trông hốc hác hẳn, sáng hôm sau lại phải đi làm sớm. Mình biết ba thương yêu mình vô hạn. Chắc chẳng bao giờ có một người nào có thể giành tình cảm cho mình được như thế."
    Một cô viết:
    "Ôi trời, hôm nay mệt quá. Hôm trước nghĩ mình ghét ba quá. Ba cứ thỉnh thoảng là lại ra ngoài quán xá với mấy người bạn, rồi đi coi đá banh... Hôm qua ba bảo mẹ đi một chút xíu rồi về, nhưng rồi mất tăm mất tích đến tận 12h đêm mới gõ cửa. Mẹ giận không thèm nói, cũng không thèm mở cửa cho vào. Làm mình cuối cùng đang chuẩn bị đi ngủ lại phải xuống nhà kéo cửa cho ba. Ghét ba dữ vì cái tính không bao giờ giữ lời hứa và hay say xỉn"
    Nghe thì có vẻ vô lý nhưng chắc chắn em sẽ yêu cô thứ hai mà không bao giờ yêu cô thứ nhất.
    Em đã nói rằng không bao giờ nên yêu một người có hoàn cảnh không bình thường. Nhưng giả sử phải yêu một người có hoàn cảnh không bình thường, em sẽ chọn yêu một người bị gia đình hắt hủi và không có chỗ nương tựa về tình cảm hơn là một người như con gái bác.
    Trong những dòng của bác không thấy nhắc đến một người phụ nữ nào khác, có thể hiểu là bác đã dồn hết tình cảm vào đứa con gái của mình. Có một thực tế là bác chỉ có mỗi một đứa con gái, con gái bác thì về sau sẽ đi lấy chồng. Trừ phi có con rể ở rể, còn con gái bác sẽ không thường xuyên ở bên bác như trước được nữa, và bác sẽ rất hụt hẫng. Có suy nghĩ như thế, có đôi lần bác ôm con gái vào lòng và nói " Cún con của bố sau đi lấy chồng rồi nó chẳng nhớ đến bố nó nữa đâu." Vô hình chung làm con gái trong tâm thức của nó lại xác định vị trí tuyệt đối của bác, rằng bác là một người giành hết tình yêu thương cho nó thế nào.
    Theo em nghĩ, hoàn cảnh của mình không giống với một gia đình bình thường, nhưng hãy cố gắng làm cho nó trở nên giống bình thường hơn. Có nghĩa rằng bác làm cho con gái hiểu rằng có thể những người khác cũng giành cho con mình những tình cảm như cha đối cho con. Rằng bác không phải là một người duy nhất có thể yêu quý nó. Những câu nói như trên tốt nhất là không bao giờ nên nhắc tới.
    Để yêu thương người khác một tình yêu vô tận, cần có một trái tim. Nhưng có một trái tim thôi chưa đủ, cần có thêm một bộ óc tỉnh táo, một sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý. Để làm cho một người khác thực sự hạnh phúc thật khó biết bao.
    Đấy chỉ là một vài suy nghĩ thẳng thắn của em, mong bác không phiền và thực sự mong bác cũng hiểu rằng em rất thông cảm với hoàn cảnh của bác. Cá nhân em rất thích những thứ liên quan đến tâm lý. Trên thực tế bạn em cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như bác, nhưng ngược lại. Tức nó là thằng bố, còn đứa bé thì lại ở với mẹ. Chỉ khác là con nó thua con bác hơn chục tuổi.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 05/01/2007
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi vẫn lặng lẽ theo dõi chủ đề của anh Lucky, chưa post comment nào cho đến khi đọc đc bài của bạn. Trước hết tôi hiểu rằng bạn chỉ muốn cho thấy rõ hơn 2 mặt của vấn đề... Nhưng cái cách bạn lý giải và đưa ra dẫn chứng tôi thấy không hoàn toàn thuyết phục, nếu không muốn nói là thiếu cơ sở...
    Bạn nói rằng bạn sẽ yêu cô gái có hoàn cảnh thế này, ko yêu cô gái có hoàn cảnh thế kia.. Vậy khi trái tim bạn đã rung động bởi một hình bóng nào đó, bỗng phát hiện ra hoàn cảnh của cô gái không như những gì bạn đã vạch ra, bạn có yêu cầu con tim sì tốp ngay những nhịp đập đang loạn nhịp ko? Nếu bạn làm đc như thế thì tôi không gọi đó là tình cảm, mà gọi là lý trí... Nếu bạn yêu kiểu như thế, tôi gọi đó là tình yêu tính toán (xin lỗi, tôi ko đề cập đến vấn đề vật chật ở đây) . Mặc dù trong cái thời buổi này, tình yêu kiểu đó tôi thấy rất nhiều, và mặc dù, tôi biết, đó chỉ là giả thuyết trong lý trí của bạn mà thôi :)
    Khi bạn đưa ra ví dụ về 2 nhật ký của 2 cô gái, bạn nên đặt cùng một tình huống giả sử 2 cô gái đều bị ốm chẳng hạn, thì việc so sánh mới đạt hiệu quả cao hơn. Hơn nữa, rất bình thường mà thấy, 2 đoạn nhật ký bạn đưa ra hoàn toàn có thể có trong 1 quyển nhật ký của cô gái mới lớn... những cảm xúc thất thường -- lúc giận, lúc lại yêu vô hạn - VÀ tôi thấy hợp lý hơn nếu ghép 2 đoạn và cùng một quyển NK
    Cuối cùng, cô bé đã chịu nhiều thiệt thòi, và hẳn sẽ chịu nhiều khó khăn hơn nữa so với các bạn cùng lứa trong chặng đường sắp tới... Nhưng tôi tin cùng với sự tinh tế - hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ của anh Lucky, cùng với sự chín chắn của cô bé, tình yêu sẽ đến với cô bé không phải từ lòng Thương, mà bắt nguồn từ 2 chữ Cảm Phục... Dù điều đó còn ở tương lai rất xa!
    Mến chúc anh Lucky và con gái luôn mạnh khoẻ, thành công trong công việc, cuộc sống và luôn hướng tới những điều 2 cha con hằng vun đắp!
    Được Cathangtu sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 08/01/2007
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài Tâm sự của một người cha, tôi xúc động đến khóc... Tôi chưa từng được biết đến tình yêu thương của một người cha là như thế nào... Nhưng cảm ơn Thượng đế là tôi còn có Mẹ - một người mẹ vĩ đại - thay cho một người cha - không- là- cha.
    Anh thật đáng khâm phục, tôi rất hiểu hoàn cảnh của những người đàn ông "gà trống nuôi con", vất vả hơn rất nhiều so với cảnh "gà mẹ nuôi con"...
    Những hoàn cảnh cay đắng, nghiệt ngã, khó khăn cùng cực... tôi cũng đã từng trải qua.. Nhưng khi đã qua rồi, thì vẫn cảm ơn nó, vì chính nó đã làm cho tôi mạnh mẽ hơn, biết sống hơn, và chính chắn hơn.
    Tôi tin chắc bé gái con anh, dù trưởng thành trong một hoàn cảnh khá đặc biệt như vậy, nhưng bé sau này sẽ là một phụ nữ bản lĩnh và thành công...!
    Anh viết thật tình cảm và lẫn vào đó nhiều điều để phải suy nghĩ lắm. Cám ơn anh, cám ơn các bài viết của anh.
  8. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TQH còn nhiều tâm sự nữa với con gái và các bạn, tuy nhiên hiện nay TQH còn phải chuẩn bị cho việc đi học tiếp và nhập vai mới là 1 sinh viên già đi học văn bằng 2
    Mong muốn rằng 1 ngày gần đây nếu điều kiện cho phép sau khi sắp xếp xong công việc TQH sẽ sớm trở lại cùng các bạn và con gái đi du lịch khắp mọi nẻo đường đất nước.
    Hy vọng rằng với những kỷ niệm vui buồn sau những chuyến đi như vậy con gái của TQH sẽ rút ra thêm những bài học mới mà chả mấy khi tồn tại trong sách vở ! Trong thời gian chờ đợi các bạn chuẩn bị sức khỏe để cùng 2 cha con đi chu du thiên hạ nhá
    ------------------------------------------------------------------
    Chúc sức khỏe các bạn ! Cầu mong con gái tiếp tục duy trì phong cách học tập tự lập như hiện nay ! Mối lo của TQH cũng như các bạn khác đồng cảnh là các cháu ngày nay học quá nặng, hầu như đêm nào cháu cũng học đến 12 giờ đêm, sáng dậy 7h30 ăn sáng và ôn bài tiếp ... 12h trưa đi học ..... CN học thêm ... Trời ơi là học, rảnh 1 chút lại lên mạng học tiếng Anh . TQH lo lắng và thương con quá mà cũng chẳng biết làm sao.
    Ước gì Bộ Giáo Dục có định hướng cho phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn để rút ngắn bớt thời gian tự học cho các cháu. Quan trọng là trình độ giảng viên và công cụ trợ giảng trực quan, với phương pháp đào tạo trực quan dễ hiểu hơn để các cháu học sinh phổ thông có thể tiếp thu được bài giảng ngay tại lớp.
    Nhất là nếu tổ chức được những bài giảng trên máy vi tính với hình thức những Slide Show chiếu lên và có những lời dẫn chương trình cùng giải thích trực tiếp của giảng viên trên lớp như những buổi hội thảo khoa học giới thiệu công nghệ mới hiện nay
    Hoặc như những năm qua có những sách giáo khoa điện tử môn tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 theo sát chương trình dạy tiếng Anh theo "chương trình cải cách giáo dục" mà con tôi đã sử dụng rất hiệu quả với những kỹ năng tự học ôn bài trực quan hơn tại nhà ( Tiếc rằng hiện nay tôi đang nhờ 1 số bạn tại TP.HCM săn tìm mua mà vẫn chưa thấy ra đĩa CDROM tiếng Anh cho lớp 10 cải cách).
    Cũng chưa dám mơ xa hơn tới hướng hỗ trợ đào tạo từ xa qua mạng như 1 số nước tiên tiến đang đưa vào ứng dụng.
    Thừa nhận rằng gần đây Bộ GD đã có nhiều cải cách trong phương pháp giảng dạy và học rất hay, tuy nhiên một số giáo viên của một số môn học chưa bắt kịp nhịp nên xảy ra tình trạng:
    - " Sách thì mới mà phương pháp giảng vẫn cũ ( vẫn kiểu nước đổ đầu vịt ) làm các cháu thật thụ động và thêm khó khăn trong tiếp thu bài giảng "

    Tôi đôi lúc cũng phải làm thầy bất đắc dĩ, nên cũng hiểu được vấn đề về giảng dạy như: cùng 1 tiêu đề, nếu người thầy tâm huyết giảng dạy thì trò sẽ tiếp thu được ngay mà chẳng cần ghi chép nhiều ... thay vì cũng vấn đề đó có đồng nghiệp khác giảng dạy, học viên bên dưới cứ ngáp ruồi và ngủ gật ... chẳng hiểu gì cả. Ở 1 góc độ khác thì người học lại thụ động theo chủ đề cần học vậy nên hiệu quả cũng kém. Qua đó tôi thiết nghĩ quan trọng nhất vẫn là người thầy, đó là người đi trước và dẫn dắt học trò của mình ...
    Hôm nay khi ngồi viết bài này tôi vẫn thường được nghe cháu nhắc tới và ca ngợi phong cách giảng dạy của một người thầy, đó là 1 cô giáo dạy văn rất hay và tâm huyết như cô hiệu phó ở Trường phổ thông cơ sở Ninh Xá Bắc Ninh. Khi nhắc đến tên cô nét mặt cháu thật vui và rạng ngời hạnh phúc.
    Ôi cũng chỉ vẫn là mong ước thôi ư ? Vẫn cái cảnh nhìn các cháu học sinh các cấp cõng sau lưng hàng núi sách vở khi đi học mà thương , nhất là các cháu mới vào lớp 1
    Hy vọng rồi sẽ có cải cách chuẩn xác hơn, hiệu quả hơn phải không các bạn ! Mong một ngày mai tươi sáng hơn các bạn nhỉ
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 10/01/2007
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rối rắm nhỉ
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật của con !!!
    Ngày con bé tí xíu
    Tới hôm sinh nhật con
    Bế con ra hàng bánh
    Tần ngần cha con ngắm
    Quyết tâm lắm cha mua
    Một ga tô bé xíu
    Cha ơi tốn "xiền" lắm
    Chỉ cần 1 miếng bé thôi !
    ***********************
    Thế rồi thời gian trôi
    Cha đi biền biệt vắng
    Những ngày sinh nhật con
    Cha cũng chẳng ở nhà
    Một mình con thui thủi
    Lặng lẽ ngồi một mình
    Reng reng điện thoại reo
    Cha chúc mừng con nhé !
    Cha chúc lời thay quà
    Cơm canh thay bánh kẹo
    Rồi con dần lớn khôn
    Cha vẫn đi biền biệt
    Cha hứa sinh nhật tơi
    Sẽ ráng ở lại nhà
    Cùng con vui tổ chức
    Cho đông vui bạn bè
    Nhưng rồi việc công gấp
    Cha lại phải lên đường
    Công tác miền xứ xa
    Con cha vẫn lủi thủi
    Ở một mình vắng cha !!!
    TQH 01/2007
    -----------------------------------------------
    Như đã kể, lương của cha ngày đó rất ít cố gắng lắm mới đủ tiêu. Mà sinh nhật con lại vào cuối tháng nên thường thì cha chả đủ tiền để tổ chức cho con buổi sinh nhật cho xôm xôm 1 chút.
    Hồi 2 cha con mới chuyển sang Hà Nội tới ngày sinh nhật con tròn 4 tuổi, cha đã bế con tới hàng bánh Ga tô chỗ đầu đường Bông Thợ Nhuộm để mua cho con 1 chiếc bánh Bông lan bé tí xíu bằng cái cốc uống nước, không trang trí kem gì hết và 4 cây nến con con.

    Vì thương cha ít tiền, con ngây ngô bảo rằng : ?o Con chỉ cần ăn 1 miếng thôi, chứ mua cả cái bánh tốn xiền lắm ?
    ----------------------------------------------------------------
    Thế rồi nhiều năm liền cha đi công tác liên miên, chẳng ngày sinh nhật nào của con mà cha được ở nhà cả. Thường thì cha cũng chỉ biết gọi điện chúc mừng sinh nhật con thôi chứ đâu có ở nhà mà tổ chức cho con được vui với bạn bè.
    Duy nhất 1 lần năm con học lớp 6, cha cũng đi công tác và gửi con ở nhà cô Huyền, từ Bình Thuận cha đã điện ra nhờ cô Huyền và chú Tú là đồng nghiệp cùng CQ với cha nhờ ứng trước kinh phí để tổ chức sinh nhật cho con đỡ tủi thân.
    Hôm đó sinh nhật của con được tổ chức tại nhà cô Huyền. Tuy vắng cha nhưng có cả gia đình nhà cô Huyền và chú Tú , con rất vui và gọi điện cho cha kể lại buổi sinh nhật thân mật và thật vui tươi rôm rả vì đông người hơn. Và cũng buổi hôm đó con đã chơi đàn Oóc gan cho mọi người cùng nghe.
    Cha tặng con bài hát này nhé, hãy bấm vào đây để nghe:http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/10/05F61BB5/
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 12/01/2007

Chia sẻ trang này