1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký những ngày hội trại 26/3 (hãy cũng san sẻ kỷ niệm một thời cắp sách)

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký những ngày hội trại 26/3 (hãy cũng san sẻ kỷ niệm một thời cắp sách)

    Lại sắp đến ngày 26/3, đó là ngày đáng nhớ của Huế (vậy mà có người không hề biết là ngày gì, điển hình như cuộc thi Người đẹp Cố đô năm 98 phần thi ứng xử, có 1 thí sinh bốc thăm đúng câu hỏi dễ nhất là: Em cho biết ngày 26/3 ở Huế là ngày gì? và người đẹp sau màn chào hỏi Ban Giám khảo..búa xua đã thỏ thẻ rằng, đó là một ngày dộn dịp (í ẹ, giọng chớt miền biển nữa chớ), Ban giám khảo lại hỏi tiếp sao lại nhộn nhịp? Thì cô mới tiếp rằng: "Dạ, vì em thấy mọi người đi ngoài đường rất đông". ĐPB làm thư ký BGK mà cười ôm cả bụng, chẳng biết nên ghi vào biên bản như thế nào cho phải đạo).

    Tối nay nhận được mail của 1 đứa bạn cũ, nó làm nghề gõ đầu trẻ..U18, kể chuyện chuẩn bị hội trại 26/3 tại trường nó làm mình chợt nhớ đến những kỳ Hội trại năm nào.

    TRƯỜNG NGUYỄN HUỆ, LỚP 12 NĂM 1992

    Vụ cái quần bảy sắc và cái tát nhớ đời!!!

    Năm đó cả tỉnh đều tổ chức Hội trại tại bãi biển Thuận An. Ngay từ sáng sớm tuyến đường Thuận An đã ùn ùn..xe đạp (lúc đó nhà giàu mới có chiếc Kim vàng giọt lệ nhá, mà làm gì được phép chạy đâu, bố mẹ chở đi cho là nhất rồi).Sau các phần cắm trại ..là đến phần tổ chức các trò chơi. Trò đầu tiên mà mình vẫn còn nhớ đến tận hôm nay là thi bơi 3 vòng qua cái phao cao su, lớp cử mình tham gia vì biết hè nào mình cũng ra Bến Me ngụp lặn ở đấy mà. Mình thi xung lắm, được giải nhất mới cừ, nhưng bỏ mẹ, lúc mình ướt lướt thướt chạy lên mọi người phá lên cười ầm ĩ, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả, nhìn xuống thì ôi chao, cái quần short màu trắng mới mua nó mỏng quá, làm lộ ra rõ rệt chiếc "7 sắc quần đùi" made in Thailand, ngượng quá, chạy một mạch vô rừng thông vùi mình xuống cát làm Chử Đồng Tử, chẳng dám vác mặt ra mà nhận giải, con tởn tới già luôn bố ạ. Giờ mà nhìn thấy loại quần cầu vồng sặc sỡ này con xin thề không dám khoác lên người đâu. Chỉ tội con ghẹ của mình, cứ bị mọi người đem ra làm trò đùa, xấu hổ quá vác xe đạp về Huế luôn, làm mình cất công đạp lên mời về mấy lần ấy chứ!!!

    Chiều hôm đó đi ngang qua trại Hội chử thập đỏ trường, thấy các khuôn mặt thân quen đang chuẩn bị..ăn chè. Lúc trước mình cũng là thành viên cực kỳ tích cực của Hội, sau đó vì có xích mính với Hội trưởng nên xin ra, mà Hội trưởng hồi ấy là thầy giáo trẻ dạy thể dục Mai Thanh Lực với bản tính cực kỳ khó chịu, đặc biệt thích..ăn bẩn đủ kiểu. Chẳng thế mà lũ học sinh đặt cho cái biệt hiệu là "Lực đợn", "Thanh Lực..Thực lanh" đó sao (đúng là tên nào người đó, các cụ nói cấm có sai tí nào). Mình vào trại chào hỏi mọi người, đùa giỡn với mọi người và có nói rằng: Hội chử thập đỏ hôm nay thành Hội chử thập ăn nhá! Giỡn thế thôi với lũ chiến hữu cũ, thế mà ông Lực đợn nhà ta đâu từ sau trại hùng hổ bước ra bất thình lình...tát mình 1 cái nảy đom đóm mắt, bảo rằng Hội chữ thập..ăn là thế nào. Mình ngạc nhiên quá sức, chưa từng thấy một ông thầy nào..du côn như thế, chắc ông vẫn chưa quên mối hiềm khích xưa chăng? Ông bắt mình xin lỗi, mình cũng xin lỗi rằng: " Xin lỗi thầy, Xin lỗi Hội trưởng, em đùa với mấy bạn thôi ạ. Có mấy bạn ở đây thầy cứ hỏi!" Lũ bạn mình nhao nhao lên: bạn Đ giỡn với bọn em mà thầy....! Ông hậm hực bỏ đi, mình cũng hậm hực bỏ đi, và thề sẽ không bao giờ quên cái tát phi lí này, và còn thề độc rằng...nợ tát sẽ phải trả bằng tát (CÓ QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG)! Quả thật đến tận bây giờ nỗi ấm ức này vẫn không nguôi ngoai đi tý nào. Lâu lâu gặp lại ông thầy cũ thấy già đi quá nhiều, nét mặc khắc khổ khó tin. Và hình như đến giờ vẫn không lấy được vợ, với bản tính cục súc phi sư phạm như thế thì thiết nghĩ không nên làm khổ người khác thì hơn! (còn nữa)

    HIỆN GIỜ BOX TA CÓ LẼ CÓ NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM, CÓ NGƯỜI THÌ VẪN CÒN KIÊN TRÌ MÀI ĐŨNG QUẦN..TRÊN MÁI TRƯỜNG XHCN, NHƯNG AI CŨNG CHẮC CÓ 1 LẦN.. ĐI TRẠI, MỌI NGƯỜI HÃY SAN SẼ NHỮNG KỶ NIỆM TRONG TOPIC NÀY NHÉ!!!!


    TO BE OR NOT TO BE


    Được duongphuongbay sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 15/03/2004
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Đợt trại 26-3 và một mối tình đáng nhớ...hé hé
    Em,1 người tình cờ tui thấy được trên đường...khi em đi ngang qua trước nhà tui thì tui nhìn ra,em cũng nhìn vô...thế là...xao xuyến!
    Ôi trại 26/3
    Trại 26/3 năm 2001(năm tùi) là đợt trại vui nhất từ thuở cắp sách đến trường đến nay...
    Trước ngày trại 2 tuần,cả lớp nhao nhao bàn về kế hoạch đi biển...
    Về phương tiện đi về biển,cô giáo chủ nhiệm phân công "Kiên,đi thuê đò về biển"
    Nghe khoái vãi hàng...đi bò về biển thì còn thì thú vị hơn nữa chứ...Rồi sau đó đi cùng thằng bạn ra khu đậu thuyền cho thuê gần KHách Sạn Tây Nguyên...
    Tiếc thật đấy,ông chủ nói đò đôi đi ngang đập sợ đúng lúc nó đóng thì ko lọt được,phải đi đò đơn thôi...Hix,nửa muốn đi nhưng nửa hơi sợ lật,đơn mà,hẹp quá đứng lung tung lật như chơi...đã thế lớp ko được ngồi chung nữa chứ...
    Quyết định qua hỏi cô giáo chủ nhiệm,cô thì cũng thích nhưng thầy(chồng cô) la liền :"Đi thế nguy hiểm lắm,lật chết ai đền"
    Thế là phải bỏ kế hoạch đi bằng đò và phải đi bằng...xe đò!
    Trước ngày trại,cả bầy xông xáo đi chặt tre,mua giấy hồ để làm trại...
    Rồi trường cử mỗi lớp 2 người đi nhận đất dưới biển...ặc,lại lần nữa cô chủ nhiệm lại phân công "Kiên,Trung đi nhận đất"
    Chưa có năm nào mà bị phân công dữ như thế vì mình là tổ viên thường mà...
    Đi nhận đất về,đến ăn chè sao thì gặp lại em,đến lúc đó thì mới biết emhọc lớp 9 mà 23/25 thằng con trai trong lớp đều YÊU.Và thời điểm hiện tại là có 3 người trong lớp "Kiên,Trung,Vinh" :D
    Rồi ngày trại cũng đến...wowowww,xe đáp xuống bờ biển,ngay trước doanh trại bộ đội.Tuyệt thật,hàng trăm người đang nhộn nhịp xách đồ đi ra bãi biển.
    Lớp bắt đầu căng trại,bỗng nhìn qua lớp kế bên...Ô hay,trùng hợp thế này...trại em cạnh trại mình!
    Lần đầu thì chỉ có mỗi tui với 2,3 thằng bạn dòm ngó,1 lúc chả hiểu sao cả đám thằng nào cũng biết...thế là nguyên cả lớp chọc... hix,đông thế khó làm ăn ghê!
    Mà hồi đó nhát quá,ko dám làm quen mới đau khổ chứ...
    Đêm đến,cái tật thích ngủ vẫn ko bỏ được...12h mắt cứ nhíp lại dù người ta chơi vui thế nào...
    TRời chuyển lạnh,ra lấy cục than gắp bỏ cạnh người cho nó ấm...ai dè nằm 1 lúc mở mắt ra thấy cục than...biến mất...Hỏi thằng bạn nằm cạnh,nó nói "mi ngủ,tau sợ lăn qua cục than nên tau vứt rùi"...hix,cái thằng quan tâm đến bạn thừa hơi quá phát tức...
    Thế là lồm cồm bò dậy ra chơi lửa trại...cả đám trong lớp đứng vòng tròn quanh đống lửa,cầm vài cái đèn pin xoay xoay,bật nhạc thiệt lớn và 1 thằng đứng giữa vòng tròn giả bộ đang hát bài đó...
    Rùi bắt còng...Tổng kết số còng bắt được hơi bị nhiều...phải nói là mấy tấn(ehehe,nổ chút)...cả đám ngồi nướng ăn thì cô Hiệu Phó đi qua "Coi chừng tè le nghe mấy đứa,ko có đủ thuốc đâu"...Lúc đó tui với thằng bạn nằm ngửa ra giữa cát nói chuyện,cảm giác thoải mái lắm...với 1 thằng con trai đã thế thì có lẽ nằm cạnh người yêu càng vui hơn...2,3h sáng lại buồn ngủ tái tê...4 thằng cầm 2 tấm chăn đem ra sát bờ biển nằm...hix,nằm 1 lúc thì có 1 cặp đi qua,em kia la lên "Trời ơi,nhìn như bãi rác ấy"...
    quê quá đứng dậy đi chơi đến 4h sáng mới ngủ...
    5h sáng thức dậy,thuỷ triều vẫn còn khác cao..cả lớp đi dọc bãi biển dài lkhoảng 200m...đi giữa đường lại gặp em đang xắn cái quần lên tận đầu gối đi ngược chiều...nhìn em dễ thương chi lạ chi lùng...Có thể nói đó là người Việt Nam dễ thương,đẹp nhất mà tui từng gặp mặt...tui nhìn em,em cũng nhìn lại...xao xuyến quá,ưa làm quen kinh khủng nhưng lại ko dám...đó là điều đáng buồn nhất đợt trại đó...
    Sau trại 1 tuần thì tình cờ thấy em ngồi ăn chè ngay trước cửa nhà mình...Ôi,sung sướng quá đi,thế là tui bay ra ngoài cửa kêu 1 ly nước mía ngồi uống,xoay qua hướng em,rùi em nhìn qua,bắt gặp mình nhìn...có lẽ là em biết mình là ai.
    Lại tiếp ngày sau đó,lại em...lại vẫn quán chè đó trước nhà mình...lúc em ăn xong,đi ngang qua nhà thì tui kêu to "Phương"..em quay qua cười rất tươi...
    và đó cũng là lần cuối cùng tui thấy em! vì sau đó ai cũng lo thi,và lớp em ko còn học thêm buổi sáng tại trường nữa...
    2 năm du học về lại Huế,thằng bạn tui kể về em "Hiện tại,so với tất cả con gái lớp 11 Huế,ko có ai bằng em"...oho,khoái quá đi,thế là hỏi nick em...
    thật là hay!!Lúc vào chat chỉ nói là anh học lớp 12A hồi em học lớp 9,anh tên Kiên thì em noi liền "ah,em nhớ rồi,anh Kiên ở gần nhà bạn em"...
    mừng quá trời quá đất trời ơi...chat được dăm ba bữa thì thấy em lên nhiều hẳn...hỏi sao bữa nay em lên nhiều thế thì em nói em thích lên,rồi 1 lúc sau lại nói "anh ko hiểu chi hết,em lên vì muốn chat với anh thôi"...wowowow ...lúc đó tui muốn nhảy cẩng lên hét to "Ôi,cuộc đời đẹp biét bao"
    Nhưng ôi thôi,được khoảng 2 tuần thì tự nhiên cảm giác chat với em chán hẳn,chán ko còn vui như trước nữa...có lẽ tui chỉ chat hay khi mới quen người ta thui,sau đó thi thôi...
    Và 2 tháng sau,nghe thằng bạn thông báo...Hắn có bồ rồi mi ơi,mới có bồ...THÔI RỒI LƯỢM ƠI...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , thì ra trong cái đợt thi Dơ Dáy Cố Đô , không , Đú Đởn Cố Đô , à quên , Duyên Dáng Cố Đô đó thì anh làm thư ký hả anh duongphuongbay ... EM còn nhớ như in , hic hic , năm đó em học năm 2 đại học đêm đó cả nhà em ngồi coi TV mà nản luôn (vì lúc đó em đang trong kỳ nghỉ , được ra nhà ) ... Ai cũng cười nứt lòng bóng vì cái con bé trả lời câu hỏi , sau này câu trả lời đó nổi tiếng và truyền miệng khắp trong giới học trò ... Không biết chúng nó ăn cái chi mà ngu lạ ngu lùng , tối về mắc mùng ngủ vẫn còn thấy nó ngu ... Ngày 26/3 mà cũng không biết thì đúng là hết nói nổi , nhất là với một thí sinh đi thi về sắc đẹp ... Đẹp mà kiến thức không có một phân nào thì cũng vứt ... Đúng là cái con đấy nó ngu thật , nhưng cũng công nhận là nó đẹp ... Mấy con đẹp người mà đầy óc ngu si , não toàn là bùn thì sau này chỉ có làm cu li cho đàn ông nó cày , chứ chả làm được cái gì ra hồn ...
    Em còn nhớ khi đó có câu hỏi là : Người phụ nữ nào em yêu nhất ??? ... Thì có con trả lời : Người phụ Nữ em yêu nhất là bà Nguyễn Thị Định ... BGK hỏi tại sao thì nó trả lời là vì bà Nguyễn Thị Định là ************* ... Hic hic , mà khi đó thì làm gì có chuyện bà Định làm ************* ... He he he ...
    Giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười
    .
    The wonder at your feet...
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đáng nhớ trong những lần đi trại ... He he he ...
    Trường Gia Hội , nổi tiếng là trường ngu , học sinh mất dạy , đánh bậy , ăn chơi , phá phách ... Còn học thì ngu như bò , ngu toàn khối , ngu toàn trường ... Gia Hội đội cức trâu mà ... He he he ...
    Trong trường có một thầy giám thị tên là Phan Gia Xuân , thầy cực kỳ gầy , phải nói là gầy không thể nào tả nổi ... Người như bộ cốt di động , cởi áo ra là nhìn thấy khiếp ... Cứ tưởng tượng bộ xương ra sao thì thầy giám thị đó như thế ... Vậy mà trên miệng thầy lúc nào cũng ngậm điếu thuốc , một ngày thầy bập 2 gói thuốc , mà thuốc Đà Lạt mới kinh hồn , loại không có đầu lọc ... . Chính deathchuck là người đầu tiên trong trường đặt cho thầy biệt danh là RAMBÔ LỬA ...
    Trại 26/3/1997 , biển Thuận An xanh mướt , gió nhẹ và lăn tăn những cơn sóng vỗ bờ cát trắng ... Tâm hồn thư thái ... Đón gió biển và hít mùi hương đòng nội ... Trường cho phép học sinh ra tắm ... deathchuck liều mạng chơi quần bơi ra bãi biển , cả trường nhìn lé mắt ,vì deathchuck trắng như cục bột , 2 chân thì như cái que , cũng trắng toát và không có một cọng lông nào cả ... He he he ... Nhưng bỗng xa xa xuất hiện một bóng người , vừa chạy vừa khởi động , 2 tay vung vẩy , lắc lư uốn éo , thì ra là RAMBÔ LỬA tớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... Cả trường ôm bụng cười ... Nguyên một bộ xương và thầy chỉ mặc có một cái quần đùi , khởi động trên bãi biển cực kỳ nhiệt tình ... Rồi thầy từ từ bước xuống nước ...
    Bỗng ... Một con sóng to đánh cái ầm vào người thầy , chìm nghỉm luôn ... Lâu sau thấy thầy không trồi lên , tụi con gái hoảng quá hét to lên , còn con trai thì ngụp lặn ... Đến khoảng lâu sau , lôi được thầy lên thì thầy thoi thóp thở , miệng thì phì phì ra toàn là bọt , ặc ặc , thì ra là sóng đánh thầy ngất xỉu ... Hic hic ...
    Ơn trời , bộ phận Y tế đã làm cho thầy tỉnh lại ... Và cho đến bây giờ , mỗi khi về lại trường thì deathchuck lại mang chuyện đó ra chọc thầy , thầy cười móm mém , răng rụng gần hết và sang năm thầy về hưu ... Hic hic
    Thầy Phan Gia Xuân trước đây đi lính Cộng Hoà , bị thương sau một trạn chiến , thầy đã đu càng trực thăng với đôi chân nát bét vì mảnh đạn từ Mỹ Sơn đu ra Huế ... Thầy học lớp Y tá và sau này không hiểu sao được đưa về làm giám thị trường Gia Hội ...
    Thôi , nhường máy cho khách ... Lần sau vô kể chuyện tiếp .
    The wonder at your feet...
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    trong đó có anh ko vậy anh deathchuck...cái vụ Gia Hội *** trâu,ngu toàn trường ấy...
    mà đúng thế thật,có duy nhất 1 người ko ngu là em Kha ở Điện Biên Phủ...ehehe,xinh vãi hàng...người mình thích mà ngu được à...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu làm trại ngược đời của chúng tôi có ai làm thử chưa, chúng tôi luôn cắm trước một ngày và không đi nhận đất, về đến bãi cắm là lựa ngay miếng đất đẹp nhì( đẹp nhất chắc chắn là trại chỉ huy, cắm liều là bị dẹp ngay, hhehe) chúng tôi không cắm mà đào hầm, đào sâu xuống khoảng gần 2m rồi lấy bạt che lên trên thế là xong, xong trại là đến nhậu, nhậu rồi nôn oẹ và 185 kiểu say quái đản, chỉ có điều đến ngày hôm sau không ai có thể vào trại được, cái mùi nôn mửa rồi phơi một nắng ý tởm lắm chắc các bác đam mê tửu biết rõ. Cái đặc biệt nữa rất trâu bò là con trai không bao giờ chịu đóng tiền trại, hehe, chúng nó bảo không cho vào trại thì bò qua trại khác, bây giờ cái thớt thấy cái mặt tôi con ghen tỵ bởi mặt tôi bây giờ vẫn còn dày lắm. Tiếp nữa là món ***, chúng nó *** thối không thể tả, thầy giáo chủ nhiệm nửa đêm bật dậy chạy ra ngoài thở oxy là chuyện thường, cái trò này không chỉ ở trại mới có mà là chuyện hàng ngày của lớp, không có ngày nào vắng tiếng nổ giòn tan giữa giờ học cả, chúng nó bình bầu như topten ca nhạc vậy, cuối tuần tổng kết thằng nào trong tuần *** nhiều sẽ lên hạng, bị đuổi ra khỏi lớp vì trò này thì nhiều vô kể, chỉ tội phụ huynh khi hỏi lý do vì sao con bị đuổi không nhịn được cười, thôi em không kể nữa em dị lắm, hehhe, bác nào thích nghe chuyện trâu bò của lớp tui thì tui kể tiếp
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Quên cái phạm trù anh mi ngu đi Kiên ...Nguyên cái khoá 95-97 , có 8 lớp 12 ... Rêng cả lớp 12B chỉ có anh mi đậu đại học trong Sài Gòn nhá ... Gà chiến , gà đá độ của thầy cô dịch chết hết ... Còn anh mi là gà rừng , chuyên ra hội đồng ky luật vì đánh nhau , chém nhau , hút thuốc , uống rượu , phá trường , tham gia ném thầy xuống hồ ... Nói chung là học sinh cá biệt ... Vậy mà là thằng duy nhất đậu đại học nhá ... He he he ... Không phải là may mắn đâu mà anh mi có phương pháp học ... He he he ... Chơi thì chơi , nhưng học là học ... Vãi đái nhẩy ???
    The wonder at your feet...
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , vãi đái , đọc mà cười lộn ruột ... ha ha ha ...
    Nói về vụ *** , hồi đi trại năm 12 em cũng có ... Đêm đó dưới biển lạnh , mưa nữa ... trại nam chúng nó làm láu táu nên ướt như chuột mà không có thằng nào đủ can đảm qua trại nữ ngủ ... deathchuck tỉnh như sáo ôm cái balô làm gối qua trại con gái bật đèn sáng trưng lên rồi mò vô giữa ngủ tỉnh bơ ... Mấy con có phản ứng thì deathchuck nói : "Rứa tụi mi thấy tau ướt như chó đây không , mẹ tụi bây , ngủ đi , tau không thèm làm chi mô ...Cả đám con gái tụi bây nằm chành ành ra đó thì tau ngo nghoe mà chết à . Êm rứa , sáng mai dẫn đi ăn sáng" ... Vậy là ngủ thôi ... Chuyện quá đơn giản ... Tụi con trai trong lớp cứ gọi là ghen tỵ vì mình tự tin ...
    Nàm một lúc , đang nói chuyện với tụi con gái thì deathchuck bỗng XÌ một phát cứ gọi là "thâm trầm" và tỉnh bơ nói : "Tụi bây trùm mền lại hèo , 1 , 2 , 3 , làm quả trùm mền đi" . Theo phản xạ , 2 con bạn thân đắp chung mền với deathchuck trùm mền lại thì bỗng không hiểu chuyện gì xảy xa mà tự nhiên chúng nó tung mền chạy ra khỏi trại , mặt mày tái nhợt đi ... Báo hại cho mấy đứa con gái khác tưởng deathchuck sàm sỡ mới ác chiến ... Đến khi hiểu ra sự tình thì deathchuck đã ngủ say , còn cô, thầy chủ nhiệm thì đầu hàng ... Bọn con gái thì bó tay , bó chân bó luôn toàn thân ...
    Mà nghĩ cho cùng thì mình có làm gì sai đâu nhỉ ???
    The wonder at your feet...
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hí hí nghe deathchuck nhắc đến cuộc thi người đẹp Cố Đô TSLT này mắc cười dể sợ , tiếc là ngày đó không biết deathchuck .Ngày đó TSLT này được cử đi thi nhưng sợ lòi ngu lòi dốt như chúng nó nên không dám đi he he.
    Mà cũng tại bọn con trai trong lóp TSLT nó bảo Cố Đô là đầu to, mà đầu to thì ngu lắm he he

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện bác này kể hay thiệt, nhưng mà bây giờ lớn rùi TSLT không dám dùng từ này ( từ mà TSLT đánh dấu vàng ấy ) nữa hí hí .Nói thiệt nhé, TSLT này bị quê độ một lần vì từ này đấy ! Cách đây 8 năm, năm đó vừa chân ướt chân ráo lủi thủi xách cái valy to đùng vào KTX trường ĐHKTrúc, cả phòng toàn dân Bắc, dân miền trung rất hiếm, hình như mỗi mình TSLT thôi.Thành ra cái tiếng miền trung trọ trẹ của mình lúc nào cũng bị chúng nó nhại, tức lắm, nhưng rồi cũng quen dần ,với lại chúng nó thích TSLT kể chuyện tiếu lâm mà chuyện TSLT này kể toàn chuyện trên trời dưới đất ,ấy thế mà chúng nó cứ há cái miệng rộng ngoác như miệng ếch mà cưòi ,mặc dù không buồn cười nhưng cú nhìn mấy cái mẹt nghệch ra của chúng nó TSLT không thể nhịn nổi, thế rồi TSLT kể một câu chuyện, trong đó có dùng từ "*** ", ui da, cả hội trong phòng lúc đó trố mắt trông có vẽ kinh khủng và khủng khiếp lắm, chúng nó bảo " eo ôi, sao TSLT ăn nói bậy thế ?", lúc đó TSLT này không hiểu, mãi ngơ ngác thì chúng nó cứ nghĩ TSLT này giả ngây thơ ! Gặng chúng nó mãi mãi mãi, sau này mới biết ở miền bắc người ta kỵ dùng từ này lắm , ngượng dể sợ. ( Nếu chú nào không hiểu thì cứ đem từ này đi hỏi mấy chú người miền Bắc ấy )
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 23/03/2004

Chia sẻ trang này