1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký những ngày hội trại 26/3 (hãy cũng san sẻ kỷ niệm một thời cắp sách)

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chú Deathchuck có phong cách kể chuyện duyên phết.
    -------------------------------
    Ngày ấy đang còn sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Kiến trúc, trông đứa nào cũng gấu lắm, bất kể gái hay trai, cũng chỉ tại vì lớp ít con gái quá nên bọn con trai đều liệt cho bọn con gái là trai cả, khổ thế đấy .Năm ấy nhân kỷ niệm mấy năm ngày thành lập đoàn đây, TSLT không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lớp của TSLT là 1 trong 4 lớp của trường được chọn đi tham gia cắm trại khối Đại Học của Thủ Đô tại Công Viên Lê Nin. Cả lớp mừng lắm, phải mất ăn mất ngủ mấy ngày để lo cho cái trại của mình .Dù sao cũng là trại của dân Kiến Trúc nên sợ mang tiếng lắm .Bao nhiêu ý tưởng thiết kế trại được bình chọn qua nhiều vòng loại, và kết quả là phương án của thằng lớp trưởng.
    Chất liệu trại được làm bằng bao bố, mà ở Hà nội làm quái gì có loại bao bố màu trắng ngà như ở Huế mình, 3 đứa con gái trong lớp đi tìm mãi khắp chợ Ngac tư sở mới kiếm được loại bao bố màu nâu thẩm hôi rình, đã thế lại nặng kinh khủng, vì thời gian gấp quá nên không biết giặt bằng cách nào, đành để vậy rồi chia nhau khâu nối.Bọn con trai ngồi kết mạng nhện và đủ các loại nhện con nhện bố nhện mẹ, đủ cả.
    Thế rồi ngày cắm trại trúng vào lúc trời đổ mưa, cơn mưa tuy không to lắm nhưng đủ làm cho mấy tấm bao bố vốn đã bốc mùi giờ đây nằng nặc hơn. Nhưng biết làm sao đưọc, phương án đã duyệt rồi, không thể thay đổi được.Cũng may mưa nhỏ dần, và ban tổ chức đã tuyên bố thời gian cắm trại bắt đầu .Thật khổ cho bọn con gái, vừa nhắm mắt bịt mũi vừa cố khâu ráp các miếng bao bố lại với nhau tạo thành mấy mảng lớn để bọn con trai dựng.Sau đó phần sơn đủ các kiểu hình ( mà chúng nó cho là nghệ thuật ) được dịp trổ tài bay tứ tung khắp mấy tấm bao bố.Những con nhện giăng đầy trước cổng chính và công phụ của trại.
    ( còn tiếp )

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Công trình được hoàn thành cũng là lúc xung quanh trại người bu đông như kiến ! Có lẽ quá độc đáo hay quá ấn tượng nên thu hút những thành phần tò mò hiếu kỳ đến xem, đặc biệt là bọn con nít, không hiểu sao chúng ở đâu mà chui ra đông thế ?! Nhưng mà, chẳng thấy ai khen ngoài vài hành động kỳ quặc như chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bịt mũi lắc đầu và quay gót .Khổ cho mấy đứa con trai, hí hửng bao nhiêu bây giwò thất vọng bấy nhiêu, may mà thằng lớp trưởng bấm bụng kêu gọi đàn em vào oánh phỏm ,lúc ấy chúng nó giả vờ hưởng ứng chui vào.Nhưng hỡi ôi, ngồi chưa nóng mông không ai bảo ai, cả bọn lần lượt kéo nhau chạy ra ngoài giả vờ oánh phỏm ngoài này cho "thoáng " ! hí hí .Lúc bấy giờ TSLT cùng 2 đứa con gái lo cho việc măm măm nên không để ý, về đến trại thấy chúng nó đang nằm trằn ngã trước cổng trại, cứ nghĩ chúng vất vả vì phải vật lộn với tác phẩm của mình .Chiều đến, ban chấm thi bắt đầu lượn qua một vòng, trong vẽ mặt của bọn con trai lúc ấy sao mà phê dể sợ, mắt đứa nào đứa ấy sáng quắc, có lẽ mãi ngắm mấy em xinh xinh đi chấm hay sao mà chẳng thấy chúng nó nhắc đến cái trại của mình gì cả?!
    Âý thế mà mấy em đi chấm cũng không vừa, nghe mác dân Kiến Trúc oai lắm, ỏn a ỏn ẻn cười duyên cùng mấy anh Kiến trông ngứa mắt lắm lắm, rồi chưa kịp được mời đã vội chui vào hí hí báo hại được một bữa hưởng một bầu " không khí trong lành " đến mát cả phổi !
    ( cong nữa )

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    woowow....nghe kể đi trại mà thèm quá...
    mình vĩnh viễn ko được đi trại lớp nữa rùi!!
    hi vọng kiếm sau đến sớm...!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, mưa vẫn rả rích ,cả bọn con trai và con gái cứ xúm xít vào nhau soạn đủ thứ trò vớ vẫn để giết thời gian ! Buồn cười thật đấy, giá như trời không mưa tình thế sẽ khác , đằng này đi cắm trại mà mưa nên ban tổ chức chẳng còn trò gì khác ngoài mời các ca sĩ cây nhà lá vườn lên biểu diễn ! Khoảng gần 12h khuya, lúc này đứa nào cũng thấm mệt, bọn con trai ấy thế mà tử tế ra phết, nhường cho 3 đứa con gái hẳn cả trại để ...ngủ ! Nhưng bọn con gái cũng không vừa, bắt cọn con trai đưa về KTX bẳng được, bởi trong trại " bốc mùi " dữ quá ! Cuối cùng hai bên đành thoả thuận chơi bài " đi rình " cả đêm .
    Sáng ra , thằng lớp trưởng xông xáo vác về cái máy ảnh cơ to vật ,mắc cười nhất là cái "vòi" zoom ra zoom vào làm cho cả bọn vật vã vì cười mỗi khi hắn điều chỉnh .Dù sao ,đã mất công dựng lên được trại rồi mà không chui vào cũng phí, nên cả bọn ra tranh nhau làm người mẫu để được chui vào cái ống zoom ấy .Hôm nào rảnh TSLT post ảnh chụp ở trại lên cho mọi người xem.
    ( còn nữa )

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này