1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Trần Văn Khê – Chân dung người con ưu tú của dân tộc.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vietanhlam221194, 02/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanhlam221194

    vietanhlam221194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Là nhà văn hóa lớn - Cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới - “tượng đài” sừng sững, uyên bác về âm nhạc truyền thống của rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhất là các nước Á - Phi.Người con ưu tú ấy luôn tràn ngập tình yêu thương với quê hương xứ sở và một lòng đau đáu muốn truyền thụ lại tinh túy văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau biết trân trọng gìn giữ. GS Trần Văn Khê từng tâm sự: “Ước nguyện hiện tại của tôi là có thể say sưa nói về âm nhạc trong cả những phút cuối cùng được sống”.

    GS.TS Trần Văn Khê có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Năm ông ba tuổi, ông ngoại qua đời. Năm tuổi đến phiên ông nội. Mẹ mất năm ông chín tuổi, và năm sau, mười tuổi, cha ông từ trần.

    Năm mười hai tuổi, ông bị đau đan bạch, vẫn đi lại được nhưng yếu ớt, xanh xao, không làm được việc nặng. Bằng nghị lực và niềm tin phi thường, GS nỗ lực luyện tập thể lực, kiên trì tập từng động tác, để từ một cậu bé xanh xao, yếu ớt, ông vượt qua bệnh tật và có cơ thể cường tráng, khỏe mạnh.

    “Tôi không có gì phi thường, tôi không phải người vĩ đại, tôi là người Việt Nam rất bình thường. Chỉ là tôi biết tổng hợp và nhìn nhận để biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng, biến phức tạp thành đơn giản… bằng những quy tắc dễ nhớ, dễ làm. Tôi tin rằng ai cũng có thể thành công nếu mình có ý chí”.

    [​IMG]
    Hơn nửa thế kỷ bôn ba khắp thế giới để học và phát dương âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè năm châu, trải qua bao thăng trầm, cay đắng, vinh quang, ông đã vắt kiệt trí tuệ, tình yêu của mình với âm nhạc quê hương xứ sở.

    “Một hãng phim trả tôi 30.000 francs cho 5 phút tôi đánh đàn cò để làm nền cho cảnh người phu xe Việt Nam đổ mồ hôi kéo xe chở một người Pháp to lớn. Tôi từ chối ngay vì không thể dùng tiếng đàn của mình góp phần thể hiện hình ảnh đồng bào mình dưới ách thực dân thuộc địa” – ông tâm sự. Lúc đó Cố GS Trần Văn Khê còn có cuộc sống khó khăn rất khó khăn ở Pháp.

    Hôm nay, ngôi sao của phương Đông ấy lịm tắt sau khi đã vắt kiệt sức lực để cống hiến cho âm nhạc truyền thống Việt Nam đến tận phút cuối đời. Cảm động hơn, khi viết “Bản di nguyện”, ông còn mong mỏi gom hết tiền phúng điếu trong lễ tang của mình để thành lập Giải thưởng Trần Văn Khê dành tặng những nghiên cứu và cống hiến xuất sắc cho âm nhạc truyền thống VN mỗi năm.

    Như lời tri ân đến Cố Giáo sư Trần Văn Khê – người con ưu tú, tận tụy cống hiến suốt cuộc đời cho văn hóa dân tộc. Nhasachphuongnam xin tặng kèm Audiobook với giọng đọc của chính tác giả cùng một DVD phim Trần Văn Khê – Người truyền lửa và giảm giá 20% cho các bạn đọc mua trọn bộ 2 tập Hồi ký Trần Văn Khê – tác phẩm khắc họa chân thực nhất chân dung và sự nghiệp vị Giáo sư âm nhạc khả kính.

    Đặt mua online tại: http://bit.ly/Hoi_ky_Tran_Van_Khe

Chia sẻ trang này