1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

    "Ngày hôm qua không như là
    ngày thơ bé vốn đùa chơi
    đồi non cao mắt nâu đen ngũ vùi
    ngay tuổi yêu gió hương đồng
    tuổi mây trắng như cỏ xanh
    ngày tôi đã biết yêu một dòng sông

    ngày hôm qua không như là
    ngày tôi ngắm những vì sao
    tận trên cao rất cao những đêm màu
    chuyện tình tôi vốn không lời
    giờ xa tít giữa ngàn khơi
    mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi

    Ngày hôm qua như giấc mơ
    trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    ngày hôm nay em hiển nhiên
    trong phút giây thoảng xưa ẩn hiện
    dể ngàn năm tôi nhớ em không nguôi

    ngày hôm nay anh yêu thầm
    người con gái mái tóc mộng mơ
    đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
    chuyện tình tôi giống như bao người
    nhiều mơ ươc cho riêng mình thôi
    buồn mang mát tiếng mưa rơi lòng tôi. "
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước - cách đây 8-9 năm gì đó, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp nhau. Nàng là một người nổi bật trong trường, xinh đẹp, duyên dáng, thường xuất hiện với cái áo màu trắng, sáng rực cả một sân trường ... tối !!!
    Tôi thích nhìn nàng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tán tỉnh được nàng, vì mình là 1 thằng ở tỉnh lẻ lên mà, trong khi xung quanh nàng có quá nhiều người đeo đuổi.
    Nàng rất thích chơi với mọi người ở lớp tôi, thậm chí chơi thân với nhiều người nữa là khác. Thằng bạn thân của tôi hay đi cùng với nàng, cả hai chỉ là bạn thân thôi, vì thế tôi cũng nhiều lần có dịp vui đùa nói chuyện với nàng, giữa chúng tôi rất vui vẻ và trong sáng, tôi cũng không hề có suy nghĩ sẽ yêu nàng ...
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm, tôi và thằng bạn đến nhà nàng chơi. Đường vào nhà nàng ngoằn ngèo, nhỏ hẹp, một bên là bờ sông với những hàng dừa nước. Nàng chỉ ở với Ngoại và Chị gái trong một ngôi nhà yên tĩnh, xung quanh là vườn có rất nhiều cây mai, ngoài ra còn mận, còn ổi, ... đặc biệt, nàng nuôi nhiều chó quá, mỗi lần đến tụi nó sủa um sùm quá ! .
    Nhà nàng nằm trên đoạn đường tôi đi học về, thế là từ đó, thỉnh thoảng ... tiện đường tôi ghé 1 mình để ngồi nói chuyện với nàng, hoặc nhờ nàng vẽ giúp đồ án môn học, khi thì nghe nàng nói chuyện về các loại nhạc mà nàng thích,.... giữa chúng tôi bắt đầu cảm thấy nói chuyện rất hạp với nhau, tôi thích ngồi để nghe nàng nói say sưa về mọi thứ chuyện trên đời !
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày, để đến được nhà nàng, tôi phải đi qua một ... "cửa khẩu hải quan" ! Đó là cửa hàng điện tử của Má nàng ở ngoài đầu đường lớn. Đầu tiên, tôi rất sợ Má của nàng, thường thì tôi lén chạy thật nhanh qua (nhưng vẫn nhìn vào cửa hàng, lỡ khi bắt gặp ánh mắt của Má nàng nhìn thì tôi vẫn kịp thời gật đầu chào ! ). Ngoại của nàng thì suốt ngày chỉ ở nhà thôi, nhưng khi tôi đến chơi, ngoại cũng chỉ ở bếp hoặc sau vườn (nếu chúng tôi ngồi ở phòng khách). Thông thường, tôi và nàng hay ngồi chơi điện tử ở máy tính trong phòng nàng, tôi điều khiển chuột, còn nàng điều khiển ... tay của tôi. Tôi có thể ngồi hàng giờ để chơi trò Solitaire - trò xấp bài mà trước kia tôi rất ghét chơi ! Tay tôi cầm chuột, nhưng đầu óc tôi chỉ biết nàng, còn nàng thì cầm tay tôi để đi các quân bài, nhưng không hiểu có tập trung không nhỉ (chúng tôi thường chiến thắng lắm).
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    À, cần phải giải thích thêm một chút. Trường của chúng tôi học, nữa năm cuối phải ra tận Hà Nội để làm đồ án tốt nghiệp, lớp của nàng đáng lẽ ra trước lớp tôi nữa năm. Nhưng không hiểu sao phải dời lại. Vì lí do nàng ở nhà chờ ngày đi mà tôi mới có dịp tiếp xúc với nàng nhiều !!! Trên trường hay gặp nhau thế, nhưng tôi chẳng hề quan tâm gì đến nàng cả. Chỉ khi những dịp ghé nhà nàng chơi, thì chúng tôi mới có dịp hiểu nhau nhiều hơn. Suốt thời gian HK đầu của năm cuối của tôi, nàng chỉ ở nhà, nên tôi đi học về hay ghé thăm nàng lắm.
    Nhà nàng ở ngoại ô, gần Trường của tôi. Tôi thì ở tận trong trung tâm, cách Trường khoảng 18-20 km gì đó, ngày nào tôi cũng chạy ra chạy vào. Nhưng từ khi biết nàng, thỉnh thoảng tôi ở lại KTX luôn, để tiện việc làm bài tập lớn, đồ án môn học và ... ghé thăm nàng !
    Tụi tôi rất hay nhậu nhẹt, sinh viên mà, nhiều hôm tôi ghé thăm nàng mà trong người đầy mùi rượu. Thế là từ đó, tôi có cái tên thật dễ thương : sâu rượu !
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ, lần sinh nhật đầu tiên của nàng kể từ khi tôi biết nàng (lúc đó vẫn chưa chính thức yêu nữa). Tôi có hứa trước ngày sinh 10 ngày sẽ mỗi ngày mang đến 1 món quà (chưa yêu mà dại gái quá ). Và tôi đã thực hiện lời hứa đó, mặc dù phải vất vả để suy nghĩ làm sao cho có 10 món quà thật có ý nghĩa và làm nàng thích. Món quà thứ 10 là 1 con sâu nhồi bông rất to, tôi đặt tên là ... sâu rượu và tặng nàng để làm gối ôm khi ngủ ! .
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, tôi hay chạy chiếc xe bị bể pô, tiếng xe nó hơi lớn 1 tí. Bởi vậy khi tôi đến đầu hẽm thì trong nhà nàng đã nghe và mấy con chó đã sủa um tỏi rồi (tôi đến nhiều nên tụi này cũng đã thân với tôi).
    Ở khu vực nhà nàng, mỗi khi đến rằm, thì nước ở các bờ sông lên rất cao, ngập cả nhà luôn, mỗi khi đến ngày này thì lúc nào tôi đi học về nhà thì cái quần đều ướt ! Thậm chí có những hôm ở trường học 2 buổi thì buổi trưa tôi cũng xuống thăm nàng, đến lớp nhìn ống quần tôi thì tụi bạn biết ngay là tôi chạy đi đâu !
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Iem ơi, chuyện tình yêu của em nghe hứa hẹn nhiều điều hay nhỉ? Chị thấy giống chuyện tình yêu thời mẫu giáo của chị. Ngày ấy anh học lớp mầm, chị học lớp chồi, ngày ngày anh dấu mẹ mang đến cho chị một cái kẹo mút, chị thích lắm, hôm nào cũng mút chùn chụt, rồi lại để dành cho anh mẩu xôi bé tí tẹo, thích ơi là thích. Hai anh chị cứ thụ thà thụ thị với nhau suốt thời mẫu giáo, đến năm lớp 1 thì chia tay nhau vì anh học lớp 1A còn chị học lớp 1B. Sang lớp 1, chị lại thích anh lớp trưởng cao ráo học giỏi; còn anh lại thích cô quản ca trong lớp. Thế là tan đàn xẻ nghé tình yêu đầu đời của chị, hix hix hix. Chị khóc suốt!
    Đấy, em xem, tình yêu thường chua xót và đau khổ thế đấy em ah. Tình yêu của chị cũng giống của em, mới chạm vào yêu đã phải nếm mùi đau khổ rồi. Thôi, tình yêu của em chắc cũng có nhiều phần giống với tình yêu thời mẫu giáo của chị. Thôi em à, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, cố gắng lên em nhé! Kể tiếp đi nào, chắc các bạn sẽ tặng em phiếu bé ngoan đó em à. Bravo em!
  9. ha_do

    ha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng như mình là người đang xem phim lãng mạn vậy,đang hồi hay,nhà đài cho quảng cáo,vừa nhạt,vừa ức...
    Đề nghị chiếu tiếp phim cho đỡ loãng chương trình đê.
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người thông cảm, tôi không có thời gian để ngồi kể hết 1 lượt, chuyện này tôi muốn kể cũng là muốn tâm sự với mọi người về cuộc sống tình cảm, buồn quá đôi khi chẳng biết thổ lộ cùng ai, chẳng biết nói để ai hiểu, đành viết ra hết để được mọi người san sẻ mà, chuyện tình tôi đã kéo dài gần 5 năm và có lẽ ...

Chia sẻ trang này