1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    http://www.hoabuom.com/pmusic.php?s=68df85d49f1ba721fd2ca248f2c17059&onlinemusicid=33196
    Hãy để cho tất cả trôi qua. Vì tương lai là những điều thú vị mà mình cần phải khám phá. Quá khứ dù đẹp thì cũng đã là quá khứ. Hãy tạo cho mình 1 tương lai đẹp hơn đi nào? Sâu rượu nhé
  2. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình........đúng là hồi ký nên chả vui tí nào. Cố quên đi vậy .
  3. betiti

    betiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung gi ban viet thi toi thay ban gai cua ban la mot nguoi that thong minh, sau sac, biet tran trong nhung gi minh co. Ban co loi, nhieu hay it thi tuy chu quan moi nguoi, nhung voi toi thi co the hieu va tha thu duoc, vi chung ta cung chi la nhung con nguoi binh thuong thoi, co le giai thich them thi dai qua. trong cuoc tinh vua qua ban cung duoc cho nhieu hon la nhan, dieu nay doi khi lam nguoi ta khong con biet that quy nhung gi minh co. That buon la chang co ai du tinh tao de lam nhung gi can phai lam. Tu lam dau de roi biet la minh se dau hon.
    Co the nhung gi toi noi sau day la khong thuc te nhung de co su lua chon dung dan giua nhung gia tri dich thuc cua cuoc song va nhung dieu con lai nguoi ta phai doi lay hanh phuc cua ca doi nguoi.
    Neu ban tin la HP mat di nhung van co the xay lai duoc, chi bang no luc cua chinh ban thoi, chu ko co family nao nhu o tren ban noi dau, bay gio co the ban cam thay day la cuoc chien dau ko can suc, nhung that ra ban van con co nhieu thu de trong mong vao. Chang co ly thuyet nao dung hoan toan cho moi con tim, nhung chien thang thuong thi ve tay nhung nguoi dung cam, va co mot trai tim chan that. Mong ban lam duoc nhung gi can phai lam.
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nàng không trân trọng những gì đã có. Nếu trân trọng thì nàng không thể nói những câu xúc phạm tình cảm của tôi được !
    Tôi không trách nàng có người khác, nhưng tiếc là khi có người khác, nàng phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp mà chúng tôi đã có, nàng nói : "kinh sợ tình yêu của tôi", "hối hận vì đã nói những câu yêu thương với tôi", .... đôi khi thì lại nói : "tôi là người tốt, nhưng nàng không có phúc được hưởng" , ... lúc thi nhắn cho tôi "hãy thông cảm cho B, B cũng buồn lắm, nhưng cái gì đến thì nó đến",...
    Không hiểu được ! , nàng chưa bao giờ giải thích rõ cho tôi cả, mà tôi thì đang ở xa ...
  5. betiti

    betiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban gai cua ban DA tran trong nhung gi co ta co trong thoi diem co ta co, do la dieu quan trong. Nguoi ta dau co the song lai duoc qua khu dau. Khong muon lam ban dau them, va cung khong la nguoi quen noi nhung chuyen nay in public. Toi nghi co the hieu duoc phan nao cam giac cua ban, chi thanh that mong ban tim lai duoc nhung gi da mat. Loi noi doi khi cung chi la loi noi, tuy no lam dau nhieu. dung dem no ra gam nham moi ngay. Trong sau xa ban cua ban, khong chi dung lai nhung gi co ta noi voi moi nguoi, con nhieu thu dep hon nhu the nua. Ban van con co the hy vong ban va ban cua ban tim lai duoc con nguoi that cua minh. .Toi ko ro hoan canh hien tai cua ban, nhung toi nghi khong dieu gi la khong co the.
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy post bài không dấu khó đọc quá.
    Sâu_rượu! Đọc những câu mà bạn gái của anh nói với anh, WCG thấy thật sự không làm sao hiểu được. Không yêu nữa thì thôi, sao lại có thể nói những câu như thế? Kinh sợ tình yêu ư? Người con gái ấy đã từng nhận lấy tình yêu từ anh trong suốt ngần ấy năm. Thế mà bây giờ bây giờ lại kinh sợ ư? Thật sự khó hiểu?
    Đàn ông cũng phải có bản lĩnh của người đàn ông chứ. Nói như thế thật sự xúc phạm đến tự ái của người đàn ông nhiều lắm. Mà người đàn ông đã tự ái thì............
    Nhiều khi tự nghĩ không biết nên bênh vực ai trong chuyện tình này đây. Có lẽ xuôi theo số trời. Cái gì đã qua thì hãy để cho nó trôi qua. Và hãy để nó trở thành một kỷ niệm.
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thật sự không hiểu, thật sự rất muốn biết nguyên nhân vì sao nàng có thể dễ dàng quên đi những gì 2 đứa có, nhưng hoàn toàn bất lực vì tôi quá ở xa và không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Từ khi biết tin nàng có người khác và chịu những lời nói, hành động đau lòng của nàng. Tôi chưa bao giờ nói 1 câu gì xúc phạm đến tình cảm ngày xưa cả. Nếu không yêu nhau nữa thì chia tay thôi, đó là chuyện bình thường. Nhưng cần tôn trọng nhau, nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ nàng có thể dễ dàng như vậy, tôi thật sự không hiểu hết và chẳng biết làm sao để hiểu !
    Nếu tôi là một thằng ghen tuông thật sự, thì khi biết hiện giờ nàng vui vẻ bên người khác, thì làm sao tôi có thể chấp nhận nàng nữa, còn đằng này, thỉnh thoảng nàng vẫn chát với tôi, tôi vẫn hỏi thăm và nói chuyện với nàng, nhưng chúng tôi không hề nói gì về chuyện tình yêu nữa. Tôi chưa bao giờ có thái độ ghét nàng hay coi thường nàng.
    Chẳng lẽ tôi có lỗi rất nhiều và nàng không thể tha thứ ??? Hay thật chất tại nàng là người thay lòng đổi dạ ??? Hai gia đình thân với nhau quá, thậm chí nàng còn đứng tên mảnh đất mà nhà tôi mua. Tin nhau đến như thế rồi, không hiểu sao nàng quyết định quen người khác !
    Đôi khi tôi vẫn có nhiều câu hỏi trong đầu như thế, vì tình cảm tôi dành cho nàng nhiều lắm, sâu nặng lắm. Nhưng bây giờ tôi quen rồi, quen sống với nổi buồn này rồi. Tôi vẫn làm việc và học tập được. Chỉ thỉnh thoảng khuya thật khuya, nằm nghe nhạc và nhớ những kỷ niệm xưa, cảm thấy nhói lòng một chút thôi !
    Thời gian rồi sẽ làm lành tất cả mọi vết thương mà ...
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dẫu Có Lỗi Lầm
    (Hoài An)
    By: Bằng Kiều & Vân Quỳnh

    Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
    Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
    Dẫu anh có lỗi lầm
    Không có em, anh sống sao?
    Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
    Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi...ơi...
    Dẫu tha thứ lỗi lầm
    Ta vẫn không còn bên nhau
    Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
    Chứng giám cho cuộc tình anh giành cho
    Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nào
    Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
    Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh
    Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
    Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi...ơi...
    Dẫu anh có lỗi lầm
    Không có em
    Rời xa anh
    Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
    Chứng giám cho cuộc tình em giành cho
    Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nào
    Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
    Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh
    http://www.tialia.net/pmusic.php?s=815a830068822a448502d2e18280e073&onlinemusicid=55951
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    BupBeDepXinh viết lúc 02:47 ngày 07/10/2005
    Lion_King2000 có lý của bạn nhưng mình thấy bạn cực đoan rồi. Không nên qui chụp phụ nữ như vậy dù cho có ai đó làm cho bạn xuống vực thẳm. Suy nghĩ như vậy bạn tự tách biệt mình ra thôi.
    ****************************
    Hi BupBeDepXinh !
    Nghe em nói sáo rỗng thiệt . Hôm nay mới đi công tác về , rảnh 1 ngày mới Online mà đọc mấy dòng của em buồn chán chết đi được . Chắc em thánh thiện lắm ha ??? Còn chắc máy cô người yêu của tôi toàn là đồ bỏ đi ??? Nói thật nha , từ ngày bị đá đến giờ , không hiểu sao tôi khôn hơn nhiều lắm nha . Ngày trước suốt 7 năm mà có mỗi cô người yêu , còn bây giờ , có sẵn 1 cô và thêm 2 cô sơ cua nữa . Thấy đời vui vẻ hẳn . Sâu rượu ơi , yêu đương thật lòng làm chi cho khổ , với khả năng của cậu kiếm bồ khó khăn gì . 2 năm nay tôi có khoảng hơn 10 cô người yêu rồi , và khi đã chán tôi bye bye , cũng thú vị lắm !!! Thiệt đó ! Nhưng nhìn bọn họ khóc cũng thấy chẳng hề giống lúc mình khóc vì mất người yêu . Nhưng cũng từ lần đó mà tôi không bao giờ khóc nữa . Xem người ta khóc vì mình cũng thú vị lắm ... Hãy thử xem nha , sâu rượu !!!!!!!!
    Được lion_king2000 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 14/10/2005
  10. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Hi BupBeDepXinh !
    Nghe em nói sáo rỗng thiệt . Hôm nay mới đi công tác về , rảnh 1 ngày mới Online mà đọc mấy dòng của em buồn chán chết đi được . Chắc em thánh thiện lắm ha ??? Còn chắc máy cô người yêu của tôi toàn là đồ bỏ đi ??? Nói thật nha , từ ngày bị đá đến giờ , không hiểu sao tôi khôn hơn nhiều lắm nha . Ngày trước suốt 7 năm mà có mỗi cô người yêu , còn bây giờ , có sẵn 1 cô và thêm 2 cô sơ cua nữa . Thấy đời vui vẻ hẳn . Sâu rượu ơi , yêu đương thật lòng làm chi cho khổ , với khả năng của cậu kiếm bồ khó khăn gì . 2 năm nay tôi có khoảng hơn 10 cô người yêu rồi , và khi đã chán tôi bye bye , cũng thú vị lắm !!! Thiệt đó ! Nhưng nhìn bọn họ khóc cũng thấy chẳng hề giống lúc mình khóc vì mất người yêu . Nhưng cũng từ lần đó mà tôi không bao giờ khóc nữa . Xem người ta khóc vì mình cũng thú vị lắm ... Hãy thử xem nha , sâu rượu !!!!!!!!
    Được lion_king2000 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 14/10/2005
    [/quote]
    .........................
    Híc híc thật đáng buồn ......

Chia sẻ trang này