1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chắc lion_king là một chàng trai căm thù phụ nữ lắm đây. Nhưng anh có thấy bất công không khi anh đánh đồng tất cả những người phụ nữ đều như nhau? Người mà anh yêu 7 năm chia tay với anh, khiến anh buồn rồi trả thù bằng cách ấy.
    Bây giờ anh lại đem cái cách ấy mà bày cho anh sâu rượu. Thật không hay chút nào? WCG cũng từng có một câu chuyện để nhớ, có 1 người để mong nhưng khi biết được người ấy như thế nào thì buồn lắm chứ. Nhưng mà như thế không có nghĩa là tất cả con trai đều thế. Tuy nhiên, để có lại những cảm xúc như thế với một người nào nữa thì thật sự WCG cũng thấy không thể. Vì người ấy đã dạy cho WCG sự dửng dưng.
    Sâu rượu ! WCG tin là anh sẽ biết và đã làm gì để vượt qua nỗi buồn của anh. Người con gái ấy rồi sẽ là "người xưa" của anh. Dù thế nào cũng hãy là những người bạn.
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, tôi không thể (hay chưa thể ???) như lion_king nói được. Tôi không phải bi lụy về chuyện tình cảm, qua chuyện này tôi rút ra được nhiều bài học và sống thực tế hơn.
    Thời gian gần đây, cũng có vài người con gái đến với tôi, tôi cũng có nhiều cơ hội để "trả thù đời" như lion_king vậy ! Nhưng thật sự, tôi mất hết cảm xúc. Tôi biết là tôi không thể nào yêu được người đã dứt khoát với tôi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như nàng nữa, cần phải tạo cho mình cơ hội để tìm người khác. Nhưng đôi khi, vẫn có cảm giác gì đó nhói đau ở lòng khi những ngày cuối tuần chợt nhớ mình không còn ai để nói chuyện qua điện thoại nữa, những ngày lễ không còn ai để mình chúc mừng hay ... tặng quà nữa. Đi siêu thị, đến gian hàng đồ gia dụng trong gia đình thì nhớ đến những dự tính của 2 đứa trong tương lai, nào là sẽ mua loại bát dĩa này, ly tách này, ..... gặp những đồ trang sức, quần áo phụ nữ cũng nhớ ngày xưa mình rất thích mua đồ cho nàng,... Tôi không yêu nàng nữa, nhưng có lẽ lòng tôi chưa thật sự quên nàng.
    Tôi mong thời gian qua mau, để tôi có thể quên hết mọi thứ. Mà không hiểu có quên mãi mãi được không nhỉ ?
    Nhưng có một điều, bây giờ không ai biết tôi thỉnh thoảng vẫn còn buồn đâu (chỉ có các bạn biết, nhưng ngược lại các bạn không biết tôi là ai ? ). Tôi vẫn sống bình thường và vươn lên, thỉnh thoảng vẫn chát và hỏi thăm nàng. Tôi không ghét và hận nàng, mà chỉ ... buồn nàng thôi ! Một nỗi buồn thật chỉ biết giải toả bớt đi trên cái thế ảo này thôi !

    ---------------------
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 15/10/2005
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lion_King2000: Mỗi người có 1 cách cư xử khác nhau, có thể nó lạ hoặc là chuyện ngớ ngẩn, sáo rỗng đối với cậu nhưng đối với tôi, đó là chuyện rất bình thường. Tôi cũng đã từng yêu vài người, đã từng bỏ người ta và cũng đã từng bị nguời ta bỏ. Nếu bạn chia tay (dù bị phụ tình hay không), nếu bạn có tình cảm thật sự với người khác và sẵn sàng cho 1 tình yêu mới thì tất nhiên là tốt đẹp cho bạn. Còn nếu chỉ vì hận mà lao vào yêu (mà không phải là tình yêu thật sự hoặc trong đó vẫn ***g điều gì đó của tình yêu cũ: trả thù hay muốn quên,..) thì theo tôi, đó chính là sai lầm và bạn sẽ phải ghánh chịu hậu quả đó. Trả thù, hận đời hay lao vào yêu như điên, với tôi là những cách vô cùng ngớ ngẩn, sau đó, nhìn lại, tôi nghĩ nhiều người sẽ thấy trống rỗng và cách nhìn về tình yêu nó cũng có thể sai lệch.
    Còn đối với người phụ tình, dù họ sai nhưng ít nhiều họ cũng có lý do của họ mà có thể do ta yêu bản thân và chủ quan mà không nhìn ra thôi (hì, nói chung tâm lý mọi người vẫn thấy mình đúng hoặc sai ít và dễ nguỵ biện cho mình mà). Và dù thế nào cuộc sống cũng sẽ trả lời những người đó, ta chẳng việc gì phải mất công để hận thù ai, lại tự chuốc buồn vào mình.
    Mà bạn nghĩ rằng tôi không hận thù chuyện đó thì tôi không lớn lên nhiều à. Lớn lên nhiều không chứng tỏ rằng tôi phải được nhiều người theo mà có thể từ chuyện cũ, tôi cũng hiểu cuộc sống hơn, tôi định hướng tốt hơn trong việc tìm được 1 người phù hợp với tôi cũng như biết tôn trọng tình yêu của tôi hơn. Như vậy là tôi LÃI rồi, Còn tôi không có nhu cầu được nhiều người theo đuổi hoặc sơ cua hay yêu vài người 1 lúc. Tôi cần 1 người và yêu tôi nhiều bằng những người khác cộng lại. Thế là ĐỦ.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 15/10/2005
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là 6h 30 phút sáng, nhưng bên này trời vẫn tối và đang có mưa phùn. Đang là cuối thu nên trời lạnh lắm. Tôi vừa nhậu với bạn bè xong, đang một mình trong phòng vắng lặng. Không hiểu sao, mỗi khi nhậu xong là tôi nhớ nàng da diết, nhớ nhiều lắm !!!!
    Nhớ quá ...

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 16/10/2005
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết thời gian gần đây có một người con gái khác đang có cảm tình với tôi, nhưng tôi như người vô cảm, thậm chí rất bực bội khi nhận được sự quan tâm quá mức ....
    Hôm trước dù nhậu say, nhưng về phòng tôi đâu ngủ được, tôi ngồi xem hình của nàng, rồi tôi lên mạng, rồi chát, .... rồi cô gái kia lên phòng ngồi uống rượu, nói chuyện với tôi ...
    ... Khuya, trời lạnh, mưa phùn,.... chuyện gì đến đã xảy đến ....
    Tôi giật mình ... choàng tỉnh dậy, một cảm giác ghê ghê, sợ sợ ,... tôi nhớ đến nàng, nhớ đến những phút chúng tôi bên nhau, nhìn cô gái bên cạnh, tôi sợ chính bản thân mình ... không thể, tôi không yêu và không cảm xúc gì cả, .... và tôi ghê cả cô ta luôn !
    Mấy ngày nay tôi và cô ta xem như không có gì, nhưng cô ta vẫn quan tâm đến tôi, bực bội không chịu được ! Tôi chưa thể có được cảm giác yêu một người khác như thế nào ! Nhưng tôi sợ, sợ họa báo quá ! Nàng của tôi ngày xưa hiện nay như thế nào rồi, chợt nghĩ rồi sẽ lúc nàng và người mới cũng có những giờ phút như tôi với nàng ngày xưa, bỗng đau nhói ! Tôi ít kỷ quá chăng !
    ... tại sao người ta không thể tha thứ cho nhau được nhỉ ? ...
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh đã như thế sao sâu rượu? Anh làm như thế với ý định trả thù người yêu của anh ư?
    Anh và cô gái kia.......? Cách trả thù này chắc chắn sẽ không làm anh thấy thanh thản đâu. Đã thế, anh sẽ còn mắc nợ thêm cô gái ấy nữa. Thật buồn làm sao!
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cậu sai rồi, sau_ruou àh! Tôi theo dõi topic của cậu từ khi cậu post bài đầu tiên cho đến nay, và luôn đồng cảm với cậu.
    Thế nhưng bài viết cuối cùng này...
  8. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó hiểu. Có thật anh đã như thế không? Suốt từ đầu cảm giác anh là một người mạnh mẽ và sáng suốt lắm mà
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    A ha ! máy hôm nay bận quá không online , không ngờ Sâu rượu tiến bộ nhanh dữ ha ? Mà sao mọi người cứ quan trọng hoá vấn đề TY vậy nhỉ ? Cái gì đến rồi sẽ đến . Thời buổi này làm gì còn mấy ai chung thuỷ nữa đâu ,( xin lỗi các bạn nếu hơi nặng lời nha ! ) . Sâu rượu nè , tôi cũng thử tìm cách quên cô ta đi nhưng không đưọc , càng quên thì sẽ lại càng nhớ . Thiệt đó ! Tốt nhất là cứ kệ nó , quen thêm vài cô nữa , yêu thêm vài cô nữa . Và cũng đừng có bỏ lỡ cơ hội khi được gần gũi họ .
    Như tôi nè , tự do vui lắm . Nhưng thú thật , nhiều lúc cũng nhớ người yêu đầu tiên . Nhưng tôi biết đó không phải là TY . Đó chỉ là những kỷ niệm đẹp khó quên thôi ! Còn T.Y , tôi biết nó đã chết từ lâu lắm rồi ....
  10. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mình anh hưởng ứng cách làm ấy của sâu rượu. Thật không hiểu nổi. Sao lại phải trả thù bằng cách ấy? Rồi mỗi khi một mình anh có thấy vui không? Chắc chắn là không. Chỉ có một cảm giác hả hê. Nhưng sự lầm lẫn đó là người bị anh trả thù là những cô gái đến với anh một cách vô tư nhất.
    Sâu_rượu! Lâu không thấy anh viết thêm gì hết. Phải chăng cuộc sống của anh đã thăng bằng trở lại. Mong anh sẽ luôn vui và thận trọng với những lời khuyên của lionking nhé

Chia sẻ trang này