1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Tôi vẫn theo topic của bạn cho đến giờ. Bạn có biết cảm giác của tôi không: Đồng cảm, muốn chia sẽ và ... thất vọng.
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tôi đã sai rồi, kể từ hôm đó, tôi không như thế nữa. Hôm đó thật sự tôi say quá, tôi không lấy rượu ra để biện minh cho mình, nhưng chẳng hiểu sao lại như thế ...., cô gái kia và tôi vẫn bình thường mặc dù cô ta vẫn thường "quan tâm đặc biệt" đến tôi, thậm chí còn chủ động đến với tôi mỗi khi tôi một mình, nhưng thật sự, tôi chẳng yêu và chẳng cảm xúc gì với cô ta cả. Cô ta càng cố gần tôi, tôi càng sợ ... phụ nữ !
    Tôi đang cố gắng làm nhiều việc để quên đi tất cả, không để tôi có cơ hội để mắc sai lầm nữa, nên thời gian rảnh của tôi cũng ít đi.
    Xin lỗi mọi người !
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Tôi biết tôi đã sai rồi, kể từ hôm đó, tôi không như thế nữa. Hôm đó thật sự tôi say quá, tôi không lấy rượu ra để biện minh cho mình, nhưng chẳng hiểu sao lại như thế ...., cô gái kia và tôi vẫn bình thường mặc dù cô ta vẫn thường "quan tâm đặc biệt" đến tôi, thậm chí còn chủ động đến với tôi mỗi khi tôi một mình, nhưng thật sự, tôi chẳng yêu và chẳng cảm xúc gì với cô ta cả. Cô ta càng cố gần tôi, tôi càng sợ ... phụ nữ !
    Tôi đang cố gắng làm nhiều việc để quên đi tất cả, không để tôi có cơ hội để mắc sai lầm nữa, nên thời gian rảnh của tôi cũng ít đi.
    Xin lỗi mọi người !
    *******************
    To Sâu rượu : Trời , tại sao cậu lại yếu đuối trong tình cảm đến vậy nhỉ . Cứng rắn lên đi , việc gì phải quá mềm yếu trước đàn bà vậy . Hãy nghĩ họ xoàng thôi , không có gì phải thương xót họ hết . Cuộc đời là cạm bẫy và sự tàn nhẫn . Nếu không diẹt địch , ắt bị tiêu diệt . Đàn bà cũng chỉ là phương tiện của chúng ta mà thôi . Hãy cố lên nha ! Chúc anh thành công nha sâu rượu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sầu rượu thân mến!
    Tôi vẫn theo dõi topic của sầu rượu cũng như những diễn biến trong cuộc sống của sầu rượu qua mạng ảo này . Trước đây tôi có post một bài để an ủi sầu rượu và tôi có một chút không đồng tình với người yêu của sầu rượu nhưng sầu rượu đã lên tiếng bênh vực và giải thích cho tôi về tính cách của người bạn đó. Đáng lẽ tôi sẽ không post bài lên nữa đâu mà chỉ theo dõi những câu chuyện xung quanh cuộc sống của bạn thôi nhưng tôi thấy phải có vài lời với sầu rượu.
    Sầu rượu à. Tôi biết khi tình yêu tan vỡ người ta dễ mắc phải những sai lầm lắm nên việc xảy ra với sầu rượu đúng là bạn đã sai nhưng tôi có thể một phần thông cảm với sầu rượu. Sầu rượu hãy tỉnh táo hơn và đừng tự chuốc thêm đau khổ vào mình nữa nhé. Mỗi người có một quan điểm sống nhưng mình rất không đồng tình với những lời góp ý của bạn lion-kings. Mình post bài này cũng chỉ mong Sầu rượu đừng nghe những lời của bạn ấy. Bạn có thể trách người yêu của bạn nhưng không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều là những người gieo rắc tai hoạ cho người khác. Bạn cũng không thể sống mãi mà không lập gia đình đúng không. Sống trong thù hận chỉ tự mua thêm đau khổ vào bản thân thôi.Và rồi một ngày sẽ bị hoạ báo. Mình không tin lắm vào duy tâm nhưng mình tin rằng cái gì cũng có luật nhân quả của nó sầu rượu à. Hãy vi tha bạn nhé và hãy cẩn thận với những lới khuyên của lion-kings. Mình mong rằng một ngày nào đó trên diễn đàn này mình sẽ thấy một sầu rượu khác, không phải là sầu rượu mà là một người con trai đầy bản lĩnh, vui vẻ và yêu đời. Hãy sáng suốt và lựa chọn cho mình một cách sống mà không bao giờ phải hối tiếc sầu rượu nhé.
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các Bác nhiều. À, cũng xin đính chính với takemetoyourhear, nick của tôi đọc là sâu rượu - không phải sầu rượu đâu !
    Các Bác biết không, thời trước, con gái trong mắt tôi không như bây giờ nữa, tôi không quơ đũa cả nắm, nhưng từ khi ra nước ngoài học tập, tôi nghĩ chuyện nhu cầu tình cảm, vui chơi, ... con gái cũng như con trai, chỉ có điều đôi khi kín đáo và tế nhị hơn thôi. Sang bên này, nhìn những cô chú thực tập sinh, nghiên cứu sinh lớn tuổi cập bồ với nhau (dù ở VN đã có gia đình), chứng kiến nhiều em gái vừa than thở buồn rầu chia tay người yêu thì vài hôm đã cặp với anh khác, chuyện quen nhau vài ngày, vài tháng, thậm chí vài phút rồi lên giường với nhau cũng không còn lạ lẫn nữa. Vừa chứng kiến những việc như thế, vừa nghe bạn bè cảnh giác tôi về chuyện để người yêu ở nhà lâu, tôi cũng hơi lo lo, nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng nàng có thể có người khác được, vì môi trường làm việc của nàng có quá nhiều người biết về tôi, về gia đình tôi. Và bên này tôi luôn giữ gìn tình cảm của mình với nàng. Do đó, tôi đã thật sự shock rất nặng khi nàng tuyên bố yêu một anh cùng cơ qua, đã đi lại công khai với nhau, sau đó nàng đã nói nhiều câu quá phủ phàng để tôi không thể nào hy vọng gì nữa. Rồi một phút buồn rầu trong men rượu, tôi lại có lỗi với người khác và bản thân mình. Nhưng tự nhiên tôi cũng sợ đàn bà, sao họ có thể dễ dãi và thay đổi nhanh thế nhỉ !
    Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhận offline hoặc mail của nàng, khi thấy tôi lâu quá không trả lời nàng vẫn hỏi lí do vì sao, hoặc gần đây nàng gửi tặng tôi bài hát : Em có mãi là niềm đau (http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EE0C/ ), với lời nhắn "Hoi xua B thich bai nay lam, nhat la cau: "Em o dau, ta tim moi chan"." Đôi khi nàng cũng làm tôi nhớ nàng lắm, và tôi chẳng hiểu hiện giờ cuộc sống tình cảm của nàng như thế nào, chúng tôi không hề nhắc đến chuyện cũ nữa.
    Chuyện tình cảm phức tạp quá. Sau những tháng ngày "vật vã", hiện giờ tôi đang cố gắng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống đây.
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 29/10/2005
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sau_ruou ơi!
    Tôi viết ngay bài viết hôm trước chẳng qua tôi cũng shock một tí mà thôi, chứ giờ tôi cũng thấy kô nên viết thế...
    Thật sự mỗi người có một quan điểm sống mà. Ở đây ai đưa ra ý kiến của họ đều có nguyên nhân cả, không thể vì thế mà nói ai sai hay ai đúng.
    Vấn đề bây giờ là mong bạn luôn gặp những điều tốt đẹp hơn. Tôi cũng đi học xa nhà, cũng lắm khi stress. Tuy nhiên, cũng như bạn, tôi không thể đâm đầu và những giải toả bằng những TC chóng qua như... không ít du học sinh vẫn làm.
    Ai cũng có chữ tâm, phải không?
    Hy vọng là có ngày gặp sau_ruou lai rai tí. (Hì, cũng nói thêm, là qua cái topic của sau_ruou, tôi biết được 1 cậu ở cùng xứ này và đã nhậu với nhau rất vui đấy...).
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh sâu rượu ơi! Đừng nói thế chứ. Không phải con gái ai cũng vậy đâu anh ạ
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh biết, anh đã bảo là "không quơ đũa cả nắm mà". Nhưng những gì anh chứng kiến và thấy, đã làm anh không còn có suy nghĩ như xưa thôi ! Ngày trước anh tin tưởng tuyệt đối vào con gái, bây giờ thì ... qua thời gian mới tin được nhau !
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không nên như thế anh ạ. Anh biết không, những gì anh chứng kiến chỉ là một vài người con gái trong số rất nhiều những người con gái trên thế giới này mà thôi. Đúng là anh "không quơ đũa cả nắm" nhưng anh cũng đừng có thành kiến xấu về con gái anh nhé?
    Nói đi thì cũng nên nói lại, mình không nên tin tưởng vào bất kỳ ai khi mà mình chưa có một thời gian tiếp xúc và tìm hiểu. Ngày trước thì anh tin tưởng tuyệt đối vào con gái, anh ơi, không nên tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai trừ phi đó là cha mẹ mình, vợ chồng mình . Tất cả đều phải qua một thời gian tìm hiểu đã, nhưng dù đã hiểu kỹ cũng không nên tin tưởng tuyệt đối, anh nhé?
    Chuyện anh và cô gái bên cạnh anh hiện giờ, có lẽ WCG cũng có thể hiểu được. Nhưng anh biết không, nếu không yêu thì cũng đừng gieo cho người ta hy vọng. Nếu có 1 lời khuyên, chắc WCG sẽ khuyên anh nên chuyên tâm học hành để hoàn thành tốt những gì anh đang theo đuổi. Rồi trở về quê hương và cống hiến đã. Đàn ông "sự nghiệp là hàng đầu " mà phải không anh?
    Chuyện tình yêu rồi sẽ có và sẽ bền vững và anh sẽ lại yêu một lần nữa thôi. Chắc chắn anh sẽ tìm thấy một nữa đích thực của mình.
    Được winter_cutie_girl sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 30/10/2005
  10. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    À, cũng xin đính chính với takemetoyourhear, nick của tôi đọc là sâu rượu - không phải sầu rượu đâu !
    Hic hic sorry bác em nhầm. Tại vì níck của bác không có dấu. Thế có nghĩa là bác "nghiện rượu" chứ không phải "sầu rượu" nhỉ . Anyway em cũng xin chúc bác "sâu rượu" may mắn và sớm tìm được hạnh phúc của mình. Đừng vội mất niềm tin vào con gái nhé họ vẫn là một nửa của "sâu rượu" mà.
    Được takemetoyourhear sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 31/10/2005

Chia sẻ trang này