1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn winter_cutie_girl và takemetoyourhear nhiều lắm . Tôi sẽ cố gắng thật nhiều. Tôi đã khác với cách đây hơn 3 tháng - khi mà nhận tin nàng có người khác - rồi ! Hy vọng một ngày nào đó "Câu chuyện tình tôi" sẽ làm một chuyện tình đẹp, vui và hạnh phúc hơn !
    to WCG : tôi không hề gieo cho cô ta hy vọng gì cả đâu.
    to takemetoyourhear : cái tên sâu rượu do ... người yêu cũ đặt cho tôi mà, và tôi rất thích nó, mặc dù tôi không có nghiện rượu đâu !
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được offline của nàng ở Yahoo messenger, nàng kể hôm qua đi làm phát hiện trên tay mất chiếc nhẫn của tôi tặng lúc nàng bảo vệ xong luận án TN Đại học, tối về chạy về nhà tìm thì thấy nằm trên giường. Nàng nói : may quá vì vẫn còn, nàng không muốn nó mất vì đây là kỷ niệm vui của 2 đứa, nàng sợ tôi nghĩ rằng bây giờ chia tay nàng không còn quí nó nữa. Nàng nói đeo nó quen ở tay rồi, nên khi mất không phát hiện ra ngay được.
    Tôi cảm thấy trong lòng có một cái gì đó thanh thản, tôi không hy vọng gì về nàng cả, nhưng qua chuyện này, ít nhiều nàng cũng không phải là 1 người quá bạc tình bạc nghĩa ! Khi chia tay nhau, tôi hay để ý chiếc nhẫn trên nay nàng lắm, thậm chí thỉnh thoảng nàng gửi hình chụp chung với bạn bè, tôi cũng để ý xem còn không ? Tôi biết 1 lúc nào đó nó sẽ không còn trên tay nàng nữa (vì nàng chỉ thích đeo 1 chiếc thôi), nhưng vẫn cảm giác buồn buồn khi nghĩ sẽ không thấy nó nữa ! Bây giờ nếu lỡ có mất đi hoặc vì một lí do bắt buộc nào đó mà nàng phải thay nhẫn, tôi cũng không buồn nàng đâu.
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Bùn quá
    Mình đọc tới đây cũng khóc. Tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt thế nhỉ
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy buồn thật.
    Nhưng dù sao thấy anh cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi đấy
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cuộc sống của anh đã qua những ngày buồn. Còn WCG vẫn mãi đi tìm cho mình 1 chân lý sống. Cứ chân thành hẳn sẽ nhận lại được chân thành; nhưng có lẽ không phải bao giờ cũng được như thế.
    Người ta cứ hay đùa giỡn, đùa giỡn với tấm lòng chân thật của mình. Nhiều lúc WCG thấy chán nản cho mình vì không hiểu sao mình cứ gặp phải những người như thế. Thật buồn quá!
    Sâu_rượu ! Lâu không thấy anh kể gì thêm. Có lẽ anh đã thật sự trãi qua được nổi buồn. Chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất
  6. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi..!!! Sao cô bạn gái cũ của Sauruou lại có thể vô tư tàn bạo quá vậy ... Đã mang dao khoét ruột khoét gan người ta đau muốn chết rùi... mãi mới liền liền được chút lại thỉnh thoảng ngoáy ngoáy vài phát như thế này nữa... chịu làm sao cho nổi
    Có cô gái nào tháo vát, đảm đang xinh đẹp... đủ tài giỏi để giúp sauruou bớt say ko nhờ
    Rượu có tỉ thứ ngon sao lại cứ bết bê mãi với một loại như thế cơ chứ ... ''''Sâu rượu'''' thì phải biết uống nhiều loại rượu mới đúng chứ
    .........
    ps. Nói thì nói vui vậy thôi chứ đọc những dòng viết của người này thấy buồn quá :(... Buồn vì chuyện của ông ấy một phần mà phần nhiều buồn vì thời buổi bây giờ ít còn người đàn ông nào chung tình được như ông ấy... họ bị tiệt chủng gần hết rùi hay sao ấy :(
    Được nguamom sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 07/11/2005
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    to WCG : cám ơn những lời chúc của WCG, lâu nay anh không viết gì nữa bởi vì chẳng có gì để nói thêm nữa cả, không lẽ bây giờ vẫn cứ nhai đi nhai lại điệp khúc : thỉnh thoảng vẫn nhớ nàng da diết. Nhưng nghĩ đến câu nói nàng đã yêu anh kia, đã hài lòng khi chọn anh kia,... thì tôi nghĩ ! Chẳng còn gì phải hối tiếc. Thỉnh thoảng tôi có nhận mail hoặc chát với nàng, nói chuyện hỏi thăm về công việc, gia đình thôi. Tôi có linh cảm, chắc chẳng có ai chìu nàng và yêu nàng như tôi. Đôi khi tôi lo sợ nàng sẽ không hạnh phúc ! .....
    Ngày xưa nàng nói : cái gì nàng thuộc về của nàng thì rất khó khăn nàng mới có được. Tôi nói vậy khi có được thì cố mà giữ, mất khi sẽ khó mà có lại lắm. Nàng đã có một tình yêu rất lớn mà tôi đã dành cho, nhưng nàng đã vứt bỏ đi một cách không thương tiếc.
    Tuy nhiên, chúng tôi vẫn là bạn mà. Nhiều người không hiểu tại sao chúng tôi vẫn nói chuyện thoải mái với nhau. Nhưng nói thật, nếu nàng là tôi, nàng chịu nhiều cú shock tình cảm như tôi, chắc chắn nàng sẽ căm thù tôi lắm !
    Tôi muốn sống chân thành với mọi người lắm. Nhưng không cần nhận lại sự chân thành của người khác nữa đâu. Hiện tại bây giờ, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc tập trung công việc, còn các chuyện khác, đến đâu hay đến đó. Bạn bè, tình cảm,.... không muốn quan tâm nhiều nữa. Ai vui vẻ với mình thì mình đáp lại, không thì thôi !
  8. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của anh, WCG phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể viết bài post trả lời anh.
    Chúc mừng anh vì những gì anh đã làm được. Chúc mừng anh vì anh đã tỏ được bản lĩnh của một người con trai trước cô gái ấy. Tình cảm là điều khó lý giải nhất trên thế giới này đấy anh ạ. Khi cô ấy nói yêu anh là lúc cô ấy nói thật lòng nhất. Nhưng khi cô ấy nói chia tay thì cũng là lúc cô ấy rất thật lòng. Tình cảm mỗi lúc mỗi khác. Thật sự khó hiểu lắm.
    Anh nói anh không quan tâm nhiều đến chuyện tình yêu sẽ đúng hơn là anh nói không quan tâm đến bạn bè, tình cảm. Vì từ "tình cảm" bao hàm rất nhiều anh ạ.
    Anh viết trong hồi ký rằng anh đang ở 1 xứ lạnh đúng không? Thế thì sắp bước vào tháng 12 rồi. Chắc chắn bên ấy cũng bắt đầu lạnh rồi, đúng không? Mong rằng anh hãy mạnh mẽ để tiếp tục việc học. Mong rằng những chuyện buồn của anh sẽ nằm trong quá khứ và tương lai sẽ là những ngày tươi đẹp nhất.
  9. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bố này nói gì thì nói, sai lè ra rồi còn cố mà nói. Con trai chán nhất là ghen tuông, nghi ngờ... ai đời vào hòm thư bạn gái còn sao chép tỉ mẩn từng cái thư mà gửi... không biết trong quá trình làm thế có nghĩ gì tới cảm nghĩ người khác không.
    Thế là may đấy chứ, tuy chia tay hơi muộn. Nếu chia tay sớm hơn sẽ có một kết cục đẹp hơn.
    Vả hơn nữa, đừng có nói về du học sinh như thế. Mình thì khác gì, đi chơi có tình cảm với người đã có gia đình!! nếu cô kia ở lâu hơn thì chắc mẩm là có roài ... chưa làm gì thì là hơn người khác àh, lại còn say rượu với cô kia...!!! lại còn lên mặt đạo đức nói con gái thế này thế kia... ở VN cũng đầy người quan hệ khi mới quen đấy, update thông tin lại đê.
    Càng đọc càng thấy .....
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này