1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây............."
    Ước gì trên đời này còn có những người con trai như thế.
    Ấy vậy mà có người không hiểu, cứ quay lưng với những gì tốt đẹp để lựa chọn một cuộc phiêu lưu
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Người HN. Con trai HN. Thảo nào .............
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Đây mùa Đông thứ mấy, ngoài trời đầy tuyết rơi, anh ngồi trong quán trọ, nhớ thương em vô bờ ... "
    Giọng Mạnh Đình vang trong căn phòng vắng vẻ của tôi, đây là mùa Đông đầu tiên tôi không còn ... người để nhớ thương nữa ...
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ nghe 1 bài hát có lời như thế này : " Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh.
    Tự nhiên lại thấy nhớ, nhớ về vùng đất xa, nơi mà trời đang bắt đầu trở rét.
    Sâu_rượu : Anh ở đâu mà có tuyết rơi thế? Chắc là tuyết trắng xoá đẹp lắm anh nhỉ? Mùa đông không nhớ về người thương thì nhớ về bạn bè, người thân, còn nhiều người để mình nhớ lắm anh ạ.
    Thôi! Cố gắng lên anh nhé
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không ai trên đời này yêu thương mình bằng chính bản thân mình, mình không trân trọng mình thì sẽ chẳng ai trân trọng mình hết.
    Phải biết vững chãi mà bước đi, không việc gì là mình không thể làm được. Mình sẽ làm được tất cả mọi việc dù có thể là thành công hay thất bại.
    Tặng cho anh nè sâu_rượu:
    Mùa Đông Sắp Đến
    Sáng tác: Đức Huy
    Mùa đông sắp đến trong thành phố
    Buổi chiều trời lạnh
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Nhìn xuống công viên...
    Ngồi xem lá úa trên đường vắng
    Buổi chiều ngủ vùi
    Cô đơn còn theo dấu
    những đêm dài nghe tiếng sầu
    Thì thầm với nhau
    Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ
    Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười
    Mình anh ở lại trong tiếc nuối...
    Mùa đông sắp đến trong thành phố
    Buổi chiều trời lạnh
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Khi mùa đông đến trong thành phố.

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E7FB/
  6. kjmodo

    kjmodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái em winter cut (đi) gơn này lẵng nhẵng theo sau_ruou quá nhỉ. Những câu an ủi làm tụt hết cả mạch của người ta. Chán... nhạt....
    Chúc sau_ruou vượt qua giai đoạn hiện nay, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của ông, tôi cũng chẳng ân hận gì cả, chỉ tiếc công mình xin việc cho "hắn".
  7. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm thứ ba. Gió vẫn lạnh lùng thổi qua căn gác trọ... Phố buồn vắng bước chân. Chỉ còn hoa và rượu.
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật nàng, xin gửi đến nàng những lời chúc tốt đẹp nhất !
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn vì phải đi công tác nhiều quá , khong online được . Sâu rươu vẫn khoẻ chứ ? Tuần sau lại bay về HN , nơi đầy kỷ niệm mà mỗi khi về và ra đi tôi lại không thể không có 1 chút bồi hồi . Nhưng cuộc đời mà , chúng ta vẫn phải sống thôi ...
    Chúc anh sớm quên mối tình buồn đó đi . Vững tin để tồn tại ....
    Nếu có nhiều tiền , 1 người đàn bà chứ cả ngàn em thì vẫn có thôi . ( Loại nào cũng có hết ) ...
    Chúc anh mọi điều tốt lành nha ! Khi nào về VN có thể gọi cho tôi , tôi sẽ mời anh đi nhậu thoải mái ... Tôi không có điều kiện học nhiều như anh nhưng tôi rất thích được học !!!
    Thân mến Quốc Nam .
    ( À quên , anh đang học bên nước nào ? Tôi cũng đang khai thác thị trường 1 số nước , có thể xin tư liệu từ anh chứ ? Hy vọng chúng ta có thể hợp tác ) .
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lion_king2000, tôi bình thường, lúc này cũng bận nên ít online. Khả năng của tôi chắc không thể giúp anh trong việc khai thác thị trường bên này đâu. Với lại, tôi chẳng muốn ai biết về tôi như thế này, và ngoài đời, chắc ko ai biết tôi đã từng buồn như thế nào đâu ...

Chia sẻ trang này