1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ có an ủi ấy đâu...... mà ấy cho rằng nhạt với không nhạt?
    Lâu rồi không login, vào đây đọc tự nhiên thấy không muốn nói gì nhiều nữa.
    Thôi, rất vui khi thấy sâu_rượu vui vẻ
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rất vui và rất cám ơn khi winter_cutie_girl đã thông cảm, sẻ chia và động viên tôi rất nhiều, chúc bạn cũng luôn vui !
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sâu rượu này, nếu giả như có một ngày. Một ngày nhé, nàng quay lại với anh thì anh sẽ làm sao....?
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là: Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em!
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cho dù nàng có gặp rắc rối gì đó trong tình yêu mới hoặc suy nghĩ lại và yêu tôi, thì nàng thà sống độc thân chứ không bao giờ quay lại, nàng là một người rất tự trọng, tôi hiểu tính của nàng mà .
    Nhưng lỡ có ... nếu ... thì ... 80% tôi không chấp nhận, 20% còn lại là vì "Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em!" .
    Cuộc đời đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra, tôi biết rất nhiều người chia tay rồi lại quen nhau. Lúc mới nhận cú shock chia tay, tôi nghĩ : thôi cố chấp nhận để nàng tự do tìm hiểu người khác, nàng cũng chờ đợi tôi lâu quá, rồi lúc nào đó nếu nàng nhận ra chỉ có tôi yêu nàng nhiều nhất, nàng quay lại tôi sẽ đón nhận. Nhưng bây giờ tôi đã quen dần cảm giác mất nàng rồi, mặc dù thỉnh thỏang chúng tôi vẫn chát với nhau, nhưng mỗi lần nghĩ đến những câu nói xúc phạm tình cảm của nàng thì tôi đau lòng và khó quên. Liệu tôi có thể chấp nhận lại 1 người con gái đã nói thẳng với tôi là không còn yêu tôi nữa mà đã yêu người khác rồi không ? Đó là chưa kể liệu gia đình, người thân, bạn bè của tôi có chấp nhận nàng 1 lần nữa không (điều mà trước khi yêu nhau chúng tôi đã cố gắng để mọi người công nhận chúng tôi là 1 đôi thật đẹp).
    Tóm lại, tôi vẫn quí nàng, tôi vẫn lo lắng và quan tâm mỗi khi nàng có chuyện buồn, nhưng khó mà có thể yêu nàng một lần nữa, tôi chỉ mong nàng mau có chồng và sống hạnh phúc, như thế chuyện tình tôi chính thức kết thúc (một khi còn chữ nếu thì vẫn còn, dù là 0,001%) và tôi sẽ thảnh thơi trong suy nghĩ hơn, mặc dù tôi cảm thấy sẽ rất buồn nếu một ngày nào đó nhận được tin nàng ... có Chồng !
    Bây giờ tôi đã tạo được giữa chúng tôi là một tình bạn tốt và tôn trong nhau, đó là một cố gắng lớn của tôi rồi, như thế đã quá đủ rồi !
    ... Mùa thu đi qua mùa thu trở lại
    Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua ...

    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 14/12/2005
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi vẫn nằm nhớ đến người con gái ngày xưa mà tôi rất mực yêu thương, đôi khi trách mình không biết cách giữ người yêu. Nhưng chợt nhói lòng khi nhớ đến những nụ hôn của 2 đứa; nhớ đến những lần tình cảm chở nhau đi dạo phố, mua sắm, ăn uống; nhớ những câu yêu thương nàng dành cho tôi ...; bây giờ đã có 1 người khác thay thế tôi. Trong khi tôi 1 mình nơi xứ lạ thì ở nhà nàng đã chuyển những thứ mà trước kia là của tôi sang cho người khác. Nếu các bạn là tôi, bạn có thể chấp nhận nếu nàng quay lai không ?
    Bạn bè tôi đều nói : nếu nàng đã như thế, thì trước sau gì cũng thay đổi, không có anh này cũng có anh kia !
    Tốt nhất là chuyện gì đã qua thì cho qua, bây giờ tôi không còn gì hối tiếc nữa, tạm thời tin lời nàng : ai cũng có duyên số, tôi và nàng không có duyên với nhau !
    Còn là bạn với nhau đã là tốt rồi.
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    80%...quá nhiều, nói như vậy là không chấp nhận rồi. Anh yêu năm năm. Quá dài cho một tình yêu đẹp. Quá nhiều điều để mất. Và quá nhiều , cho một hi vọng về một tình yêu
  8. carnation83

    carnation83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi câu chuyện của bạn, nó rất gần gũi với câu chuyện của tôi. Tôi cũng vừa kết thúc 1 câu chuyện 5 năm. Hiện tại tôi cũng rất buồn. Nếu như câu hỏi đó dành cho tôi. tôi cũng ko bít làm seo trả lời thôi thì để cứ tự nhiên vậy.
    đôi khi có những việc cứ nên tự nhiên hơn là gò ép.
  9. ConKhi235

    ConKhi235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi cũng như bạn zẹ. 5 năm, nhiều ko nhiều mà ít cũng ko ít. Ngày giờ này ngồi đây 1 mình lặng lẽ, trong khi người ta có đôi có cặp. Ngày xưa, tui có thể đợi người đó học trong suốt 7 tháng ko liên lạc. Đến khi người đó quay về tui vẫn dang tay chào đón. Dù rằng lúc đó, tui cứ ngỡ đã chia tay. Sau đó, tình cảm nồng nàn hơn. Thế nhưng, chỉ vì tui quá bận rộn suốt 2 tháng (dù rằng khi nào rảnh là gọi điệni), mà sau đó người ta lại nói với tui rằng "Chia tay di nhé. Ko còn tình cảm. Đã thích người khác rùi." Tui bít, khoảng thời gian 2,3 tháng đó, người đó đang bệnh và rất cần sự quan tâm, thế nhưng tui lại ko thể đến được, và hiển nhiên người đến sau đã có dịp. Trời ơi, chính tôi đã giết chết lấy tình yêu của tôi. Tôi ko giận ko trách người đó. Tôi chỉ trách htời gian và bản thân tôi.
    Tôi rất buồn. Câu chuyện tình tôi chỉ mới kết thúc được 2 tuần thôi.
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong mấy bài này sợ yêu quá. Mình là thành viên của topic "23 tuổi chưa yêu ai bao giờ" mà nghe mấy bạn tâm sự kiểu này chắc về sau sợ không dám yêu nữa. Hoặc khi yêu bắt người ấy phải làm giấy cam đoan mất
    Bị đá chắc đau lắm. Tôi sợ bị đá

Chia sẻ trang này