1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành
    Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối
    Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
    Trái tim tự tìm ra lối, vượt qua gian dối người ơi
    Tặng tất cả những ai đã thất vọng vì tình yêu và anh chàng superknight nhát chết ko dám gỡ cửa tình yêu
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Không phải sợ chết đâu mà là nếu bị đá thì chết thật đó
    Liệu ai sẽ giết tôi
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào Sâu Rượu !
    Ông có vẻ hơi buồn nhỉ ? Nếu là tôi hả , chấp nhận em quay lại luôn ," ăn thịt " xong là nói lời Bye Bye , khi đó mới thấy cái thú chứ ... Việc gì pgải buồn và tự ái . Tôi nói thiệt đó !!!
    Mối tình của tôi kéo dài đến gần 7 năm nhưng khi chia tay , lúc đầu cũng cảm thấy mình buồn , nhưng sau này mới biết , đàn bà hèn lắm . Họ chỉ yêu tiền thôi ... Tôi đã tìm cách kéo được em đến khách sạn và ... Chỉ tiếc , lúc đó mình đã là người ăn sau ... Đau thật !!! Thôi nha , thoải mái đi , tôi bận quá không nói chuyện nhiều được , chúc vui vẻ !!!!!!!!!
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Báo chí vẫn cảnh báo với các cô gái rất nhiều về những người đàn ông kiểu như thế này.
    Đôi lúc chợt nghĩ mình không biết phải làm gì. Người ta nói cũng đúng thôi đừng mơ mộng nữa mà hãy sống thật với mình. Nhưng mà, thôi thì, cứ như thế đi vậy. Ai nói gì thì nói miễn mình sống tốt là được rồi.
    Mình dõi về nơi ấy hay là mình hoài niệm những gì đã qua? Thôi thì cứ thuận theo ý trời, ra sao thì ra vậy.
    To sâu_rượu: rất vui được chia sẻ với anh về những tâm sự của anh. Mong cho cuộc sống của anh sẽ luôn tốt. À, anh ở một nơi xa Việt Nam, chắc đón Noel một mình cũng buồn lắm nhỉ? Chúc một mùa Noel vui vẻ
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    lion_king2000 à, có lẽ người yêu của bạn khác với người yêu tôi (dù tất cả họ đều là đàn bà). Tôi hiểu tính cách người yêu củ của tôi, nàng không phải xấu xa hoặc yêu tiền đâu. Tôi thật sự thất vọng về cách cư xử của nàng, thất vọng đến nổi nếu nàng có quay lại thì tôi vẫn ... không yêu nàng nữa ! Nhưng để ghét và câm thù nàng thì không bao giờ. Tôi rất hiểu nàng, hiểu nhiều quá nên không thể ghét, mà chỉ đau lòng chấp nhận !. Rồi thời gian và khi có người yêu mới, tôi sẽ quên hết mọi chuyện mà.
    To winter_cutie_girl : cảm ơn bạn vì tất cả.Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ.
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc buồn buồn nằm nghĩ, mình được như lion_king2000 thì chắc sẽ không mất ngủ nhiều vì thỉnh thoảng nhớ nàng của ngày xưa quá !
    Điều đau nhất là mình chưa bao giờ tin nàng có người khác nên khi sự thật đã an bài thì ... vẫn không hiểu tại sao như thế được ! Nhất là người mới của nàng lại là nhân viên của một người rất thân với mình, hay đi nhậu với mình, biết rõ gia đình mình, biết rõ chuyện mình với nàng !
    Bây giờ đã chấp nhận chuyện chia tay rồi, nhưng không biết khi nào thì quên vĩnh viễn nhỉ ! Người ta nói xa nhau cách lòng, tôi và nàng từ khi yêu nhau ít khi gần nhau, nên chuyện xa nhau quá bình thường, từ hơn 3 năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ, cũng nhớ nàng, quen như thế rồi, để thay đổi suy nghĩ rất là khó, đầu óc lúc nào cũng phải có chuyện khác để làm. Tôi đã làm được, nhưng ... ban đêm, khi một mình trong đêm vắng, ... khó ngủ quá. Hoặc khi uống bia, rượu xong,... lại nhớ...
    Cần phải có thời gian, cố gắng lên vậy.
    Tâm sự vài dòng, hôm nay tôi mới uống rượu mà
  7. ConKhi235

    ConKhi235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, tui rất hiểu tâm trạng của bạn bi giờ. Bởi vì tui cũng như bạn, đang trong giai đoạn quen dần với việc không còn người mình yêu.
    Và giá như đừng có những khoảng không 1 mình, giá như ngày không có đêm thì có lẽ tui và bạn sẽ đỡ đau hơn.
    Chúc bạn và cả tui có thể mau lành vết thương.
    Merry Christmas and Happy New Year.
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Rất đúng !
    Chúc bạn và cả tui có thể mau lành vết thương.
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Về phần tôi thì tôi vẫn thích vết sẹo, và sẽ chẳng bao giờ che giấu nó đi bằng bất cứ cách nào...!
    Nếu yêu được và cả cuộc đời sống để yêu và chỉ 1 tình yêu cũng hãy cố gắng làm, dù dưới mắt mọi người mình đã và đang là 1 kẻ điên....!
    Tôi hiểu cảm xúc của bạn mà, sau_ruou ạ, và tôi đã đôi lần post bài trên topic này của bạn...
    Tôi không muốn nói nhiều... nhưng hôm nay tôi cảm thấy cần viết ra một tí như thế...
    Bài hát Chân tình mà bạn cũng thích, bài hát đó tôi thích từ khi nghe nó lần đầu, và mãi thích nó. Chính nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh có lần nói "Đó là bài hát chỉ có trong tưởng tượng...", nhưng đối với tôi bài hát đó có trong hiện thực!
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em...
  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới biết và đọc một lèo hết câu chuyện của Sâurượu đến tận bi zờ, mặc dù mai phải đi làm sớm nhưng vẫn cố thức viết dăm ba câu.
    Sâu rượu à, hãy cứ nhớ về mối tình đẹp, hãy cứ sống với kỷ niệm... hãy làm những gì tự thấy là có thể để bản thân thoải mái nhất. Cố cũng chẳng quên được mà.
    Tôi sẽ kể cho sâu rượu nghe 1 câu chuyện nhé:
    Có một người con trai, sinh ra trong gia đình khá giả. Những năm 90, gia đình anh được coi là giàu có nhất ở đó. Vào cấp 3, anh yêu 1 cô gái xinh xắn học cùng lớp. 1 tình yêu khá lãng mạn của tuổi học trò với xe đạp, với những bài thơ, với những ngày cùng nhau cắp sách tới trường... Rồi họ vào đại học, rồi xa nhau do anh đi học xa nhà, tình yêu trắc trở,họ chia tay sau 3 năm gắn bó thời trung học. Cô gái có người khác. Còn anh suốt 4 năm đại học không còn tin đàn bà để mà yêu nữa.
    Một ngày người mẹ anh bỏ đi, mang toàn bộ tài sản của gia đình phát tán cho anh em họ hàng để chiếm của. Bố anh gần suy sụp, nhưng ông vẫn gượng nuôi 2 đứa con là anh và em gái anh ăn học. Bố anh công việc không được suôn sẻ và cuộc sống kinh tế ngày càng sa sút.
    Anh không còn tự tin trong cuộc sống, ra trường anh phải tự bươn chải với bao khó khăn chồng chất. Mối tình đầu của anh sau đó lại chia tay người yêu, ko hiểu vì lý do gì. Ngày anh trở về Hà Nội, mối tình đầu quay lại. Cô gái năn nỉ, cô gái cố gắng gần anh, cố gắng chăm sóc anh với lời nói duy nhất: "em ko cần anh đáp lại, chỉ cần em chăm sóc anh để tạ lỗi với anh". Nước chảy đá mòn, mặc dù giận cô gái, nhưng rồi trái tim mềm yếu của anh vẫn còn yêu cô gái, vẫn còn mở rộng cho cô gái có cơ hội trở lại. Họ tiếp tục yêu nhau.
    Gia đình anh vẫn vất vả vì bố anh liên tục gặp hạn. Còn anh thì vẫn vắt kiệt sức kiếm sống trong xã hội quay quắt chỉ tiền và tiền để chuẩn bị cho 1 đám cưới sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Họ đi mua nhẫn cưới, đi chọn đồ cưới....
    Nhưng vận hạn liên tục đổ xuống gia đình bé nhỏ ấy. Người bố gặp nạn phải ở nhà. Anh bị chấn thương phải vào viện. Người ta nghi ngờ anh bị u xương. Cuộc đời u ám trong mắt anh. Anh chỉ còn nơi bấu vứu tình cảm duy nhất, an ủi anh là người vợ chưa cưới.
    Nhưng, vâng, lại nhưng bạn ạ, người vợ chưa cưới sau khi biết tin anh bị u xương đã lặn mất tăm, từ chối mọi cuộc gặp, mọi lời hỏi han, mọi thứ. Họ chia tay bằng lời nói của cô gái: "Em biết là em có lỗi rất lớn với anh"
    VÀ.... 4 tháng sau, cô gái ấy đã lấy chồng. Bạn bè họ lúc thấy cô gái đưa thiếp, đều nghĩ rằng cô gái sẽ kết hôn với anh. Nhưng trên thiếp, phần tên của chú rể là tên của 1 người đàn ông lạ hoắc.
    Rồi năm tháng cũng trôi qua, anh đã gặp 1 cô gái khác, anh đón nhận 1 tình yêu mới. Tình yêu cũng trải qua thăng trầm, cũng cãi nhau, cũng hờn giận, nhưng càng hờn giận, cô gái thứ 2 lại càng yêu anh hơn, càng thương anh và nể anh hơn. Anh đã khỏi bệnh, anh vẫn vất vả với cuộc sống, nhưng anh có cô gái thứ 2 để chia sẻ, để an ủi, để mỉm cười nắm tay anh vượt qua. Họ sẽ làm đám cưới trong năm tới.
    VÀ, Sâu rượu biết không. Cô gái thứ 2 chính là tôi đấy. Tôi đến với anh mà không hề biết quá khứ của anh, chỉ biết dần dần qua bạn bè anh, lúc đầu tôi cũng lo lắng, vì sợ mối tình đầu kéo dài đến 9 năm thì khó quên lắm. Nhưng bi zờ thì càng ngày tôi càng tin tưởng là tôi có vị trí thế nào trong trái tim anh. Tôi rất hạnh phúc vì yêu được một người đàn ông sống tình cảm như anh. Tôi thấy anh ấy cũng có 1 mối tình hơi hơi giống mối tình đầu của bạn. nên viết ra ...hì hì... để mong bạn ngày nào đó, sẽ mở cửa trái tim, để có thêm mối tình tuyệt vời khác đến đầu bạc răng long.
    Nhớ là đừng ném cuộc đời vào những trò gái gú lăng nhăng nhé, nó sẽ làm bạn hối hận khi 1 ngày nào đó bạn lại gặp được "một tâm hồn tôi đã đợi từ lâu"
    Được snow_happy sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này