1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc với người đàn ông mà bạn yêu. Hy vọng tôi sẽ lại có một người con gái khác như ANH trong câu chuyện của bạn đã kể.
    Hôm nay đã là Giáng sinh -Giáng sinh đầu tiên tôi không còn nàng. Cách đây 5 năm, ngay ngày noel nàng ở Đà lạt và mua tặng tôi 1 cây lược có khắc tên 2 đứa. Bạn bè tôi nói tặng lược là không nên, sau này sẽ chia tay. Tôi không tin, nhưng bây giờ đã là sự thật, nhưng tôi vẫn không tin nguyên nhân tan vỡ của chúng tôi là do cây lược ! . Hiện giờ tôi vẫn mang nó theo bên mình.
    Hôm nay tôi cũng nhận được mail chúc mừng Giáng sinh và năm mới của Chị gái nàng. Chị đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, tôi cũng muốn trích lại một phần nội dung mail để mọi người có nổi buồn như tôi cùng san sẽ và cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đau buồn nhé :
    Em có biết chuyện "bông hồng xanh trên đầm lầy" không? Một chàng đi tìm bông hồng xanh - biểu tượng của sự hạnh phúc, nếu muốn lấy được thì phải nhìn thẳng mà đi, dù có ai kêu cũng không quay đầu nhìn lại, nếu ai nhìn lại sẽ bị hóa thành tượng đá. Cuối cùng chàng trai đó cũng tìm được bông hồng xanh! Chị nghĩ đây là triết lý của cuộc sống, nếu chúng ta ngoái đầu nhìn về quá khứ, nhất là những quá khứ không đem lại hạnh phúc cho ta thì mãi mãi tâm hồn, cuộc sống ta sẽ hoá đá mất thôi)!
    Chị mong em hãy nhìn về phía trước và tìm thấy "bông hồng xanh" hạnh phúc!

    [​IMG]
    Chúc mọi người một đêm Giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc

    -----------------
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 24/12/2005
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà mình cứ ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Mình không làm sao quên được anh. Đêm nay. Sao mình buồn thế này? Mình nhớ thật nhiều những Noél trước. Mình đã vui biết bao nhiêu.
    Mình đã quyết định ở nhà không đi đâu vào đêm nay. Mình đã làm như thế chỉ để hồi tưởng. Thế thì mình đã hoá đá mất rồi. Có đúng như thế không nhỉ?
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không nghĩ như thế. Chẳng hạn chuyện khi người ta giấu đi một sự thật nào đó thì có thể xem đó là hành động mạnh mẽ, nhưng sự thật chưa hẳn là thế, mà chỉ vì người ta không mạnh mẽ đủ để đón nhận và cảm nhận nó.
    Không nhìn lại hoặc có nhìn lại không hẳn là hoá đá hay không, bạn nhỉ? Tôi không nói ý nghĩa câu chuyện sai, tôi vẫn thấy nó đúng, nhưng tôi muốn cảm nhận nó ở góc độ khác.
    Đối với tôi, chỉ sợ con tim mình giá băng trước mọi thứ thôi. Còn nó đau thì nó còn biết hạnh phúc, nó thấy cô đơn để rồi nó thấy an ủi,... như vậy mới đáng quý. Vì đó là con tim sống, không phải con tim băng giá, bạn ạh!
    Hôm nay là Lễ Noel, ngày Giáng Sinh, ngày mà mọi người vui mừng vì Đấng Tình Yêu (theo Kitô giáo) đến trần gian và ở với con người - Emmanuel. Nhưng cái sâu xa bên dưới, bạn ạ, đó chính là niềm vui và cảm xúc của Tình Yêu. Lại một lần nữa, theo Kitô giáo, Thiên Chúa yêu con người đến nỗi ban con Một của Người cho con người, sống như con người và chết cho con người. "Không có tình yêu nào lớn bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu" (Kinh Thánh).
    Đi ra một chủ đề hơi lạc, nhưng mà các bạn ạh, các bạn - và tôi cũng đang như thế - tưởng như bế tắc với chuyện tình cảm của mình. Có cả những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực... Nhưng ở topic này tôi tìm thấy nhiều điều đồng cảm, và thấy chúng ta làm đúng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào!
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em...!
  4. ConKhi235

    ConKhi235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giống như bạn WCG Tui cũng ko ngừng hồi tưởng về quá khứ, về những kỷ niệm đẹp. thế nhưng, tui lại ra đường. Ra đường để vơi bớt nỗi buồn. Nhưng dường như đó là 1 quyết định ko đúng. Tui cảm thấy buồn hơn, đau hơn. Cảnh còn đó nhưng người nơi đâu.
    Được ConKhi235 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 25/12/2005
    Được ConKhi235 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 25/12/2005
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Music? ON   OFF
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 30/12/2005
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hết năm rồi, tối nay sẽ nhậu thật say để quên hết mọi chuyện buồn của năm cũ và cho xứng với cái nick ... sâu rượu !
    Chúc tất cả mọi người đón một năm mới thật vui !


  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Vui thế!
    Chúc sau_ruou và mọi người sẽ vui lên, vui nhiều, và có niềm vui thật sự, niềm vui sâu xa ở bên trong cõi lòng!
    Nhưng... uống rượu say thì vui sao được?
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của nam mới, thức dậy lúc 12h trưa bởi các tin nhắn chúc Tết !
    Năm nay, không hề nhận một lời chúc mừng năm mới gì của nàng...
    Tối qua lên Quảng Trường đón giao thừa, đông vui và lạnh ! Sau đó đi nhậu và nhảy nhót cả đêm ! Đến khi mệt lả về nhà lên giường là ngủ ngay ! Lâu lắm mới ngủ dễ và ngủ ngon như thế !
    Chúc mừng năm mới !
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình
    ...

  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nàng từng là niềm tự hào của tôi, là mục tiêu để tôi phấn đấu ! Là số một trong mắt tôi !
    Vì thế, những gì nàng đối xử với tôi đã tạo nên một vết thương lòng không bao giờ lành được, hết đau rồi đó, hết buồn rồi đó. Nhưng mỗi khi "trở trời" vẫn thỉnh thoảng nhói đau !
    Nàng từng làm cho tôi tin tưởng vào con gái : chung thủy, chịu đựng, nghiêm chỉnh trong tình cảm, .... Vậy thì làm sao chịu được khi biết nàng có người khác trước khi tôi về phép, công khai với người ta ở cơ quan trong khi trong nhà chưa biết, sao đó đợi tôi rời VN thì mới tuyên bố những câu lạnh lùng, xúc phạm đến tình cảm mà tôi đã dành rất nhiều cho nàng...
    Từ đó con gái trong mắt tôi khác, tôi không còn là 1 thằng đàn ông "chung thủy" nữa, sợ gì chứ, trong khi trước kia bạn bè tôi thoải mái trong khuôn khổ "cả hai cùng có lợi" thì lúc nào tôi cũng giữ mình cho nàng !
    Tôi đã từng kể 1 chuyện lúc tôi say rượu, tôi không yêu cô ta, tôi ta nói thẳng điều này, cô ta biết và chấp nhận. Không bao giờ tôi chủ động gặp cô ta, nhưng thỉnh thoảng cô ta lấy vài lí do để gặp tôi, và ngày càng có nhiều lí do .... làm tôi trở thành 1 thằng sành đời hơn trong tình cảm !!!
    Sau Tết tây vài ngày, buổi tối cô ta điện thoại gọi tôi đến nhờ việc gì đó, tôi đến thì cô ta chuẩn bị 1 bàn tiệc nhỏ và nói : tự nhiên thích nhảy solo ! Ừ thì nhảy, sau đó ...
    Cách đây vài ngày, vào 1 buổi sáng cuối tuần, lại gọi tôi đến có việc, mở cửa vào thì cô ta vẫn trong bộ đồ ngủ cực mỏng, bên trong chỉ có mỗi quần lót !! ...
    Thật sự mà nói, tôi không yêu cô ta một chút nào, sau mỗi lần tôi đều cảm thấy bức rức và 1 cái gì đó ... ghê ghê !. Nhưng ... có mèo nào chê mỡ không ? Nhiều lúc nghĩ "âu cũng là nhu cầu của con người, tôi đâu có ép, cô ta biết rõ tôi đối với cô ta thế nào mà"
    Nếu là mọi người, thì các bạn giải quyết thế nào ?. Chuyện này không ai biết cả, vì trong mắt tất cả bạn bè bên này, cô ta là một người tốt và tuyệt vời, hoà đồng với bạn bè. Tôi và cô ta lại chơi thân với nhau, trước kia, tôi rất hay kể về người yêu cũ, chúng tôi xem nhau như anh em, vậy mà ....
    Đó, bây giờ chẳng có gì để có thể tin là tuyệt đối cả ...
    Các bác có thể chửi rủa tôi thoải mái, tôi nghe hết, nhưng tôi không biết chuyện này có dừng sớm được không. Nhưng chắc chắn sẽ không lâu vì cuối năm nay cô ta sẽ về VN luôn ! Hậu quả ... tôi không biết, vì hiện nay tôi vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Bởi tôi có yêu đâu ...

    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 16/01/2006

Chia sẻ trang này