1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    sau_ruou àh,
    bây giờ có ai chửi mắng cậu cũng xi nhê gì. Làm được chuyện đó thì có gì còn đáng sợ nữa. Nhưng cũng chưa phải thế, yêu và đau vì tình yêu như cậu thì còn những thứ còn lại càng thấm thía gì.
    Thế nên cậu có làm vậy, dưới chia sẻ chân tình thì mình không trách nhưng cũng muốn cậu những lúc bình tâm đủ hãy nghĩ kỹ lại và tìm ra phương thế tích cực hơn.
    Nếu còn ở nước ngoài lâu thì hãy tìm thêm niềm vui ở nhiều điều khác: việc học, bạn bè, các sinh hoạt văn hoá, thể thao... Và ngay cả mở lòng ra cho cả tình yêu trong sáng và chân tình nào đó có thể có (nếu như quan điểm của bạn là vẫn cần có ai đó sau này), nhưng be carefull, vì đừng để mọi thứ đi đến kết cục xấu khác.
    Sau này về lại VN, tương lại và cuộc sống còn dài. Hơn nữa văn hoá và mọi trường sống, làm việc lại càng khác. Rồi một ngày đẹp trời bạn sẽ thấy mọi thứ khác hẳn ra.
    Tôi mới đọc đâu đó câu viết "Không phải thời gian là phương thuốc chữa lành nỗi đau của bạn, nhưng chính là TÌNH YÊU THƯƠNG và lương tâm con người" bạn ạh. Chính tình yêu ở mức độ khác mới giúp bạn nhìn lại kỷ niệm dưới góc nhìn tích cực hơn.
    Sẽ rất khó nói, vì tâm sinh lý khác hẳn lý trí. Và con người là mỏng manh yếu đuối... Nhưng cầu chúc bạn bình tâm đủ.
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói ra bác sau_ruou cẩn thận nhé. Con gái nó mà cưa thì chẳng có anh nào thoát được. Ở cơ quan em có 1 chú vừa thất tình vì cũng bị bồ đá như bác ( chú này can tội cho bồ đi học nước ngoài, nó học xong về nó đá bay luôn ). Thế nào có 1 em mới vào cơ quan được 1 tháng, trông cũng bình thường nhưng mà giỏi câu zai, cưa cẩm ngay 3-4 anh rồi chấm được chú này vì cũng đẹp zai, gia đình tương đối ổn. Cả cơ quan đều ngạc nhiên trước tốc độ tình yêu ánh sáng kiểu này. Thế mới biết là khi con gái ra tay thì các anh zai khó thoất lắm. Kính mong bác cẩn thận kẻo đã 1 lần đau đớn và sai lầm lại nhầm lẫn 1 lần nữa thì ....
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn một người bạn, việc học, bạn bè, các sinh hoạt văn hoá, thể thao... tôi đều tham gia đủ cả. Còn chuyện tôi kể, nó không xảy ra liên tục mà là thỉnh thoảng. Nhưng tôi biết, từ đây cho đến bây giờ, thỉnh thoảng lại sẽ xảy ra !!! Cái chuyện này, lần 1 thì khó, chứ đã có lần 2, lần 3 thì .... chẳng còn gì để khó cả. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, có khi cả hai chỉ xem nhau là ... "công cụ" thôi !
    Tất nhiên lúc nào tôi cũng cẩn thận, và không phải lúc nào cô ta gọi hoặc nhờ vả thì tôi đến cả đâu. Nhưng nếu cô ta cố tình chủ động, thì ... đành chịu thôi !
    Đàn bà, .... chán lắm ! Trước kia, khi còn ở VN, con gái trong mắt tôi khác lắm, khi ra nước ngoài, tôi có thay đổi 1 ít cách nhìn về con gái, nhưng vẫn còn có nàng của tôi là niềm tin. Bây giờ, ...,
    Trẻ không chơi già sinh hư ! Tôi sẽ đứng đắng lại khi già - khi có người yêu nghiêm chỉnh vậy , bây giờ ... vô tư trong khuôn khổ, không gây hậu quả nghiêm trọng cho tương lai !
    Ôi, xung quanh tôi, quá nhiều người còn kinh hơn tôi nhiều (thậm chí cả người đã có Vợ hoặc Chồng ở VN rồi), bây giờ tất cả về VN và đâu lại vào đó. Chuyện bình thường mà, coi như câu này đúng "giữ ai thì giữ con tim chứ đừng giữ thể xác", ở xa như vầy, nhiều người đến với nhau chỉ để làm niềm vui, chỗ dựa nơi xứ lạ, hoặc ... lợi dụng gì đó chứ có yêu thương gì nhau đâu !
    Những điều tôi nói ở trên thì các bạn ở Việt nam có thể khó chấp nhận được, nhưng thật sự, ở nước ngoài những chuyện như thế xảy ra rất nhiều !
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì nữa. Thật sự chẳng biết nói gì nữa.
  5. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ác ác,em đang thi nhưng vẫn cứ chăm chú đọc từng dòng tâm sự của bác sau_ruou một cách tỉ mỉ.Tình yêu của bác thật đẹp.Nhưng từ khi chia tay đến giờ bác có bao giờ nghĩ đến những chuyện tích cực đâu,bác bác....yêu người ta nhiều vậy mà sao có thể làm chuyện đó với người con gái khác được chứ,và lại là "thỉnh thoảng" cái này giống như là một hành vi "thực sự xúc phạm tình yêu" ko yêu nữa thì cũng nên là chính mình,tại sao anh lại như vậy,tại sao hông vững tin và tìm ra một tình yêu đẹp cho mình chứ.Đừng để những thoả mãn sinh lí làm cho con người mình có những suy nghĩ sai lệch,em nghĩ bác đừng nên nghe lời cái bác Love_kingdom2000 gì ấy,toàn là nói xàm bậy.
    Theo em,chị gái ấy còn liên lạc với bác thì có nghĩa là chị ấy chưa quên bác,chị ấy còn giữ chiếc nhẫn thì chị ấy vẫn còn thương bác,quan niệm của em thì "chờ đợi ngày nào đó em sẽ quay về".Bác đừng chú tâm quá đến những lời nói " không được hay" của chị ấy mà yêu thì phải nhìn vào bản tính,tính cách của người ấy chứ đừng vì vài lời nói khi " ko còn yêu " mà làm cho bác có suy nghĩ không tốt về chị ấy.
    Đọc chuyện của bác thật cảm động và em nghĩ ai mà chẳng muốn cho hai người làm lành đúng không và em cũng vậy,mong là sau này cho dù còn 0.0000000000001 phần trăm đi nữa thì cũng là hi vọng mà.Bác cố gắng sống tốt,đừng gây thêm " lỗi lầm" nữa và đừng lún sâu và cái dục vọng nhất thời của con người mà giết chết bản tính của mình.
    Chỉ thế thôi!
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    sau_ruou àh,
    tôi hiểu tâm sự của bạn. Vì bản thân tôi cũng thế thôi, du học ở trời Tây, stress với trăm vàn ngàn thứ chuyện. Không phải đơn thuần mà gần hết các du học sinh đều cặp bồ. Có đứa ở đây, quen xong hết người này phải... có ngay người khác (con gái àh nha, nghe đồn thế ) vì... không chịu nổi!?!?!
    Mới đây thôi tôi trải qua một khoảng thời gian kinh khủng, gần như không tin vào được những điều đang xảy ra. Chuyện bạn ngày trước tôi đọc lên và tôi đồng cảm vì sự chân tình của bạn, vì tính cách và cách xử sự với bạn...
    Với tôi bây giờ, không biết nỗi đau của bạn và của tôi ai hơn ai, vì tình yêu chân tình thì nỗi đau cũng như hạnh phúc là không diễn tả hết. Nhưng bạn có nhận ra rằng khi đau khổ nhất chính là khi hạnh phúc không? Khi biết mình yêu thật sự thì đó là hạnh phúc tuyệt vời rồi.
    Có những người cả cuộc đời: lớn lên, quen nhau, cưới nhau,... sống với nhau mà không hiểu cả tình yêu đấy bạn ạ. Thế nên với những cảm nhận có được, bạn vẫn hãy cảm ơn đời, cảm ơn cô ý, và sống tích cực nhất!
    Khi nào về VN tôi phải một cái.
    P.S. Mà sau_ruou ở SG hay HN nhỉ?
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @afriendvn rất nhiều. Ở topic này, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên chân thành, nhưng có lẽ afriendvn là người mà tôi cảm thấy có thể hiểu mọi chuyện nhiều nhất, sau này về có dịp tôi sẽ cố gắng với bạn. Ở SG hay HN đều được cả !
    Đúng, tôi cần cảm ơn tất cả đã cho tôi có thêm nhiều bài học và nghị lực trong cuộc sống. Ngày trước cuộc đời tôi toàn màu hồng, nhìn cái gì cũng đẹp, cũng hoàn chỉnh, cũng hay,... nên khi va chạm với nhiều cú sốc, nhiều chuyện mình không ngờ, mình cảm thấy hụt hẫng lắm. Bây giờ thì tôi nhìn cuộc sống đơn giản và thoải mái hơn.
    Khi mới sang học, ngay Trường tôi đã có một cặp giữa 1 chú thực tập sinh và 1 cô cũng là thực tập sinh trường khác, dù 2 người đã có gia đình ở VN. Rồi chuyện giao lưu quen biết nhau vài giờ đã có thể qua đêm trong phòng với nhau (có thể ngồi nói chuyện với nhau hay làm gì thì mình không khẳng định được). Rồi chính tôi cũng quen một cô bạn gái (đã có bạn trai ở VN), vì thấy cùng hoàn cảnh nên tôi dẫn sang Trường tôi nhân dịp Tết chơi cho đỡ buồn (vì cô gái mới sang và lại là em một người Chị mà tôi rất thân), thế nhưng sau Tết lại yêu ngay một anh chàng cùng trường tôi (dù mấy ngày trước vẫn than vãn với tôi là nhớ người yêu), bây giờ họ đã cưới nhau và có con rồi,..... Còn nhiều chuyện vô vàng khó hiểu mà bây giờ tôi phải chấp nhận nó là bình thường !
    Trước kia, mỗi khi tôi quen một cô gái mới, thông thường tôi hay nhận 1 câu hỏi : đã làm gì chưa, đã có gì chưa ,... và sau câu trả lời của tôi thì là "đuội thế" - nhưng tôi tự hào về sự "đuội" của mình. Lần này tôi cũng "đuội", nhưng là "đuội" trước con người của tôi !
    Tôi vẫn là tôi, vẫn học hành, vẫn vui chơi với bạn bè, vẫn sinh hoạt văn hóa thể thao,... còn chuyện với cô gái kia, tôi biết mình phải làm gì cho ĐÚNG ĐỜI (không phải đáng đời đâu nhé). Chuyện chung thủy đối với tôi là mơ hồ lắm - Chung thủy là gì ? tôi chưa thấy thằng bạn nào của tôi có Vợ con rồi mà từ chối đi uống bia ôm lắm ! Thậm chí, tôi còn biết về một ông Bố mà có người người hay khoe, tự hào với tôi về sự chuẩn mực trong gia đình, nhưng chính tôi đã phát hiện ra 1điều mà ... bây giờ tôi thông cảm đó là chuyện bình thường !
    to @vmtvmt : nàng không bao giờ quay lại, bởi vì nàng đã có người khác rồi, nàng đã tuyên bố hài lòng với người mới và không muốn thay đổi nữa. Nàng là người có cá tính và rất tự trọng, cho nên nếu với người mới mà không thành, thì dù độc thân chứ nếu có suy nghĩ lại và vẫn còn yêu tôi thì nàng cũng không bao giờ quay lại với tôi . 100% là vậy !.
    Tôi yêu nàng nhiều, những gì cần giữ về nàng tôi giữ mãi. Còn bây giờ, nàng vui vẻ bên người khác, còn tôi thì chờ đợi ư, giữ mình cho nàng ư ? Tôi chẳng làm gì xúc phạm đến tình yêu tôi dành cho nàng cả, vì hiện giờ tôi đã không còn có nàng, chính nàng tuyên bố : nàng đến với người khác vì lúc đó nàng không còn là của tôi (mặc dù chưa có công chứng của nhà nước về điều này )
    Chúc bạn thi tốt !
    Có lẽ topic "câu chuyện tình tôi" chuyển thành "câu chuyện của tôi" thì hợp lí hơn. Vì chuyện tình của tôi rất đẹp, từ khi chia tay, những gì xảy ra không thuộc lĩnh vực chuyện tình của tôi rồi, tôi không muốn nó ảnh hưởng xấu đến nó !
  8. serre

    serre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @ sau_ruou: Tôi thực sự rất xúc động với câu chuyện của anh,thực sự đó là một tình cảm đẹp.Thế nhưng đọc hết xong tôi lại thấy nhói đau.
    Có bao giờ anh nghĩ ,anh quan hệ với cô gái gì đó là anh đang không tôn trọng chính bản thân anh không? Tôi cũng không ở Vn để nói những điều sáo rỗng với anh,nhưng tôi nghĩ ,dù anh ở trường hợp nào,anh cũng phải giữ bản thân anh chứ. Dù không phải cho "nàng" của anh nhưng sẽ cho người sau này của anh,anh không có quyền làm hoen ố bản thân anh về thể xác và tâm hồn như bây giờ.
    Đúng là hiện giờ anh chẳng là của ai,anh còn độc thân,cô gái kia cũng một mình,2 người đến với nhau là chuyện tự nhiên,chẳng ai trách được ai.Thế nhưng việc anh đang làm khiến tôi nghĩ anh đang quá dễ dãi và buông thả với bản thân mình. Ừ, những người xung quanh anh họ cũng sống như vậy nhưng họ khác anh về gia đình,về cuộc sống hoặc những giao tiếp Xh. Còn vì "nàng" của anh theo một người khác mà để khiến anh phải làm một việc như vậy,không biết có bao giờ anh suy nghĩ rằng người con gái anh đã yêu và người con gái anh đang quan hệ bây giờ đều không xứng đáng với anh không? Có thể anh hiện tại bây giờ sống theo kiểu "kệ đếch sự đời ",tôi chẳng trách anh mà chỉ buồn cho anh vì sợ sau này khi anh lấy lại được tinh thần và có một tình yêu tốt đẹp đến với anh,anh lại thấy ân hận vì những gì anh đang làm ngày hôm nay thôi.
    Tỉnh đi sau_ruou ạ, tình cảm 5 năm bảo quên một ngày không thể nhưng nó sẽ không làm đau anh được một ngày khi anh có thể nghĩ rằng cuộc đời có thăng trầm,ngày mai trời lại sáng.
    Tặng anh bài hát này nhé,tôi hy vọng anh đừng lấy rượu ra để "nhớ" nữa rồi lại làm việc kia nữa http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=5001&nhacsiid=85&casiid=9
    Thành tâm mong anh sớm có được hạnh phúc .
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thức khuya làm cái thesis, nhưng vẫn lò mò vào đọc bài viết của bạn và mọi người, rồi... lại viết.
    sau_ruou có nghĩ như tôi rằng mỗi người là một thế giới vừa rõ ràng mà vừa bí mật không? Thế nên rất vui vì bạn đã viết là tôi có thể cùng hiểu bạn, nhưng cũng như chuyện tình cảm của mỗi chúng ta, và của nhiều người viết và đọc topic này... thì đều không đơn giản để hiểu và cảm nhận như ngày một, ngày hai... nhỉ?
    Tôi đọc bài viết của mọi người và đều thấy thâm thuý, vì ai cũng đang chia sẻ rất thật từ hiểu biết và cảm nghiệm của mình. Và tự bản thân tôi cũng tự hoàn thiện cảm nhận sống của mình hơn qua đó.
    Tuy nhiên, dù sao tất cả cũng chỉ là những chia sẻ mà thôi, vì chỉ tự bản thân mỗi người: tính cách, hoàn cảnh,... sẽ làm mọi thứ khác nhau cả.
    ...
    Chia sẻ của serre thật đáng suy nghĩ...
  10. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    lâu wá ko vào đây,anh sâu vẫn tiếp tục chiến đấu hả?^^.Anh mà cứ luẩn quẩn mãi với cái topic này thì bao giờ mới quên đưọc cô nàng của anh nhỉ????Có lẽ anh ko muốn quên tình đấu,nhưng sống cho mình mà,đâu phải sống cho quá khứ?Nhất là như thế thì càng chẳng đáng tí nào?Phải ko?Ôm tình cũ mà sống?Kì cục lắm,anh ko thấy thế hả?Còn cô bạn kia,quả thực là ko nên,nhưng cũng chẳng nên dằn vặt mình làm gì.Chuyện đấy nó là tình cảm con người thôi,chắc mỗi ông anh afriend của em mới dứt ra đượcPhải ko anh^^?.....Lâu lắm chẳng gặp,mấy anh em khoẻ không anh?Khi nào rảnh rảnh em lại xuống chơi.
    Anh sâu sống tiếp nhá,đừng có ôm mãi cái đống quần áo rách nữa,nó rách rồi,mua cái mới thôi

Chia sẻ trang này