1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Cũng nhờ topic này mà tôi cũng học nhiều điều trong cuộc sống, và biết được kiểu người thế nào có thể là bạn chân thành, thông cảm với mình; người nào chỉ là bạn để mua vui, khi mình phạm sai lầm thì họ coi mình không ra gì nữa.
    Đúng như afriendvn nói, chia sẽ của serre thật đáng suy nghĩ, cũng như của vmtvmt và HULO_nguyen. Đó là những điều mà tôi cần đến khi quyết định kể tâm sự của mình lên. Có những người bạn chỉ biết trách cứ chứ không khuyên nhủ, có những người bạn vẫn đứng về phía mình khi mình sai để kéo mình lại và chỉnh sửa để mình đúng hơn. Tìm được một người bạn chịu hiểu mình, thông cảm và chia sẽ với mình thật là khó, nhưng ở đây ít nhiều tôi cũng tìm được các bạn.
    Các bạn đã làm tôi suy nghĩ lại sự việc, thật sự mà nói. Có nhiều lúc tôi "củ chuối" lắm, thích thì làm, miễn không hại đến ai thì thôi, tôi không thích kiểu đạo đức giả. Nhất là khi gặp nhiều người con gái bên ngoài cứ tỏ vẻ e thẹn, kín đáo, đứng đắn,... nhưng phía sau tính cách đấy thì có quá nhiều điều ngược hẳn. Tôi gặp quá nhiều người như thế rồi....
    Tối nay tôi đã ngồi nói chuyện với cô gái kia. Nói thẳng tuột là không muốn những chuyện như thế xảy ra nữa, nếu không sẽ không còn là quan hệ bạn bè với nhau nữa, từ đây, đừng bao giờ gọi tôi nếu cô ấy ở trong phòng 1 mình. Hôm nay có lẽ tôi đã nói nhiều điều làm cô ta buồn, vì cô ta đã khóc - mặc dù tôi cũng đã nhận lỗi về mình. Nhưng "thuốc đắng dã tật", tôi nghĩ cô ấy cũng là người có học và có lòng tự trọng, sẽ không còn gì xảy ra nữa.
    Có lẽ bây giờ tôi dừng ở đây. Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều. Cám ơn những người "bạn ảo" nhưng lại rất như là thật !
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ - hạnh phúc - vạn sự như ý !
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào ttvnol, hôm nay đọc lại topic này bổng giật mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra, có những lúc mình đã quá tuyệt vọng, nhưng người ta nói thời gian là phương thuốc mầu nhiệm chữa lành tất cả mọi vết thương quả là không sai !
    Các bạn thân mến, nếu có lỡ vướng vào chuyện tình chia lìa như chuyện của tôi, hãy cứ tâm sự, trút hết mọi phiềm muộn ra ngòai để được nhận lấy sự san sẻ cảm thông của mọi người, để thấy rằng ta không bao giờ cô đơn. Rồi đến một lúc nào đó, mình sẽ vượt qua được nổi buồn và thấy được rằng phía trước cuộc đời ta còn nhiều việc phải làm, cuộc sống còn nhiều cái để vui lắm !
    Chúc tất cả luôn hạnh phúc !


    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 09/02/2006
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào sau_ruou,
    hihi, chúc mừng nhá! Và chúc các bạn khác năm mới nhiều niềm vui và sự trưởng thành mới!
    Hồi nào cứ có thêm chuyện vui (hoặc lâu lâu kiểu sóng hình sin lại có chuyện ko vui) sau_ruou vẫn cứ post lên nhé. Đừng đóng topic như đã nói hôm bữa...
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được offline của nàng, tặng tôi 1 bài hát. Mời mọi người cùng nghe, bây giờ đâu còn gì là của riêng nữa đâu .
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F86B/
    Cõi Yêu Người
    Sáng tác và trình bài: Quang Dũng
    Đừng khóc dẫu tình đã không còn
    Đừng khóc để mộng tàn theo đêm
    Đời còn nhau, mai sau lòng còn in dấu
    Hỡi em sao ta mãi xa nhau
    Lần cuối còn nhau rồi giã từ
    Thầm trách sao đời mãi chia đôi
    Dù sao trong ta vẫn còn nhớ
    Khóc cho vơi vơi nỗi hận sầu
    Nếu số kiếp chia lìa chúng ta
    Những ước muốn sao đời mãi xa
    Hãy thắp sáng thiên đường nhỏ nhoi
    Để lòng còn ấm như hôm nào
    Hãy nói rằng ta mãi muôn đời
    Hãy nói rằng ta sẽ bền lâu
    Tình ta trăm năm đời còn gọi mãi
    Mất nhau thiên thu khóc tình đau
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0



  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào sâu rượu ! Lâu quá không online được . Bận quá , mới về quê ăn tết xong , vô SG xả hơi được 3 ngày lại bị xếp tóm bắt tháp tùng đi Thailand , mệt muốn chết . Thế mà khi về đến SG , có 2 em đòi chia tay luôn mới đau chứ . Nghĩ như ông kể ra cũng sướng thật , khỏi phải lo đấu trí với các em làm gì cho mệt ...
    Ông vẫn ổn đấy chứ ? Cuộc sống này còn nhiều điều thú vị lắm , tôi rất thích mấy em kiểu người yêu cũ của ông . Hay ông cung cấp thông tin đi , tôi " Cưa " xong rồi đá luôn cho ông xả tức . Yên tâm , tôi không để lộ tung tích của ông ra đâu , với lại , tôi cũng có tiếng là " sát gái " lắm đấy . Nếu ô kê , nhắn tin lại nha , hoặc cho tôi số phone của ông , Tôi Call cho ông rồi lên kế hoạch luôn thể ...
    Thỉnh thoảng cưa được mấy em đó cũng thú vị lắm .....
  8. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em trả lời hơi bỗ bã nông dân tí . Đọc qua câu chuyện em chắc chắn ông anh học Kiến trúc . May mà em của bác ở ngoài HN ngắn ngày đấy, trai Kiến trúc Hà Nội nổi tiếng về khoản lãng tử , lắm tài lẻ , nên các em gái cứ xếp hàng dọc mà đổ liêu xiêu . Mà chẳng biết thế nào , có khi chia tay ngay lúc đấy lại hay . Chứ say goobye mà mỗi ngưòi một nơi khó chịu lắm .
    Cái em của bác cũng hơi giống con người yêu cũ của em . Kiêu x thể tả . Làm mình hồi tán cứ phải chạy theo đuôi nó suốt , bị hành hạ đủ trò . Lúc nào cũng làm như x cần mình , chỉ có nó là nhất . Đến lúc nó chịu yêu thì được vài tháng em chán , cảm tưởng lúc nào nó cũng muốn làm ..bố mẹ mình , bắt nạt đủ trò . Phải tội nó hơi bị trắng trẻo xinh xắn nên em cứ cố tán bằng được . Rồi quyết định bỏ , x liên lạc một chút nào . Con này cũng lỳ phết , 2 tháng sau tự nhiên mới thấy SMS , email liên lạc đòi Heal the World . Nhưng mà em mặc kệ , cái kiểu gái được tí sắc nên kiêu lúc x nào cũng muốn có thằng quỳ gối dưới chân nó , theo mệt lắm .
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được offline của nàng, tặng tôi 1 bài hát. Mời mọi người cùng nghe, bây giờ đâu còn gì là của riêng nữa đâu .
    Chào anh!!vừa qua lại đây!!!Đọc bài này của anh cảm thấy rất vui!!!uhm...bây giờ anh đã thoải mái nhiều lắm rồi..
    em cũng đang cố vượt qua đây!!!thấy anh như vậy tự nhiên em cũng thấy bản thân nhẹ nhàng luôn...haha...đời còn đầy niềm vui mà...hehe... không gặp trực tiếp đượcthì đành mời anh 1 ly qua TG ảo vậy...DZÔ...hihihi
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 05/03/2006
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cha này giỏi thật , nắm bắt thông tin nhanh ghê . Mà ông nói ai là dân Kiến Trúc vậy ? Nếu nói Sâu rượu thì không rõ chứ nói tôi thì ... sai bét rồi ! Đúng ra thì cũng hơi có máu KT chút xíu thôi vì cả nhà tôi làm nghề đó ( Trừ tôi ra ) .
    Sâu rượu ơi , về nước mấy ngày mà không thấy ông Post bài , thấy buồn buồn sao ấy . Hay tôi kể chuyện tình tôi cho ông và mọi người nghe nha ! Mà quên , kể về em nào bây giờ cơ chứ , .... Tự nhiên thấy đau đầu quá , thôi để hôm khác vậy !!!

Chia sẻ trang này