1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Những ngày mới quen nhau, cứ mỗi chiều hoặc tối là tôi và nàng thay phiên nhau gọi điện tâm sự, nàng kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình nàng, về các anh rể của nàng, những người mà sau này tôi thật là gắng bó. Nàng có 3 người chị gái, 2 người đầu đều đã có gia đình hết, người chị thứ 3 cũng chuẩn bi lập gia đình. Không chiều nào chúng tôi không gặp nhau, có hôm tôi còn nhận được một cú điện thoại từ 108 (thời đó là 108), nàng gửi tặng tôi bài "chân tình" với lời nhắn "em đã thay màu áo mới vì anh". Ngày đấy, cứ buổi chiều là tôi chở nàng đi dạo khắp các con đường ở Thủ Đức, chạy quanh những con đường ở quận 9, quận 2, khi ấy còn rất hoang sơ và yên tỉnh, bên cạnh một nhánh sông của Sài gòn, chúng tôi thoát khỏi không khí ồn ào của thành thị, nàng ngồi sau úp mặt vào vai tôi, chúng tôi chỉ im lặng trên đường vắng, không cần nói với nhau nhiều nhưng hiểu nhau hết.
    Những hôm tôi ở lại KTX không về nhà, thì tôi và nàng cùng đi ăn cháo cá miền Tây, ăn bún bò ở một quán mà nàng cho là ngon nhất Thủ Đức ! Có những hôm trời mưa, nước ngập lênh láng, trong đêm vắng vẻ lạnh lẽo, tôi chở nàng về mà trong lòng vẫn rất ấm áp, đường về nhà nàng có đoạn qua một cánh đồng toàn ... rau muống, nàng nói rất thích nhìn nó vào các buổi chiều, cảm thấy yên bình và thanh thản...
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi và nàng như có "thần giao cách cảm vậy" đó, nhiều hôm đang ở nhà một thằng bạn, chợt tôi thấy lòng cứ xôn xao, vôi chạy về KTX, thì nàng cũng vừa từ nhà chạy lên. Có lần, nàng viết cho tôi một lá thư có đoạn : "nếu nhu thần giao cách cảm thì khi nào 2,3 ngày không gặp nhau, sâu rượu nhớ dữ lắm thì sâu rượu nhớ ghé thăm B nhe. Biết đâu được B cũng đang nhớ dữ lắm thì sao" (à, từ đầu chúng tôi chỉ xưng tên với nhau, chứ không phải gọi là anh và em đâu, tự nhiên tôi thích như thế, cảm thấy khi yêu mà đổi lại gọi anh anh em em nghe sến quá . Nhưng trong hồi ký này, tôi xin phép gọi tôi là A, còn nàng là B nhé).
    Tôi xin nói một chút về nàng : là một người rất có cá tính, đôi khi rất hiếu thắng, nhưng lại là một người rất tình cảm. Nàng thích nhạc Trịnh, thích nghe Nguyên Khang, Quang Dũng, Tuấn Ngọc. Cuộc sống nàng từ nhỏ phải vất vã vì mồ côi cha từ nhỏ, Má của nàng sống vậy nuôi 4 chị em ăn học nên người, cuộc sống đó đã tạo nên trong nàng một tính cách cứng rắn, tự lập. Tôi yêu nàng vì nàng không phải là một kiểu người con gái ... yểu điệu thục nữ !
    Còn tôi : là một thanh niên từ tỉnh lẽ lên Sài gòn sống cùng gia đình, nhưng ngược lại tôi được chăm lo từ nhỏ, không khi nào phải bận tâm đến cuộc sống. Tôi vô tư và hay vui đùa. Vì thế trong mắt mọi người, nàng chính chắn và so với tôi nàng có vẻ già dặn hơn (dù nàng kém tôi 24 tháng).

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 16/09/2005
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Rồi một ngày tôi mời nàng về nhà chơi, tôi không nhớ là ngày nào, nhưng tôi chỉ nhớ ngày kỷ niệm tình yêu của mình là 8-9-2000. Lần đầu trong đời dẫn bạn gái về nhà, tôi rất hồi họp, nàng cũng vậy. Tôi nhớ nàng chuẩn bị rất kỹ, nàng mặc cái áo màu trắng cùng với váy màu xanh. Nhìn nàng rất xinh, chỉ tội ... gầy quá ! . Nàng cùng ăn cơm chiều và nói chuyện cùng với Mẹ và các em của tôi. Một buổi ra mắt ấn tượng và vui vẻ, tối hôm đó đưa nàng về, đến cổng nhà, nàng bất chợt hôn vào má tôi !! Tôi như trên mây ...., đây là nụ hôn đầu tiên của cuộc tình tôi !
    Rồi các lần sau, tôi cũng giới thiệu nàng cho mọi người biết. Tuy nhiên, nhận xét ban đầu về nàng của bạn bè và gia đình tôi là : sao gầy thế, có vẻ dữ quá, sau này sẽ xỏ mũi tôi thôi, ...
    Nàng còn một tính cách nữa, rất thoải mái vô tư với các bạn trai, rất ít có bạn gái (nàng nói với tôi : nàng ghét tính cách đàn bà lắm), nên đôi khi tụi bạn cùng trường nghĩ nàng dễ dãi lắm, họ cho là tôi không nên quen vì sau này tôi sẽ khổ vì tính cách này thôi. Nhưng tôi hiểu nàng, tôi yêu nàng,... yêu đến nỗi khi ai chê bai nàng thì tôi càng yêu và thương nàng hơn, bởi vì tôi rất hiểu nàng !
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Thằng bạn thân của tôi rất thân với nàng, và nó thường là nhịp cầu nối cũng như quan tòa cho cuộc tình chúng tôi. Từ khi yêu nàng, tôi hay có cái bệnh ... ghen ! (một phần vì tính của nàng thích chơi với con trai quá , mặc dù tin nàng lắm, nhưng không hiểu sao vẫn cứ ghen). Từ khi quen nàng, tôi mới biết, có rất nhiều người theo đuổi nàng, nàng cũng đã từng trãi qua một số rung động rồi. Và người cuối cùng ... trước tôi là ... một thằng bạn cũng chơi thân với tôi !!! Tôi biết vì tôi nghe mọi người kể, và chuyện tình của nàng với thằng bạn tôi (tôi đặt tên người đó là W nhé) không thành vì W đã chia tay nàng, nàng đã buồn lắm. Và có lần nàng đã nói với tôi : nàng như người bị chết đuối và được tôi cứu sống ! Nhưng thật sự, nhiều khi tôi cảm giác như nàng rất khác mỗi khi gặp W. Giữa nàng và W từng có tình cảm với nhau như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết, nàng đã nhu suy sụp tin thần khi W không đến với nàng nữa. Sau này, nàng có viết cho tôi một lá thư, trong đó có đoạn "khi yêu B, B biết thiệt thòi lớn nhất của A là W, vi trước mặt mọi người khi có 3 người thì người ta nhìn mình với cặp mắt dò xét. Những lúc đó B mới biết A thương B biết đường nào".
    Chúng tôi vẫn thường bên cạnh nhau, vẫn đi chơi, đi ăn uống mua sắm nhiều. Nhưng cũng bắt đầu có nhiều mối bất hòa nho nhỏ dẫn đến cãi vả nhau. Nàng không thích tôi đi chơi, đi nhậu với bạn bè nhiều, tôi thì không thích nàng thoải mái với các bạn trai như trước nữa.
    Tôi không nói nhiều về tính của nàng, chỉ cần nói 1 điều này dễ hiểu hơn, tụi bạn tôi nói : "từ khi yêu A, B đã thay đổi nhiều" (đây là lời khen chứ không phải là chê). Tôi tự hào và mừng lắm.
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Rồi một ngày tháng 10 năm 2000, nàng mời tôi đi dự tiệc cưới của chị thứ ba. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc nhiều với nhiều người trong gia đình nàng, cả anh chị hai của nàng ở xa về nữa. Tôi nhớ có một thằng cháu của nàng gọi dì B, nàng bèn nói với nó : "chào dượng A đi con", một câu nói đùa làm tôi rất hạnh phúc !
    Sau đó thì đến SN của nàng, chỉ toàn bạn thân của tôi (có cả W nữa) và 1 người bạn gái của nàng. Và đây là lần tôi chính thức công khai nàng với bạn bè lớp tôi (trước khi mọi người chỉ chọc ghẹo, chứ tôi chưa hề nói chính thức gì cả). Có lần nàng nói , trong SN nàng rất thích được nhận 1 chiếc nhẫn. Nhưng ngày ấy, không hiểu sao tôi không tặng (mà tặng 1 con sâu nhồi bông như đã kể ở trên), một phần vì thời SV làm gì có tiền nhiều để mua nhẫn, không lẽ tặng ... nhẫn cỏ à ? , tôi chỉ tư vấn cho đám bạn của tôi hùn tiền lại mua tặng nàng 1 chiếc nhẫn.
    Nàng vui lắm, tối ấy tôi nhớ khi chỡ nàng về tôi có hỏi nàng : "A đã nói là yêu B chưa nhỉ", nàng nói : "có những điều không cần nói người ta cũng biết và cảm nhận được mà" !
    Rồi một ngày nàng lại tặng cho tôi bài hát qua điện thoại, bài "cơn gió thoảng". Và tôi luôn nghe mỗi khi đi uống cafe, cứ mỗi lần vào quán cafe là tôi yêu cầu được nghe bài này, đến bây giờ mỗi khi nghe lại, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác ... lâng lâng như xưa !
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Sau SN nàng mấy ngày thì chúng tôi giận nhau, đến nổi đòi chia tay luôn ! Tôi chỡ nàng đi chơi và đưa nàng 1 lá thư. Hôm sau tôi gặp nàng ở KTX, nàng đeo kính đen và đưa tôi một lá thư, khi xem xong, tôi mới biết nàng đã khóc nhiều, nàng còn nói định tặng thêm tôi bài "9 con số 1 linh hồn" để mỗi khi giận nhau tôi sẽ nghe, trong đó có đoạn "bao lần chiếc phone reo, trái tim anh rộn rã rung theo, áp môi hôn khi thoáng nghe giọng nói êm đềm". Nhưng bây giờ nàng sẽ không bao giờ gọi tôi nữa, nàng không muốn gặp tôi nữa.
    Tôi vội vã chạy xuống nhà nàng, nàng không nói gì với tôi cả, thậm chí không mở cửa cho tôi vào, tôi đứng ngoài cổng đợi vài phút. Ngoại nàng từ ngoài vườn nhìn ra chắc nghĩ tôi đang đợi để chở nàng đi chơi, nhưng đâu biết nàng đang ngồi trong phòng khách với nét mặt giận dữ (đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến được nàng dữ như thế nào ). Sau đó thì nàng cũng ra và nói sẽ nói chuyện với tôi, tôi chỡ nàng đi lòng vòng như ngày thường chúng tôi vẫn đi chơi, nhưng nàng im lặng và ngồi xa tôi ra, tôi thì cũng chẳng nói gì. Đi lòng vòng gần đến ... Lái Thiêu (cách Sài gòn khoảng 20km) thì tôi quay về nhà, tôi chẳng biết và ... không dám nói gì với nàng cả. Trước khi vào nhà, nàng chỉ nói : 1 tuần để suy nghĩ về nhau.
    Tôi phải nhờ thằng bạn thân vào nhà nàng để nói chuyện. Và hôm sau, tôi nhận được điện thoại của nàng với 1 câu nói ngắn gọn : " cho B xin lỗi A". Chỉ cần bấy nhiêu thôi, chúng tôi lại bình thường với nhau ...
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Cuối năm 2000.
    Qua Tết, tháng 2 nàng sẽ ra HN làm đồ án tốt nghiệp, còn tôi thì đến tháng 4 cũng sẽ ra ngoài đó. Những ngày gần Tết, tôi hay ra nhà nàng để 2 đứa cùng nhặt lá mai, nhiều vô kể luôn. Mà cuối năm tôi cũng đi chơi nhiều nữa, vì đâu còn học gì nữa đâu, chỉ còn chờ ngày ra HN học tiếp thôi.
    Chúng tôi đã coi như yêu nhau như thế, nhưng chưa hề ... hôn nhau cả. Cho đến một ngày tôi từ quê thằng bạn ở Long An lên lại Sài gòn, tôi chạy ra nhà nàng chơi, tôi hơi say vì đã uống rượu. Tôi và nàng ngồi nói chuyện với nhau ở băng ghế đá sau nhà, trời tối, mát mẻ, yên tỉnh. Và tôi với nàng đã trao nhau nụ hôn sai đắm đầu tiên với nhau, tôi không thể nào quên được thời khắc hạnh phúc đó, lòng ngực tôi muốn vỡ tung, lúc nhìn nàng, tôi không thể thốt được nên lời, chỉ biết nói mỗi câu :"yêu em lắm" (trời ạ, có bao giờ tôi kêu nàng là em đâu !).
    Từ hôm ấy, chúng tôi luôn tô điểm, làm nồng cháy thêm tình yêu của mình bằng những nụ hôn ở mọi nơi ... chỉ có 2 đứa tôi !
    Tết 2000, đây là cái Tết đầu tiên và .. duy nhất cho đến bây giờ chúng tôi được ở bên nhau ! (hồi sao sẽ rõ nguyên nhân ). Nàng tặng nhà tôi một chậu mai. Nhà tôi vẫn có đào, vẫn có một gốc mai rất to, nhưng đối với tôi tất cả không đẹp bằng chậu mai nhỏ bé xinh xắn của nàng....
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tháng 2, nàng lên tàu cùng các bạn trong lớp ra HN, tôi cùng Má nàng tiễn nàng ra sân ga. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau những 2 tháng. Tôi cảm thấy trống vắng quá, tôi vẫn thường ra nhà nàng để thăm Ngoại của nàng, căn nhà thường ngày rộn rã tiếng cười nói của nàng, bây giờ thật vắng vẻ vì ban ngày anh chị của nàng đều đi làm hết. Thỉnh thoảng tôi cũng ăn cơm chiều với cả nhà, hoặc ra cửa hàng ngồi chơi với Má nàng, có những hôm đi lấy hàng và giao hàng giúp Má nữa. Nhờ nàng đi xa mà tôi mới có điều kiện ... thân hơn với gia đình nàng ! .
    Chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau, mỗi tuần gần như 1 lá, chưa kể còn có nhưng thư gửi bằng EMS nữa, thời đó chúng tôi chưa biết Chat hoặc mail gì cả. Chúng tôi trông từng ngày, từng tháng để được gặp nhau.
    Và đến tháng 4 - 2000. Tôi cũng lên tàu bắt đầu ra HN. Chúng tôi sắp được gặp nhau sau 2 tháng xa cách rồi !
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Thêm vài nhân vật để viết tiếp những khoảng thời gian ở HN nhé.
    Z : con trai - một người khác lớp, nhưng ra HN cùng đợt với nàng, đang có ý định tán tỉnh nàng
    Y : con trai - một người bạn thân của nàng, học cùng lớp, ngày trước bị gãy chân và nàng phải chỡ đi học (thời tôi vẫn chưa biết nàng).
    Nàng hay viết thư cho tôi nghe kể về cuộc sống ngoài HN, nàng thuê 1 phòng ở cùng 2 cô bạn gái. Các bạn khác cũng thuê xung quanh đó, nàng cũng đặt cho tôi 1 phòng mà ban công phòng tôi có thể nói chuyện với ban công nhà nàng.
    Những ngày đầu ra HN, nàng hay đi chơi, đi tham quan cùng lớp. Nàng hay đi cùng Y, Y nói sẽ giữ nàng dùm tôi ! Còn Z thì cũng hay đến chỗ nàng chơi. Có hôm 10h tối tôi điện ra, thì nàng nói Z đang ngồi ở phòng khách ! Trời ạ, ra mau mau thôi, lo quá !
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Buổi trưa tháng tư năm 2001 chúng tôi lên tàu. Trời Sài gòn nóng như đổ lửa, mọi người ăn mặc thoải mái, mát mẻ lên tàu. Nhưng qua khỏi Huế thì trời bắt đầu lạnh, chúng tôi phải lấy chăn màn ra mà đắp. Tàu đến Ga Hà Nội lúc 4 sáng, từ cửa sổ nhìn ra, tôi đã thấy nàng đứng đợi trong đem rét cuối đông ở HN. Vẫn dáng người nhỏ bé xinh xinh ấy. Tôi vui lắm.
    Rồi các bạn tôi tập trung để thuê xe buýt về Trường, ai có người quen, người thân ở HN thì tranh thủ về nhà trước (Ba tôi cũng công tác ở HN, nhưng tôi không về nhà ngay ! ).
    Nàng đã thức từ sớm và thuê xe máy ra đón tôi, chạy một mình trong giá lạnh từ hơn 3h sáng hơn 10 km từ Hà Đông ra ga Hà Nội (Trường tôi nằm ở giáp ranh Hà Nội và Hà Đông mà).
    Tôi chở nàng về trường, trời lạnh nhưng tôi vẫn ấm (vẫn y như cảm giác chở nàng trong đêm mưa ở Sài gòn). Lâu lắm 2 đứa mới được gặp lại nhau, có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe quá, tôi lại cứ vẫn nghe nàng nói chuyện ríu ra ríu rít sau lưng. Khi đến Trường thì trời chưa sáng hẳn, nên tôi để đồ đạt ở phòng nàng và cùng mọi người chuẩn bị các công việc đầu cho cuộc sống mới !

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 16/09/2005

Chia sẻ trang này