1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tự tin gớm nhỉ?
    Thế giới ảo mà. muốn bốc phét thế nào mà chẳng được
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nói rất hay ! hy vọng có thể nói hay hơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc em may mắn !!!
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn. Cám ơn chúc tôi may mắn. Tôi nghĩ là tôi hiểu ngụ ý lời chúc của anh. Tôi hy vọng và mong rằng trong cuộc sống tôi sẽ không gặp những người như anh trên diễn đàn này.
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0


    Cám ơn. Cám ơn chúc tôi may mắn. Tôi nghĩ là tôi hiểu ngụ ý lời chúc của anh. Tôi hy vọng và mong rằng trong cuộc sống tôi sẽ không gặp những người như anh trên diễn đàn này.
    [/quote]

    Cha , SG nong qua ... Tu nhien thay nho HN , tu nhien lai muon ... gui nang cho em ..........
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hi vua sư tử 2000 ! tôi hết biết gì để pót rồi, hay ông pót chuyện của ông cũng được, topic này là "câu chuyện tình tôi", TÔI có thể là .. tôi mà cũng có thể là ông hay người khác cũng được mà .
    Tôi ko cung cấp thông tin về người yêu cũ của tôi cho ông đâu, tôi nghĩ ông cưa không nổi ! hehehe, mà nếu cuộc đời có nhiều ... oan trái và ông là một người cực kỳ may mắn cưa được nàng, sau đó sẽ đá nàng thì tôi sẽ ... đá ông chết ! . Cho nên tốt nhất thôi nhé, để tôi và ông sau này còn có dịp ngồi nhậu với nhau !
    To laolao : mời ! Chúc vui !
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Ông nói cũng có lý ! Thế thì thôi nha ! Tôi không xía vô chuyện đó nữa . An ủi nhau vài câu thôi . Chúc ông may mắn và bớt ... chung thuỷ đi !!! Đời còn nhiều chuyện vui lắm !!!
    Thôi nha , khi nào về Việt Nam , Nhắn tin hoặc Call cho tôi đi nhậu chơi ! Tôi sẽ dần ông đến máy chỗ này , còn hay hơn chung thuỷ mãi 1 em mà chẳng được cái gì !!!!!!!!!!!!!!
    OK , Bye !
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy ai Post gì ! Buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ông buồn à ? hết đau đầu chưa, kể chuyện tình của ông nghe chơi ! hehe .
    Bây giờ tôi hết hứng thú để kể chuyện tình tôi rồi ! Thời gian và công việc là phương thuốc mầu nhiệm để chữa mọi vết thương lòng. Bây giờ tôi còn nhiều việc phải nghĩ và làm lắm (kể cả việc tìm 1 người yêu mới ! hehe ).
    Chúc ông và mọi người cuối tuần vui vẻ
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Lên đến đỉnh, tự khắc bạn sẽ phải ... leo xuống nếu không muốn ngắm mây trời mãi, phải không sâu rượu?
    Cùng tắc biến, biến tắc thông.
    Tôi thích nhất câu ấy và tôi cũng đã làm thế. Mong mọi điều tốt lành cho bạn.
  10. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mất hết cả sức sống. Mình nhớ anh nhưng mình cũng biết chỉ có mình nhớ anh thôi. Anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mình. Mình biết điều ấy. Vậy mà mình nhìn về hướng ấy. Mình chẳng ra làm sao

Chia sẻ trang này