1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    hơn 2 h để đọc topic này, cuối cùng mừng nhất là chú Sâu Rượu đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Lâu lắm rồi mới thấy có một topic đáng để đọc và hay như vậy. Muộn lắm rồi vẫn cứ phải cố viết vài dòng
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Tôi kể chuyện tình tôi cho mọi người cùng nghe ha !!!
    Ngày xửa ngày xưa , Ừ , chứ không phải ngày nảy ngày nay đâu nha . Tôi cũng có 1 mối tình cực đẹp . Nói là đẹp chứ thực tế thì nó cũng đau lòng lắm ...
    Tôi và nàng , học khác trường , khác lớp nhưng cùng 1 khoá . ( Có nghĩa là bằng tuổi nhau đấy ) .
    Nàng học ôn thi Toán cùng với ông anh ruột của tôi ( Vì ông anh tôi thi đến 4 lần mới đậu ĐH ) . Ông anh tôi lúc đó thì thích nàng , sau này thì ổng chuyển qua thích bạn thân của nàng khi mà nàng thích tôi , hầm bà lằng , khó nói quá vì cả cuộc đời đi học , tôi ngu nhất môn văn . À , để sau nói tiếp .
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    . .... khỏi phải "khoe" ! he..he.. . Hy vọng đọc hết truyện của ông thì người ta có nhận xét ngược lại, tiếp đi, làm mất hứng quá !
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết mình đang mong chờ gì nữa. Mình có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hình như mình cũng đã bắt đầu nhưng cái bắt đầu ấy dở quá và nó đã chẳng ra gì.
    Lion_king : đọc những lời văn vụng về ấy, thấy dễ thương hơn nhiều so với những câu chữ trước đây cũng như những quan niệm về phụ nữ trước đây. Cứ hãy tin đi, cuộc sống còn nhiều người đáng để tin cậy lắm. Chắc chắn thế!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em đã có bạn trai rùi, cũng được một thời gian ngắn..Càng ngày em càng thấy sự lựa chọn của mình càng đúng đắn..Và bọn em hạnh phúc bên nhau ...
    Chúc anh vui...

  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ui...hôm nay đọc được câu chuyện hay quá! Đọc ở công ty chưa xong lại về nhà đọc tiếp giờ mới xong, tuy hơi mỏi mắt nhưng mà thấy thấm thía.
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Lion_king : đọc những lời văn vụng về ấy, thấy dễ thương hơn nhiều so với những câu chữ trước đây cũng như những quan niệm về phụ nữ trước đây. Cứ hãy tin đi, cuộc sống còn nhiều người đáng để tin cậy lắm. Chắc chắn thế!
    [/quote]
    Trời ! Bó tay cô bé này luôn !
    Nằm mãi mà không ngủ được , online thì thấy cô bé nói hay quá , Viết vài dòng cho đẵ buồn .
    Ah ! Kể tiếp cho sâu rượu nghe chuyện tình tôi nha !
    Đến doạn nào rồi nhỉ ? Uh ! Ông anh tôi thích nàng nhưng khi tôi vào lớp đó học thì chẳng hiểu vì sao , nàng lại hay nói chuyện với tôi !
    Thế rồi mùa thi đến , năm đó là năm 1997 , Tôi đậu cả 3 trường ( Hồi đó được thi 3 trường ĐH mà ) còn nàng thì chẳng đậu được trường nào cả ( Có lẽ tại tôi hên còn nàng xui vì ngày đó nàng chăm học hơn tôi nhiều ) .
    Rồi tôi lên HN học , nàng ở nhà . Trước khi lên HN học , chúng tôi rất thường xuyên gặp nhau vì khi ấy , trong nhóm chúng tôi chơi với nhau khá thân ! Oh ! Lại nói về nhóm , hồi đó lớp toán của tôi có nhóm tôi ngồi phía trên , Tất cả đều do hoặc bé quá , hoặc bị cận nên được ngồi đầu ( Trừ 1 đứa là Hoa béo không biết sao nó được ngồi bàn đầu cùng tôi và nàng ) . Trong khi chờ kết quả thi ĐH cũng như lúc biết kết quả rồi nhưg đang chờ ngày nhập trường , nhóm chúng tôi rất hay đi chơi .
    Thôi nha , để mai sẽ viết tiếp , gần 5h sáng rồi , ngủ 1 lúc đến 8h lại phải làm viẹc rồi ! Xin lỗi làm SR cụt hứng ... Hì hì , tại văn tôi dốt hơn ông nhiều mà !
  8. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn ngủn có gì đâu mà hay nhỉ?
    Không phải chỉ 1 mình SR cụt hứng mà WCG cũng cụt hứng nữa. Văn dốt thì dốt nhưng cũng phải kể cho dài dài chút, gì mà chưa gì hết đã ngưng rồi.
    Năm 1997 mới đậu ĐH, thế thì cũng chẳng lớn hơn mình là bao nhiêu; vậy mà sao ghét phụ nữ thế? Quen và yêu chỉ để trả thù? Có cần phải làm thế không? Thư giãn 1 chút, thoải mái 1 chút; đặt niềm tin vào người ta 1 chút thì sẽ thấy mình cũng thư giãn, cũng thoải mái và cũng tràn đầy niềm tin.
    Kể tiếp chuyện nào
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    winter_cutie_girl !
    OK ! Em nói cũng rất hay . Nhưng cuộc đời mà , chỉ có những người trải qua nỗi đau mới đủ sức chinh phục cuộc sống thôi , cô bé ạ ! Nhưng dù sao cũng rất cám ơn em nhé !!!
    OK ! Bây giờ kể tiếp chuyện của tôi nhé . Nhưng hôm nay nhậu nhiều nên chắc giọng văn còn tệ hơn cả hôm qua nữa !!!
    Những ngày tháng cuối cùng trong đời học sinh không ngờ sau này lại là những kỷ niệm thật khó quên !
    Ngày đó nhóm chúng tôi trong lớp toán gồm 5 người : Tôi , T.H , H Béo , T hói và nàng . Trong đó , có lẽ tôi là thằng lười học nhất vì tôi thường xuyên cúp cua để đi chơi điện tử , đi đá bóng hay những trò chơi khác . Chúng tôi khá thường xuyên đi chơi cùng nhau vì thời điểm đó đang khá rảnh rỗi , không phải đi học cũng chẳng phải làm gì cả ...
    Những buổi đi ăn bánh đa cua , bánh mì cay hay cháo cay ( Đó là những món đặc sản của Hải Phòng quê tôi mà bọn học sinh như chúng tôi rất thích vì tiêu chí : " Ngon , bổ và rẻ " . Nhưng sau những buổn đi ăn hoài cũng chán , chung tôi liền nghĩ đến những buổi đi chơi cả nhóm cùng nhau như đi trượt patanh , đi công viên hay những buổi đạp xe lang thang khắp các con đường ở HP vì trong nhóm tôi , hầu hết đều là những đứa ngốc nghếch đến kỳ lạ chứ không khôn như giới trẻ bây giờ .
    Thế rồi , không hiểu sao , dần dần , cũng chỉ có khoảng 1 tháng như vậy , tôi và nàng lại thấy rất quý nhau ( Hơn những ngày còn đi học ) . Và rồi , chúng tôi cũng bắt đầu quan tâm đến nhau nhưng khi đó thì cũng chưa có ai dám nói gì cả .
    Rồi cuối cùng , cái ngày báo kết quả thi ĐH cũng đến , Tôi , T.H và H Béo đều đậu ĐH ( Trong đó chỉ có tôi đậu cả 3 trường với số điểm cung tương đối dù tôi lười học nhất , tự hào lắm đó ) . Chỉ có T hói và nàng thì trượt nhưng tôi biết , chỉ có nàng rất buồn vì gia đình nàng rất gia giáo và nề nếp , tất cả mọi người đều có bằng ĐH . T hói thì thuộc tầng lớp con nhà giàu , trong nhóm tôi thì nó là thằng sướng nhất vì dù học dốt , bây giờ nó cũng đã kịp có bằng ĐH cảnh sát và đang có 1 vị trí khá mơ ước của rất nhiều người trong thời điểm này .
    Ngày đó , không hiểu sao , tôi ngu thiệt . Nàng trượt ĐH mà khi đến nhà nàng chơi , tôi lại bô bô khoe cả nhà nàng là tôi đậu cả 3 trường , và lúc đó , tôi không biết , nàng buồn tôi lắm .
    Tôi lên HN , bắt đầu những ngày tháng làm thằng SV ĐH GTVT HN . Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ lắm , tôi ước mơ làm anh Kỹ sư cầu đường để đi làm những con đường trên khắp mọi nẻo quê hương ( Trước đây , thú thật tôi cũng rất lãng mạn ) .
    Mà dài quá rồi , thôi , mai tiếp tục nhé ! Tôi chỉ online vào 8h sáng trong khoảng 15'' để check Mail và trả lời Mail thôi . Đến đem , sau 10h mới bắt đầu rảnh mà làm việc gì đó . Vì thế , mong mọi người thông cảm nhé . Hơn nữa , văn tôi thuộc loại ngu nhất quả đất mà !!!
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Heee! Văn ông đang hay lên đó, cứ phát huy nhé! Sau_ruou và tôi ủng hộ ông viết!
    Àh, sau_ruou về VN rồi hả? Tôi cũng vài tháng nữa về... chúng ta sẽ có dịp lai rai ha? Tôi vẫn vào topic mỗi khi có ai viết gì mới những giờ mới ghi vậy được, tại cũng đang cày cho xong cái luận văn... hehe... mà viết khổ quá cơ!

Chia sẻ trang này