1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp tí nhé !
    Nghĩ lại , mấy năm SV mà vẫn thấy ghê ghê . Thiệt đó , hồi đó , mới chân ướt chân ráo lên HN học , đâu có biết gì . Chính vì thế , nó đã khiến tôi khốn đốn suốt 1 thời gian dài . Cùng với việc học hành là nỗi lo cơm áo gạo tiền . Đúng ra thì so với rất nhiều SV tỉnh lên HN học thì tôi vẫn còn sướng chán , ngoài tiền học phí đóng cả kỳ , bố mẹ tôi còn thuê riêng 1 căn hộ chung cư cho anh em tôi trọ học . Số tiền 900 ngàn 1 tháng chỉ dùng cho việc ăn uống và ... đi chơi vậy mà vẫn thiếu . Lý do cũng hết sức đơn giản , do suốt những năm ở nhà đi học , tôi bị lệ thuộc hoàn toàn và không biết gì hết . Vì thế , khi lên HN học , cuộc sống tự do và lạ lẫm khiến tôi thích thú và tự cho phép mình được xả hơi sau những tháng ngày bị kìm kẹp . Và cuộc đời tôi cũng bắt đầu sa ngã và xuống dốc ...
    Khi bắt đầu lên HN học là tôi bắt đầu khôn ra , và khi đó , dù 1 tháng chỉ về nhà 2 lần nhưng không lần nào tôi không rủ nàng đi chơi . Cho đến 1 lần , lần đó là sinh nhật tôi ( OH , giải thích thêm chút xíu là tôi và nàng sinh cùng tháng , cùng năm và tôi hơn nàng chỉ có 1 ngày tuổi , và nàng có 1 người em gái sinh đôi khi đó cũng đang học ĐH trên HN ). Hôm đó , vì đã hẹn trước là tới hôm SN tôi , tôi sẽ về HN để cùng nàng đi dạo cho nàng đỡ buồn . Khi đó , thật sự giữa chúng tôi cũng đã hình thành 1 cái gì đó hơi khác tình bạn bình thường 1 chút xíu nhưng chẳng ai dám nói ra . Cho đến buổi tối hôm SN tôi ở HP , tôi đạp xe đạp của nàng và chở nàng lang thang khắp đường phố HP , Phải nói là đường phố ở HP rất yên tĩnh và sạch sẽ . Và tối hôm đó , sau khi đã đi ăn bánh đa cua , uống xí muội và nói chuyện chán chê , khi chở nàng về , lúc gần đến nhà nàng thì bỗng nhiên nàng khẽ ôm lưng tôi , dù chỉ là rất khẽ thôi nhưng đó là lần đầu tiên tôi được 1 người con gái ôm . Và , thật sự , tôi rất xúc động , lần đầu tiên mà ... Chính vì thế , ngay buổi trưa hôm sau , trên chuyến tàu về HN tôi đã viết 1 bài thơ . Thật sự thì cho đến ngày hôm đó tôi chưa bao giờ viết 1 bài thơ nào vì tôi rất dốt văn , nhưng không hiểu sao , hôm đó , tôi đã viết được 1 bài thơ dài và hay đến thế ( Sau này nàng có cho H béo là bạn thân của cả 2 đứa đọc và nó cũng phải khen là tôi làm thơ hay mà ... tự tin chút xíu ) . Bài thơ dài hơn 1 tờ giấy và viết theo thể loại gì thì tôi cũng không nhớ rõ lắm , chỉ nhớ mang máng đầu bài và cuối bài đều có câu " hai đứa là bạn thân " . Và khi lên đến HN thì ngay chiều hôm đó tôi viết thư và gửi kèm bài thơ đó về cho nàng . Thật sự thì lúc đó tôi không hề ngờ rằng nàng đã thích tôi từ khi còn ôn thi ĐH vì lúc đó , tôi còn rất trẻ con và ... ngố . Và chỉ 4 ngày sau , tôi đã nhận được thư của nàng , và , nói thật , khi đọc đến đoạn là nàng nói là nàng cũng thấy rất nhớ khi xa tôi , chỉ 1 câu đó thôi cũng đủ để tôi có dũng khí 1 tuần về nhà vào sáng sớm CN , chiều tối lại lên HN luôn . Và ... Cứ như vậy , tình cảm của chúng tôi ngày càng phát triển hơn ! Nhưng nói ra có khi các bạn không tin , nói yêu nhau sau 4 năm , chúng tôi nàng chưa hề gọi tôi bằng anh và ngược lại , chúng tôi luôn gọi nhau bằng tên trong bất kỳ hoàn cảnh nào . Nói luôn nha , nụ hôn đầu tiên tôi dành cho nàng cũng phải đợi gần hết 1 năm kể từ ngày tôi gửi nàng bài thơ tình đó ....
    Hôm nay viết dài quá rồi , tự nhiên nhớ lại cứ thấy bồi hồi làm sao , vừa vui khi nhắc lại những kỷ niệm đẹp , nhưng cũng lại thấy buồn vì sau này , nàng đã đi lấy chồng và cũng mới có 1 đứa con trai , còn tôi , đến giờ phút này mà nói , yêu nàng rất nhiều nhưng hận nàng cũng không ít . Nhưng để từ từ nha SR và những ai muốn nghe tôi kể tiếp nhé . Đêm mai viêt tiếp vì hôm nay khuya quá rồi , ngủ 1 chút mai còn làm việc nữa !!! Thank you vì đã theo dõi nhé !!!
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nghe rất cảm động...mai nhất định hãy kể tiếp nhé Lion...
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Y như lời đã hứa đêm qua , bây giờ cũng hơi khuya rồi , nhưng mà ngày nào chẵng vậy . Tiếp tục nhé !!!
    Nhưng biết tiếp thế nào đây nhỉ ! Ừ thì tiếp tục quãng thời gian đi học năm đầu nha !
    Tôi học hết học kỳ 1 năm đầu tiên ở trường GT thì bỗng nhiên dở chứng , phải dùng đến từ " dở chứng " vì nếu cứ bình thường như bao người bình thường khác thì cố 5 năm đèn sách rồi nhờ đồng tiền và mối quan hệ của ông bà già xin cho 1 chỗ thơm thơm là xong . Đằng này hứng chí , đang học hành ngon trớn , kiếm được TY đẹp , tôi ngang nhiên bỏ học để ở nhà ôn thi sang ĐH XD . Và thật sự , chuyện này đã ngốn của tôi không ít công sức để giấu bố mẹ và cả ông anh trai , thậm chí với cả nàng 1 thời gian dài . May mắn là cuối mùa hè năm sau tôi cũng vẫn thi đậu được vào trường XD nhưng tôi bị trả giá cho hành vi của mình bằng sự tức giận tột độ của bố mẹ và gia đình tôi . Trước đây khi ở nhà tôi là thằng con ngoan dễ bảo , lên HN 1 năm tôi bỗng đổi chứng và không làm theo những gì bố mẹ nói và ông bà cụ nổi giận , họ tuyên bố cắt viện trợ hoàn toàn xem tôi có đủ bản lĩnh qua được 1 năm hay không . Lúc đó , cũng tại cái bản tính ngang tàng nhưng chưa bao giờ được thể hiện , tôi 1 mình xách hành lý rời khỏi nhà bố mẹ mua trên HN , lao vào cuộc đời tự lập , và chuỗi ngày trượt dốc của tôi cũng bắt đầu từ đây !
    Cũng phải nói thêm cho các bạn hiểu là trong thời điểm này , tình cảm của tôi và nàng đã tương đối mãnh liệt , khi biết quyết định tự lập của tôi , ban đầu nàng rất buồn và khuyên tôi nên xin lỗi bố bẹ nhưng sau này , do thấy tôi quá quyết tâm nên nàng không nói nữa mà âm thầm giúp tôi 1 phần nào đó để có thể tự lập mà vẫn đi học được .
    Khi bắt đầu những ngày tháng tự lập đầu tiên , tôi phải tự lo từng đồng . Lúc trước tôi có thể ném cả mấy trăm ngàn cho 1 bữa nhậu SV thì khi này , có lúc tôi phải nhịn đói suốt 2 ngày trời vì không có tiền mà ăn . Và khi đó , tôi bắt đàu phải đi làm để kiếm tiền .
    Công viẹc đầu tiên của tôi là đi gia sư cho 1 thằng bé gần nhà trọ , nó học vừa ngu lại lỳ đòn , dạy được 3 hay 4 buổi gì đó , tôi bực mình đập cho nó 1 phát và thế là thất nghiệp , mất toi mối thu nhập gần 200 ngàn 1 tháng . À chưa nói , trong lúc này , ngoài việc làm gia sư , tôi còn đi trông xe thêm buổi tối cho 1 quán cà phê và cũng nhờ công việc này , tôi đã quen được 1 người làm thay đổi cực lớn trong cuộc đời của tôi . Khi đó tôi gọi hắn là anh Tuấn vì hắn trông già dặn và luôn tỏ ra hào phóng với tất cả mọi người . Có lần hắn đã bo cho tôi cả 50 ngìn tiền trông xe . Mãi đến sau này tôi mới biết hắn là 1 tay trùm buôn lậu chuyen nghiệp và khi đã biết điều đó thì tôi cũng đã không kịp rút lui và ngày cang lún sâu vào cái vòng ham muốn đó .
    Do quá cần tiền để lo đóng học phí , tiền nhà , tiền ăn , tiền học và đủ loại tiền khác , tôi phải làm việc 1 cách cật lực . Các bạn có tin , có quãng thời gian gần 3 tháng , buổi sáng tôi phải dậy từ 4h15 sáng , phi lên 1 số chỗ đại lý lớn lấy báo và giao cho các sạp báo lẻ trước 6h30 để kịp về chuẩn bị đi học . Đến trưa học xong lại vội vàng ăn cơm và nghỉ được 1 lát lại đi dạy . Đến tối tiếp tục đi coi xe quán cà phê , ...
    Và cho đến 1 lần về HP thăm nàng lên HN , có 1 người bạn cùng lớp người HN rất thích cái Mini 2 dóng nhật mà bố mẹ mua cho từ khi học lớp 10 , tôi bán được gần 1,6 triệu và bông nhiên tôi nảy ra ý định mang xe đạp nhật từ HP lên HN bán . Ban đầu chỉ là 1 tuần 1 cái banlâys lời 1 đến 200 ngìn , sau này do có nhiều người giới thiệu nên tôi có khi về mang lên HN đến 4 cái xe 1 lần . Và như vậy , tôi bắt đầu có được những đồng tiền khá khẩm đầu tiên từ khi bố mẹ cấm vận . Ban đầu chỉ là xe đạp nhưng 1 thời gian sau , do quen biết họ hàng ở HP có người nhập hàng TV , đầu máy hay dàn âm thanh nên tôi chuyển hàng lên HN và bán ngày càng nhiều loại hàng hơn . Sau này , tôi trở thành dân buôn lúc nào mà không biết ... Bằng chứng là tôi tụ mua được cho mình 1 cái xe 82-90 màu đồng và 1 bộ máy vi tính gần 20 triệu ( Khi đó xe máy và VT vẫn còn khá đắt ) . Và trong mắt bạn bè , lúc đó tôi đã dần thành 1 ông chủ ...
    Xin lỗi nha , hôm nay nói hơi nhiều về cuộc sống của tôi nhưng nếu không kể ra thì các bạn sẽ không biết nguyên nhân và kết quả mối tình của chúng tôi sau này ..
    Đêm khuya rồi , mai kể tiếp nhé !
    Sâu rượu ơi , lâu nay ông đi đâu vậy ? Nếu về VN mà thì nhắn cho tôi . Tôi đang ở SG nhưng tháng nào cũng về HN ít nhất 1 lần . Nhắn tin tôi mời đi nhậu chia sẻ cùng nhau nhé ! OK !!!
    Chuc ngủ ngon!
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi ngườ , đêm nay mệt quá , nợ đến sáng sẽ viết tiếp vậy . Buồn ngủ quá rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi sau đó thế nào , hai người chia tay à , tiếc thật , tình iu đẹp như thế mà lịa chia tây thì fí ......................[​IMG]
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thời gian gần đây bận rộn lu bu không vào topic này được, hôm nay vào thì không ngờ lion_king2000 viết hay đến thế, ông không phải dốt văn nhất TG đâu lion_kinh ạ ! Chuyện ông hay lắm, tôi thích ông rồi đó. Nhất định về VN tôi sẽ gọi ông đi nhậu, cả afriendvn nữa !
    Tiếp tục nhé, chuyện của ông hay và hấp dẫn quá
    [QUOTE=tlion_king2000:
    Giống 100% như tôi và nàng ... của tôi ngày trước vậy đó !
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình anh rất hay...Đôi khi cũng chẩng hiểu tại sao đẹp như thế vậy mà kg đi trọn đường cùng nhau nhỉ??
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To Sâu rượu : Tôi nhắn tin cho ông số phone rồi đó , về VN tôi mời ông đi nhậu nha . Tôi thấy chuyẹn tình của ông buồn quá và nhiều lúc tôi thấy tội ông ghê .
    Hi All ! Hôm nay viết tiếp nhé !
    Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi , tại sao khi tôi đang rất khó khăn thì nàng luôn động viên an ủi hay giúp đỡ tôi , vậy mà , trong lần vấp ngã cuối cùng cho đến thời điểm này nàng lại ra đi mà không hề có 1 lời giải thích thoả đáng nào .
    Ngày ấy , khi kiếm được tiền , có thể nói là rất nhiều tiền tôi đã xa đoạ lúc nào không hay . Những bữa nhậu triền miên , những canh bạc điên rồ hay những thú vui vô bổ , nàng đều giúp tôi bỏ qua , giúp tôi vươn lên . Vậy mà , ...
    Sau khi tìm được cách kiếm tiền hiệu quả , tôi đâm ra sao lãng việc học , tôi thuê người điểm danh giúp , tôi thuê làm đồ án , và cũng có khi phải thuê người thi hộ . Phải thừa nhận , khi người ta càng kiếm được nhiều tiền thì người ta sẽ càng ham muốn kiếm nhiều hơn . Và tôi cũng không nằm ngoài số đó .
    Với số vốn từ buôn bán xe đạp , đầu máy và TV , tôi muốn làm phong phú thêm mặt hàng cũng như kiếm lợi nhuận nhiều hơn , tôi bắt đầu lao vào 1 thế giới hoàn toàn khác trước . Tôi đi Lạng Sơn , đi móng cái rồi Mộc Bài , Mộc hoá , ... Đến nỗi tôi làm luôn hộ chiếu đi Trung Quốc , Lào , Campuchia để kiếm hàng lậu về bán . Và cứ thế con đường trở thành 1 kẻ buôn lậu chuyên nghiệp của tôi hình thành . Tôi theo chân 1 vài người buôn lậu lâu năm , đi theo phu cõng hàng qua biên giới để nắm bắt quy trình vận chuyển hàng hoá qua các cửa khẩu . Sau đó về HN , tôi lên kế hoach thuê người để đào tạo cõng hàng lậu . Tôi thuê những người trong tầng lớp bần cùng nhât ở chợ người , ở các làng quê , v.v. Đưa họ về HN , nuôi họ ăn ở cả nửa tháng rồi bắt đầu cho họ đi biên giới theo phu cõng hàng để nắm bắt địa hình , phương thức trốn Hải Quan , Biên Phòng , ... Rồi cho họ đi cõng hàng luôn . Tôi đã kiếm được rất nhiều , rất nhiều tiền vào thời điểm đó . Các bạn nghĩ thử đi , 1 cây SDRAM 64 Mb thời bấy giờ giá khoảng 36 USD trong khi tôi mua bên đó là mua nguyên ký có 580.000/Kg . Mang về Test , sửa thì sắc xuất còn lại tới 50% . Tôi mở 1 Cty để hợp thức hoá hàng rồi đẩy đi phân phối khắp nơi trên cả nước . Rồi còn đĩa CD , VCD khi đó giá cũng rất cao , tóm lại , đó là 1 ngành siêu lợi nhuận dù rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào .
    Đúng là lòng tham vô đáy , các bạn có tin , 5 năm ở HN , có những lúc vốn của tôi lên gần 2 tỷ cho 1 thằng SV đi từ bàn tay trắng . Nhưng cái gì đến nó phải đến , tôi đã mất tất cả chỉ trong vòng có vài ngày ... Mà thôi , quay lại chuyện tình tôi nhé !
    Khi tôi đi buôn lậu , nàng không hề hay biết ! Nàng vẫn yêu tôi mãnh liệt dù chúng tôi gặp rất nhiều sự cản trở . Đặc biệt về phía gia đình tôi . Các bạn có tin , yêu nhau gần 7 năm , có nhữn đêm ngủ chung với nhau nhưng chúng tôi chưa hề vượt quá giới hạn cho phép . Nàng có 1 người em gái sinh đôi cũng học trên HN như tôi nên thỉnh thoảng cúng lên thăm em . Sau này , người em trai của nàng cũng lên HN để ôn thi rồi vào ĐH cũng do tôi dìu dắt .
    Đến lúc đó , gia đình nàng luôn quý mến , tin tưởng vaò tôi ...
    À quên , chưa nói mấy về nàng nhỉ . Năm đầu thi trượt nàng ở nhà nhưng năm sau thì nàng thi đậu CĐ SP và học ở bên Kiến An cách TP HP khoảng 11 Km . Mỗi lần về nhà , tôi đều chở nàng đi chơi , đi dạo và cho dù lúc đó tôi kiếm được rất nhiều tiền thì món khoái khẩu của chúng tôi vẫn là Bánh đa cua , cháo cay , bánh mỳ cay và xí muội . Nhiều lúc , tôi thấy thương nàng vô tận , nhất là khi nàng bệnh bởi thể trạng của nàng khá yếu . Có lần , nghe tin nàng bị ốm phải nhập viện cấp cứu , Lúc 1h đêm , trời mưa lớn , tôi đã đội mưa phi xe từ HN về Hải phòng thăm nàng . Nhìn nàng xanh xao , tôi ước mình có thể ốm thay nàng mà không được . Nói ra không phải là kể công mà chỉ để khẳng định tôi yêu nàng thật tình và không hề toan tính , vụ lợi hay bất kỳ lý do nào ... Thật sự , sau này dù rất hận nàng đã phụ tình tôi , lấy phải 1 thằng bất tài vô dụng , tôi buồn cho nàng nhiều lắm . Ngay bây giờ , khi viết những dòng này , tôi chỉ thèm bay về và nói với nàng dù chỉ 1 câu là tôi vẫn rất yêu nàng . Và nếu nàng đồng ý , tôi sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả , cưới nàng , nuôi con nàng , ... tôi không ngại bất kỳ vấn đề gì miễn là được ở bên nàng .
    Nói ra càng thấy nhớ và buồn . Thôi mai tôi kể tiếp nhé !!! Sáng mai phải tiếp 1 KH rất quan trọng . Cám ơn ai đó đã đọc những điều tôi viết !!! Buồn quá !!!!!!!!!!!!

  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào lion_king,
    càng đọc bài viết của ông tôi càng thấy cuộc sống quả không có gì biết được trước, và thấy là mình luôn cần phải đấu tranh và sống, phải ko?
    Đồng cảm với cảm xúc và tính cách ông rất nhiều!
    Sau_ruou ông vẫn chưa về VN àh? Tôi thì tôi cũng sắp về rồi... Đáng ra thì tôi đã tốt nghiệp và về nước rồi nhưng cũng hoàn cảnh cũng ít nhiều lận đận, dù khác kiểu 2 ông, nên đến giờ vẫn còn lang bạt bên này.
    Khi nào về VN kéo nhau nhậu thì lý tưởng lắm!
    BTW, chúc 2 ông luôn vui vẻ và bình an, dù "đời rất sòng phẳng"!
  10. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác thì hay thật đó , nhưng đây có phải chuyện của bác thật không vậy .........nếu thật thì nó cũng romantíc fết , nhưng trong chuyện bác viết có chỗ còn hơn dài và có vẻ câu khách(Có gì mạo fạm bác bỏ quá cho em nghe, em vào đọc chuyện và góp ý thôi ạ) [​IMG]
    bác làm nghề gì vậy , nếu bác làm nhà văn thì em ko tin chuyện này có thật lắm ............he eh eh e em cũng hâm mộ chuyện của bác lắm,,,,,,,,,,,,,
    (có gì mong các bác trên Giang hồ bỏ quá cho tại hạ)

Chia sẻ trang này