1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @ Lionking : Người phụ nữ rất yếu đuối và tương đối cầu toàn. Hãy đặt mình ở vị trí của họ liệu cô ấy có chấp nhận 1 người buôn bán như ông không? Khi cô ấy rời bỏ ông, tôi có thể đoán ra cô ấy của ông chắc phải là 1 cô gái ngoan ngoãn và hiền lành. Nhất là cô ấy lại học CĐSP nữa. Trong câu chuyện này rõ ràng sai lầm thuộc về Lion king. Còn việc cô ấy đi lấy người khác mà ông bảo là bất tài thì đấy là do bản tính ích kỷ trong người ông đó thôi.
    Hãy tìm hiểu xem cô ấy bây giờ sống như thế nào. Nếu gia đình họ hạnh phúc thì hãy cứ để cô ấy hạnh phúc. CÒn nếu không thì hãy tính chuyện quay lại; tôi nghĩ với tình yêu và tình cảm lâu năm như thế thì việc cô ấy đã lấy chồng và có con chắc cũng chẳng ảnh hưởng lắm.
    Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cần phải xem cô ấy sống có hạnh phúc không. Hạnh phúc khác hoàn toàn với cả giàu có, nhiều tiền; đừng đánh giá thấp nếu cuộc sống của họ không sung túc bằng bạn. Khi đó, cả hai vẫn có thể là bạn và ông có thể giúp cho cuộc sống của cô ấy đỡ vất vả hơn. Hạnh phúc là giúp cho người khác hạnh phúc mà
    Tôi bây giờ cũng ở hoàn cảnh gần như ông, tất nhiên không phải do chia tay chia chân gì cả, cũng chảng phải do cãi nhau. Giờ đây, chỉ cần mỗi ngày trò chuyện với cô ấy qua Internet ( cô ấy lấy chồng ở nước ngoài mà , mỗi năm được nhìn thấy cô ấy khi cô ấy về Vn là đủ.
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì tôi viết đều chính xác 100% còn ai không tin thì tuỳ ! Bây giờ tôi vẫn làm đi buôn , nói chính xác hơn là kinh doanh nhưng không như trước nữa mà làm đúng pháp luật . Nếu có ai làm thích làm chứng khoán thì add Nick tôi cho tôi học tập với nhé !!! YM : icevncompany
    Nhớ nhắn là gặp anh Nam GĐ nha vì đây là Nick VP tôi online 24/24 . OK ? Nhưng chỉ gạp anh em kinh doanh hoặc để nhậu , cùng nhau kiếm tiền thôi . Các đối tượng khác xin miễn vì tôi không có nhiều TG . ( Thông cảm nha ) . tôi đang ở TP HCM .
    To maigiuhinhbongem , Hình như ông cũng là dân kinh doanh ? Nếu ở TP HCM , YM cho tôi số fone , tôi Call đi nhậu nhé . Sâu rượu cũng vậy ?
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá không Post bài được . Ai có gì hay post lên cho anh em nghiên cứu cùng nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    OK ! Vừa mới nhậu rồi lại đi masege về , buồn quá , lâu rồi không Post bài , hôm nay viết 1 tí cho khí thế !!!
    Tiếp tục nhé ! Những ngày tháng SV của tôi và nàng thật sự thì cũng khá bình lặng . Thỉnh thoảng cũng chỉ có vài sự mâu thuẫn nhỏ nhưng cuối cùng thì 2 đứa tôi chưa bao giờ giận nhau quá 3 ngày . Cứ khi nào tôi làm sai điều gì đó , nàng không bao giờ nói trong lúc tôi đang nóng mà luôn chờ thời điểm thích hợp mới nói , đó có lẽ là 1 điểm rất mạnh của nàng mà cho đến giờ , dù đã bước qua đời nhiều người con gái , tôi vẫn chưa thấy ai được như nàng . Tính nàng rất trầm , ít nói và sâu sắc . Nếu giận ai , nàng đều nói đúng những lúc người ta thoải mái nhất nên vì thế , trong gia đình tôi , ban đầu phản đối rất mạnh nhuưg sau này thì ai cũng yêu quý nàng . Và Ty của chúng tôi cú vậy . Mùa đông thì khi tôi về HP , chúng tôi mua kem rồi đứng dưới bờ sông , chân cầu lạc Long để ăn . Rồi lang thang , rồi tôi hát cho em nghe . ( Thú thật , ông trời không cho tôi nét đẹp trai hào nhoáng bên ngoài nhưng bù lại , ông phú cho tôi thêm khá nhiều tài lẻ ). Mùa hè , tôi và nàng thường xuyên gặp nhau hơn vì khi rảnh không phải làm việc tôi đều về với nàng . Chúng tôi thường cùng nhau đi Đồ Sơn , đi Thuỷ Nguyên hay kiến an , lên rừng , xuống biển đủ cả . Chỉ cần mấy ổ bánh mì , vài lon bia ( À , tôi rất thích uống bia ) Vài thứ trái cây và 1 cây Ghi ta nữa . Chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc như thế đó . Đã có lần , tôi từng viết riêng cho nàng 1 bài hát và đến bây giờ cũng chỉ có tôi và nàng biết đến bài hát đó . 1 bài hát mà tôi chỉ viết trong 1 đêm sau khi cùng nàng đi dạo trong cái rét thấu sương . Bây giờ tôi vẫn rất sợ cái lạnh ở ngoài bắc nên thỉnh thoảng mới về là vì như vậy . Đọc đến đây chắc các bạn sẽ không hiểu tại sao chúng tôi lại chia tay dễ dàng đến vậy phải không . Nói thật , khi tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền thì sự lãng mạ trong tôi cũng đã khô đi rất nhiều . Tôi phải đầu tư thời gian và công sức nghiên cứu sao để mua hàng với giá tốt , luồn lách để vận chuyển hàng hoá qua cửa khẩu rồi lại mang về HN . sau này , khi nàng biết việc tôi làm , đã rất nhiều lần nàng khuyên can nhưng tôi không từ bỏ nổi . Khi quen nàng , tôi không biết hút thuốc , không biết uống rượu hay cờ bạc . Thậm chí ngay cả câu chửi thề cũng hiếm khi nào tôi nói ra . Vậy mà ... đúng là phải dùng từ vậy mà vì sau này , khi tôi sa ngã , vẫn ít người tin tôi có thể sa ngã . Gia đình tôi là gia đình văn hoá mà , đén nay bố tôi cũng đã 42 năm tuổi đảng , ông còn là Tiến sĩ nữa , Mẹ tôi cũng làm Kế toán trưởng của 1 tổng Cty XD thuộc loại lơn nhất miền bắc , ngay cả anh trai tôi , dù phải thi đến lần thứ 4 mới đậu thì bây giờ cũng kịp lấy xong cái bằng thạc sĩ rồi . và trong gia đình tôi , chỉ có tôi là kẻ mang đến nhiều tai tiếng cho gia đình nhất ...Tôi từ 1 kẻ hiền lành , ngoan ngoãn mà chỉ chưa đầy 2 năm đã lột xác thành kẻ rượu chè , cờ bạc rồi lại còn vô học nữa ...
    Và cái gì đến nó phải đến ... vào 1 ngày cuối tháng 5 năm 2000 , tôi đã phải nếm 1 đòn đau đớn , lô hàng Ram , Ổ cứng , Đĩa CD của tôi dồn hết vốn liếng cộng với số vay của bạn bè , rồi người thân , và cả vay lãi đều đã bị giữ lại cửa khẩu Mộc Bài , Tây Ninh . Tôi mất tất cả những gì mình đã kiếm được bằng cách buôn lậu công với rất nhiều thứ khác ( Trong đó , cái quý nhất là nàng ) . Sau 3 ngày trốn chui lủi trong rừng vì bị biên phòng vây rát qua , chỉ có vẻn vẹn 4 gói lương khô , 2 bình tông nước tôi đã tìm được cách thoát về . khốn nạn , đến khi thoát được Biên phòng lại dính ngay bọn thổ phỉ , cả nhóm tôi 4 người thì chỉ 1 mình tôi là thoát chết nhưng cuối cùng tôi cũng không còn 1 cái gì đáng giá để làm lộ phí về bắc . Suốt gần 10 ngày trời , tôi phải đi xin hết nơi này đến nơi kia để có cái ăn , có thể , đến giờ này , khi tôi kể các bạn sẽ không tin , nhưng nếu viết thành sách , chắc cuộc đời tôi cũng không sướng hơn Phạm Quang Núi trong " sóng ở đáy sông " là mấy . May sao , cuối cùng tôi cũng gặp được 1 người mà trước đây đã vài lần tôi thuê anh ta chuyển hàng , anh ta cho tôi ăn và cho tôi đi nhờ xe về Bắc ... Đó là những ngày khống khó nhất trong cuộc đời tôi cho đến thời điểm này !!! Mai viết tiếp nhé , đây chỉ là lần phá sản đầu tiên trong 4 lần phá sản của tôi thôi nhưng lại là lần tổn thất nhiều nhất và nặng nhất . Tính toán ra , sau vụ đó tôi mất hơn1,2 tỉ cộng thêm gần 400 triệu tiền nợ .
  5. katiele

    katiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    topic này nên chuyển tên thành câu chuyện đời tôi cho a Lion King thì đúng hơn nhỉ :)...btw, làm đàn ông phải dám nghĩ dám làm, mặc dù ko đúng pháp luật..nhưng ở a toát lên một điều mà nhiều ng ko có trong tình yêu cũng như cuộc đời: sự chân thành và đam mê....nhưng cũng chính điều đó làm a vẫn day dứt về mối tình đó....vậy nên cuộc đời quan trọng là biết mình cần gì bây giờ và mình phải làm gì.......chúc a may mắn sau những tháng ngày có thể gọi là tồi tệ......
    Được katiele sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 20/05/2006
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng đó với tôi là những ngày tháng tồi tệ nhất . Khi bước chân về đến HN , tôi chỉ còn đúng 45Kg , các bạn thử tưởng tượng , khi đó tôi gầy như thế nào ...( Lúc trước tôi nặng 62Kg ).
    Về đến HN , còn hơn 200.000 mà người lái xe đưa cho , tôi đã phải đi nhờ hết người này đến người nọ . Bạn bè tôi lúc đó tránh xa tôi như tránh 1 thằng bị hủi , Có 1 người bạn , trước đây tôi từng cho nó 900.000 đóng học phí , vậy mà khi tôi đến , nó tìm cách đuổi khéo tôi và không muốn cho tôi dù là 10.000 đi ăn cơm . Đến nhà ông cậu thì ông cậu nghe bà mợ sợ tôi bị công an truy nã tội buôn lậu sẽ liên đới bao che . Và tôi đến đâu cũng vậy , họ luôn tìm cách sua đuổi hoặc lẩn tránh . Lúc đó tôi mới thấy thấm thía sự khốn nạn của XH , của con người . May mắn là tôi còn 1 cái nhà tôi thuê ở 128C đại La , trong đó cũng đầy đủ tiện nghi , có xe , có máy tính , ti vi đầu máy , thậm chí cả 1 máy lạnh ( Ngày đấy tôi chơi cũng sang lắm ) . Tôi tính bán hết để huy động vốn làm lại từ đầu . Nhưng , không hiểu sao , cuộc đời tôi lại gắn đến từ nhưng nhiều thế ...
    Sau khi tôi về đến HN , không hiểu sao các chủ nợ của tôi nắm thông tin nhanh đến vậy , trước đay , khi tôi chưa kịp nói vay , họ đã mạng tiền đến cho . Vậy mà khi tôi thất thế , họ tìm tới xiết nợ hết tất cả những gì tôi còn lại . Xe không , nhà không , tôi chẳng còn gì hết . Tôi phải bỏ nhà trốn ra bữa thì công viên Lê Nin , bữa ra bến xe giáp bát . Cũng cso đêm phải ngủ ghế đá trong trương ĐH KTQD .
    Và rồi , tôi gọi điện cho nàng . Ngay tối hôm đó , nàng đi xe lên HN và chúng tôi hẹn gặp nhau . Nàng đã vay mượn bạn bè nàng cho tôi được gần 1 triệu để thu xếp chỗ ăn ngủ . Mua quần áo cho tôi để tôi có thể xin việc và làm lại từ đầu . Và thật sự , tôi không bao giờ quên dược ngày tháng đó . Nàng đã bỏ ngoài tai tất cả lời khuên của gia đình , bạn bè để quyết định đến với tôi . Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi đó nàng có thể làm vậy , thế mà đến lần cuối cùng đến thời điểm này nàng không cố ở bên tôi thêm 1 thời gian nữa . Nếu như vậy có lẽ bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau và tôi cũng chẳng viết nên những dòng này ... Ôi sao buồn quá !!!!!!!!!!!!!!

  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hi lion_king,
    quả ở topic này tôi tìm thấy nhiều sự đồng cảm nhất, ngay từ những ngày đầu đọc những bài viết của sau_ruou, và bây giờ là của ông.
    Mỗi người có một hoàn cảnh sống, kinh nghiệm sống, và tính cách sống khác nhau. Nhưng với ông, sau_ruou, và cả tôi cũng thế, có khá nhiều cái bất ngờ, và quá bất ngờ trong cuộc đời, y như được sắp đặt trước. Nhưng cũng không hẳn là cái số, mà là vì tính cách của mình!
    Có cái gì đó rất riêng, rất cá tính. Vừa có cả lạnh lùng khô khan, vừa có cả triết lý nghệ thuật, và nhất là có xúc cảm mạnh mẽ!
    "Đời rất tàn khốc nhưng đời cũng khá sòng phẳng!" - Ừh, khác người thì không dễ để mọi người hiểu và chia sẽ được cuộc sống mình, nhưng khác người thì lại làm được những điều mà... xem ra cũng có cái thú của nó đấy chứ!
    Tôi không tiếc về tính cách mình, và tôi tin ông hay sau_ruou cũng thế. Tình yêu của mỗi người đều mang một dấu ấn quá đậm và có thể mang theo trong suốt cả cuộc đời, nhưng mà yêu như thế cũng thú quá đi chứ? Hãy kể ra tiếp đi ông ạ!
    Chúc vui và thành công!
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật , mang tiếng nghỉ mà cả đống việc phải làm như thường . Chán quá !!! Có nên viết gì không nhỉ , khi ngày hôm nay 1 mình không có ai bên cạnh tụ nhiên thấy buồn và rất nhớ em . Giờ này em đang làm gì nhỉ ? Em đang ở nhà với chồng , với con em ? Có khi nào em nghĩ rằng , ở nơi cách xa em 2000 cây số , anh vẫn rất yêu em !
    Lần thất bại thứ nhất , Em đã hy sinh vì anh rất nhiều , vì anh biết lúc đó em rât yêu anh và em cũng rất tin anh ! Với gần 1 triệu của em , tôi phải tiếp đi ở nhà trọ , sống vất vả như thời SV , Và khi đó có những lúc anh buồn , rất buồn và chán nản , chỉ có em là người duy nhất động viên anh . Đã thế , suốt gần 1 tháng anh không kiếm được việc làm vì chưa có bằng , lại thêm những rắc rối cá nhân . Đã có lúc tôi chán nản đến tuyệt vọng . Tôi chẳng thiết gì hết thì em đã tiếp thêm dũng khí để tôi có thể làm lại từ đầu . Em ơi , anh cám ơn em nhiều lắm ...
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này, chính xác là nhiều người trong cuộc sống này có những quá khứ thật gian nan. Thế hoá ra con đường mình đi thật bằng phẳng quá. Có lẽ vì vậy mà mình chưa hiểu hết giá trị của nhiều thứ.
    Bây giờ có thể mập mờ hiểu được tại sao lion_king có vẻ bất cần đời như thế; nhưng vẫn chưa hiểu tại sao anh lại coi thường phụ nữ, đùa giỡn với phụ nữ. Chẳng lẽ chỉ vì một mối tình thất bại?
    Cuối cùng, tình yêu là cái gì?
    Lion_king ghét mùa đông à? Còn WCG thì rất thích mùa đông.
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To winter_cutie_girl : Lần đầu tiên thấy em có thể nhìn nhận vấn đề 1 cách nhẹ nhàng và không chỉ trích tôi đấy . Tốt , rất tốt . Tôi sẽ kể tiếp cho em và mọi người nghe câu chuyện của tôi nhé . Có lẽ nó không hẳn là " Chuyện tình tôi " như của sâu rượu mà với tôi , có lẽ những gì tôi viết phải đổi thành cuộc đời tôi như banh bạn gì đó nói ấy nhỉ thì đúng hơn ... Nhưng nàng là người chứng kiến tất cả các giai đoạn đó và chỉ có nàng là người hiểu tôi hơn ai hết ...
    Sau khi nàng vay mượn tiền giúp tôi , giúp tôi thuê 1 phòng trọ nhỏ ( Phải nói là rất nhỏ mới đúng ) . Rồi nàng giúp đỡ tôi rất nhiều cả về vậnt chất lẫn tinh thần vì lúc đó dù sao nàng cũng đã đi dạy , có đồng lương nhất định và nói thật sự , tôi rất thương nàng .
    Mỗi khi lên HN , nàng biết tính tôi rất ngang tàng và sẽ không bao giờ nhận tiền của nàng , nên nàng đã nhờ người bạn thân của tôi để đưa tiền cho tôi và nói rằng nó cho tôi vay ( 1 trong 4 người bạn duy nhất không rời bỏ khi tôi gạp khó khăn mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở đoạn tới này nhé ) . Các bạn nghĩ coi , tại sao tôi được phá sản những 4 lần nếu khi đó tôi không còn 1 cái gì hết . Cơ hội , thật sự là cơ hội các bạn ạ , và tôi thật sự tin mình là kẻ biết tạo ra , chiếm lĩnh và sử lý cơ hội cực tốt .
    Nhóm tôi khi học cấp 3 có 5 anh em chơi với nhau rất thân dù lực học cũng như hoàn cảnh gia đình thì khác nhau rất nhiều . Tôi , D Dê lên HN Học ĐH , T Đại Tá học Học viện chính trị quân sự ở Bắc Ninh , T hói sau này cũng học DH Cảnh sát và còn thằng T người anh thì đến giờ vẫn chưa có học già sau cấp 3 hết .
    Sau khi tôi phá sản , trở về nhà với cái dáng da bọc xương khi nàng động viên năn nỉ tôi trở về để xin gia đình trợ giúp . Bố mẹ tôi đón tôi với con mắt vừa thương hại , vừa giận nhưng cũng rất dò xét . Tôi về nhà buổi chiều hôm trước , tối đó họ lừa tôi uống thuốc ngủ và nhờ người đến chích máu để thử xem tôi có nghiện ma tuý không . Vô tình khi bố mẹ tôi đi làm không có nhà
    , đứa em gái của tôi khi đó còn rất nhỏ , sáng hôm sau nó kể cho tôi nghe , với tâm trạng phẫn uất tột độ tôi đã quyết định ra đi 1 lần nữa . Và khi đang đi ngoài đường chuẩn bị bắt xe lên HN thì tôi gặp thằng T người anh đi lấy tiền hàng về .( Nói thật là trước đó , sau khi mượn tiền mấy thăng bạn khốn nạn không được , sự hắt hủi của cậu mợ tôi tôi đã mất lòng tin và không muốn nhờ cậy ai hết ) . Tôi gặp nó , nó nói nó đã biết tất cả về tôi và kêu tôi về nhà nó ở đỡ mấy ngày rồi tính . Bí quá , tôi đành nghe lời nó và đây chính là nguyên nhân giúp tôi làm lại từ đầu và kiếm được tiền dẫn đến lần phá sản thứ 2 .
    Ở nhà nó được khoảng 2 ngày , chán quá , tôi kêu nó coi có việc gì cho tôi làm không . Nó kêu , ngày mai tao sẽ tìm cách cho mày trở lại trương học , mất bao nhiêu tiền chạy chọt tao sẽ lo . Vì tao không muốn 1 thằng có khả năng học như mày tự nhiên trở thành thằng vô học ( Có lẽ nó nể tôi vì khi học cùng , tôi luôn là thằng lười học nhất lớp nhưng cũng là thằng làm toán nhanh nhất lớp ) . Nó kêu , nó đã gọi điện cho đủ cả nhóm sáng hôm sau sẽ về HP họp nhóm để bàn phương án giúp tôi . Nói thật lúc đó tôi cũng không biết nói và làm gì hết . Chỉ biết nghe lời nó và làm vậy thôi .
    Thôi , dài quá rồi , để mai viết tiếp vậy !!!

Chia sẻ trang này