1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Ngày hôm nay mới ốm dậy nên bây giờ mới Post bài được !
    Kể tiếp câu chuyện đời của tôi nhé !
    Ngày hôm sau , đủ 5 thằng chúng tôi , Thằng T người anh kêu cả bọn xem có phương hướng nào giải quyêt không . Mỗi thằng 1 ý , cuối cùng , D dê nổi tiếng là có cái đầu thông thái nhất bọn đưa ra kết luận tổng hợp . Là tôi không thể học được nữa , cả bọn sẽ góp tiền giúp tôi trả hết nợ , lúc đó khoảng gần 200 triệu chứ không ít đâu . Nhưng số tôi hên là trong nhóm tôi chỉ có thằng D dê là con nhà trung lưu , còn lại , toàn nhà đại gia cả ( Tôi quên chưa nói với các bạn , T người anh trong vòng 5 năm cũng đã trở thành 1 tỉ phú ở đất HP dù nó không hề học ở trường ĐH nào hết . Nó cho tôi vay không hoàn lại 150 triệu , phần còn lại , thàng T hói và T Đại tá lo . Thằng D dê lo kiểm soát việc trả nợ và báo cáo về cho cả nhóm trong buổi họp nhóm lần sau và thông qua ĐT . Ngoài ra , chúng nó còn cấp vốn cho tôi hơn 30 triệu nữa để mở 1 cửa hàng CD tại phố Vọng . Tôi sẽ kể cho các bạn nghe , tôi có thể làm gì với số tiền hơn 30 triệu đó ngay bây giờ ...
    Khi tôi trở lại HN và với sự giúp đỡ của bạn be , và đặc biệt sự động viên của em , tôi quyết tâm sẽ làm lại từ đầu , tôi sẽ dành lại tất cả những gì tôi đã mất và những sai lầm đó đã 1 lần nữa giúp tôi thành công để rồi thêm 1 thất bại nữa dù là không nặng nề như thất bại trước .
    Tôi thuê 1 cửa hàng nhỏ , rất nhỏ ở phố Vọng . Mua 1 bộ máy VT cũ , 1 ít dĩa CD , 1 cái ổ CD Write , trang trí cửa hàng , ... mất khoảng hơn gần 20 triệu . Số tiền còn lại , tôi đã đầu tư vào 1 việc hoàn toàn khác những gì bạn bè tôi muốn ....
    Tôi đã tìm cách móc nối lại với đường dây buôn đĩa CD bên TQ . Và tôi đã tìm lại được nguông hàng . 1 Kg đĩa CD ( Chỉ có ruột ) giá lúc đó hình như chỉ có chưa tới 70.000 ( Được khoảng gần 40 đĩa/1Kg ) . Chuyển về tới HN , tôi mua vỏ hộp , thuê in mặt , in tem . Rồi thuê 2 phòng trọ nhỏ , mướn mấy SV nữ muốn kiếm thêm tiền trang trải học hành về chỉ có vô hộp , dán tem , nhãn rồi đem vào các cửa hàng đĩa . Thời kỳ bấy giờ 1 chiếc đĩa CD loại rẻ tiền cũng khoảng 14 hay 15 ngàn . Chưa kể , tôi còn in luôn cả bao bì , nhãn đĩa của các Cty phát hành đĩa và đẩy vào các trung tâm lớn với giá thành và lợi nhuận tuơng đối cao ... Và tôi cũng bắt đầu phất lên từ đó . Cửa hàng điẫ CD chỉ là cái vỏ bọc để giúp tôi che giấu pháp luật mà thôi . Tôi cũng có nói với nàng về cách làm của tôi và nàng đã kịch liệt phản đối , và chúng tôi giận nhau đến cả tuần , nhưng rồi , cuối cùng vì quá nhớ nàng nên tôi đã về HP , xin lỗi nàng và hứa sẽ sớm từ bỏ cái công việc đó . Khi đó tôi đã qua gần 1 năm kể từ ngày tôi phá sản lần đầu . Và số vốn lúc này của tôi cũng đã có hơn 300 triệu ... Tôi cũng đã tính đầu tư 1 cửa hàng Game vì lúc đó , Game trong giới học sinh , SV ở HN khá thịnh hành . Nhưng , lại là nhưng .... Cuộc đời thật oái oăm , tôi phá sản lần thứ 2 ...
    Buổi sáng hôm đó , khi tôi còn chưa kịp ngủ dậy thì đẫ nghe tiếng đập cửa ầm ầm , tôi mở cửa ra thì lập tức 1 nhóm người xông vào , sau này tôi mới biết đó là người của bên quả lý thị trường . Thời kỳ đó chưa có luật thuế GTGT như bây giờ nhưng tôi cũng không làm sao chứng minh được nguồn gốc hàng hoá của mình ... Tôi bị thu toàn bộ số hàng chỉ là chuyện nhỏ , quan trọng hơn , tôi bị bọn Công an lôi và chúng thẳng thắn đòi tôi 50 triệu nếu không sẽ yên tâm vô nhà đá boc lịch tội tàng trữ hàng buôn lậu , tội trốn thuế , tội ... tóm lại là đủ thứ tội . Tôi đã phải cắn răng móc số tiền đó ra cho bọn chúng để thoát tội . Nhưng khi về đến cửa hàng , tôi đã bị tịch thu toàn bộ những gì mà tôi có , ở xưởng cũng vậy , chúng đạp phá tan tành những thứ mà tôi đã rất vất vả , khổ sở đến khốn nạn mới làm ra được . Và tôi phá sản lần thứ 2 .... Tổng kết hết lại , lần này sau khi bán hết đi tôi vẫn còn gần 50 triệu nữa ! Tức là tôi vẫn có thể đứng lên được . Và lần thứ 3 , ngày mai tôi sẽ kể tiếp nhé !!!
    Chỉ có điều , giữa tôi và nàng , tình yêu vẫn ngày càng mãnh liệt hơn . Tôi đã nghĩ rằng , dù bất kỳ chuyện gì xảy ra , chúng tôi sẽ mãi yêu nhau , và mãi là của nhau ... Nhưng , ... đến lần phá sản thứ 4 thì tôi đã mất nàng vĩnh viễn ...
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay buồn quá , thất bại 1 hợp đông trong gang tấc vì lý do rất dơn giản , không thể làm cho phía đối tác hiểu mình , thế mới đau chứ !!! Thôi thì vô ttvnol đọc cái gì đó , viết cái gì đó cho thư giãn tí nhỉ ...
    À mà sâu rượu nè , lâu nay ông lặn đi đâu vậy ? Tôi định post chuyện của tôi để anh em chia sẻ cùng nhau mà ông lặn kỹ quá . Bây giờ chuyện của ông thế nào rồi ? Nói cho anh em nghe với nhé ... Ông về VN nhớ Call cho tôi , sớm chứ không gặp được tôi đâu vì cuối tháng 10 tới tôi sang Đức khoảng 3 tháng để học , chuyển giao công nghệ rồi ... Chúc ông vui vẻ và thành đạt nha !!!
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lâu rồi, thế mà hôm nay mới có hứng đọc chuyện tình cua lion_king2000. Phải nói rằng là mối tình của lionking cũng không dễ dàng gì mà phai nhạt được đâu, cho dù ban ngày ông bạn tạm thời bị công việc bị những thứ khác cuốn đi nhưng ban đêm, đặc biệt là những khi trái gió trở giời, kí ức lùa về, nỗi nhớ người xưa mới trỗi dậy cào xé tâm can.
    Những người như ông, theo tôi nghĩ, rất hận thù phụ nữ. Tuy nhiên, tấm lòng vẫn đủ bao dung đối với 1 bóng hình xưa. Lạ 1 điều là ở chỗ đó. Yêu và Hận.
    Hơn nữa cái việc "kiếm tiền" của chúng ta lại đều ít nhiều gắn liền với những thang bậc tình cảm. Lúc gian nguy nàng ở bên cạnh, khi thái bình nàng đã xa. Cuộc đời oái oăm thật.
    Cho tôi hỏi 1 câu ngớ ngẩn. Có phải bên ngoài các ông đều lì lợm, dửng dưng trước những biến cố cuộc đời nhưng bên trong là cả 1 nỗi niềm không gì có thể đo đếm được phải không ?
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người , bây giờ mới tạm xong công việc . Đau cả đầu . Nhưng hôm nay mệt quá , chắc không post gì nữa .
    Nói thiệt nha , tôi thì không quá phức tạp như cậu nghĩ đâu , tôi chỉ biết " cày ải " kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày thôi . Chứ tôi chẳng có tí triết lý nào trong đầu cả . Chỉ có quan điểm ai đối sử tốt với mình , mình đối lại thế . Còn thích chơi xấu cũng OK , không thành vấn đề , vậy thôi ...
    Ngược lại với ông bạn đoán , vẻ bề ngoài của tôi tương đối ngon lành . Dù không cao to nhưng cũng không đến nỗi quá tệ . Các em đều khen tôi lịch sự cả , thế mới khổ chứ . Tôi sống cũng không đến nỗi khó tính như mọi người lầm tưởng đâu , khi nào SR về VN , đi nhậu với tôi rồi kể cho mọi người nghe xem tôi vui tính và thoải mái như thế nào nhé . Toàn bị hiểu lầm , thế mới đau chứ ...
    Bây giờ đi ngủ đây , mai Post tiếp câu chuyện của tôi vậy . Mệt quá rồi ....
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúc bình yên.
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Một người tự kiêu về mình như vậy là hay sao .chà có người tự khen mình là như vậy thì có vẻ ............ đàn ông mà
  7. tinhlacloi0000

    tinhlacloi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của lionling nghe hay quá,
    Bên người đàn ông thành đạt, luôn có hình bóng người phụ nữ
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hi , chào mọi người ! SG buồn quá , viết nhiều quá nên bây giờ chẳng biết viết gì nữa , mấy hôm nay công việc tùm lum nên mệt ghê !!
    Nhưng mà như vậy hoá ra mình cũng có người khen là viết hay sao ? Cũng lại có người chửi mình tự kiêu kìa , vui thật . Cuộc sống muôn màu quá , cùng là 1 vấn đề , chỉ khác có đôi mắt nhìn thôi mà mọi chuyện đều có thể thay đổi ... Kể ra ông Văn cao viết " đôi mắt " cũng đúng thật !!! Ke ke , xin lỗi vì có thể đã mạo phạm đến ai đó nhé !!!
    Đêm nay viết tiếp , còn bây giờ đi nghỉ tí đã , chiều còn phải tiếp 1 ông khách hàng , lại phải nhậu đây , mệt quá !!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. tinhlacloi0000

    tinhlacloi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    ********
    bác vua sư tử viết tiếp đê, mọi người đang đợi câu chuyện của bác. Câu chuyện của bác kể đến gần 10 trang, mà chưa biết câu chuyện tình củm của bác diễn tiến thế nào mà đi đến hồi kết.
    to SR: bác lâu nay lượn đi đâu vậy, chuan bi đi xem worldcup o Duc hay lại kiếm được em nào mới rồi.
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Sáng nay không có nhiều việc lắm ( Cho đến thời điểm này ) . Tôi sẽ post tiếp mối tình đầu bên trong cuộc đời của tôi cho mọi người cùng nghe nhé ! Lưu ý với các bạn , đó là những câu chuyện thật 100% về tôi và tôi mong các bạn hãy coi nó như là những bài học , kinh nghiệm sống cho mình !!!
    Ok ! Đến lần này , có lẽ thật sự chưa khiến con người tôi thay đổi . Tôi vẫn còn tiền và vẫn còn suy nghĩ rằng , mình không hề làm sai ... Và tôi tiếp tục sai lầm lần thứ 3 . Đúng ra , một phần cũng do hoàn cảnh XH nữa . Các bạn có thấy , XH Việt Nam mình khá lạc hậu , tham nhũng quá nhiều . Nếu không chịu luồn lách chắc chắn sẽ diệt vong . Vì vậy mà tôi phải theo cái quy luật đó , và càng ngày , tôi càng lún sâu hơn vào cách làm việc kiểu đó ! và tôi chưa biết rằng , mình vẫn chỉ là con chốt trong tay những kẻ có thế lực . Mình có thể bị " thí " lúc nào mà không hề biết !!!
    Sau khi mất tất cả hàng hóa , tốn tiền chạy chọt để trốn tội , tôi vẫn còn cơ hội để làm lại ... Xin lỗi , trưa post tiếp , có khách rồi !!!

Chia sẻ trang này