1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trưa nhậu tiếp khách đến chiều phải phỏng vấn mấy NV mới , đến chiều tối thì đi đá banh rồi uống bia , rồi ăn , rồi nhậu . Làm việc 1 lát nên bây giờ mới rảnh . Post tiếp 1 ít còn để hôm khác vì hình như tôi cũng kể sắp xong rồi ...
    Khi tôi bị Công an phường mời đến làm việc , dù không nói nhưng hình như thằng em nàng biết chuyện nên gọi điện về HP cho nàng . Lại 1 lần nữa tôi và nàng ngồi ở Hồ Tây nói chuyện . Và nàng khóc , nàng nói nàng rất thương tôi nhưng chỉ mong tôi đừng quá ham làm giàu mà đánh mất đi nhiều thứ khác . Mấy thằng bạn thân cũng gọi điện chửi tôi te tua nhưng tôi thì vẫn chứng nào tật ấy ! Giận nàng không hiểu mình , giận bạn không tin mình , cùng số vốn gần 50 triệu khi đã bán hết tất cả , tôi khăn gói lên Lạng Sơn để làm lại từ đầu ...
    lên Lạng Sơn được 1 tuần , tôi thuê được 1 căn nhà nhỏ ngay gần chợ Đông Kinh , hàng ngày , tôi đi khắp nơi để thăm dò thông tin và cũng để tìm 1 số bạn hàng cũ . Sau khoảng nửa tháng thì tôi quyết định buôn đầu VCD . Lúc đó giá đầu VCD giá còn cao , nhưng tôi nghĩ , nếu để nguyên như vậy , người VN mình vừa ham rẻ nhưng cũng thích ra vẻ ta đây chơi đồ xịn mà bán đồ TQ thì rất khó . Tôi nảy ra ý định mua hàng TQ về rồi thuê kéo lụa lại . Dập mack Sony , Samsung , ... rồi tìm đến các Đại lý Điện tử để chào hàng . Vì giá của tôi khá thấp so với hàng xịn nên khi liên kết được với 1 số người ham lợi trong các cửa hàng đó , tôi liền huy động vốn thật nhanh bằng cách chấp nhận cho họ lấy hàng giá bằng 75% giá họ đang lấy hàng của tôi . Và họ chấp nhận . Khi đó , vay của khoảng 7 hay 8 Đại lý tôi cũng có số vốn hơn 200 triệu . Tôi liền đặt hàng bên đó theo Catalog của các hãng lớn , làm vỏ , kéo lụa tại đó rồi chuyển hàng qua cửa khẩu rồi mang về HN , HP , Quảng Ninh , ... Nói thật , có khi gia đình các bạn đã từng sài hàng của tôi rồi cũng nên đấy !!! he he ...
    Và rồi , lợi nhuận đến khá nhanh , tôi khá lên trông thấy . Tôi đã trả hết nợ cho mấy đứa bạn , rồi tôi lại có nhà đẹp ( Nhà thuê thôi ) tại Hn , có xe , có ĐT xịn , .v.v. Và khi đó , tôi có khá nhiều em thích . Khổ cái , tôi vẫn yêu nàng . Trong thời gian tôi ở Lạng Sơn làm ăn , thỉnh thoảng nàng cũng có gọi điện , có hỏi thăm nhưng nàng vẫn rất giận tôi . Nàng nói sẽ chờ 1 câu trả lời của tôi , nếu tôi bỏ hết những thứ đó , làm 1 người lương thiện , làm ăn đàng hoàng thì nàng sẽ là của tôi . Nhưng các bạn nghĩ xem , có ai điên mà đang lúc kiếm ra tiền như vậy lại đi từ bỏ . Tôi quay sang giận nàng , rồi trách nàng không hiểu tôi . Lúc đó , có 1 cô bé bên trường ĐH SPNN HN ở Cầu Giấy , mê tôi lắm . Có lẽ em thấy tôi cũng không đến nỗi tệ , cũng biết chơi ghi ta , cũng biết hát và quan trọng nhất là tôi có tiền . Có tiền sẽ giúp em đóng học phí , giúp em có xe , có ĐT , ... và em trở thành người yêu thứ 2 của tôi . Thú thiệt , sau này tôi rất ân hận chuyện đó . Vì sau này , khi tôi phá sản lần thứ 3 , tôimới hiểu ra rằng , những cái đó chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi !!!
    Công việc làm ăn đang thuận lợi thì đùng 1 cái , Đối tác của tôi bên TQ bị phá sản , sập tiệm mà tôi không hề biết lý do . Số tiền mà tôi đặt hàng cũng không cánh mà bay . Tôi lại thành kẻ trắng tay , lại phải ôm nợ . Cuộc đời tôi nó khốn nạn thế đấy ... Và các bạn có tin không , cũng ở Lạng Sơn , tôi làm thêm 1 nghề mới , đó là làm ... thầy bói !!!
    Bữa sau kể tiếp nhé , làm thầy bói cũng có nhiều chuyện vui lắm !!!
  2. nguoituiiu

    nguoituiiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dõi theo câu chuyện của bác vua su tử, tay buôn malin thứ thiệt,
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khi thất bại ở Lạng Sơn , tôi không thể về Hà Nội được vì nợ nần khá nhiều . Với số tiền còn lại ít ỏi , tôi phải sống rất vất vả ... Lo ăn uống , lo tìm cách kiếm tiền , ... Rồi 1 hôm khi lang thang ở Bắc Lệ , đi ngang qua 1 cái chùa mà bây giờ tôi không thể nhớ nổi tên cái chùa đó là gì . Có 1 ông thầy bói đeo kính đen , mặc áo dài đen , sau này tôi mới biết ông ấy giả mù . Lúc đó đang là buổi trưa và không có khách , tôi thấy ông ấy ngoắc tay kêu lại thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống thử . Chẳng hiểu sao , ông ấy nói rằng tôi có tướng " Đại phú , đại quý " mới hay chứ . Nói thật , đang lúc rất chán nản , có người tự nhiên nói vậy cũng giống như mang niềm vui đến cho mình . Tôi rất thích thú ngồi nghe câu chuyện của ổng . Và không hiểu sao lúc đó tôi đã kể tất cả cho ông ấy nghe về cuộc đời của mình . Và tôi cũng nói , bây giờ tôi đang không 1 chốn nương thân vì tôi đã mất tất cả ... Ông ấy liền kêu tôi hãy về sống cùng ông ấy , ông ấy sẽ truyền nghề cho tôi để ít ra có thể tự kiếm sống trong lúc này , chỉ với 1 ĐK duy nhất là trong 3 tháng , tôi phải tới chăm sóc và nói chuyện với con gái của ông ấy đang bị bệnh vì thấy tôi có khả năng ăn nói rất giỏi . Và lúc đó tôi đã nhận lời ...
    Tôi về ở chung nhà với ông thầy bói giả mù , ông ấy tên là Chung , quê gốc ở Thái Bình , cũng từng là dân buôn lậu 1 thời , và cũng bị phá sản như tôi . Có 1 người vợ đã ly dị và ông ấy nuôi người con gái bị liệt cả 2 chân . 2 tay thì bị teo cơ rất nhiều và gần như đã là 1 phế nhân ... Khi thấy cô bé đó , nói thật tôi cảm thấy rất xúc động vì mặc dù bị bện nhưng cô bé ấy vẫn rất vô tư , rất yêu đời và đặc biệt rất yêu cha mình !!!
    Bây giờ bận làm việc rồi , lúc khác tôi Post tiếp nha !!!
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo dõi những diển biến trong quá khứ của anh lion_king, bổng rùng mình. Hoá ra cuộc sống của mình là một màu hồng, hoá ra con đường mình đi bằng phẳng quá.
    Chợt nhớ những ngày đầu tiên đi làm, bị một người làm cùng chèn ép, thế thôi mà về nhà nước mắt chan cơm. Nhưng lúc đó, mình vui vì bên mình còn có một người.......dù chỉ là một người với những tình cảm bâng quơ. Những trở ngại của mình chẳng thấm vào đâu.
    Bây giờ cuộc sống của mình thuận lợi, mình có nhiều thứ mà nhiều người mơ ước; nhưng tiếc là... hình như... mình không yêu được nữa.
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tôi học làm thầy bói chưa hết ngày thứ 2 thì quyết định đi thử nghiệm luôn . Lúc đó , không hiểu sao tôi có thể dũng cảm đến vậy , không thấy ngại bất kỳ khó khăn gì hết và nói thật , tôi lúc đó không bị thuyết phục ở lại vì bất kỳ 1 động cơ nào ngoài lời hứa của tôi với chú Chung và cũng 1 phần vì cô bé tội nghiệp kia . Tôi nghe em kể về 1 thời oanh liệt của bố em ( Tức ông thày bói ) , em nói nhà em rất lớn , thuộc loại lớn nhất ở Thái Bình , nhà em có 2 cái ô tô rất đẹp , có người giúp việc , có ... tóm lại là nhà em chẳng thiếu cái gì cả . Nghe vậy tôi lại thấy thương mình hơn . Không lẽ cuộc đời tôi rồi cũng sẽ như cuộc đời chú Chung sao ? Suốt đời tôi không thể thoát được nhiệp thày bói hay sao ... Đúng 3 tháng sau đó , tôi quyết định từ biệt 2 cha con họ và lên đường trở lại HN và sẵn sàng đối mặt với khó khăn . Nghe lời chú Chung , tôi quyết định sẽ liều thủ 1 lần , đó là việc đối mặt với tất cả chủ nợ và điều đình với họ ... Nếu họ chấp nhận cho tôi chậm ngà trả nợ ,( tôi cần từ 3 đến 6 tháng ) tôi sẽ trả họ tonà bộ phần gốc , còn phần lời thì họ hãy quên đi vì tôi không còn khả năng đó . Còn nếu họ thấy cần , có thể sử dụng luật rừng , tuỳ . Kiểu gì cũng được ... Theo các bạn , tôi sẽ như thế nào ? Đúng như chú Chung nói , hầu hết họ đều là dân làm ăn , và khi tôi đưa ra phương án đó hạ đã bắt buộc phải chấp nhận vì dù chậm nhưng họ vẫn có cơ may lấy lại phần gốc , còn tốt hơn rất nhiều việc kiếm kẻ sử tôi theo luật rừng mà chẳng được cái gì ... Và tôi ung dung ở lại HN tìm phương cách kiếm tiền ... Và may mắn lại tìm đến tôi 1 lần nữa !!!
    À , tôi chưa kể cho các bạn nghe , trước khi tôi ra đi khỏi nhà chú Chung , chú Chú có đưa cho tôi 2 cây vàng và nói là cho tôi mượn để làm lại . Rằng chú thương tôi và rất tin ở tôi ... Nếu sau này tôi có thể giàu lên thì hãy quay lai để đưa con gái chú sang Pháp chữa bệnh , chú sẽ mang ơn tôi suốt đời . Nói thiệt , sau này tôi đã tìm 2 cha con chú rất nhiều mà cuối cùng mới biết , họ chết 1 cách thê thảm khi bị mấy ông biên phòng bắn chết vì " Buôn lậu hàng quốc cấm , chống lại người thi hành công vụ " . Mọi người nghĩ thử coi , chú Chung còn có thể phản kháng chứ đứa bé kia thì làm sao " chống người thi hành công vụ " được kia chứ . Cộng sản thật dã man lắm , tôi nói thật đó . Dù bố tôi bây giờ cũng 42 năm tuổi đảng , gia đình tôi là gia đình cách mạng . Nhưng với tôi , tôi không thuộc về giai cấp đó !!! Nói đến đây tôi nhớ lại và thấy rùng mình ... Để lúc khác nói tiếp vậy nhé !!!
  6. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc hồi ký làm mình hiểu hơn về con người, về cuộc sống. Khi ở trên đỉnh cao của vinh quang mà ko phải bằng con đường chân chính thì rồi cũng bị nhấn chìm. Ko có con đường nào là bằng phẳng, là dễ dàng cả. Có qua chông gai thử thách mới thấy quý trọng những gì mình đang có.
    To Liong_king: Bài học về sự nghiệp làm giàu của anh là bài học chung cho tất cả mọi người. Chúc anh luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa để phát triển Cty ngày một vững mạnh. Và ? hãy bớt hận thù với con gái đi anh, rồi anh sẽ được hạnh phúc. Em tin thế!
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nè ông Lion king ơi sao ko đang post làm mọi người ỳo mò thì ông lại làm mọi người mất hứng thế chán ông quá
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận nhiều chuyện quá , với lại đang mùa World Cup mà ! Hết mùa sẽ post tiếp nhé , tôi ghiền bóng đá và ... đá bóng mà !
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Trời ai cũng WC tui thấy ai cũng vậy tui là con gái cũng hay xem bóng đã nhưng mà sao khi mọi người hỏi đâu là vị trí tiền vệ hậu vệ............... thì chẳng biết là thế nào hi``.Bạn tôi kêu đúng thật là con gái ( thế mới ức chứ ) sao lại khinh con gái thế nhỉ
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , 1 đêm vui vẻ cho world cup . Vừa coi xong trận Ả rập Saudi - Tusinia : 2-2 . Chán quá , lại thua đô nhậu chiều mai rồi ( Bắt Tusinia chấp 0,5 trái ) .
    Kể tiếp chuyện của tôi trong thời gian chờ Trận Đức - Ba Lan nhé !
    Trở lại HN , sau khi đã thoả hiệp được cùng với các chủ nợ , tôi thuê 1 căn phòng trọ nhỏ trong 1 khu SV ở Cầu Giấy . Và cùng với hơn 2 cây vàng , tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới ... Cũng rất vất vả và khổ nhục !
    Ban ngày , tôi lân la tìm các mối quan hệ cũ trong làm ăn , tối đến tôi tới các quán Cà phê để ngồi thiền suy nghĩ cách kiếm tiền , và ... lần thứ 4 đã đến !
    Tôi gặp lại người mà cách đó 5 năm , khi tôi còn trong xe cho 1 quán Cà phê hồi mới lên HN , người đa hào phóng Bo cho tôi 50.000 đó . Và anh ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi đã khác trước rất nhiều , già dặn và lì lợm . Qua vài câu chuyện , anh ta hẹn tôi trưa hôm sau đi ăn cơm chung sẽ giúp tôi kiếm tiền và tôi đã đồng ý và bước vào 1 giai đoạn mới : buôn Bồ đà .
    Hàng lấy tại Mộc bài ( Tây Ninh ) Hoặc Mộc Hoá ( Long An ) , chuyển về HN cho 1 tay cai , rồi sẻ ra bán lẻ !!! Vì đã có 1 thời gan ở Tây Nnh nên tôi khá thông thuộc địa bàn và nhanh chóng tìm được phương hướng chuyển hàng nhanh chóng và an toàn nhất . Cứ 1 túi ( khoảng 1,2Kg ) tôi được lời hơn 4 triệu và tôi nhanh chóng trở lại thời kỳ trước đây ( Nhiều tiền mà ) . Nhưng do đã rút kinh nghiệm từ những lần trước , tôi định sau khi trả hết nợ , lấy thêm 1 ít vốn sẽ đầu tư làm ăn chính đáng , nhưng khi đó tôi đã không thể thoát ra nổi cái vòng xoáy đó . Một phần vì lợi nhuận quá lớn , một phần tôi bị ep buộc phải làm ( Luật giang hồ mà ) ... Và tôi đành chấp nhận cho dến 1 ngày !!!
    Hôm đó , khi đang chuyển hàng từ Mộc Bài về Tây Ninh qua đường xe khách để về TP HCM , xe đã bị ban kiểm tra liên ngành yêu cầu dừng lại và kiểm tra , tôi đã nhanh trí và lẩn ra ngoài uống nước và theo dõi từ đằng xa xem hàng của mình có bị lộ không . Và thật may mắn , trực giác của tôi rất nhạy nên hôm đó , dù bị thu hết hàng nhưng tôi vẫn trốn thoát và quay lại HN , bỏ tiền túi đền bù hợp đồng ( Mua hàng giá cao chỗ khác để bù lại đúng theo luật ) . Và tôi giả phá sản suốt 1 tháng trời để rời bỏ khỏi con đường bất lương đó !
    Và tôi đã trở thành người lương thiện , an phận từ ngày đó ... Và khi đó tôi lại có được em ... Còn tại sao tôi và em quay lại với nhau sau những ngày tháng đó , tôi sẽ kể trong lần sau nhé !!!

Chia sẻ trang này