1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vừa hết trận Braxin thắng Úc xong , Post 1 chút cho đỡ buồn nhé !
    Sau khi thất bị phá sản lần đó , tôi chán nản tất cả mọi thứ và quyết định sẽ tạm nghỉ 1 thời gian . Không làm , không học , không yêu đương , ... Tôi mang theo hành trang là 1 cái Ba lô và quyết định sẽ làm 1 chuyến đi xuyên việt 1 mình . Và chuyến đi để đời đó tôi chỉ có 1 mình , Hơn 7 triệu đồng giành dụm và 1 chiếc Ba lô mà đến bây giờ , cứ khi nào nhìn lại nó tôi lại nhớ nhiều thứ khác !!! Và tôi lại thấy nhớ em ghê . Có lẽ , sẽ không bao giờ anh quên được em dù đã có lúc anh đã rất hận em !!!
    Bắt đầu khởi hành ở HN và tôi dành hơn 3 tháng để đi như vậy . Do không có nhiều tiền và thật sự , lúc đó tôi muốn mình sẽ phải trải qua thật nhiều khó khăn để tích lũy kinh nghiệm . Để có thể , sẽ có 1 ngày tôi đứng lên , làm giàu 1 cách thật chính đáng ... Và thật sự , nhờ những ngày tháng như vậy tôi mới có thể tồn tại và phát triển như ngày hôm nay . Tôi đã đi khắp mọi nơi trên cả nước , Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau , mỗi tỉnh tôi đều dừng lại , ăn đủ các món dặc sản m dân dã của từng vùng , từng miền ... Và tôi đã được chứng kiến rất nhiều , rất nhiều những câu chuyện mà sau này , khi nào rảnh tôi lại mang nhật ký những ngày tháng đó ra để đọc lại . Có thể tôi là thằng đàn ông lãng mạn nhưng các bạn có tin không , tôi có thể chịu đói khat , chấp nhận ngủ ngoài bến xe , nhà ga . Nhưng chính chuyến đi này đã giúp tôi lấy lậi thăng bằng trong cuộc sống , và khi về đến HN , tôi đã rất bình thản để lao vào những công việc mới ! Và khi về tới HN thì tôi đã có thể quay về với em !!! khi đó , tôi đã rất khác khi 2 đứa mới quen : già dặn và bản lĩnh hơn nhưng cũng khô cứng và chai sạn hơn rất nhiều .
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của tôi là như thế đó ! Sâu rượu à , khi nào ông về call cho tôi nhé ! Có thể , tôi sẽ học được ở ông điều gì đó vì tôi thấy , có vẻ ông cũng là người khá năng động và có năng lực đấy . Biết đâu , có thể chúng ta sẽ có mảng nào đó hợp tác kiếm tiền được ... Ông yên tâm , bây giờ tôi làm ăn chính đáng rồi , dù vẫn là buôn nhưng buôn những thứ nhà nước cho phép , đóng thuế đàng hoàng ( Chỉ trốn 1 ít thôi ) .
    Sắp đá banh nữa rồi , lúc nãy Thuỵ điển đá tệ quá . Đợi xem trận Argentina-Mexico chắc hay ! Không biết , đến bây giờ có ai đọc câu chuyện của sâu rượu và tôi nữa không nhỉ . Nếu đọc chắc sẽ thắc mắc , làm cách nào tôi đứng dậy được , đúng không . Nó lại là 1 câu chuyện dài khác nữa , mà nếu các bạn có ai đó quan tâm , tôi sẽ kể trong đợt tới nhé !!! Bây giờ đến giờ đá banh rồi , hẹn gặp các bạn sau ....
  3. bangnhi_cab

    bangnhi_cab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng hương HP.:D Anh lionking cứ post tiếp đi ạ.Lần đầu tiên em vào topic này và đã đọc cho đến luôn trang cuối. Đúng là con trai đất cảng, rất liều lĩnh, xông pha, sâu sắc...Mặc dù em đã ra nước ngoài được 2.5 năm và cũng đã 21 tuổi nhưng cuộc sống với em vẫn còn bình yên và phẳng lặng. Rất muốn biết những ngày sau đó. Khi nào có freetime a tranh thủ post tiếp nhé.
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    lion_king2000 à, tôi vẫn theo dõi chuyện của ông, tôi học hỏi ở ông nhiều lắm, kinh nghiệm sống ở đời của ông quá nhiều so với tôi.
    Lúc này đang bận mùa bóng đá nên tôi ít vào post bài cùng ông được. Khi nào về, tôi nhất định nhậu với ông mới được.
    Khi nào rảnh kể tiếp nhé. Chúc ông gặp nhiều thành công !
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cũng thật là kỳ quặc , khi tôi quay về gần là tôi của những ngày tháng SV thì sau 1 thời gian , hình như mọi người không thích vậy . Tôi cảm nhận được điều đó khi bằng số tiền còn lại , tôi mua sách vở để tự ôn thi , năm đó tôi vào ĐH KTQD HN . Lúc đó , tôi nghe lời nàng quyết tâm vào ĐH để có thể kiếm 1 công việc gì đó ổn định và nhàn nhã . Nhưng khi tôi vào ĐH rồi thì không thể như trước đây , tôi lao đầu vào để học . Nỗi lo về tiền bạc lại quay về . Ngày đó , anh trai tôi chưa ra trường nhưng đã nhận được 1 số công trình , và vì không muốn dính líu đến đồng tiền , để tránh có thể sa ngã tiếp , tôi xin anh tôi vào công trường để thử nghiệm sự chịu đựng của mình . Ở đó , do ban đầu đám công nhân đều là của anh tôi thuê dưới quê ngoại lên làm , họ sợ anh tôi nên đam ra cũng phải nể tôi . Và tôi thì không thích điều đó , chưa bao giờ tôi chấp nhận làm cái bóng của người khác và tôi chấp nhận đi xách cát , trộn vữa thậm chí vác cả xi măng lên để thi công trên lầu cao . Tôi quyết tâm trở thành 1 nguời lương thiện nhưng , lại là nhưng . Vì tôi cố gắng được gần 3 tháng , sáng đi học , chiều về đi làm thì hôm đó xảy ra 1 việc . Do tôi quyết tâm ở lại công trường hy vọng sẽ học được điều gì đó về XD nên tối hôm đó , sau khi mà đổ bê tông tầng 2 xong , họ liên hoan , họ uống ruợu chán chê xong liền kiếm đâu ra được 2 con điếm . Và họ trác táng suốt đêm , anh tôi , thần tuợng trong mắt tôi thời điểm đó đã thay đổi thật sự . Và tôi thấy bị ức chế thật sự . Các bạn có tin , cho dù chúng tôi yêu nhau suốt 7 năm , tôi và nàng cũng chưa có 1 lần vượt qua giới hạn , nên khi nhìn thấy cảnh bọn họ sống 1 cách bầy đàn như vậy thì không thể chịu nổi . Nhưng sáng hôm sau , khi tôi nói thì anh tôi lại quát vào mặt tôi : Mày biết cái gì mà nói ... Tôi đã rất giận và quyết định sẽ rời khỏi công trình . Và lúc đó , tôi thuê 1 phòng trọ nhỏ , để lao vào 1 cuộc đời mới ... Khi đó , tôi có 1 người bạn , cũng học chung lớp cấp 3 với tôi và đang làm cho 1 Cty máy tính . Tôi chỉ nhớ mang máng , hình như là Cty TSI hay già đó ở 231 Bạch Mai . Nó biết tôi cũng có đôi chút hiểu biết về máy tính vì trước đó tôi buôn LKVT và chúng nó cũng kiếm được khá nhiều nhờ tôi . Và nó kêu sẽ xin cho tôi vào làm cùng . Tôi không hề nghĩ , chúng chỉ muốn lợi dụng tôi để có thể tìm kiếm nguồn hàng tốt như vậy nhưng tôi nhất quyết không chịu . Và thế là , tôi bị out khỏi Cty mà không hề biết lý do , còn bị quỵt mất 2 tháng lương . Nhẫn nhục , chịu đựng tôi đành nhờ mấy thằng bạn và cuối cùng , tôi cũng xin được 1 chỗ khá tốt đó là làm KT cho 1 phòng Net ở khu Linh Đàm ( Hồi đó khu đó vẫn còn rất vắng vẻ và mới có 1 số các chung cư được xây ) . Nhưng qua nhiều khốn khó như vậy , lại thêm việc gia đình ngăn cản , nàng đã rời xa tôi . Nàng đã chia tay tôi chỉ bằng 1 bức Mail duy nhất , và đêm đó , tôi đã uống sau , uống rất say và khóc 1 mình . Thật đấy , có lẽ , cho đến giờ , gần như không bao giờ tôi biết khóc , trừ khi còn quá nhỏ . Tôi cứng cáp là vậy , mạnh mẽ là vậy mà phải bật khóc vì 1 người đàn bà ... Tôi bỏ học 1 tuần liền , bỏ làm cũng vậy và khi đó , tôi thất vọng , chán nản , tôi quyết định sẽ bỏ mặc tất cả . Gia đình thì đã từ mặt , bạn bè còn rất ít , tôi quyết định sẽ vào Nam 1 chuyến để làm lại tất cả ... Trước khi đi , tôi muốn gặp em nhưung không dược . Tôi về HP tối hôm truớc , gọi điện cho em để nói chuyện nhuưg bố mẹ em không cho gặp . Tôi uống rượu 1 mình suốt bên bên bờ hồ Tam bạc để sáng hôm sau sẽ đến nhà em , để có thể gặp em , dù là lần cuối . Và khi tôi ngồi ở quán nuớc chếch cổng nhà em 1 đoạn , đợi em đi làm vì không muốn gặp bố mẹ em , tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi đó là sự thật . 1 thằng đi chiếc xe wave đến đón em , và em ôm eo nó rất tình tứ , và ... Tôi bắt đầu rất hận đàn bà từ ngày đó ... Tôi không thể nói tiếp được khi nhớ lại cảnh đó . Để hôm khác nha dù hôm nay là 1 ngày không world cup !!!
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đang đến đoạn hay thì ông lại không muốn viết nữa có lẽ khi đọc hết thì mới có thể nhận xét được về lí do ông hận và gét đàn bà như vậy
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi. Nhìn lý lịch bro như thế mà cô gái đó chịu tiếp tục thì mới là lạ đấy
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thì vẫn là cuộc sống. Tình yêu luôn là đẹp như vậy, chỉ có điều nó đứng bên cạnh cuộc sống nên đôi khi người ta cứ nghĩ rằng không thể có một tình yêu đẹp.
  9. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    " Câu chuyện tình của tôi " thì có gì nhỉ ?. 24 tuổi , tôi đã có 3 mối tình . Cũng nhiều đó chứ nhỉ ? Tuy nhiên , chỉ duy nhất 1 mối tình là tôi còn nhớ rõ , và không muốn quên , Đó là mối tình đầu của tôi .
    Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ khá sớm , từ khi tôi học lớp 11. Tôi - 1 đứa khá mơ mộng, hay đọc tiểu thuyêt, truyện tranh vì vậy lúc nào tôi cũng mơ mộng rằng tình yêu của tôi sẽ bắt đầu đẹp , lãng mạn như những gì tôi đã đọc , Có thể bắt đầu từ 1 cơn mưa, từ những điều tình cờ ...... Tuy nhiên, thực tế lại khác . Tôi không ngờ đc , ngưòi yêu đầu tiên của tôi lại là 1 ngưòi bạn đã chơi với tôi khá lâu , khá thân thiết..
    Tôi cũng không hiều , tôi có cảm tình với người đó từ khi nào . Có lẽ , bắt đầu từ khi , ......... người bạn thân của họ yêu người bạn thân của tôi. . CHúng tôi có nhiều thời gian đi cùng nhau hơn , nói chuyện nhiều hơn , hiểu nhau nhiều hơn...... 1 thứ tình cảm đến rất tự nhiên, từ từ không hề báo trước. Và rồi , 1 buổi chiều cách đây 6 năm , tôi và ngưòi đó chính thức " cầm tay " nhau. Tôi vẫn nhớ ánh mắt, nụ cuời mà ngưòi đó dành cho tôi . Ấm áp, dịu dàng, ........ Ngày đầu tiên , tôi thấy bối rối ,hồi hộp , xao xuyến , ngày 25/6/2000. Cảm giác lúc đó , chính tôi cũng không nghĩ là " yêu " vì .... 17 tuổi , khái niệm về " tình yêu " là 1 điều cao siêu , to lớn . CHứ không nhẹ nhàng như vây;
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều
    Buổi ấy lòng ta nghe ý ban
    lần đầu rung động nỗi yêu thương.
    6 năm đã qua, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi . 3 năm trong SG, đã thay đổi cách sống , cách nghĩ của tôi khá nhiều . Đã có lúc, tôi tưởng rằng tôi đã quên , quên những gì thuộc về người đó, thuộc về cái thị trấn nhỏ của chúng tôi . Thật sự thì không phải như vậy, những kí ức , những kỉ niệm về mối tình đầu đó , thỉnh thoảng lại đến với tôi như vừa mới ngày hôm qua , như ở trước mắt tôi . Tôi có quen 2 ngưòi khác , nhưng mối tình nào cũng kết thúc trong 1 tháng. Khi chia tay rồi, tôi không nhớ , không thấy có 1 chút gì lưu luyến . Bạn bè thường nói " tôi vô tình ". Tôi thì chẳng nghĩ vậy, tôi cũng có tình đó chứ . Ai đến với tôi thì tôi đến với họ.. Chỉ để có cảm giác được yêu thương , quan tâm .
    Oài , sếp đến rồi . Phải làm việc thôi ...............
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nè ông bạn ơi để cho ông Lion_king post hết chuyện tình của ông ấy đã rùi đến anh bạn đc ko

Chia sẻ trang này